Chương 788
Chương 788: Mức độ vô lý của hai đại năng lực
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kỹ năng chuyển chức lần ba của Binh Chủ —— Thánh Ma Pháp Tướng.
Một dạng năng lực pháp tướng có thể ngưng tụ dựa theo ý niệm của bản thân.
Kiếp trước Lâm Tử Lạc từng thấy người chơi dùng năng lực kiểu này, tạo ra một pháp tướng bình thường cao hơn chục mét.
Pháp tướng phổ thông đó ngưng tụ từ năng lượng, vừa trâu vừa đánh đau, lại cộng thêm một lượng lớn điểm sức mạnh lẫn thể chất.
Xét theo góc độ nào đó, trông chẳng khác gì khoác lên người một cỗ cơ giáp khổng lồ để chiến đấu.
Pháp tướng phổ thông mới cao hơn mười mét mà đã bá đạo như thế.
Thế mà Lâm Tử Lạc vừa cảm nhận sơ qua đã thấy, việc mình muốn ngưng tụ ra một Thánh Ma Pháp Tướng cao cả trăm mét cũng chẳng thành vấn đề.
Đã vậy, ngoài việc sở hữu năng lực gắn liền với hai chữ "Thánh Ma", Thánh Ma Pháp Tướng của hắn còn có thêm một cơ chế vượt trội so với các pháp tướng khác.
Đó là có thể tự động tác chiến theo hành động của hắn.
Tiến có thể nhập vào pháp tướng để đánh, lùi có thể điều khiển pháp tướng tự chiến đấu.
Cái này... đúng là ảo ma thật sự!
Trong khi đó, năng lực chuyển chức lần ba của Thanh Đế —— Âm Dương Vạn Biến cũng kinh người chẳng kém.
Đúng như Lâm Tử Lạc từng dự đoán về câu "âm dương sinh vạn vật" khi thấy hai chữ "Âm Dương".
Năng lực này nói thẳng ra là: từ giờ trở đi, hắn có thể tự tay tạo ra kỹ năng!
Thực ra ngay từ lúc cập nhật phiên bản "Mật danh · Lam Tinh", Lâm Tử Lạc đã sở hữu năng lực tạo kỹ năng ở dạng sơ khai.
Hắn có thể biến đổi các nguyên tố nắm giữ thành đủ loại hình thái như phi lao, bom nổ, phi tiêu xoay tròn, lốc xoáy, mà uy lực của chúng cũng tương ứng với hình dạng đó.
Lớp màng bảo vệ kết hợp từ nhiều tấm khiên nguyên tố cũng được tạo ra theo nguyên lý này.
Đáng tiếc là lúc đó hắn chưa thể gán thêm các đặc tính tương ứng cho kỹ năng.
Chẳng hạn như khiên thủy lưu giảm sát thương và kháng đòn rất mạnh, nhưng lớp màng nguyên tố pha trộn hệ thủy của hắn lại không có đặc tính đó, chỉ mang tính phòng ngự đơn thuần.
Còn bây giờ, hắn không chỉ có thể gán cho màng bảo vệ hiệu quả giảm thương, kháng đòn của hệ thủy, mà còn cả khả năng triệt tiêu lực của hệ phong, thiêu đốt của hệ hỏa, tê liệt của hệ lôi...
Tất cả đều có thể tích hợp thẳng vào lớp màng nguyên tố của mình.
Khi đã sở hữu các đặc tính này, khả năng phòng thủ, thậm chí cả tấn công của màng nguyên tố sẽ tăng vọt theo cấp số nhân!
Đáng sợ hơn nữa là Lâm Tử Lạc từng xài qua biết bao cấm chú!
Nhờ vào khả năng lĩnh ngộ nguyên tố cùng ký ức về cách thức vận hành của cấm chú khi kích hoạt.
Giờ đây chỉ cần đủ điểm tinh thần, những chiêu trước kia hắn từng tung ra như "Đại Địa Phá Toái", "Diệt Tuyệt Lôi Bạo", "Sâm La Chi Nộ", cho đến cả "Nguyên Tử Bộc Liệt"!
Dù không dám chắc sao chép chuẩn chỉ một trăm phần trăm, nhưng mô phỏng được tám chín mươi phần trăm thì dư sức.
Đây chẳng phải là lập tức biến thân thành cấm chú pháp sư trong truyền thuyết rồi sao!
......
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng lên cấp 81, toàn thuộc tính tăng 200 điểm, nhận 300 điểm thuộc tính tự do】
Thông báo lên cấp cắt đứt dòng suy nghĩ tìm hiểu năng lực nghề nghiệp của Lâm Tử Lạc.
"Không ngờ kinh nghiệm tích cóp lại đủ lên một cấp đấy."
Hắn khá bất ngờ về điều này.
Độ khó lên cấp sau mốc 80 đương nhiên khỏi phải bàn, gian nan hơn nhiều so với giai đoạn sau chuyển chức lần hai.
Từ lúc hắn chạm mốc cấp 80 đến nay cũng mới hơn một tháng.
Thời gian đó hắn chỉ hủy diệt Oa Quốc, tiện tay quậy phá chút ít bên Vũ Thạch Tinh, lượng kinh nghiệm kiếm được toàn lẻ tẻ rời rạc.
Không ngờ gom góp mớ kinh nghiệm vụn vặt đó lại giúp hắn nhảy thêm một cấp.
Lúc này, bảng thuộc tính của hắn đã hoành tráng đến mức khó tin.
Dù chưa có năng lực đặc thù tương ứng với "Thần Danh".
Nhưng ít nhất sau khi cộng dồn trang bị cùng danh hiệu, chỉ riêng chỉ số cơ bản đã chẳng hề ngán đám cao thủ cỡ Chiến Thần hay Pháp Thần.
Nhắc tới Chiến Thần, Lâm Tử Lạc chợt nhớ đến gã Chiến Thần vẫn đang ở Hắc Hùng Quốc.
Nghĩ lại thấy cũng lạ.
Hắn làm lễ chuyển chức rầm rộ ngần ấy, kéo dài ít nhất cũng hai ba ngày trời.
Thế mà gã Chiến Thần kia tuyệt nhiên không hề lộ diện!
Thực sự không hề xuất hiện, Lâm Tử Lạc dám chắc điều đó.
Khu vực xung quanh vốn dĩ đã biến thành vùng đất cằn cỗi hoang tàn do bị hắn hút cạn năng lượng.
Thêm vào đó, A Hoàng túc trực từ đầu, cùng Đại Ngốc và Quỷ Đồng tới hội quân sau đó.
Cả ba canh giữ khu vực này suốt ngần ấy thời gian mà không hề thấy nửa điểm tung tích của gã Chiến Thần kia.
Bởi vậy trước đó Lâm Tử Lạc mới dám thong dong xem bảng thuộc tính như thế.
Chứ không cần phải căng mình đề phòng đối phương tập kích ngay khi màn bảo vệ chuyển chức biến mất.
Còn nguyên nhân vì sao Chiến Thần không tới.
Lâm Tử Lạc chịu, không tài nào đoán nổi.
Chỉ có thể coi đây là chuyện tốt.
Hắn còn đang kiểm kê thu hoạch, chiến lực cũng nhờ thế mà tăng vùn vụt.
Chiến Thần xuất hiện càng trễ, sức mạnh của hắn càng tăng được nhiều.
Đến lúc đó...
Tạm gác lại những suy nghĩ mông lung, Lâm Tử Lạc tiếp tục kiểm tra các phần thưởng.
Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm ra phần thưởng thông báo toàn cầu vừa nhận được sau khi hoàn thành chuyển chức lần ba trên bảng giao diện.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" nhận được thông báo toàn cầu "Tam Chuyển Chi Khôi", đồng thời nhận phần thưởng: 5000 điểm danh vọng, 100.000 tiền vàng, 50 điểm thuộc tính tự do, dung tích không gian chứa đồ tăng 30 mét khối】
【Tam Chuyển Chi Khôi】: Danh hiệu duy nhất, chỉ người chơi đầu tiên hoàn thành chuyển chức lần ba trong trò chơi mạt thế mới có thể nhận được.
Thuộc tính: Toàn thuộc tính tăng 100 điểm, áp chế 15% thuộc tính đối với người chơi đã có nghề nghiệp.
Lượng kinh nghiệm và tiền vàng nhận được tăng thêm 10%.
【Khôi Đấu】: Chỉ định một mục tiêu để bước vào trạng thái Khôi Đấu, trong thời gian này, các đòn tấn công của bạn lên mục tiêu có xác suất kích hoạt các hiệu ứng áp chế, choáng váng, chấn nhiếp.
Phần thưởng thông báo toàn cầu lần này khá bình thường, kém xa so với mốc thưởng "Truyền Thuyết Chi Thương" đợt trước.
Dẫu vậy, nghĩ lại độ khó khi hạ gục một con BOSS cấp Truyền Thuyết cao hơn hẳn so với việc chuyển chức lần ba, hắn cũng thấy hợp lý.
Danh hiệu giới hạn "Tam Chuyển Chi Khôi" trông qua thì ngon ăn.
Nhưng đến phẩm chất Sử Thi còn chưa đạt tới, hoàn toàn không đáp ứng được điều kiện của hiệu ứng 【Cải Tạo Danh Hiệu】.
Điều này khiến Lâm Tử Lạc có phần thất vọng.
Hắn lắc đầu, mở bảng thuộc tính của mình ra.
Dồn hết 50 điểm thuộc tính tự do vừa nhận cùng 300 điểm từ đợt lên cấp vào chỉ số sức mạnh.
Lúc này, khi chưa tính trang bị và danh hiệu, chỉ số cơ bản của hắn là:
Sức mạnh: 3550
Tinh thần: 3200
Thể chất: 3200
Nhanh nhẹn: 3200
Cảm nhận nguồn sức mạnh lại cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể, Lâm Tử Lạc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bây giờ mỗi một cấp tăng lên đều mang lại cho hắn bước chuyển biến vượt bậc về chất.
"Đúng rồi, vẫn còn một kỹ năng tự chọn phẩm chất Sử Thi chưa rút, để xem nên lấy chiêu gì thì ngon đây."
