Chương 789
Chương 789: Ma yểm tinh thần, hộ oản khu động
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rốt cuộc nên chỉ định loại kỹ năng nào đây?
Lâm Tử Lạc rơi vào trầm tư.
Nhờ sở hữu song nghề nghiệp, dàn kỹ năng hiện tại của hắn tương đối hoàn thiện.
Sát thương diện rộng, cơ động lướt né, khống chế quần thể, dồn sát thương đơn mục tiêu...
Những kỹ năng này hắn đều có đủ.
Thậm chí loại nào chưa có, hắn cũng có thể tự tạo ra nhờ năng lực mới của Thanh Đế.
Thế nên ở khâu chọn kỹ năng, nếu lại chọn loại đã có, dù giữa các chiêu có chênh lệch đôi chút thì ít nhiều vẫn thấy lãng phí.
Đã chọn thì phải chọn loại mà hiện tại hắn đang thiếu, lại còn khó lòng kiếm được bằng cách thông thường.
Lâm Tử Lạc rà soát lại toàn bộ kho kỹ năng trong đầu một lượt.
Nhờ màn sàng lọc này, hắn nhanh chóng bắt trúng một chỗ trống trong bảng phân loại kỹ năng.
Đó chính là kỹ năng tấn công hệ tinh thần!
Lâm Tử Lạc đúng là chưa có kỹ năng tấn công hệ tinh thần nào ra hồn.
Tính đến nay, hắn mới chỉ từng sở hữu ba năng lực liên quan đến tinh thần.
Một là "Ác Ma Ngưng Thị", hai là "Huyết Sắc Chi Đồng", và ba là năng lực liên quan đến thiên phú "Sát Lục Chi Hồn".
Trong đó, "Ác Ma Ngưng Thị" là kỹ năng đính kèm trang bị.
Từ lúc "Ác Chi Huyễn Diện" đổi sang "Cửu Lê Huyễn Diện", kỹ năng tấn công hệ tinh thần này đã sớm bốc hơi.
Còn hai năng lực "Huyết Sắc Chi Đồng" và "Sát Lục Chi Hồn"...
Dù cả hai đều dính dáng tới tinh thần,
nhưng một bên chủ yếu để tạo ảo cảnh, bên kia lại thiên về uy áp, chấn nhiếp, chẳng cái nào có khả năng gây sát thương tinh thần cực mạnh.
Chính điều này đã tạo nên điểm yếu trong mảng năng lực tinh thần của Lâm Tử Lạc.
Y như đợt hắn còn ở Bá Tổ Tinh.
Rõ ràng đám Tang Thi Cự Nhân chạm trán khi đó đều có khiếm khuyết về mặt tinh thần lực.
Thế nhưng chỉ vì thiếu kỹ năng tấn công hệ tinh thần, hắn đành chịu chết, không thể khoét sâu vào điểm yếu chí mạng của bọn chúng.
Giờ có cơ hội bù đắp lỗ hổng này, tội gì không nắm lấy.
Quyết định xong, Lâm Tử Lạc cũng chẳng dây dưa, mở miệng nói ngay:
"Một kỹ năng phẩm chất sử thi theo loại chỉ định, tôi muốn nhận phần thưởng này."
【Mời người chơi chỉ định loại kỹ năng】
Trò Chơi Mạt Nhật lập tức phản hồi.
"Kỹ năng tấn công hệ tinh thần!" Lâm Tử Lạc dứt khoát đáp.
【Đang dựa theo yêu cầu của người chơi để rút "Kỹ năng tấn công hệ tinh thần"】
【Chúc mừng người chơi học được kỹ năng phẩm chất sử thi mới "Tinh Thần Ma Yểm"】
【Tinh Thần Ma Yểm】: Kỹ năng hệ tinh thần phẩm chất sử thi, triệu hồi "Ma Yểm" thực hiện ngẫu nhiên một trong ba đòn đánh vào tinh thần mục tiêu.
1, Đòn thôn phệ: Ma Yểm cắn xé và nuốt chửng tinh thần mục tiêu, khiến đối phương vừa phải chịu đựng cơn đau tinh thần vừa bị bòn rút mạnh tinh thần lực.
2, Đòn hỗn loạn: Ma Yểm điên cuồng cắn xé tinh thần mục tiêu, khiến đối phương vừa quằn quại trong đau đớn vừa không thể dùng kỹ năng.
3, Đòn co giật: Ma Yểm dữ dội cắn xé tinh thần mục tiêu, khiến đối phương vừa chịu đau đớn tột cùng vừa bị bất động, không thể di chuyển cơ thể.
Chiêu này ngon phết đấy chứ!
Đọc xong phần mô tả chi tiết, hai mắt Lâm Tử Lạc sáng rực lên.
Vốn dĩ hắn chỉ yêu cầu một kỹ năng tấn công hệ tinh thần.
Nào ngờ kỹ năng rút được chẳng những có sát thương, lại còn kèm theo ba hiệu ứng phụ trợ cực gắt: tụt tinh thần lực diện rộng, trói chân và câm lặng.
Bất kể là hiệu ứng nào trong số đó cũng đều thuộc dạng khống chế cứng cực kỳ khó chịu.
Một khi tung ra chuẩn xác trong thực chiến, chiêu này thừa sức xoay chuyển cả cục diện.
Điểm trừ duy nhất là ba hiệu ứng kích hoạt ngẫu nhiên, không thể chọn theo ý muốn.
May mà Lâm Tử Lạc tự tin vào phản xạ của mình.
Hắn hoàn toàn có thể ứng biến, đổi giáo án chiến thuật tức thì tùy theo hiệu ứng nhảy ra.
Rút được kỹ năng ngon nghẻ, Lâm Tử Lạc thừa thắng xông lên, nói tiếp:
"Một món trang bị phẩm chất sử thi theo vị trí chỉ định, tôi muốn nhận luôn."
【Mời người chơi chỉ định vị trí trang bị】
"Hộ uyển!"
Về khoản trang bị, Lâm Tử Lạc đã nhắm sẵn vị trí từ trước.
Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang không có mảnh hộ uyển.
Mà chiếc hộ uyển hắn đang đeo vẫn là món phẩm chất kim cương "Hủy Diệt Hộ Uyển".
Trong bối cảnh Hủy Diệt sáo trang đã khuyết mảnh, việc thay thế Hủy Diệt Hộ Uyển là nước đi tối ưu nhất.
【Đang dựa theo yêu cầu của người chơi để rút "Hộ uyển phẩm chất sử thi"】
【Chúc mừng người chơi nhận được trang bị phẩm chất sử thi mới "Hộ Uyển Dẫn Động"】
Kèm theo âm báo của hệ thống, lòng bàn tay Lâm Tử Lạc dần lóe lên luồng bạch quang dịch chuyển.
Đến khi ánh sáng tan biến, một chiếc hộ uyển màu trắng nhìn như đan bằng tơ lụa nằm gọn trong tay hắn.
???
Lâm Tử Lạc nhìn tạo hình của chiếc hộ uyển mà đầy dấu hỏi chấm.
Quái lạ, cái kiểu dáng này sao trông giống hệt "máy bắn tơ nhện" của nhân vật hư cấu nào đó bên Lam Tinh thế nhỉ?
Khác biệt ở chỗ món kia có lỗ phóng tơ, còn chiếc hộ uyển này thì không.
Tiếc là lúc này trong tay không có cuộn cường hóa phẩm chất sử thi, hắn chưa thể đập cộng cho nó được.
Hắn đành dùng tạm 【Dòng Thuộc Tính Tuyệt Đối】 đập thêm một dòng chỉ số cho "Hộ Uyển Dẫn Động", sau đó mới mở bảng trạng thái ra xem.
【Hộ Uyển Dẫn Động】: Trang bị phẩm chất sử thi, sở hữu năng lực dẫn động siêu mạnh, bất kể tác động lên bản thân hay kẻ khác.
Thuộc tính: Tinh thần +20%
Khi dính khống chế, thời gian khống chế giảm 10%
Tăng độ vững vàng trong quá trình di chuyển
Kỹ năng: 【Dẫn Động】: Dùng lực dẫn động vô hình để điều khiển mục tiêu.
Có thể cưỡng chế bản thân dịch chuyển một đoạn về bất kỳ hướng nào, hoặc ép mục tiêu di chuyển một khoảng về hướng chỉ định, thời gian hồi chiêu: 15 phút.
Cái này...
Lâm Tử Lạc nhìn Hộ Uyển Dẫn Động, cảm thấy khó tả thành lời.
Kỹ năng "Dẫn Động" đi kèm trang bị thì khá ngon nghẻ, vào giao tranh chắc chắn tạo đột biến cực tốt.
Hơn nữa xét cả về lượng thuộc tính cộng thêm lẫn kỹ năng, món đồ này cũng thuộc dạng hàng xịn xò trong phân khúc sử thi.
Ngặt nỗi đồ sử thi trên người hắn toàn là trang bị chuyên dụng của nghề nghiệp, hoặc là mảnh của set đồ đỉnh cấp như Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang.
Thành ra đặt lên bàn cân so sánh, chỉ số của chiếc hộ uyển này lại có phần lép vế, trông khá bình thường.
Dù sao thì cùi cỡ nào cũng vẫn là đồ sử thi, ăn đứt Hủy Diệt Hộ Uyển là cái chắc.
Lâm Tử Lạc dứt khoát tháo "Hủy Diệt Hộ Uyển" ra, thay "Hộ Uyển Dẫn Động" vào.
Đến nước này, hắn rốt cuộc cũng tiêu hóa sạch sẽ đống phần thưởng sau khi chuyển chức lần ba.
Vậy thì tiếp theo...
Lâm Tử Lạc phóng tầm mắt nhìn về nơi phương xa.
