Chương 845
Chương 845: Thẻ Cảnh Giới, Thẻ Truy Kích, Thẻ Định Vị Boss
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một con BOSS cấp Kim Cương level 90 đem lại 20 điểm tích lũy.
Lâm Tử Lạc khẽ gật đầu.
Điều này chứng tỏ tên người chơi Cực Cự Thần Tộc vừa nãy chỉ kiếm được 17 điểm tích lũy đã leo tót lên top 1 thực chất chẳng hạ được con quái vật nào quá ghê gớm.
"Tiếc thật, con Chấn Địa Ma Hùng này yếu quá, đến cả hiệu ứng phụ của Tinh Thần Ma Yểm còn chưa kịp kích hoạt."
Lâm Tử Lạc lắc đầu tiếc nuối.
Theo hắn thấy, Tinh Thần Ma Yểm ngoài lượng sát thương tinh thần cực khủng ra thì ba hiệu ứng khống chế ngẫu nhiên đi kèm đều rất ra gì và này nọ.
Chỉ có điều những kẻ địch hắn đụng phải từ trước đến giờ đều không chịu nổi một đòn của kỹ năng này, thành ra đến tận giờ hắn vẫn chưa một lần thấy hiệu ứng khống chế kích hoạt.
Nói thì nói vậy, Lâm Tử Lạc vẫn nhanh chân chạy về phía xác con Chấn Địa Ma Hùng.
Nếu vừa rồi không nhìn lầm, lúc ngã xuống, trên người con gấu này đã rơi ra một tấm thẻ bài.
Hiện tại trong người hắn chỉ có duy nhất một tấm Thẻ Ẩn Mình, nên hắn khá tò mò xem những thẻ bài khác có công dụng gì.
Chạy vào giữa đầm nước, Lâm Tử Lạc chỉ cần nhấc nhẹ một cái là đã xách bổng xác Chấn Địa Ma Hùng lên.
Hắn nhanh chóng mò được một tấm thẻ bài lấp lánh ánh sáng ngay bên dưới xác nó.
Tiện tay quẳng cái xác sang một bên, hắn bắt đầu kiểm tra thuộc tính của tấm thẻ.
[Thẻ Cảnh Giới]: Sau khi kích hoạt, người chơi sẽ nhận được "Hào quang cảnh giới" trong vòng hai giờ. Khi có người chơi khác dùng đạo cụ hay thẻ bài loại truy vết nhắm vào bạn, hoặc bước vào phạm vi cảnh giới của hào quang, hệ thống sẽ lập tức đưa ra cảnh báo tương ứng.
Thẻ Cảnh Giới, hiệu ứng này hơi giống "Trinh Sát Chi Nhãn", nhưng xịn hơn Trinh Sát Chi Nhãn nhiều.
Dù sao thì nó còn giúp phát hiện việc người chơi khác dùng đạo cụ hay thẻ bài truy vết lên mình.
Phối hợp thêm với Thẻ Ẩn Mình, hắn hoàn toàn có thể né sạch hành động của đối phương ngay khi bị truy lùng.
Lâm Tử Lạc khá hài lòng với tấm thẻ này, liền nhét thẳng vào khe cắm thẻ được kéo dài ra từ Minh Vương cơ giáp.
Lúc này chắc chắn chưa cần dùng tới.
Hiện tại mọi người trên chiến trường đều mới vừa vào trận, trong tay vốn chẳng có mấy thẻ bài, nói gì đến chuyện dùng ngay thẻ truy vết.
Theo phỏng đoán của Lâm Tử Lạc, phải đợi đến giai đoạn sau, khi vòng quyết đấu thu hẹp đến một mức nhất định.
Đó mới là lúc người chơi thi nhau bung thẻ bài ra dùng.
"Đinh, phát hiện ký chủ đang săn bắt quái vật tại Chiến Trường Thần Danh Số 0, đặc cách phát động nhiệm vụ: Săn Bắn Chiến Trường."
[Săn Bắn Chiến Trường]
Giới thiệu nhiệm vụ: Do bị bỏ hoang trong thời gian dài, Chiến Trường Thần Danh Số 0 đã nuôi dưỡng ra vô số quái vật hùng mạnh.
Yêu cầu nhiệm vụ: Săn bắt quái vật trong chiến trường.
Phần thưởng nhiệm vụ: Mỗi khi tiêu diệt một con quái vật, sẽ căn cứ vào thực lực của nó để thưởng số lượng Bản Nguyên Tệ tương ứng (tối đa 4000 Bản Nguyên Tệ).
Đẹp luôn!
Ngay khoảnh khắc Lâm Tử Lạc cất Thẻ Cảnh Giới đi, bên tai hắn liền vang lên âm thanh thông báo ngọt ngào của bàn tay vàng.
Quả đúng là một món hời bất ngờ!
Phải biết rằng bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh của hắn hiện tại chỉ còn thiếu mỗi Ngọc Hoành Chi Giới.
Mà 4000 Bản Nguyên Tệ từ phần thưởng nhiệm vụ này là quá đủ để tậu chiếc nhẫn đó về.
Một khi gom đủ trọn bộ Bắc Đẩu Thất Tinh, độ tự tin của hắn trên chiến trường này sẽ càng vững như bàn thạch!
"Nhận."
Lâm Tử Lạc dứt khoát lên tiếng.
Sau khi nhận nhiệm vụ, hắn lại quay đầu chạy về hướng vừa tới.
Đúng là niềm vui nhân đôi.
Vừa mới hạ xong Chấn Địa Ma Hùng, phía mèo tang thi đã đánh hơi thấy tung tích của một con quái vật khác.
Hơn nữa chỉ nhìn qua dấu vết để lại, đây rõ ràng là một "hàng cao cấp" còn khỏe hơn cả Chấn Địa Ma Hùng.
......
Dưới những đợt đi săn không ngừng nghỉ của Lâm Tử Lạc, màn đêm đã nhanh chóng buông xuống.
Trong suốt quá trình này, thu hoạch của hắn có thể nói là cực kỳ đậm.
Nguyên nhân chính nằm ở dàn sinh vật triệu hồi của hắn.
Hết thời gian triệu hồi mèo tang thi, Lâm Tử Lạc liền đeo danh hiệu [Cực Ác Họa Thủ], gọi ra chiến hồn có thực lực còn mạnh hơn cả mèo tang thi.
Đợi đến khi chiến hồn biến mất, hắn lại tận dụng "Găng Tay Thiên Khu", triệu hồi Tham Lang tiếp tục dò đường.
Bí quá thì hắn còn làm mới được kỹ năng triệu hồi Tham Lang để gọi ra thêm một con nữa.
Mấy thứ như sinh vật triệu hồi thì dân chơi tầm cỡ Lâm Tử Lạc hầu như ai cũng có.
Thế nhưng pet của ai đọ lại chất lượng dàn triệu hồi của hắn?
Kể cả có kẻ sở hữu pet mạnh ngang ngửa, cũng không đời nào bì nổi về mặt số lượng.
Dưới sự trợ giúp của siêu bàn tay vàng [Thời Gian Khiêu Động], số lượng sinh vật triệu hồi của hắn hoàn toàn có thể tính bằng cấp số nhân gấp đôi.
Đồng nghĩa với việc hắn có thể triệu hồi liên tục tới tận tám sinh vật đủ sức sống sót trên chiến trường để hỗ trợ lùng sục quái vật!
Hiệu suất quét map nhờ thế mà tăng vọt vù vù.
Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này hắn đã làm gỏi hơn hai mươi con quái vật!
Đại đa số quái vật trong số đó đều có thực lực ngang ngửa Chấn Địa Ma Hùng.
Số còn lại cùng lắm chỉ nhỉnh hơn hoặc yếu hơn đôi chút, chứ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con quái vật phẩm chất Sử Thi hay Truyền Thuyết nào như hắn mường tượng xuất hiện.
Còn một điểm nữa nằm ngoài dự tính, đó là tỷ lệ rơi thẻ bài cũng chẳng cao như hắn nghĩ.
Bởi lẽ hơn hai mươi con quái này ngoài việc cống hiến cho hắn hơn năm trăm điểm tích lũy ra thì chỉ nhả đúng ba tấm thẻ.
Tỷ lệ rơi đồ thế này phải nói là khá bèo bọt.
Nhưng cũng nhờ vậy mà Lâm Tử Lạc hiểu ra vì sao top 1 bảng xếp hạng tích lũy mỗi ngày chỉ được thưởng ba tấm thẻ.
So với tốc độ cày thẻ của người chơi thì con số đó quả thực không hề ít chút nào.
Trong ba tấm thẻ bài Lâm Tử Lạc kiếm được, có một tấm bị trùng là Thẻ Cảnh Giới.
Một tấm khác chính là Thẻ Truy Kích mà trước đó hắn đã đoán ra công dụng truy đuổi người chơi khác.
Còn tấm cuối cùng, ngay giây phút vừa cầm vào tay, hắn đã kích hoạt luôn.
[Thẻ Định Vị BOSS]: Sau khi kích hoạt sẽ quét toàn bộ khu vực trong phạm vi mười ngàn mét quanh người chơi, quét xong sẽ hiển thị con BOSS quái vật có thực lực mạnh nhất và phần thưởng điểm tích lũy cao nhất trong vùng.
Định vị thẳng con BOSS mạnh nhất!
Điều này khiến Lâm Tử Lạc cực kỳ phấn khích, đồng thời nhận ra đây chính là cơ hội ngon ăn nhất để lật kèo trước thời điểm mười hai giờ đêm.
Chỉ có thể nói không hổ là Thần Danh Chiến Trường ngập tràn cao thủ quái vật.
Dù hắn đã dốc hết sức cày điểm, hiện tại trên bảng xếp hạng tích lũy cũng chỉ ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ ba.
Hai vị trí dẫn đầu đều bỏ xa hắn một lượng điểm kha khá.
Nhưng bảo Lâm Tử Lạc kém cỏi thì không đúng, chỉ trách vận may của hắn chưa tới mà thôi.
Theo hắn quan sát, hai người chơi xếp trên hiện tại đều là do đột ngột húp được một lượng lớn điểm tích lũy rồi bay thẳng lên đỉnh bảng.
Rõ ràng bọn họ đã thịt được con BOSS khủng nào đó nên mới ẵm trọn phần thưởng điểm tích lũy béo bở đến thế.
Chỉ cần Lâm Tử Lạc hạ được một con BOSS tầm cỡ, việc giật lại ngôi đầu bảng hiển nhiên nằm trong tầm tay.
Thế nên...
Lâm Tử Lạc nhìn chấm đỏ hiển thị ngay sát vách mình trên bảng giao diện, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười.
----------
----------
Toang rồi, người nhà dính Covid hết cả, không biết tôi có trụ nổi không đây.
