Chương 722
Chương 722: Điều kiện phó bản mới lạ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thật ra Lâm Tử Lạc vẫn luôn rất tò mò.
Nếu Trò Chơi Mạt Nhật xuất hiện trong phần giới thiệu bối cảnh của hệ thống thì sẽ thế nào.
Bởi tính cả kiếp trước, hắn đã tham gia vô số phó bản cấp thế giới, nhưng chưa từng bước chân vào thế giới nào có Trò Chơi Mạt Nhật vận hành ngay tại bản địa.
Hôm nay, phần giới thiệu bối cảnh này cuối cùng cũng thỏa mãn được trí tò mò của hắn.
Hơn nữa nhìn qua thế này, xem chừng cũng chẳng hề gượng gạo chút nào.
So với những phó bản cấp thế giới từng trải qua trước đây, nó còn có rất nhiều điểm tương đồng.
Nếu bảo điểm lệch tông nhất là gì thì cũng có, đó là nguyên nhân khiến Vũ Thạch Tinh rơi vào khủng hoảng lại chính là hắn!
Kiểu bản thân chường mặt ra trong phần giới thiệu bối cảnh thế này, đây mới là lần đầu tiên hắn gặp phải.
Khá lắm, bảo sao cái "Mật danh: Lam Tinh" kia trước đây chống cự đợt xâm lược của đối phương còn chật vật muốn chết, giờ lại có gan đi đòi lại thể diện.
Hóa ra là do gã "Mật danh: Vũ Thạch" tự chơi ngu làm sập tiệm.
Nhưng ngẫm lại cũng bình thường thôi.
Chức năng cốt lõi của hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật vốn là duy trì sự vận hành trơn tru của trò chơi, cứ đúng quy trình mà phân phát phần thưởng cho người chơi.
Bản thân hệ thống vốn chẳng thể tích lũy dư thừa được bao nhiêu năng lượng.
Giờ đây "Mật danh: Vũ Thạch" lại rút từ nguồn năng lượng hữu hạn của mình ra lượng năng lượng tương đương hai cú đấm toàn lực của Chiến Thần.
Cạn kiệt năng lượng cũng là điều đương nhiên.
Ngoài phần giới thiệu bối cảnh, "Gợi ý nhiệm vụ" và "Giới hạn nhiệm vụ" lần này cũng khác hẳn mọi khi.
Trong gợi ý nhiệm vụ, điều thu hút Lâm Tử Lạc nhất chính là dòng thứ hai.
"Rất có thể sẽ có các thế lực khác nhắm vào Vũ Thạch Tinh".
Thế thì còn cần phải giải thích à?
Những thế lực có thể xâm lược qua lại kiểu này chắc chỉ có các hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật mang mật danh khác nhau mà thôi.
Nói vậy tức là ở Vũ Thạch Tinh, hắn còn có cơ hội chạm trán các chủng tộc đến từ những hành tinh khác.
Độ thử thách chẳng phải vọt thẳng lên một tầm cao mới sao?
Còn giới hạn nhiệm vụ cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Trước đây giới hạn nhiệm vụ toàn là khóa kho đồ với hiệu ứng danh hiệu.
Kết quả lần này, có lẽ vì "Mật danh: Lam Tinh" đã sắp xếp cho hắn một thân phận hệ thống giả mạo.
Nên tiện tay tống thêm cho hắn một hệ thống kho đồ và hệ thống danh hiệu mới toanh ở bên Vũ Thạch Tinh.
Dù sao cùng là Trò Chơi Mạt Nhật, mấy quyền hạn kiểu này cũng khá tương đồng.
Về cái kho đồ mới, Lâm Tử Lạc chẳng mảy may bận tâm.
Dù sao đi nữa, hắn vẫn có kho đồ phụ từ kỹ năng [Mở Rộng Không Gian] để dùng.
Ngược lại, hệ thống danh hiệu mới là vấn đề.
Lâm Tử Lạc đang trông cậy vào đặc tính có thể kích hoạt trong phó bản cấp thế giới của danh hiệu [Cực Ác Họa Thủ], thế mà hệ thống lại chơi chiêu này?
Hệ thống danh hiệu mới toanh này coi như thay thế toàn bộ hệ thống cũ, chắc chắn không thể giữ lại những danh hiệu hắn kiếm được ở Lam Tinh.
Mang theo chút phiền não, hắn lật sang trang tiếp theo của bảng điều khiển phó bản.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn hiện có quyền lựa chọn, vui lòng chọn một trong năm điều kiện tạm thời dưới đây để làm trợ lực trong phó bản]
[Lưu ý, điều kiện này chỉ có hiệu lực trong phó bản, rời khỏi phó bản sẽ bị thu hồi]
[1. Mô phỏng ngoại hình: Mô phỏng hoàn hảo ngoại hình, tập tính sinh hoạt và khí tức của người chơi thành Xúc Tu tộc, không để lộ bất kỳ sơ hở nào]
[2. Bản đồ bổ sung: Người chơi nhận được một bảng bản đồ liên quan đến Vũ Thạch Tinh, ghi chép cực kỳ chi tiết, bao gồm vị trí các kiến trúc hệ thống của Vũ Thạch Tinh]
[3. Nhu yếu phẩm: Người chơi nhận được lượng lớn nhu yếu phẩm sinh hoạt, nhét đầy hệ thống kho đồ của Vũ Thạch Tinh]
[4. Tải vật phẩm: Người chơi có thể chọn năm món vật phẩm trong kho đồ của mình để tải vào hệ thống kho đồ của "Mật danh: Vũ Thạch"]
[5. Tải danh hiệu: Người chơi có thể chọn một danh hiệu không phải độc quyền của mình để tải vào hệ thống danh hiệu của "Mật danh: Vũ Thạch" (Danh hiệu độc quyền do điều kiện kích hoạt bắt buộc phải để lộ thông tin nhận được liên quan nên không thể tải)]
Lần này phó bản cấp thế giới vẫn thuộc dạng cho phép chọn thêm điều kiện hỗ trợ.
Xem xong năm điều kiện bổ sung này, Lâm Tử Lạc suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Vạn lần không ngờ điều kiện bổ sung lần này lại là những thứ này.
Đầu tiên là mô phỏng ngoại hình.
Điều kiện này trông như bắt buộc phải chọn, nhưng thực tế chỉ có Đại Ngốc và Quỷ Đồng mới cần.
Bởi Lâm Tử Lạc hoàn toàn có thể dùng cách từng giả mạo Oda Yuma: dùng "Cửu Lê Huyễn Diện" mô phỏng khuôn mặt, dùng "Minh Vương cơ giáp" mô phỏng thể hình để biến thành Xúc Tu tộc.
Như vậy coi như lời không một điều kiện phó bản, hời to!
Thứ hai là bản đồ bổ sung.
Lâm Tử Lạc không chút do dự chọn ngay mục này.
[Người chơi "Nhai Tí" đã chọn "Bản đồ bổ sung"]
Một tấm bản đồ ghi lại toàn bộ địa hình cùng các kiến trúc hệ thống của Vũ Thạch Tinh.
Đối với một người chơi chuyên đi phá hoại như Lâm Tử Lạc, thứ này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh!
Còn về cái thứ ba, [Nhu yếu phẩm]...
Gạt phắt qua một bên, chẳng cần bàn thêm.
Điều kiện bổ sung thứ tư và thứ năm cũng cực kỳ mới lạ.
Chắc hẳn đều xuất hiện vì phó bản lần này thuộc thế giới Trò Chơi Mạt Nhật.
Có điều điều kiện thứ tư cũng vô dụng hoàn toàn với Lâm Tử Lạc.
Hắn đã sớm nhét hết đạo cụ và trang bị dùng được vào kho đồ phụ rồi, việc gì phải tải với nạp nữa?
Điều kiện thứ năm, [Tải danh hiệu], lại giải quyết ổn thỏa nỗi phiền não vừa rồi của Lâm Tử Lạc.
Danh hiệu [Cực Ác Họa Thủ] của hắn quả thật sẽ vì việc thay thế toàn bộ hệ thống danh hiệu mà không thể phát huy tác dụng trong phó bản.
Nhưng may thay điều kiện bổ sung lại mở ra cho hắn một lối thoát, cho phép hắn mang theo một danh hiệu không độc quyền.
Yêu cầu này trực tiếp gạch tên danh hiệu độc quyền [Long Chi Chủ] mà hắn nhận được nhờ ấp nở A Hoàng, không tài nào tải vào được.
Xét tổng thể hiệu ứng danh hiệu, giờ chỉ còn danh hiệu cấp Truyền Thuyết [Cử Thế Vô Song] và cấp Sử Thi [Cực Ác Họa Thủ] để cân nhắc.
[Cử Thế Vô Song] mạnh ở chỗ tăng 30% toàn bộ thuộc tính và một giây bất tử có phản đòn.
Còn [Cực Ác Họa Thủ] tuy chỉ tăng 10% toàn thuộc tính.
Nhưng xét trên góc độ thực chiến, nó lại là tổng hợp tinh hoa năng lực của năm danh hiệu cấp Sử Thi!
Sức mạnh này chắc chắn vượt xa năng lực của một danh hiệu cấp Truyền Thuyết đơn lẻ.
Nghĩ ngợi giây lát, Lâm Tử Lạc vẫn quyết định tải [Cực Ác Họa Thủ].
[Người chơi "Nhai Tí" đã chọn "Tải danh hiệu"]
[Người chơi "Nhai Tí" thông qua "Tải danh hiệu" đã tải thành công danh hiệu "Cực Ác Họa Thủ" vào hệ thống danh hiệu của "Mật danh: Vũ Thạch"]
Giải quyết xong điều kiện bổ sung của mình, Lâm Tử Lạc lại giúp Đại Ngốc và Quỷ Đồng chọn thứ cần thiết nhất với hai đứa là "Mô phỏng ngoại hình".
[Vui lòng nhập tên người chơi dự kiến sử dụng trong "Mật danh: Vũ Thạch"]
Tên người chơi mới?
Sao cũng được.
Có Cửu Lê Huyễn Diện ở đây, hắn muốn đổi tên lúc nào chẳng được.
Thế nên để cho tiện, hắn gõ thẳng tên "Nhai Tí" vào.
[Phát hiện tên người chơi "Nhai Tí" không bị trùng lặp trong hệ thống "Mật danh: Vũ Thạch", có thể sử dụng]
Cái tên Nhai Tí này chắc chưa từng xuất hiện ở Xúc Tu tộc, nên việc vượt qua kiểm duyệt tên cũng là điều hiển nhiên.
Ngay khi xác nhận tên xong, giọng máy tổng hợp vang vọng trên vách tường phòng chờ.
[Công tác chuẩn bị phó bản đã hoàn tất, đề nghị người chơi nhanh chóng bước vào phó bản]
Một cánh cổng truyền tống màu trắng liền hiện ra.
