Chương 857
Chương 857: Bảng xếp hạng điểm số được xáo bài lại
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Tử Lạc hiện đã đeo Vòng Tay Khai Dương, một trong những mảnh ghép của Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang, ở vị trí vòng tay.
Nhưng không sao cả, nhờ tác dụng của bàn tay vàng phổ thông [Đột Phá Giới Hạn], hắn vẫn có thể đeo thêm một chiếc vòng tay nữa.
Hắn lập tức đeo "Vòng Tay Kính Kim" vào ô trang bị còn trống, nhận trọn lượng chỉ số cộng thêm cực khủng từ một món trang bị cấp truyền thuyết.
Tiếp đó, Lâm Tử Lạc lại lục lọi đống trang bị cấp truyền thuyết còn lại.
Tiếc là mấy món sau đều chẳng có cái nào vừa ý hắn.
Xem ra toàn là phôi để nạp năng lượng thôi.
Lâm Tử Lạc lắc đầu, thuần thục nhét đống trang bị cùng mảnh trang bị dưới đất vào Cửu Lê Châu trên tay.
Nhìn thanh tiến độ thăng cấp của Cửu Lê Châu tăng vùn vụt.
Cảm giác sảng khoái trong lòng hắn thật khó diễn tả bằng lời.
Giữa lúc hắn đang đắm chìm trong cảm giác ấy, bầu trời bỗng vang lên thông báo hệ thống.
"Toàn thể người chơi chú ý."
"Người chơi 'A Kỳ Nhĩ' thuộc Cơ Giới Thần Tộc đã điểm danh thành công tại trụ điểm danh số ba, nhận được một thẻ bài hiếm."
Rốt cuộc cũng có người điểm danh thành công.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn thời gian, lúc này đã trôi qua gần một tiếng kể từ khi đợt điểm danh bắt đầu.
Mất tận một tiếng đồng hồ mới hoàn thành điểm danh.
Đủ thấy độ khó của vụ điểm danh này kinh khủng đến mức nào.
A Kỳ Nhĩ điểm danh thành công mới chỉ là phát súng mở màn.
Ngay sau đó, Ước Đốn Cự Nhân và Tả Môn Ngô cũng lần lượt hoàn tất điểm danh.
Điều này khiến Lâm Tử Lạc không khỏi nâng cao cảnh giác.
Ba tên này mỗi người chiếm một trụ điểm danh, rốt cuộc là trùng hợp hay đã hẹn ngầm từ trước?
Đồng thời, Lâm Tử Lạc cũng thấy có phần may mắn.
May mà trụ điểm danh gần hắn nhất không bị bọn chúng chọn.
Nếu không, hắn thật sự chẳng có cửa kiếm chác được nhiều hời như thế này.
Ba thông báo điểm danh kết thúc, bầu trời lại chìm vào yên ắng.
Mãi đến khi Lâm Tử Lạc cho Cửu Lê Châu hấp thụ xong toàn bộ trang bị, thông báo điểm danh cuối cùng mới chậm chạp vang lên.
"Toàn thể người chơi chú ý."
"Người chơi 'Nguyên Thần Hi' thuộc Nhân tộc đã điểm danh thành công tại trụ điểm danh số bốn, nhận được một thẻ bài hiếm."
Nguyên Thần Hi?
Đầu óc Lâm Tử Lạc lập tức xẹt qua hình ảnh ông lão chống gậy mà hắn từng thấy trên chiến trường.
Chắc chắn là ông ta rồi!
Thật không ngờ ông ta vẫn có thể hoàn thành điểm danh dưới sự vây hãm của bốn tay cao thủ hàng đầu.
Lâm Tử Lạc đứng dậy, cất Cửu Lê Châu đã được cho ăn no nê đi.
Đoạn, hắn mở bảng xếp hạng điểm tích lũy ra xem.
[Bảng xếp hạng điểm tích lũy]
Hạng nhất: Tả Môn Ngô — Mã số: Vạn Thú Thần Tộc số 001 — Điểm: 5340 điểm
Hạng nhì: Ước Đốn Cự Nhân — Mã số: Cực Cự Thần Tộc số 001 — Điểm: 5007 điểm
Hạng ba: A Kỳ Nhĩ — Mã số: Cơ Giới Thần Tộc số 001 — Điểm: 4970 điểm
Hạng tư: Nguyên Thần Hi — Mã số: Nhân tộc số 009 — Điểm: 4650 điểm
Hạng năm: Nhai Tí — Mã số: Nhân tộc số 001 — Điểm: 4410 điểm
Trải qua trận hỗn chiến quy mô khủng khiếp suốt cả buổi sáng, bảng xếp hạng điểm tích lũy coi như đã thay đổi long trời lở đất.
Dù sao hôm qua muốn kiếm điểm thì phải dựa vào vận may đụng quái lẫn khả năng dò tìm quái vật.
Còn hôm nay thì hoàn toàn dựa vào thực lực cứng!
Chuyện Tả Môn Ngô leo lên top một nằm trong dự tính của Lâm Tử Lạc.
Tên này không chỉ sở hữu lực chiến cực mạnh, mà quan trọng nhất là tính tình vô cùng tàn nhẫn, xuống tay cực độc.
Số người chơi bị hắn hạ gục tự nhiên cũng là nhiều nhất.
Còn Ước Đốn Cự Nhân và A Kỳ Nhĩ thì điểm số suýt soát nhau.
Hạng hai với hạng ba hẳn là do hai tên này luân phiên đổi chỗ cho nhau thôi.
Nguyên Thần Hi đứng thứ tư cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ riêng số người chơi bị ông ta làm thịt mà Lâm Tử Lạc tận mắt chứng kiến đã không hề ít.
Còn lý do vì sao điểm của Nguyên Thần Hi vẫn còn một khoảng cách so với top ba.
Cái này e là phải tính lên đầu Lâm Tử Lạc rồi.
Lâm Tử Lạc gặt mạng người chơi cũng đâu có ít.
Cả hai lại ở cùng một chiến trường quanh trụ điểm danh, hắn dĩ nhiên đã chia bớt một phần điểm của Nguyên Thần Hi.
Phân tích sơ lược tình hình xong, Lâm Tử Lạc liền tắt bảng xếp hạng.
Điểm số bị tụt lại cũng chẳng sao.
Hiện tại hắn chỉ kém top một chưa tới một nghìn điểm.
Chỉ cần tìm thêm một con boss đỉnh cấp của chiến trường, hoặc tham gia một chế độ chiến trường mới là sẽ nhanh chóng bắt kịp ngay.
Mục tiêu chính lúc này của hắn vẫn là đi đào "Rương Bí Bảo".
Vừa nãy trong lúc để Cửu Lê Châu nuốt đồ, Lâm Tử Lạc đã mở bản đồ ra soi rồi.
Vị trí chôn Rương Bí Bảo nằm ở góc trên bên phải bản đồ, trong khi hắn vẫn đang kẹt ở góc dưới bên trái.
Khoảng cách giữa hai bên xa tít tắp.
Chỉ riêng việc chạy bộ thôi cũng phải mất hơn một ngày trời.
Nếu dọc đường tiện tay săn thêm quái hay săn người chơi nữa thì kiểu gì cũng phải mất đứt hai ngày.
Thời gian ngốn khá nhiều, thế nên Lâm Tử Lạc không muốn chần chừ, lập tức rời khỏi hang động rồi hướng thẳng về phía mục tiêu.
...
Những dạng như chế độ điểm danh này là chuỗi sự kiện cách một khoảng thời gian mới kích hoạt một lần trên chiến trường.
Chứ không phải ngày nào cũng có.
Bằng không thì người chơi tham gia có đông đến mấy cũng chịu không thấu tỉ lệ tử vong khủng khiếp cỡ này.
Thế nên trong hai ngày tiếp theo, khi không có sự kiện mới nào mở ra, chiến trường lại quay về với vẻ yên ắng ban đầu.
Ngày nào cũng chỉ là thu hẹp vòng quyết đấu định kỳ, phát thưởng xếp hạng, thỉnh thoảng mới vang lên một vài thông báo có kẻ bỏ mạng.
Các người chơi cũng bước vào chuỗi ngày cày cuốc săn quái suốt hai mươi tư giờ không nghỉ.
Bọn họ chẳng cần ngủ nghê gì sất.
Dù sao cũng toàn là dàn cao thủ sở hữu thực lực vượt xa cấp Chiến Thần.
Dẫu có thức trắng cả ba mươi ngày thì họ vẫn chịu tốt.
Lâm Tử Lạc trong hai ngày này cũng cày cuốc cật lực không kém.
Nhờ tận dụng lợi thế số lượng triệu hồi thú đông đảo, hắn thực sự đã kéo điểm số bám sát lại trong hai ngày qua.
Nguyên nhân là nhờ hắn gặp may đỏ rực, tình cờ đụng độ một con boss đỉnh cấp của chiến trường.
Dù con boss đỉnh cấp này mới cấp 91, thực lực kém xa Địa Ngục Viêm Long.
Nhưng dù gì cũng là boss chiến trường, cống hiến cho hắn một lượng lớn điểm tích lũy.
Nhờ số điểm này, hắn đã thành công cắt đuôi cả Nguyên Thần Hi lẫn Ước Đốn Cự Nhân, cùng A Kỳ Nhĩ so kè tranh giành vị trí top hai.
Còn về Tả Môn Ngô đang chễm chệ ở ngôi đầu.
Theo quan sát của Lâm Tử Lạc, vận may của tên này còn đỏ hơn cả hắn, điểm số đã hai lần nhảy vọt dựng đứng.
Chắc chắn là đã chém rụng tận hai con boss đỉnh cấp của chiến trường rồi.
Kiểu dựa vào vận đỏ thế này thì chịu, hết cách.
Không thấy Ước Đốn Cự Nhân và Nguyên Thần Hi số đen đều bị hít khói ở phía sau đấy thôi.
Có điều, lúc này Lâm Tử Lạc cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến điểm số của những kẻ khác.
Bởi vì hắn đã đặt chân tới một hẻm núi.
Và tọa độ cuối cùng mà bản đồ bí bảo chỉ dẫn chính là ở nơi này!
