Chương 723
Chương 723: Nơi khởi đầu còn tồi tệ hơn cả mở màn trong tù
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã tiến vào phó bản "Lựa Chọn Sai Lầm Của Trò Chơi Mạt Nhật"]
[Cơ thể người chơi đã được hệ thống điều chỉnh, tự động thích ứng với trọng lực và các yếu tố khác của thế giới phó bản, đồng thời đã nắm vững ngôn ngữ cơ bản của thế giới này]
[Người chơi "Nhai Tí" xin lưu ý: Do bảng thông tin người chơi trong phó bản "Mật hiệu: Vũ Thạch" là bảng cấy ghép đặc biệt, nên một số quyền hạn của người chơi sẽ không thể kích hoạt bình thường]
[Ví dụ: Tiến vào phó bản "Mật hiệu: Vũ Thạch", sử dụng các loại cửa hàng của "Mật hiệu: Vũ Thạch", tải bảng xếp hạng, v.v.]
Bạch quang lóe lên rồi tắt.
Lâm Tử Lạc dẫn theo đám Đại Ngốc đáp chân xuống một mặt sàn lát gạch men.
Lúc này, hắn đã dùng Cửu Lê Huyễn Diện và Minh Vương cơ giáp để mô phỏng ra một cơ thể rất giống với Jerome – kẻ từng ám sát hắn.
Sau khi đáp xuống, việc đầu tiên hắn làm là cảnh giác cảm nhận xung quanh một lượt. Nhận thấy không có sinh vật sống nào ở gần, hắn mới thở phào một hơi dài.
Cú dịch chuyển lần này kéo dài tới cả tiếng đồng hồ, quá trình đúng là tra tấn thể xác lẫn tinh thần.
Dù sức chịu đựng của hắn có trâu bò đến đâu thì cũng thấy khó chịu ít nhiều.
Thở phào xong, Lâm Tử Lạc bắt đầu đảo mắt quan sát kỹ môi trường xung quanh.
Vừa nhìn một cái, hắn liền chết đứng tại chỗ.
Chỗ bọn họ xuất hiện là bên trong một công trình kiến trúc không lớn lắm.
Kiến trúc này được chia làm hai dãy, mỗi bên đều là một hàng buồng nhỏ nhắn liền kề.
Cái này... sao nhìn giống hệt nhà vệ sinh ở Lam Tinh thế này?
Đã thế lại còn đúng chuẩn thiết kế của nhà vệ sinh nữ bên Lam Tinh nữa chứ!
Tuy Lâm Tử Lạc không chọn "Mô phỏng hình tượng", không rõ thói quen sinh hoạt và kiến thức thường thức của Xúc Tu tộc.
Nhưng Đại Ngốc với Quỷ Đồng thì có.
Hắn vội vàng dùng khả năng liên kết ý thức, "sao chép" hết những tập tính sinh hoạt cùng kiến thức thường thức về Xúc Tu tộc trong đầu hai đứa nó sang.
Để rồi sau đó, hắn đau đớn nhận ra: mình đoán trúng phóc.
Đây đích thị là nhà vệ sinh của Xúc Tu tộc, hơn nữa còn là nhà vệ sinh nữ!
Cái Trò Chơi Mạt Nhật chết tiệt này.
Hồi ở Giới Vương Tinh, khởi đầu trong nhà tù thì thôi hắn không thèm chấp.
Giờ thì hay rồi, thả thẳng mặt vào nhà vệ sinh nữ luôn!
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Ngay khi Lâm Tử Lạc định chuồn khỏi đây, hắn bỗng nghe thấy từ bên ngoài cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân đang dần tiến lại gần.
Theo phán đoán của hắn, tiếng bước chân này đang hướng thẳng về phía nhà vệ sinh nữ mà đi tới.
Không kịp chạy ra ngoài rồi.
Nước sôi lửa bỏng, lại không muốn bứt dây động rừng, Lâm Tử Lạc dứt khoát chọn phương án ẩn nấp.
Hắn lập tức tống Đại Ngốc – đứa sở hữu thân hình hộ pháp đến mức đội thủng cả trần nhà vệ sinh – vào trong không gian chứa đồ mở rộng.
Sau đó, hắn kéo theo Quỷ Đồng cùng tàng hình lách vào một buồng vệ sinh, nín thở lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.
Đúng lúc này, tiếng bước chân cũng dừng lại trước cửa.
"Cạch."
Cửa bị đẩy ra, hai ả Xúc Tu tộc bước vào.
"Ơ kìa, sao trần nhà vệ sinh lại bị húc thủng thế kia? Tôi nhớ mấy hôm trước mới sửa xong mà?"
"Theo tôi đoán thì chắc chắn là đứa nào vừa kiếm được kỹ năng tăng kích thước cơ thể trong phó bản rồi, ví dụ như con mụ Bertha ấy."
"Có lý, huyết mạch Man Hùng của Bertha đúng là làm người cứ phình to ra mãi. Trần cơi nới lên bốn mét rồi mà vẫn không vừa, lần sau bảo tự mụ ấy đi mà sửa."
Hai ả Xúc Tu tộc nhìn thấy cái trần nhà bị Đại Ngốc húc thủng khi nãy, lập tức ríu rít bàn tán.
May mà trong bối cảnh Trò Chơi Mạt Nhật, chuyện kiểu này cũng chẳng phải hiếm hoi gì, nên bọn họ cũng không nghi ngờ quá mức.
"Nhắc đến phó bản mới nhớ, dạo này chẳng biết hệ thống bị chập mạch gì mà khóa tiệt bao nhiêu phó bản, không cho vào nữa."
"Còn phải nói, tôi vất vả gom đủ tiền định vào lại phó bản Kinh Đào, ai ngờ nó tạm đóng mất tiêu."
"Phó bản Kinh Đào á? Cái phó bản chuyển chức lần ba của bà hả? Thế thì tiếc thật, lần trước suýt soát đạt yêu cầu rồi, tôi thấy lần này bà chắc suất qua luôn đấy."
...
Hai ả Xúc Tu tộc vừa tán gẫu vừa giải quyết xong nỗi buồn, rất nhanh sau đó đã rời đi.
Xác nhận bọn họ đã đi xa, Lâm Tử Lạc mới chui ra khỏi buồng vệ sinh.
"Khá lắm, vớ được không ít tin tức hữu ích." Hắn gật gù hài lòng.
Qua đoạn đối thoại vừa rồi của hai ả Xúc Tu tộc, hắn đã nắm được một vài thông tin quan trọng.
Thứ nhất, chỗ bọn họ đang đứng khả năng cao là một công hội.
Nhà vệ sinh này cũng là nhà vệ sinh công cộng của công hội đó.
Dĩ nhiên, công hội này khác xa so với các công hội hiện tại ở Lam Tinh.
Ở Lam Tinh, công hội toàn do người chơi tự phát lập ra, chưa hề có chứng nhận chính thức từ hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật.
Còn công hội của Xúc Tu tộc là tính năng "Công hội" chính quy được mở sau khi Trò Chơi Mạt Nhật cập nhật phiên bản.
Nó cần đạo cụ "Lệnh Bài Công Hội" mới xây dựng được, và được hưởng rất nhiều đặc quyền của hệ thống.
Một thông tin hữu ích nữa là bang chủ của công hội này hẳn là một cao thủ chuyển chức lần ba.
Bởi vì khi nãy ả Xúc Tu tộc kia có bảo một khi ả chuyển chức lần ba thành công, công hội của bọn họ sẽ có được cao thủ chuyển chức lần ba thứ hai.
Sau khi chốt lại những thông tin hữu ích đó, Lâm Tử Lạc liền kéo Đại Ngốc và Quỷ Đồng vừa được thả ra khỏi không gian chứa đồ, nhanh chóng rút khỏi nhà vệ sinh nữ.
Lúc nãy ở trong buồng, hắn cũng tiện tay test qua tính năng bản đồ.
Địa hình xung quanh vị trí hiện tại hắn đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Vì vậy, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn không chút do dự lao thẳng ra hành lang, rẽ ngoắt một cái lẻn vào một căn phòng chứa đồ tạp nham.
Căn phòng kho này khá rộng, chất đống những món đồ được triệu hồi ra từ thẻ vật tư.
Đại Ngốc đứng bên trong cũng chẳng hề thấy chật chội chút nào.
Giờ thì đã có một chỗ an toàn, Lâm Tử Lạc mới có thể bình tĩnh ngồi phân tích tình hình hiện tại.
Lúc nãy mới dịch chuyển tới, tình thế gấp gáp quá nên hắn còn chưa kịp chửi thề.
Cái hệ thống mạt nhật của Lam Tinh này đúng là cùi bắp thật sự.
Bảng người chơi nó tạo cho hắn nhìn qua thì ngon lành cành đào.
Thế nhưng lúc hắn thử bấm vào các nút tính năng như Đấu Trường Liều Mạng, hệ thống trơ ra như đá, chẳng có lấy một chút phản hồi.
Đúng chuẩn như câu thông báo của hệ thống — "một số quyền hạn của người chơi không thể kích hoạt bình thường".
Kể cả tiền vàng cũng y như vậy.
Trên bảng thông tin, ô tiền vàng của hắn hiện con số lù lù "79.737.651", nhưng đến quyền tiêu một cắc cũng không có!
Pha này coi như dập tắt hoàn toàn ý định dùng tiền vàng để bào tài nguyên ở phó bản này của hắn.
Đúng là đề phòng mình tới từng chân tơ kẽ tóc!
Dù vậy vẫn có tin vui, đó là Lâm Tử Lạc đã thử dùng không gian chứa đồ mới mở.
Kết quả phát hiện không gian chứa đồ mới này của hắn rộng tới hơn một nghìn mét khối.
Hơn nữa, nhờ sự kích thích của không gian mới này, không gian chứa đồ mở rộng từ kỹ năng [Không Gian Mở Rộng] của hắn cũng tăng thêm hơn một nghìn mét khối nữa.
Pha này đúng là hời to.
Cơn bực tức trong lòng Lâm Tử Lạc nhờ thế cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Ngay khi hắn chuẩn bị mở bản đồ ra phân tích tình hình để tính toán bước tiếp theo, âm báo của hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật bỗng vang lên bên tai.
[Nhiệm vụ chính tuyến của người chơi "Nhai Tí" đã được cập nhật, vui lòng vào giao diện nhiệm vụ để kiểm tra]
