Chương 840
Chương 840: Cơ Giới Thần Tộc và Vạn Thú Thần Tộc lần lượt ra sân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thiên phú cấp Thần Thoại!
Lâm Tử Lạc thầm hít sâu một hơi.
Trận Thần Chiến tranh đoạt Thần Danh này còn chưa chính thức bắt đầu mà đã phủ đầu hắn một vố đau thế này rồi.
Người chơi sở hữu thiên phú cấp Thần Thoại.
Dù là bẩm sinh hay thức tỉnh về sau, trong mắt người khác, họ đều xứng đáng được gọi là những tồn tại "chuẩn Thần Thoại".
Ngay cả Lâm Tử Lạc cũng thế.
Điều kiện của họ tốt đến mức chỉ cần chỉ số đạt chuẩn là gần như chắc chắn sẽ chính thức thăng cấp lên Thần Thoại.
Huống chi huyết mạch của Cực Cự Thần Tộc ngay cả trong cấp Thần Thoại cũng thuộc hàng đỉnh chóp.
Cho nên thực lực của tên Ước Đốn Cự Nhân này khủng khiếp tới mức khó mà tưởng tượng nổi!
Thực ra không chỉ riêng Lâm Tử Lạc đang quan sát Ước Đốn Cự Nhân.
Phía đối diện, Ước Đốn Cự Nhân vừa xuất hiện cũng đã nhanh chóng nhìn thấu bóng dáng Lâm Tử Lạc giữa khu vực Nhân tộc.
Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau giữa không trung.
Thế nhưng lạ ở chỗ, đôi bên đều rõ rành rành đối phương là tử địch trong Thần Chiến lần này, vậy mà cả hai lại tỏ ra vô cùng bình thản.
Lâm Tử Lạc nhanh chóng thu hồi ánh nhìn.
Ước Đốn Cự Nhân chỉ cần để mắt tới một mình hắn, còn hắn thì phải nghía xem hai chủng tộc đối thủ còn lại là thứ gì.
Bạch An sau khi nhìn sang Cực Cự Thần Tộc xong thì liếc sang mạn phải.
Lâm Tử Lạc liền nhìn theo hướng đó.
Kết quả, hắn lại thấy ở khu vực bên phải đang xếp ngay ngắn từng cái... quả trứng?
Không đúng, không phải trứng.
Với thị lực của Lâm Tử Lạc, hắn thấy rất rõ lớp vỏ ngoài của những "quả trứng" này đều ánh lên ánh kim loại.
Điều đó chứng tỏ chúng hoàn toàn được chế tạo từ kim loại.
"Đây là... tộc gì thế, tộc Trứng à?"
Lâm Tử Lạc quay sang hỏi Bạch An bên cạnh.
Bạch An vốn đang tập trung cao độ để soi mấy "quả trứng" kia, nghe Lâm Tử Lạc hỏi câu đó liền dở khóc dở cười.
"Người anh em Nhai Tí ơi, tộc Trứng cái nỗi gì!"
"Cái đó tên đầy đủ là khoang cơ giáp, chuyên dùng để nạp năng lượng, sửa chữa với bảo trì cơ giáp đấy."
Khoang cơ giáp?
Lâm Tử Lạc chợt liên tưởng ra điều gì đó, thốt lên: "Cơ Giới Thần Tộc!"
Bạch An lập tức gật đầu lia lịa.
"Đúng là Cơ Giới Thần Tộc rồi."
"Thực ra từ trước tôi đã đoán kiểu gì cũng có Cơ Giới Thần Tộc tham gia Thần Chiến."
"Dù sao thì mấy tính năng như Thần Danh Chiến Trường hay truyền hình trực tiếp đều do bọn họ làm nòng cốt nghiên cứu ra, quyền hạn của bọn họ là lớn nhất."
"Hơn nữa Cơ Giới Thần Tộc cũng khá thù hằn với Nhân tộc, họ góp mặt cũng chẳng có gì lạ."
Mấy tính năng như Thần Danh Chiến Trường, truyền hình trực tiếp thuộc về Trò Chơi Mạt Nhật lại do Cơ Giới Thần Tộc làm nòng cốt nghiên cứu ra á?
Vậy chẳng phải có nghĩa là Trò Chơi Mạt Nhật...
Lâm Tử Lạc lại vừa nghe được một tin tức chấn động đến ngỡ ngàng.
Nhưng Bạch An làm sao biết trong đầu Lâm Tử Lạc đang nghĩ gì, hắn nói tiếp:
"Khoang cơ giáp ở Cơ Giới Thần Tộc cũng thuộc dạng hàng cực kỳ quý giá, thế mà 250 thành viên dự thi của bọn họ lần này ai cũng có một cái."
"Xem ra chẳng có mống nào là dạng vừa đâu."
"Cơ mà tôi tò mò nhất là A Kỳ Nhĩ, cái tên được xưng tụng là đệ nhất nhân dưới cấp Thần Thoại của Cơ Giới Thần Tộc, rốt cuộc có đến không."
"Nãy giờ tôi tìm mãi mà chưa thấy bóng dáng đâu."
A Kỳ Nhĩ.
Lâm Tử Lạc lại ghi nhớ thêm một cái tên, lòng cũng thấy hơi đau đầu.
Trước giờ hắn chỉ cần nhớ một hai cái tên đối thủ là cùng.
Lần này Thần Chiến còn chưa chính thức mở màn mà đối thủ có thể đe dọa mình đã thi nhau nhảy ra ầm ầm.
Quả đúng như lời Kỳ Lân từng nói.
Vũ trụ này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài.
Thấy Bạch An vẫn đang mải miết soi từng khoang cơ giáp để truy tìm tung tích A Kỳ Nhĩ, Lâm Tử Lạc không hỏi thêm nữa mà chuyển tầm mắt sang khu vực bên trái.
Cực Cự Thần Tộc và Cơ Giới Thần Tộc - hai chủng tộc mà hắn đã quen mặt đều đã lộ diện.
Chủng tộc còn lại chẳng lẽ cũng là Thần tộc mà mình quen biết?
Đến khi nhìn rõ tình hình ở khu vực bên trái, phản ứng đầu tiên của hắn là may quá, không phải tộc mình biết, còn phản ứng thứ hai chính là kinh ngạc.
Ngay giữa khu vực bên trái lúc này lại đang có mấy người chơi quỳ rạp dưới đất.
Tư thế quỳ của đám này chuẩn xác đến kỳ dị, cơ thể họ dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Nhìn từ góc độ của Lâm Tử Lạc, cứ như bọn họ đang dùng chính thân thể mình để ghép thành một chiếc ghế vậy!
Không phải như, mà rõ ràng chính là một chiếc ghế!
Trên chiếc ghế ấy còn đang có một gã với vẻ ngoài quái dị ngồi xếp bằng.
Hắn rõ ràng toàn thân phủ kín lớp vảy nhỏ nhọn hoắt như thằn lằn, nhưng lại mọc thêm một chiếc sừng tê giác to bè thô kệch.
Đã thế trong lúc ngồi đó, hàm răng nhọn hoắt của hắn còn đang ngấu nghiến nhai một thứ trông như thịt sống.
Nhìn vẻ mặt khúm núm sợ sệt của đám tộc nhân xung quanh cùng mấy kẻ đang quỳ rạp dưới mông hắn.
Ai cũng dễ dàng nhận ra độ ngang tàng, hống hách tột cùng của tên này.
Thế nhưng điều khiến Lâm Tử Lạc khó hiểu nhất là hắn chẳng thể tìm ra bất kỳ điểm chung nào giữa các cá thể trong chủng tộc này.
Kẻ bên này nhìn giống người, gã bên kia lại tựa đười ươi, lại có kẻ đầu to thân nhỏ dị dạng...
Lâm Tử Lạc bỗng thấy giữa đám tộc nhân đó có một tên một tay vuốt hổ, một tay móng sói, nhưng lại mang thân hình gấu khổng lồ.
Cảnh tượng này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc khó tả.
Sao nhìn giống... Tạp Tố Phổ thế nhỉ?
Đúng rồi, chính là Tạp Tố Phổ, sinh vật bức xạ cấp SS đầu tiên mà hắn hạ sát ở Thản Mỗ Tinh.
Chẳng lẽ lại là sinh vật bức xạ?
Hắn vội vỗ vai Bạch An, chỉ tay về phía khu vực bên trái:
"Bạch An, cậu nhìn kìa, cái chủng tộc đằng kia là tộc gì thế? Có phải gọi là sinh vật bức xạ không?"
"Sinh vật bức xạ á? Làm gì có cái chủng tộc nào tên thế?"
Bạch An buột miệng phản bác, rồi cũng nhìn theo hướng tay Lâm Tử Lạc.
Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là cái tên ngông nghênh đang ngồi đè lên người đồng tộc.
"Vãi chưởng, là Tả Môn Ngô!"
Sắc mặt Bạch An lập tức biến đổi.
"Tả Môn Ngô? Cậu biết hắn à? Lai lịch thế nào?"
Lâm Tử Lạc gặng hỏi ngay.
Ánh mắt Bạch An trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hắn nghiến răng đáp:
"Tả Môn Ngô, Thánh tử của Vạn Thú Thần Tộc, được coi là kiệt tác hoàn hảo nhất của tộc này."
"Hắn bẩm sinh đã sở hữu huyết mạch cấp Thần Thoại, tính nết thì đê tiện tàn ác đến cùng cực."
"Chuyện tàn sát đồng tộc, giết chóc đồng loại xảy ra như cơm bữa với hắn, hở ra một tí là ra tay đoạt mạng."
Không phải sinh vật bức xạ, mà là Vạn Thú Thần Tộc?
Lâm Tử Lạc lập tức hỏi dồn:
"Vạn Thú Thần Tộc? Cái tộc này rốt cuộc ra làm sao?"
Bạch An lại liếc nhìn Tả Môn Ngô rồi mới trả lời câu hỏi của Lâm Tử Lạc:
"Anh em Nhai Tí chắc cũng biết, chủng tộc nào mà có chữ Thần trong tên đều đại diện cho việc họ sở hữu một số lượng nhất định những tồn tại cấp Thần Thoại, tức là dàn lực lượng cấp cao."
"Thế nhưng Vạn Thú Thần Tộc lại là Thần tộc duy nhất không có đủ số lượng chiến lực đỉnh cao tọa trấn."
"Lý do bọn họ được xếp vào hàng Thần tộc, chính là vì cả cái tộc này toàn là một lũ điên!"
