Chương 841
Chương 841: Bắt đầu đưa vào, toàn vũ trụ chú mục
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đều là lũ điên?"
Lâm Tử Lạc lặp lại một câu, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Bạch An cũng nhận ra Lâm Tử Lạc chẳng hiểu chút gì về Vạn Thú Thần Tộc, bèn kiên nhẫn giải thích tường tận.
"Mỗi Thần tộc đều có một nét đặc trưng riêng."
"Tôn chỉ của Vạn Thú Thần Tộc là gom hết ưu điểm của các tộc thú khác lại, kiểu như mắt đại bàng, móng vuốt hổ, giáp tê giác các thứ, chắp vá thành một cơ thể hoàn hảo không tì vết."
"Nhờ năng lực đặc thù của tộc mình, bọn chúng làm được thật."
"Khổ nỗi mấy bộ phận đó đều lấy từ sinh vật khác, ghép xong xuôi là ảnh hưởng nặng nề đến thần kinh của Vạn Thú Thần Tộc."
"Đồ sát đồng loại, tự ăn thịt mình, hở ra là đấm nhau... mấy trò đấy với bọn chúng chỉ là chuyện cơm bữa."
"Chỉ cần gặp chuyện gì ngứa mắt, bọn nó sẽ như chó dại, liều mạng tới cùng để giải quyết."
"Cậu thử nghĩ xem, thế còn không phải lũ điên à?"
Bạch An nói rất chi tiết, Lâm Tử Lạc nghe xong cũng vỡ lẽ.
Người ta vẫn bảo kẻ khờ sợ thằng liều, thằng liều sợ kẻ không cần mạng.
Vạn Thú Thần Tộc rõ ràng chính là cái loại "không cần mạng" trong truyền thuyết.
Đứa nào đứa nấy như mắc bệnh tâm thần, người bình thường ai dại gì đi trêu vào.
Hút mắt không có chiến lực đỉnh chóp mà vẫn được xếp vào hàng Thần tộc, kể cũng phải.
"Cực Cự Thần Tộc, Cơ Giới Thần Tộc, Vạn Thú Thần Tộc... vãi thật, không ngờ cả ba tộc này đều góp mặt trong trận Thần Chiến lần này."
"Độ khó của Thần Chiến đợt này đúng là cao chưa từng có!"
Phổ cập xong, Bạch An không kìm được thở dài cảm thán.
Lâm Tử Lạc cũng rất đồng tình.
Chỉ riêng những kẻ được Bạch An đặc biệt nhấn mạnh, đối thủ sở hữu thiên phú cấp Thần Thoại đã có tới ba tên.
Từ bao giờ mà thiên phú cấp Thần Thoại lại đại trà như rau muống ngoài chợ thế này?
Hai người tiếp tục bàn luận thêm một lúc về đặc điểm và tin tức liên quan đến ba Thần tộc kia.
Đúng lúc này, từ chính giữa phòng truyền tống vang lên một thông báo.
【Người chơi xin chú ý!】
【Chiến Trường Thần Danh Số 0 áp dụng cơ chế thả ngẫu nhiên】
【Người chơi sẽ được thả ngẫu nhiên đến các vị trí trên chiến trường theo thứ tự mã số chủng tộc】
【Vị trí thả hoàn toàn ngẫu nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: trên không, vách đá, hang động, biển cả, tổ quái thú...】
【Xin người chơi nhanh chóng chuẩn bị, quá trình thả sẽ chính thức bắt đầu sau 10 giây】
Thông báo hệ thống vừa dứt, toàn bộ người chơi có mặt đều lập tức nâng cao cảnh giác, vểnh tai nghe thật kỹ từng chữ để tránh bỏ sót tin tức quan trọng.
"Đệt mợ, lần này là cơ chế thả ngẫu nhiên, không lập tổ đội ngay từ đầu được rồi!"
"Ơ kìa, đợt trước tôi đánh ở chiến trường số mười sáu cũng gặp thả ngẫu nhiên, nhưng làm gì có vụ thả lơ lửng trên trời với ném xuống biển đâu."
"Chắc do quy mô của Chiến Trường Thần Danh Số 0 quá khủng, nghe bảo rộng ngang ngửa một hành tinh cơ mà."
"Có mỗi tôi để ý đến vụ tổ quái thú thôi à? Nghĩa là thể thức quyết định thắng thua ở chiến trường này không chỉ có solo giữa người chơi với nhau, mà còn dính cả quái thú nữa!"
Hệ thống dứt lời, cả đám người chơi lại nhốn nháo mổ xẻ những thông tin vừa nhận được.
Lâm Tử Lạc và Bạch An cũng không ngoại lệ.
Có điều hai người chẳng có mấy thời gian để phân tích.
Bởi theo thứ tự mã số chủng tộc, Lâm Tử Lạc sẽ là người đầu tiên bị thả đi, còn Bạch An là người thứ hai.
"Người anh em Nhai Tí, sở trường của tôi nghiêng về pháp thuật hệ quang, lát nữa gặp đừng có đánh lén tôi đấy nhé!"
Bạch An dặn dò một câu.
Lâm Tử Lạc gật đầu, bên tai hắn đã vang lên âm thanh nhắc nhở từ Trò Chơi Mạt Nhật.
【Người chơi "Nhai Tí", bạn sẽ được đưa vào Chiến Trường Thần Danh Số 0 sau ba giây】
【Ba, hai, một.】
...
Khoảnh khắc Chiến Trường Thần Danh Số 0 bắt đầu quá trình thả người chơi, toàn cõi vũ trụ chấn động một phen chưa từng thấy.
Trận Thần Danh Chiến này dính líu đến ba đại Thần tộc trong vũ trụ, lại có thêm cả "Nhai Tí" của Nhân tộc — cái tên vừa làm dậy sóng vũ trụ dạo gần đây, tầm ảnh hưởng có thể nói là lan tỏa đến khắp ngóc ngách không gian.
Vô số tồn tại cấp Thần Thoại đều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc này.
Vừa nghe tin Thần Danh Chiến chính thức khai mạc, từng luồng tinh thần lực mạnh mẽ tới mức kinh hồn bạt vía vượt qua dải ngân hà, trấn áp hư không, cùng lúc hướng thẳng về phía Chiến Trường Thần Danh Số 0.
Toàn bộ vùng tinh không bao quanh Chiến Trường Thần Danh Số 0 rung lên bần bật bởi vô số luồng năng lượng khủng khiếp đan xen vào nhau.
Thế nhưng hóng thì hóng, tuyệt nhiên không có bất kỳ tồn tại cấp Thần Thoại nào chịu ra mặt.
Dẫu có cảm nhận được sóng năng lượng quen thuộc, bọn họ cũng ngầm hiểu ý nhau mà tiếp tục giấu mình trong bóng tối.
Trận Thần Danh Chiến lần này là kết quả sau nhiều lần bàn thảo giữa hàng loạt tồn tại cấp Thần Thoại.
Chẳng ai muốn phá vỡ quy tắc để can thiệp vào kết quả trận đấu.
Kỳ Lân và Thanh Long dĩ nhiên cũng không vắng mặt.
Hai vị cũng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cục diện chiến trường, chờ xem liệu "Nhai Tí" có thể đục thủng vòng vây giữa sự nhắm bắn của ba Thần tộc để hoàn thành trận "phong thần" này hay không!
...
Thản Mỗ Tinh.
Sau khi toàn bộ tang thi và sinh vật phóng xạ trên hành tinh này bị quét sạch, loài người đã bắt đầu tiến quân trở lại mặt đất.
Bụi phóng xạ bao phủ khắp nơi chẳng thể làm khó được họ.
Trước kia bất lực là do tang thi với quái phóng xạ quá đông, loài người căn bản không thể xử lý trên diện rộng và duy trì trong thời gian dài.
Bọn họ kết hợp công nghệ trước ngày mạt thế cùng năng lực của nền văn minh dưới lòng đất hiện tại, lại thêm sự hỗ trợ định kỳ từ các "người chơi" do Trò Chơi Mạt Nhật gửi tới.
Suốt thời gian qua, một phần ba diện tích nhiễm xạ trên mặt đất đã được dọn sạch hoàn toàn.
Đông đảo người dân từ các thành phố ngầm cũng bắt đầu kéo lên vùng đất an toàn này để tái thiết lại mái nhà cho nhân loại.
"Bác Từ, nắng chiếu vào người phê thật đấy, mặt trời nhân tạo dưới lòng đất xách dép không kịp."
Một thợ điêu khắc dựa vào thang tre, vừa phơi mình dưới ánh nắng thật vừa tấm tắc khen.
"Sướng thì sướng, nhưng chú mày đừng quên ai mang lại cuộc sống này cho chúng ta đấy! Không mau tập trung tạc cho xong bức tượng của Nguyên Tố Hoàng đi."
Bác Từ bên cạnh gật đầu đồng tình trước, sau đó liền cất tiếng giục giã.
Nhiệm vụ hôm nay của hai người là hoàn thiện bức tượng Nguyên Tố Hoàng tại thành phố mới xây dựng này.
"Rõ rồi ạ, mau nào, đến phần tạc mặt nạ rồi."
Vừa nghe đến danh xưng Nguyên Tố Hoàng, anh thợ điêu khắc lập tức tràn trề khí thế, quay sang hối thúc ngược lại bác Từ.
"Tới đây, tới đây."
Bác Từ cũng nhanh chóng trèo lên vị trí ngang tầm mặt của bức tượng.
Còn chưa kịp lôi đồ nghề ra, ông bỗng phát hiện bầu trời đang rực rỡ bỗng tối sầm lại trong chớp mắt.
Ngay sau đó, một màn chiếu khổng lồ từ cõi hư không hiện ra, che kín toàn bộ vòm trời.
"Thần Danh Chiến... Nhân tộc... Cái quái gì thế này?!"
Bác Từ ngửa đầu nhìn trời, đọc phần giới thiệu bên cạnh màn chiếu mà mặt mày ngơ ngác.
"Cháu chịu thôi."
Anh thợ điêu khắc bên cạnh cũng hoang mang không kém.
Nhưng khi ngước lên nhìn hình ảnh bên trong màn chiếu, rồi lại liếc sang phần đầu bức tượng trước mặt, mắt anh ta bỗng trừng lớn.
"Bác Từ, bác nhìn xem cái người ở trên kia... sao trông giống hệt Nguyên Tố Hoàng nhà mình thế?"
