Chương 716
Chương 716: Tết rồi, Tết rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Dù đã đoán trước từ sớm, nhưng đến khi tận tai nghe thấy thông báo thế giới này, trong lòng vẫn thấy chấn động vãi."
"Một mình Nhai Tí thật sự hủy diệt cả một quốc gia có số má trên trường quốc tế! Chuyện này cũng quá..." Một người chơi ngồi phờ phạc trên ghế, thẫn thờ thốt lên.
"Một thân một mình san phẳng cả quốc gia, chuyện này chỉ có thần minh mới làm nổi! Rõ ràng Nhai Tí chính là thần! Mọi người cùng tôn sùng Nhai Tí đi! Nhai Tí giáo chúng ta thiên hạ vô song!"
Một fan cứng của Nhai Tí đứng ngay vị trí trung tâm thành phố, lớn tiếng tuyên truyền đầy tự hào.
"Xong đời rồi, Oa Quốc toang rồi! Lỡ Nhai Tí còn nhắm vào nước mình thì tính sao đây? Mình phải làm gì bây giờ? Hay là đầu hàng luôn cho lành?"
"Hoặc là qua nịnh bợ Long Quốc luôn, liệu làm thế có khiến họ bỏ qua cho Tây Bát Quốc chúng ta không?"
Lãnh đạo cấp cao của Tây Bát Quốc lúc này đang đi đi lại lại trong căn biệt thự lớn.
Cảm giác thỏ chết cáo buồn cứ cuộn lên trong lòng, khiến bước chân gã có phần lảo đảo.
"Nhai Tí! Long Quốc! Chết tiệt, sao cái nước đấy lúc nào cũng đỏ thế không biết!"
"Trước mạt thế thì nhân tài tầng tầng lớp lớp, đè bẹp tất cả các nước. Sau mạt thế lại chui ra một thằng quái vật phá nát cân bằng game, bất công vãi! Sao Lão Ưng Quốc chúng ta lại không có được vận may như thế?"
Lãnh đạo Lão Ưng Quốc điên cuồng đập phá mọi thứ trong tầm mắt, ghen ăn tức ở đến mức nghiến nát cả răng hàm.
"Ngon rồi, cuối cùng nước mình cũng sụp đổ! Để tính xem nào, mấy hôm nay ăn đủ thứ hình phạt bị tụt mất tám cấp... Kệ đi, giữ được cái mạng là tốt rồi, đội ơn Nhai Tí đại lão tha mạng."
Rất nhiều người chơi Oa Quốc phát huy triệt để truyền thống "càng bị đè đầu cưỡi cổ càng biết ơn", chân thành cảm kích Nhai Tí từ tận đáy lòng.
Trong khi đó, bầu không khí tại Long Quốc lại rẽ ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác.
"Chuẩn bị... Bắt nhịp!"
"Vận may tới, vận may thật sự tới rồi..."
"Hôm nay là một ngày đẹp trời, ước gì được nấy..."
"Tết đến rồi, Tết đến rồi..."
"Vung đao chém thẳng đầu quân giặc..."
Bởi vì ngay từ chiều hôm qua, dàn lãnh đạo của khu an toàn Kinh Đô đã nghe Đại Ngốc và Quỷ Đồng báo trước rằng hôm nay sẽ là ngày Oa Quốc sụp đổ hoàn toàn.
Thế là họ thức trắng đêm chỉ đạo người giăng đèn kết hoa, dán câu đối đỏ rực khắp khu an toàn Kinh Đô.
Trong bảy ngày gỡ bỏ ranh giới thành phố vừa qua, vô số người chơi từ các khu vực lân cận cũng ùn ùn kéo về đây.
Điều đó khiến Kinh Đô lúc này đông nghẹt người, náo nhiệt vô cùng.
Hôm nay, toàn bộ người chơi ở Kinh Đô đều tự cho mình nghỉ xả hơi một ngày.
Không cày phó bản, không săn tang thi, tất cả chỉ ngồi ngóng chờ thông báo thế giới "Oa Quốc sụp đổ" vang lên!
Nên ngay khoảnh khắc âm thanh hệ thống vang lên, mọi người liền hòa giọng hát vang những khúc ca mừng chiến thắng bằng tất cả sự phấn khích.
Tiếng hát vang dội, cảm xúc dâng trào chân thật đến mức khiến người ta rơm rớm nước mắt, nghe mãi không chán.
Cùng lúc đó, số pháo hoa mà người chơi dốc sức cày cuốc trong "phó bản pháo trúc" suốt mấy ngày qua cũng đồng loạt phóng thẳng lên trời, nở rộ thành những dòng chữ rực rỡ.
"Nhiệt liệt chúc mừng Oa Quốc sụp đổ toàn diện!"
"Tổ tiên dưới suối vàng có linh thiêng thì ngó xuống xem bộ dạng thê thảm của Oa Quốc nhé!"
Cả khu an toàn chìm trong bầu không khí tưng bừng rực rỡ chẳng khác nào ngày Tết.
...
[Người chơi "Nhai Tí", do Oa Quốc đã hoàn toàn sụp đổ, "Cảnh báo quốc gia" đến từ Oa Quốc sẽ được giải trừ toàn bộ, các quyền lợi liên quan của bạn được khôi phục hoàn toàn]
[Người chơi "Nhai Tí", do bạn chiếm tỷ lệ đóng góp cực lớn trong toàn bộ chuỗi nhân quả trực tiếp và gián tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Oa Quốc, dựa trên những hành động đã thực hiện, bạn nhận được danh hiệu ẩn phẩm chất Sử Thi "Kẻ Hủy Diệt Quốc Gia"]
[Người chơi "Nhai Tí", do Oa Quốc đã hoàn toàn sụp đổ, nhiệm vụ "Phần Thưởng Sống Sót" sẽ được kết toán sớm, chúc mừng bạn nhận được 60.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 đồng vàng]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng lên cấp 80, toàn bộ thuộc tính tăng 10 điểm, nhận thêm 15 điểm thuộc tính tự do]
[Người chơi "Nhai Tí" hiện đã đạt cấp 80, do chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần ba nên không thể tiếp tục lên cấp, toàn bộ kinh nghiệm nhận được sẽ được tích lũy lại, vui lòng nhanh chóng đến Chuyển Chức Đài để nhận nhiệm vụ chuyển chức]
Lâm Tử Lạc nhìn thanh kinh nghiệm của mình, thấy khoảng trống cuối cùng được lấp đầy thì thở phào một hơi đầy thỏa mãn.
Sau trận chiến với Xúc Tu tộc trước đó, nhờ phần thưởng hệ thống mà hắn đã leo lên cấp 79, thanh kinh nghiệm cũng được nạp một lượng cực kỳ khủng.
Tiếp đó trong bảy ngày ở Oa Quốc, hắn lại liên tục hưởng trọn chuỗi phần thưởng từ cảnh báo quốc gia không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, nhờ lượng tài nguyên dồi dào rót vào liên tục, hắn đã chính thức chạm mốc cấp 80!
Quá khủng khiếp.
Vào thời điểm mà ngoài Đại Ngốc và Quỷ Đồng ra, toàn bộ Lam Tinh chưa có thêm ai chuyển chức lần hai, thì Lâm Tử Lạc đã chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa chuyển chức lần ba.
Dĩ nhiên hắn cũng hiểu, chuyển chức lần ba không phải chuyện đơn giản.
Nhiệm vụ chuyển chức lần ba ở cấp 80 chính là một bước ngoặt phân hóa thực lực khổng lồ trong Trò Chơi Mạt Nhật.
Có thể nói, sau mười năm mạt thế, chỉ cần không phải những kẻ tư chất quá tệ hoặc nhát gan không dám liều mạng thì hầu hết người chơi đều có thể lết lên được cấp 80.
Thế nhưng, số người thực sự hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần ba để bứt phá lên cấp 81 thì trong một trăm người cấp 80 chưa chắc đã có nổi một người.
Đó cũng là lý do vì sao khi hệ thống của Xúc Tu tộc tung ra nhiệm vụ chuyển chức toàn thể, đám kia lại tranh nhau tham gia đến thế.
Bởi nếu không có biến cố gì, cả đời chúng cũng đừng mong tự mình hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần ba.
Độ khó của nó cao ngất ngưởng như vậy là vì lần chuyển chức này chính là "lột xác tối hậu" đối với người chơi.
Nói "sau khi chuyển chức thì điểm thuộc tính cơ bản tăng gấp đôi" thậm chí còn là sỉ nhục cụm từ lột xác tối hậu này.
Không chỉ cải thiện thuộc tính cơ bản một cách thần tốc, nghề nghiệp sau khi hoàn thành chuyển chức lần ba còn bộc lộ những hiệu ứng đỉnh cao nhất.
Giống như lúc trước khi Lâm Tử Lạc chuyển từ "Huyễn Thích" sang "Huyễn Thần".
Từ chỗ mỗi cấp tăng tám điểm sức mạnh, tám điểm nhanh nhẹn, con số đã vọt thẳng lên một trăm hai mươi điểm sức mạnh và một trăm hai mươi điểm nhanh nhẹn mỗi cấp, tăng gấp mười mấy lần!
Mọi năng lực của Huyễn Thích cũng theo đó mà thăng tiến với tốc độ tên lửa.
Thế nên một người chơi chuyển chức lần ba muốn nghiền ép hàng trăm người chơi cấp 80 là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tất nhiên, quái thai cấp 80 như Lâm Tử Lạc thì không tính vào đây.
Hồi chưa tới cấp 80, hắn đã đè đầu cưỡi cổ dần cho đám Tam Đầu Khuyển, Tang Thi Cự Nhân Hắc Diệu hay Jerome hơn 80 cấp ra bã rồi.
Nếu thật sự hoàn thành chuyển chức lần ba, Lâm Tử Lạc dám vỗ ngực khẳng định, thực lực của hắn lúc đó hoàn toàn đủ sức đứng ngang hàng với Chiến Thần và Pháp Thần!
Chỉ mới chuyển chức lần ba mà đã sánh ngang với những thực thể nắm giữ "Thần Danh" mang năng lực lỗi game như Chiến Thần, Pháp Thần.
Tin tức này mà lộ ra ngoài, tuyệt đối chẳng có ma nào thèm tin!
