Chương 844
Chương 844: Chấn Địa Ma Hùng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vừa vào trận đã có người bay màu?
Chết kiểu gì vậy?
Lâm Tử Lạc phản ứng cực nhanh, lập tức mở "Bảng Xếp Hạng Điểm Tích Lũy Chiến Trường" ra xem.
[Bảng Xếp Hạng Điểm Tích Lũy]
Hạng 1: A Kỳ Nhĩ | Mã số: Cơ Giới Thần Tộc 001 | Điểm: 1000
Hạng 2: Ước Đốn Cự Nhân | Mã số: Cực Cự Thần Tộc 001 | Điểm: 1000
Hạng 3: Tả Môn Ngô | Mã số: Vạn Thú Thần Tộc 001 | Điểm: 1000
Hạng 4: Nhai Tí | Mã số: Nhân Tộc 001 | Điểm: 1000
Hạng 5: Tát Nhĩ Tư | Mã số: Cơ Giới Thần Tộc 002 | Điểm: 1000
......
Thấy top đầu bảng vẫn toàn là 1000 điểm, Lâm Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Hạ gục người chơi sẽ nhận được điểm tích lũy.
Hiện tại điểm của những người trên bảng vẫn giữ nguyên mức khởi điểm, chứng tỏ người chơi Nhân tộc số 035 vừa rồi không phải bị người chơi khác kết liễu.
Rất có thể xui xẻo rơi thẳng vào ổ quái nào đó rồi bị quái thú cực mạnh tiễn lên bảng đếm số.
Đúng là một gã đen đủi, chưa kịp làm ăn gì đã ngã xuống.
Tuy nhiên từ danh sách tên trên bảng xếp hạng, Lâm Tử Lạc lại bắt được một thông tin quan trọng.
Siêu thiên tài của Cơ Giới Thần Tộc mà Bạch An từng nhắc tới — A Kỳ Nhĩ quả nhiên đã đến!
Lại còn mang mã số 001 của Cơ Giới Thần Tộc nữa chứ.
Đối thủ cần phải dè chừng lại tăng thêm một kẻ.
Ngay khi Lâm Tử Lạc định lướt xem còn gương mặt quen thuộc nào khác không, thứ hạng trên bảng tích lũy bỗng dao động.
Một người chơi của Cực Cự Thần Tộc vừa kiếm được 17 điểm, vọt thẳng lên vị trí đầu bảng.
Đây là...
Chắc hẳn gã này vừa hạ gục một con quái nào đó nên kiếm được chút điểm.
Hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Xác nhận người khác đã bắt đầu hành động, Lâm Tử Lạc cũng không muốn chần chừ thêm.
Theo phần giới thiệu từ trước, hôm nay là ngày người chơi có phạm vi hoạt động rộng nhất, đồng nghĩa với việc tài nguyên trên chiến trường cũng dồi dào nhất.
Thế nhưng giờ đã sang buổi chiều, không tranh thủ đi farm thì mất sạch lợi thế dẫn đầu!
Lâm Tử Lạc chẳng thèm bận tâm đến thông báo lại có thêm một người chơi nữa vừa nằm xuống, trực tiếp kích hoạt khả năng nhìn xuyên của "Huyết Sắc Chi Đồng" để thử nghiệm.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán.
Khả năng nhìn xuyên thấu ở đây hoàn toàn vô dụng, đến bụi rậm còn chẳng soi nổi.
Dù sao đây cũng chỉ là hiệu ứng phụ từ một kỹ năng cấp Sử Thi, hắn vốn chẳng trông mong gì nó có thể phát huy tác dụng ở một chiến trường tầm cỡ thế này.
Thử nghiệm xong, Lâm Tử Lạc liền lấy chiếc tù và màu tím từ trong không gian chứa đồ ra.
Hắn kề miệng thổi nhẹ một tiếng, con mèo công cụ quen thuộc — mèo thây ma lập tức hiện ra bên cạnh.
"Đi hướng kia, phát hiện quái vật thì truyền cảm ứng về cho tao."
Lâm Tử Lạc tiện tay chỉ về phía bên trái, ra lệnh.
Kế hoạch của hắn rất đơn giản.
Với phạm vi hoạt động rộng lớn thế này, việc đi lùng và săn người chơi chẳng thực tế chút nào.
Thay vì thế, thà đi săn quái để kiếm điểm và thẻ bài trước cho chắc ăn.
Hơn nữa chia nhau ra với mèo thây ma đi tìm quái chắc chắn sẽ đẩy nhanh hiệu suất lên rất nhiều.
Cần biết rằng mèo thây ma lúc này thừa hưởng tới 90% chỉ số cơ bản của hắn.
Chỉ riêng điểm thuộc tính thuần túy đã vượt qua mốc 5000, mạnh hơn khối người chơi Nhân tộc bình thường tham gia Thần Chiến đợt này.
Con mèo công cụ ngoan ngoãn nhận lệnh, không hề có ý kiến gì, quay đầu phóng vụt về phía bên trái.
Cái bóng to lớn như một con báo săn nhanh chóng biến mất hút sau những lùm cây rậm rạp.
Thấy mèo thây ma đã đi xa, Lâm Tử Lạc cũng không phí thời gian, cắm đầu chạy về hướng bên phải.
Hắn không chọn cách bay.
Tình thế lúc này căn bản chẳng thích hợp để bay lượn trên không.
......
Chiến Trường Thần Danh Số 0 là nơi dành cho những thiên tài đỉnh phong giao đấu, từ trọng lực, áp suất khí quyển cho đến mật độ vật chất đều vượt xa các hành tinh thông thường.
Tốc độ di chuyển của Lâm Tử Lạc ở đây chậm hơn ở Lam Tinh tới vài chục lần!
Song đây là áp lực chung mà tất cả người chơi đều phải gánh chịu, hắn cũng chẳng có cách nào khác.
Chỉ đành vừa lao nhanh về phía trước, vừa dựa vào khả năng quan sát nhạy bén để dò tìm dấu vết hoạt động của quái thú xung quanh.
Cũng chẳng biết điểm đáp của hắn là đỏ hay đen.
Chạy thục mạng hơn mười phút đồng hồ, tai nghe liên tiếp mấy thông báo có kẻ bỏ mạng, vậy mà cả hắn lẫn mèo thây ma vẫn chưa thu được chút manh mối nào!
May mắn là sau vài phút tiến tới, cuối cùng Lâm Tử Lạc cũng có phát hiện mới.
Hắn nhìn thấy một vết chân đường kính khoảng một mét in giữa bụi cây.
Xem xét kỹ tình trạng vết chân, có thể đoán nó đã xuất hiện từ vài ngày trước.
Điều này lập tức khơi dậy hứng thú của Lâm Tử Lạc.
Hắn lập tức giở món nghề lần theo dấu vết quen thuộc ra.
Dựa vào những dấu tích vụn vặt trên đường đi cùng khả năng cảm nhận khí tức, hắn nhanh chóng lần theo dấu chân mò tới gần một đầm nước.
"Ào ào ào."
Vừa áp sát bờ đầm, bên tai hắn đã vang lên tiếng nước xao động bất thường.
Lâm Tử Lạc nép mình sau một thân cây, cẩn thận thò đầu ra nhìn.
Ngay sau đó, hắn bắt gặp một quái thú khổng lồ có hình dáng tương tự gấu đen đang không ngừng bơi lội giữa lòng đầm.
Nhìn bộ dạng thì có vẻ như nó đang tắm rửa.
[Chấn Địa Ma Hùng] (BOSS cấp Kim Cương)
Cấp độ: Cấp 90
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 5300 | Tinh thần: 2700 | Thể chất: 4800 | Nhanh nhẹn: 3800
......
Lướt sơ qua bảng chỉ số của Chấn Địa Ma Hùng, Lâm Tử Lạc không để tâm thêm nữa.
Chỉ là một con BOSS cấp Kim Cương bậc 90.
Với những người chơi cấp 90 thông thường thì đây quả là một thử thách khó nhằn.
Nhưng đối với thực lực của Lâm Tử Lạc hiện tại, nó chỉ là thứ bia đỡ đạn phất tay là dọn sạch.
Dẫu vậy, điều này cũng đủ cho thấy độ đáng sợ của Chiến Trường Thần Danh Số 0.
Vừa bước ra đường đã va phải một con quái phụ là BOSS cấp Kim Cương bậc 90.
Nếu đụng phải quái vật đầu bảng ở đây, chẳng phải sẽ là cấp Sử Thi, thậm chí là cấp Truyền Thuyết hay sao!
Thảo nào đã có mấy người chơi bay màu dưới tay quái thú.
Lâm Tử Lạc liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy không còn con quái nào khác liền khóa chặt mục tiêu vào Chấn Địa Ma Hùng.
"Tinh Thần Ma Yểm."
Đi kèm với một luồng dao động lực lượng tinh thần, phía sau gáy của con Chấn Địa Ma Hùng đang mải ngâm nước bỗng hiện ra một sinh vật nửa trong suốt dạng đầu lâu, nhe nanh múa vuốt dữ tợn.
Đó chính là Ma Yểm do kỹ năng triệu hồi ra!
Vừa xuất hiện, Ma Yểm liền bám chặt lấy lưng con Chấn Địa Ma Hùng.
Con gấu dường như cảm nhận được điều bất an, nhưng lại không thể nhìn thấy Ma Yểm vốn không có thực thể, chỉ bực bội quẫy đạp liên hồi trong làn nước.
Chính là lúc này.
Theo mệnh lệnh từ ý thức của Lâm Tử Lạc, Ma Yểm ngoạm một phát trúng ngay đầu Chấn Địa Ma Hùng.
Con gấu lập tức phát ra một tiếng rống the thé thảm thiết.
Trên thể xác nó thậm chí chẳng hề có lấy một vết thương ngoài da, cả thân hình hộ pháp cứ thế đổ gục xuống đầm nước.
[Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công BOSS cấp Kim Cương bậc 90 Chấn Địa Ma Hùng, nhận được 20 điểm tích lũy.]
