Chương 717
Chương 717: Bàn tay vàng siêu cấp thứ chín
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cơ mà giờ nhắc tới chuyện sau khi chuyển chức thì vẫn còn hơi sớm.
Lâm Tử Lạc thuận tay cộng 15 điểm thuộc tính tự do vừa nhận vào thể chất.
Lúc này, khi không trang bị bất kỳ đồ đạc hay danh hiệu nào, chỉ số cơ bản của hắn là:
Sức mạnh: 1090
Tinh thần: 1090
Thể chất: 1075
Nhanh nhẹn: 1060
Cộng điểm xong xuôi, hắn chưa vội kiểm tra danh hiệu ẩn cấp Sử Thi mà hệ thống vừa thông báo.
Thay vào đó, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc mở bảng hệ thống ngón tay vàng ra.
Cấp độ đã chạm mốc 80, đồng nghĩa với việc hắn lại có thể rút thêm một ngón tay vàng siêu cấp hoàn toàn mới!
Độ kinh dị của ngón tay vàng siêu cấp trước đó là [Nhịp Đập Thời Gian] thì khỏi phải bàn rồi.
Giờ đây với hắn, kỹ năng thường cơ bản là chẳng cần bận tâm đến thời gian hồi chiêu.
Hiện tại, lại thêm một cơ hội rút ngón tay vàng siêu cấp.
Chưa biết chừng ngón tay vàng lần này sẽ sở hữu hiệu ứng ảo ma cỡ nào nữa.
"Ting, ký chủ có xác nhận rút ngón tay vàng siêu cấp thứ chín ngay bây giờ không?"
"Thấm thoát mà đã rút tới cái thứ chín rồi cơ đấy, được rồi, rút luôn đi!"
Lâm Tử Lạc sốt ruột giục.
"Ting, đang tiến hành rút ngón tay vàng siêu cấp thứ chín."
"Ting, chúc mừng người chơi rút được ngón tay vàng siêu cấp: [Tạo Hóa Chi Thủy]."
"Ting, [Tạo Hóa Chi Thủy]: Mỗi ngày có thể thông qua việc hấp thu năng lượng để ngưng tụ ra một giọt Tạo Hóa Chi Thủy."
???
Tạo Hóa Chi Thủy, lại là cái thứ quái quỷ gì đây?
Sao nhìn qua phần giới thiệu, món này lại giống hiệu ứng của ngón tay vàng siêu cấp [Linh Hồn Chi Châu] thế nhỉ!
Khác biệt ở chỗ Linh Hồn Chi Châu là giết mỗi con zombie sẽ rớt ra một viên.
Còn Tạo Hóa Chi Thủy này thì mỗi ngày chỉ gom được đúng một giọt.
Mặt Lâm Tử Lạc đầy vẻ khó hiểu.
Nhưng trong lòng hắn tuyệt đối không dám xem thường món này.
Hiệu quả của "Linh Hồn Chi Châu" ai nấy đều thấy rõ.
Vừa có thể hồi phục tinh thần lực không giới hạn, lại vừa có công dụng thần kỳ giúp ấp nở thú cưng sớm.
Cho nên "Tạo Hóa Chi Thủy" đứng chung hàng ngũ ngón tay vàng siêu cấp với nó chắc chắn không tầm thường!
Quả nhiên, sau khi mở bảng giới thiệu chi tiết về "Tạo Hóa Chi Thủy", hắn bất giác há hốc mồm.
[Tạo Hóa Chi Thủy]: Mỗi ngày có thể thông qua việc hấp thu năng lượng để ngưng tụ ra một giọt Tạo Hóa Chi Thủy.
1. Năng lượng ngưng tụ Tạo Hóa Chi Thủy có thể lấy từ trang bị, đạo cụ, tiền vàng... thông qua nhiều cách khác nhau, nhưng mỗi ngày tối đa chỉ ngưng tụ được một giọt.
2. Giọt nước Tạo Hóa ngưng tụ ra sở hữu rất nhiều công dụng, bao gồm: (uống vào tăng chỉ số cơ bản), (chữa lành vết thương), (sửa chữa độ bền hoặc tổn hại của trang bị, đạo cụ), (tăng độ no)...
3. Hiệu quả của Tạo Hóa Chi Thủy không bị suy giảm theo thời gian sử dụng, không sinh ra bất kỳ kháng tính hay tác dụng phụ nào, trái lại còn liên tục tăng cường theo cấp độ của ký chủ.
Hít!
Đúng như hắn đoán, vẫn bá đạo nghịch thiên như thường lệ!
May mà Lâm Tử Lạc đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên khi nhìn thấy thông tin của Tạo Hóa Chi Thủy, cơ mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh.
Nhưng trong lòng hắn vẫn nhịn không được mà phải cảm thán một câu.
Đúng là bò cái bị muỗi chích mông — đỉnh vãi chưởng!
Tạm gác các công dụng khác sang một bên, Lâm Tử Lạc liếc mắt cái đã chú ý ngay tới năng lực "uống vào tăng chỉ số cơ bản".
Thứ này thông thường chỉ có thiên tài địa bảo mới sở hữu.
Phần lớn các đợt cày cuốc qua cả một phó bản thế giới, hắn cũng chỉ miễn cưỡng kiếm được một chút xíu.
Thế mà giờ đây mỗi ngày hắn đều có thể đút túi một giọt!
Không chỉ có thế, giọt nước Tạo Hóa này còn sở hữu vô số tính năng không tưởng.
Đơn cử như khả năng hồi phục chẳng hạn.
Chẳng phải sau khi làm thợ cường hóa trang bị, Lâm Tử Lạc lại thoắt cái kiêm luôn cả vai trò healer hay sao?
Lại còn có khả năng "sửa chữa độ bền hoặc tổn hại của trang bị, đạo cụ".
Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc sau này "Nguyên Tố Huyễn Dực" và "Cửu Lê Huyễn Diện" không cần phải khổ sở đi thu thập đạo cụ sửa chữa nữa, chỉ cần có đủ Tạo Hóa Chi Thủy là có thể liên tục tu bổ trang bị rồi à?
Còn nữa...
Bỏ qua những hiệu quả vốn đã quá bá đạo này, điều điên rồ hơn cả chính là "Tạo Hóa Chi Thủy không bị giảm tác dụng khi dùng lâu dài"!
Thiên tài địa bảo thông thường hễ nạp quá nhiều đều sẽ sinh ra kháng tính nhất định.
Đặc biệt là mấy loại tăng chỉ số cơ bản, càng dùng thì chỉ số cộng thêm càng thọt.
Về sau thậm chí còn mất sạch tác dụng, biến thành gân gà bỏ thì thương vương thì tội.
Đằng này món hàng này lại không hề có giới hạn sử dụng!
Nếu tích được vài trăm hay cả ngàn giọt, khung cảnh khi ấy quả thực không dám tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc không chần chừ nửa giây, dứt khoát kích hoạt năng lực này.
Chỉ thấy một "hố đen" thu nhỏ lơ lửng hiện ra ngay trước mặt hắn.
Hắn thừa hiểu công dụng của hố đen này chính là hấp thụ năng lượng cần thiết để tạo ra Tạo Hóa Chi Thủy.
Hắn bắt đầu làm theo hướng dẫn của hệ thống, lôi từ trong không gian lưu trữ ra một đống lớn trang bị, đạo cụ cấp thấp cướp được từ đảo quốc Oa đem ném thẳng vào trong hố đen.
Chẳng mấy chốc đã nhét đầy cái hố đen.
Lâm Tử Lạc tính toán kỹ một chút, số trang bị và đạo cụ tiêu hao này tương đương với toàn bộ gia sản của mười người chơi bình thường.
Mức hao hụt khủng khiếp này người chơi bình thường sao mà gánh nổi, nhưng với kẻ giàu nứt đố đổ vách như hắn thì chẳng bõ bèn gì, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Hố đen trước mặt sau khi được lấp đầy liền chuyển từ sắc đen sẫm sang màu trắng toát.
Rất nhanh, một giọt chất lỏng trong suốt từ trong "hố trắng" trôi bồng bềnh ra ngoài.
Lâm Tử Lạc vội vàng lấy ra một bình ngọc để hứng lấy giọt chất lỏng trong suốt, hay còn gọi là "Tạo Hóa Chi Thủy" kia.
Nhằm kiểm chứng hiệu quả thực tế của món này, hắn ngẫm nghĩ một chốc rồi quyết định thử xem Tạo Hóa Chi Thủy rốt cuộc có thể tăng bao nhiêu điểm chỉ số cơ bản.
Thế là hắn ngửa đầu, tu một ngụm nuốt sạch giọt Tạo Hóa Chi Thủy vào bụng.
Nước Tạo Hóa mang theo một tia ngòn ngọt, nhưng còn chưa kịp để Lâm Tử Lạc nhâm nhi dư vị thì nó đã hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần hòa tan vào cơ thể hắn.
Ngay sau đó, âm thanh thông báo êm tai từ hệ thống vang lên.
[Người chơi "Nhai Tí" đã hấp thu năng lượng chưa rõ, thể chất được cải thiện, toàn bộ chỉ số tăng 10 điểm]
Bao... bao nhiêu cơ?
Toàn bộ chỉ số tăng mười điểm!
Tính gộp lại, chẳng phải một giọt Tạo Hóa Chi Thủy này đã tăng tổng cộng tới 40 điểm thuộc tính sao?
Thế này khác quái gì bú chùa toàn bộ chỉ số cơ bản của một cấp độ đâu chứ!
Đầu óc Lâm Tử Lạc "ong" lên một tiếng, đơ cả người.
Cứ mỗi ngày lại được húp trọn một cấp chỉ số cơ bản, mà lại là cấp độ sau khi đã chuyển chức lần hai nữa chứ.
Quan trọng nhất là hiệu quả của Tạo Hóa Chi Thủy này vĩnh viễn không bị giảm sút!
Thế này thì việc quái gì phải cố gắng nữa?
Mỗi ngày hắn chỉ việc nằm dài ở nhà, há miệng nốc Tạo Hóa Chi Thủy chẳng phải là xong rồi sao?
Cứ nằm ườn ở nhà như thế tầm một năm, hắn dư sức đẻ ra một tồn tại có chỉ số cơ bản sánh ngang với cả Chiến Thần hay Pháp Thần!
