Chương 738
Chương 738: Giết gà dọa khỉ
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Đại Đao Khách】: @Tất cả thành viên Trước hai giờ chiều thu dọn cho gọn, sau đó qua phòng tập trung ở căn cứ chính công hội, chuẩn bị làm nhiệm vụ công hội.
【Mê Đề】: Rõ, đội trưởng.
【Hổ Tiên Sinh】: Rõ, đội trưởng.
【Steel】: Ơ? Nhanh thế đã đi làm nhiệm vụ công hội rồi à? Đội trưởng ơi, bên tôi vẫn chưa xong việc, muốn xin nghỉ một buổi, lần này tôi không đi đâu nhé.
【Bậc Thầy Buông Xuôi】: Tôi thấy đội mình vừa mới tái cấu trúc xong, không phải nên làm quen phối hợp trước rồi mới nhận nhiệm vụ công hội sao?
【Gà Cúc Cúc】: Rõ, đội trưởng.
【Bố Mày Mạnh Nhất】: Đội trưởng à, theo tôi thấy hôm nay là ngày anh thăng chức đội trưởng, anh em mình nên tìm chỗ nào ăn mừng mới phải, đi làm nhiệm vụ công hội làm gì.
【Đại Đao Khách】: @Tất cả thành viên Thông báo lần cuối, hai giờ chiều xuất phát làm nhiệm vụ công hội.
Tất cả ai đến muộn sẽ bị giảm 50% tài nguyên định kỳ, chia thưởng nhiệm vụ về thẳng số 0.
......
Gửi xong tin nhắn cuối cùng này, Lâm Tử Lạc dứt khoát đóng bảng chat của tiểu đội.
Với mức cống hiến hiện tại, hắn vẫn chưa đủ điều kiện vào kênh chat độc quyền của công hội.
Nhưng sau khi được bổ nhiệm làm đội trưởng, hắn đã có kênh chat riêng của tiểu đội.
Vừa rồi hắn chỉ đang thông báo cho toàn bộ thành viên trong đội việc tập trung buổi chiều để đi làm nhiệm vụ công hội.
Còn phản ứng của đám người kia...
Tính ra vẫn khá bình thường.
Đội trưởng cũ của đội 17 chính là một trong những cán bộ cấp cao của Cự Kình Công Hội bị Lâm Tử Lạc kết liễu trong vụ tập kích.
Thông thường sau khi đội trưởng chết, người mới sẽ được cất nhắc từ chính các thành viên còn lại trong đội.
Làm thế để bảo đảm sự ăn ý và khả năng phối hợp giữa các thành viên vẫn còn nguyên.
Ngặt nỗi các thành viên khác của đội 17 thực lực quá yếu.
Người mạnh nhất trong số đó cũng chỉ vừa mới lết lên cấp 77.
Thế nên hội trưởng Polit mới sắp xếp cho Lâm Tử Lạc "nhảy dù" thẳng xuống đội 17 làm đội trưởng.
Trong hoàn cảnh này, sự xuất hiện của hắn hiển nhiên khiến một bộ phận thành viên không phục.
Nhất là cái tên vốn dĩ có cơ hội ngồi vào ghế đội trưởng kia, tự dưng vuột mất thời cơ ngàn năm có một.
Chính bộ phận này ngoài mặt không dám cãi lại Lâm Tử Lạc, nhưng sau lưng giở trò bằng mặt không bằng lòng, phá đám linh tinh thì thừa sức.
Dù sao dưới góc nhìn của họ, cái gã mang tên Jack Lin này cũng chỉ là một tấm chiếu mới vừa chân ướt chân ráo vào công hội.
"Để xem có biết điều không đã, không nghe lời thì tiện tay làm thịt luôn."
Tại căn phòng dành riêng cho đội 17 ở căn cứ chính công hội.
Lâm Tử Lạc ngồi trên ghế sofa, tiện miệng định đoạt số phận của đám người này.
Rồi hắn cứ thế nhắm mắt dưỡng thần.
Hai giờ chiều rất nhanh đã đến.
Trong khoảng thời gian đó, cánh cửa phòng riêng của tiểu đội thi thoảng lại bị đẩy ra.
Thành viên đội 17 lần lượt bước vào.
Vừa bước qua cửa, họ liền thấy Lâm Tử Lạc đang tựa lưng trên ghế sofa.
Nhưng không ai dám phát ra nửa hạt bụi tiếng động.
Bởi lẽ dù đang nhắm mắt dưỡng thần, khí thế Lâm Tử Lạc cố ý tỏa ra cũng không phải thứ mà đám "gà con" cấp bình quân chỉ có 75 này chịu nổi.
Ngay khi kim đồng hồ trên tường điểm đúng hai giờ, hắn mở mắt chuẩn xác từng giây.
Hắn quét mắt nhìn quanh căn phòng đầy những thành viên đang run lẩy bẩy không dám thở mạnh, nhận ra tính cả mình cũng mới chỉ có mười một người.
Đồng nghĩa với việc có ba thành viên trong đội đã không đến.
Lâm Tử Lạc thản nhiên mở miệng: "Tự báo tên đi, nói qua nghề nghiệp với năng lực cơ bản."
Mười thành viên cúi gằm mặt, nhìn qua nhìn lại, chẳng ai dám lên tiếng trước.
Cuối cùng, một thành viên gầy gò đành bước ra, cung kính cúi chào Lâm Tử Lạc đang ngồi trên sofa.
"Chào đội trưởng, tôi là thành viên Shandi, ID là 'Mê Đề', hiện cấp 76, nghề nghiệp Sát Thủ Phi Đao, rất thành thạo phi đao, đồng thời..."
Có Shandi mở màn, chín người còn lại cũng lục tục bắt đầu giới thiệu bản thân.
Trong suốt quá trình này, Lâm Tử Lạc không nói một lời nào.
Nhưng bầu không khí trong phòng lại càng lúc càng ngột ngạt.
Cho tới khi người cuối cùng có mặt giới thiệu xong, hắn mới chậm rãi gật đầu rồi cất lời.
"Nếu tôi không nghe nhầm thì hình như chưa được nghe phần giới thiệu của ba thành viên mang ID Steel, Bậc Thầy Buông Xuôi với Bố Mày Mạnh Nhất nhỉ."
Toàn bộ thành viên im bặt.
Họ dĩ nhiên hiểu tỏng bụng dạ ba tên kia nghĩ gì.
Lâm Tử Lạc cũng chẳng trông mong bọn họ trả lời.
Hắn trực tiếp mở bảng điều khiển có quyền hạn đội trưởng của mình ra, bảo đảm mọi người ở đây đều nhìn rõ từng thao tác.
Bước một, chọn thành viên 【Steel】.
Bước hai, giáng chức từ tinh anh xuống thành viên phổ thông, trừ thẳng 50% tỉ lệ phân bổ tài nguyên định kỳ mỗi ngày.
Chứng kiến chuỗi thao tác dứt khoát trên bảng điều khiển của Lâm Tử Lạc, đám thành viên ai nấy đều kinh hãi tột độ.
Không thể nào?
Anh làm thật đấy à?
Chỉ vì mỗi chuyện này mà anh tước luôn chức vị của người ta?
Vụ này mà làm rùm beng lên chỗ hội trưởng, sợ là anh cũng ăn phạt nặng cho xem.
Thế nhưng Lâm Tử Lạc lại thể hiện ra thái độ chẳng thèm quan tâm.
Xử phạt?
Hắn cần chính là giết gà dọa khỉ, cần những công cụ biết nghe lời.
Thế nên sau khi xử lý xong Steel, hắn tiện tay áp dụng y hệt với hai tên còn lại.
"Được rồi, đám vướng mắt xử lý xong rồi đấy, giờ đi nhận nhiệm vụ công hội. Mấy người chắc biết sảnh nhiệm vụ công hội ở đâu chứ, dẫn đường đi."
Lâm Tử Lạc phủi hai tay, đứng dậy nói trước.
Giờ làm gì còn ai dám hé răng phản đối quyết định của hắn.
Vừa nghe bảo đi nhận nhiệm vụ công hội, ai nấy đều gật đầu như gà mổ thóc.
Thậm chí có vài thành viên còn xung phong bảo mình biết rõ đường tới sảnh nhiệm vụ công hội.
Dưới sự dẫn đường của mấy người này, Lâm Tử Lạc cùng toàn bộ thành viên đội 17 cùng tiến về phía "Sảnh Nhiệm Vụ Công Hội".
Sảnh nhiệm vụ công hội.
Đúng như tên gọi, đây là công trình hệ thống để các thành viên nhận nhiệm vụ công hội.
Vì nhiệm vụ công hội thường xuất hiện theo giờ giấc và số lượng cố định nên hệ thống mới mở riêng một công trình như vậy.
Nhằm tạo điều kiện cho người chơi các công hội đến lựa chọn, tranh cướp nhiệm vụ.
Trước đó, trong mấy ngày Niết Bối Thánh Điện bị đánh úp, Cự Kình Công Hội và Delaro Công Hội đã cử người điên cuồng cướp sạch nhiệm vụ công hội.
Bọn họ thà chịu phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ cũng phải khiến Niết Bối Thánh Điện không nhận nổi nhiệm vụ nào.
Sảnh nhiệm vụ công hội trong khu an toàn Stoo thực ra khá gần căn cứ chính của Cự Kình Công Hội.
Đi qua hai con phố, Lâm Tử Lạc đã thấy cổng lớn của sảnh nhiệm vụ công hội hiện ra trước mắt.
