Chương 737
Chương 737: Hai vật phẩm liên quan đến thú cưng
Đăng ngày 30/09/2026
19
"A Hoàng, ra đi."
Vừa về đến phòng, Lâm Tử Lạc đã cất tiếng gọi ngay.
Để giấu bài, hắn thường nhét A Hoàng vào chỗ kín đáo.
Dù sao ngoại hình của A Hoàng cũng quá đỗi lộng lẫy, khí thế lại ngút trời.
Chỉ cần lộ mặt ra ngoài, người khác liếc qua là biết ngay không phải dạng vừa.
Đang thiu thiu ngủ trên trần nhà đến mức chảy cả "rãi rồng", nghe tiếng gọi, A Hoàng uốn éo thân rồng tỉnh lại.
Nó ngoan ngoãn bay lượn tới trước mặt hắn.
"Lần này mày sướng nhé, tiền lương tháng này của tao đổ hết lên người mày rồi đấy."
Lâm Tử Lạc lắc đầu trêu chọc.
Sau đó, hắn lấy từ trong không gian trữ vật ra hai món đồ, đưa về phía A Hoàng.
Hai thứ này dĩ nhiên là một món trang bị và một món đạo cụ hắn vừa lĩnh từ chỗ Polit trưa nay.
Sở dĩ bảo chúng quý giá, hiếm có nhưng tính thực dụng không cao là vì cả hai đều dính dáng tới thú cưng.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà cơ chế thú cưng của Trò Chơi Mạt Nhật trước giờ toàn bóp người chơi.
Cả đời người chơi chỉ được sở hữu duy nhất một con thú cưng.
Một khi thú cưng chết, thất lạc hay bỏ trốn, coi như người chơi mất sạch toàn bộ quyền hạn liên quan đến thú cưng.
Trong cái trò chơi mạt nhật vốn có tỷ lệ tử vong cao ngất ngưởng này, giữ được mạng mình đã khó, nói gì đến chuyện bảo bọc cho thú cưng sống sót?
Đã vậy còn hàng đống yếu tố dở khóc dở cười khác.
Chẳng hạn như ấp ra loại thú cưng không hợp với mình, nuôi tốn quá nhiều thức ăn, trứng thú cưng xịn thì mua không nổi, thú cưng cùi bắp lại chẳng giúp ích được gì...
Tóm lại, ít nhất chín mươi phần trăm người chơi chẳng hề có thú cưng.
Ngay trong cả Cự Kình Công Hội rộng lớn thế này, Lâm Tử Lạc để ý thấy số người nuôi thú cưng cũng chẳng quá mười mống.
Con nào có tư chất cao một chút lại càng không có cửa thấy.
Xét về mặt hiệu năng trên giá thành, đám người chơi đó chẳng dại gì bỏ ra cái giá quá đắt đỏ cho mấy con thú cưng này.
Thế nên hắn mới có cơ hội hốt trọn hai món đồ thú cưng này về tay.
Có điều, lấy hai món đồ này ra cũng đồng nghĩa với việc hắn đang sở hữu một con thú cưng không tầm thường.
Vẫn phải cẩn thận đề phòng bên phía công hội dò la về sự tồn tại của A Hoàng.
Lâm Tử Lạc tính sau này sẽ dắt theo con "Nhện Ma Kỵ Độc" của Quỷ Đồng bên người để làm bình phong che mắt.
[Linh Động Bảo Châu]: Trang bị thú cưng đặc biệt cấp Kim Cương (Do phiên bản liên quan đến mật danh Lam Tinh chưa mở, không thể mang về Lam Tinh)
Thuộc tính: Tinh thần tăng 40, Mẫn tiệp tăng 40, Thể chất tăng 20.
Tốc độ hồi phục thể lực và tinh thần lực của thú cưng mang theo tăng 50%.
Tốc độ di chuyển tăng 20%.
Kỹ năng kích hoạt: [Linh Động]: Kỹ năng kích hoạt, sau khi bật, khả năng né đòn tăng vọt trong 10 giây, thời gian hồi chiêu: 1 giờ.
(Né đòn: Khi nhận đòn tấn công dạng chạm trực tiếp, cơ thể sẽ hư hóa để né tránh đòn đánh đó)
Nằm trong lòng bàn tay trái của Lâm Tử Lạc là một viên ngọc tròn tỏa ra ánh lam biếc.
Đó chính là trang bị độc quyền cho thú cưng mang tên "Linh Động Bảo Châu".
Loại trang bị độc quyền này không nhiều và tạp nham như đồ của người chơi.
Mỗi con thú cưng chỉ được đeo duy nhất một món.
Vì thế, năng lực và chỉ số cộng thêm từ trang bị thú cưng vượt xa một món đồ đơn lẻ cùng cấp của người chơi.
Nếu buộc phải so sánh thì nó tương đương với cả một bộ set đồ gồm ba đến bốn món ghép lại của người chơi.
A Hoàng ghé sát đầu rồng lại, tò mò săm soi viên Linh Động Bảo Châu.
Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tử Lạc, nó dùng đầu rồng cọ cọ vào viên ngọc.
[Người chơi "Nhai Tí", thú cưng "A Hoàng" của bạn đã trang bị thành công trang bị thú cưng độc quyền "Linh Động Bảo Châu"]
Sau khi âm báo hệ thống vang lên, viên Linh Động Bảo Châu như được kích hoạt, từ từ bay lơ lửng khỏi lòng bàn tay Lâm Tử Lạc.
Kế đó, nó hệt như một vệ tinh nhân tạo, liên tục xoay quanh thân thể A Hoàng.
"Còn cái này nữa, có thứ này rồi thì sau này mày có thể đi theo tao."
Nhìn A Hoàng trang bị thành công Linh Động Bảo Châu, Lâm Tử Lạc lại thuận tay lắc lắc món đạo cụ bên tay phải.
Vẻ ngoài của món này cũng là một viên châu.
Điểm khác biệt duy nhất với Linh Động Bảo Châu là viên này trong suốt, ngay chính giữa còn có một dải "ngân hà" lộng lẫy không ngừng xoay chuyển.
Trông nó long lanh chẳng khác nào một viên bảo ngọc quý giá.
[Sủng Vật Không Gian Cầu]: Đạo cụ thú cưng độc quyền cấp Kim Cương (Do phiên bản liên quan đến mật danh Lam Tinh chưa mở, không thể mang về Lam Tinh)
Giới thiệu: Một loại đạo cụ không gian cho phép thú cưng chui vào cư ngụ, bên trong sở hữu không gian sống rộng 30 mét khối.
Khi thú cưng ở bên trong, tốc độ hồi phục tinh thần lực và thể lực tăng 20%, tốc độ hồi phục vết thương tăng 20%.
Không phải thú cưng nào cũng có khả năng tùy ý biến đổi hình thể như A Hoàng.
Đặc biệt là những người chơi "xui xẻo" ấp ra mấy con thú cưng hộ pháp to như khỉ đột hay voi chiến.
Mỗi lần chủ nhân cần ra ngoài hành động mà muốn dắt theo chúng thì đúng là cực hình.
Thế nên, sau đợt cập nhật phiên bản kế tiếp, trò chơi mới tung ra loại đạo cụ này — "Sủng Vật Không Gian Cầu".
Cũng chính là thứ được người chơi Lam Tinh gọi yêu bằng cái tên "bóng Poké".
Cấp bậc của món này càng cao thì khả năng chịu đòn càng trâu bò, chỉ khi bị đập vỡ nát hoàn toàn thì thú cưng bên trong mới bị ép văng ra ngoài.
Đồng thời, cấp bậc càng lên cao, diện tích không gian bên trong lẫn hiệu ứng cộng thêm cũng càng xịn sò hơn.
Viên không gian cấp Kim Cương mà Lâm Tử Lạc vừa lấy chính là món hàng sở hữu hiệu quả cực kỳ ngon nghẻ.
Chỉ là, người chơi bình thường lấy đâu ra gan dùng một cơ hội đổi đạo cụ cấp Kim Cương chỉ để lấy một món đồ giúp dắt thú cưng cho tiện?
A Hoàng cũng rất muốn được cùng Lâm Tử Lạc đi tung hoành khắp chốn.
Vừa thấy món đồ xịn này, nó lập tức phấn khích hẳn lên.
Chẳng biết nó học được cách chui vào từ đâu.
Sau khi cất tiếng gọi "Bố ơi!", A Hoàng liền ngoáy tít thân rồng chui tọt vào bên trong Sủng Vật Không Gian Cầu.
[Thú cưng "A Hoàng" của bạn đã vào trong "Sủng Vật Không Gian Cầu" thành công]
Âm báo của hệ thống vang lên đúng lúc khiến Lâm Tử Lạc bất giác mỉm cười.
"Xong xuôi."
Húp trọn được hai món đồ hữu dụng thế này, tâm trạng hắn sảng khoái ra mặt.
Còn chuyện hai món đồ này nhấn mạnh không thể mang về Lam Tinh, hắn căn bản chẳng thèm bận tâm.
Đùa à, Minh Vương cơ giáp, dung dịch cường hóa, Ma Thần Chi Hạch...
Có cái nào được phép mang về Lam Tinh đâu?
Rốt cuộc chẳng phải đều bị hắn dùng không gian trữ vật phụ để "buôn lậu" về hết đấy thôi.
Lâm Tử Lạc điều khiển Minh Vương cơ giáp kéo dài ra một đoạn men theo lớp bên trong của bộ đồng phục Trật Tự Giả.
Vừa khéo cố định viên "Sủng Vật Không Gian Cầu" này vào mặt trong áo choàng đen của Trật Tự Giả.
Làm thế này sẽ đảm bảo A Hoàng có thể xuất hiện kịp thời bất cứ lúc nào hắn cần.
Tiếp đó, hắn rời khỏi lữ quán, sải bước quay trở lại khu vực công hội.
Đúng như lời đã hứa với Polit, chiều nay hắn sẽ dắt theo tiểu đội mười bảy của mình đi làm nhiệm vụ công hội.
Có điều, mục đích thực sự của hắn lại cách xa một trời một vực so với những gì Polit mong đợi.
