Chương 858
Chương 858: Rương bí bảo cần trả phí mới có thể mở
Đăng ngày 30/09/2026
19
Có bản đồ chỉ đường, việc tìm rương bí bảo trở nên tương đối dễ dàng.
Lâm Tử Lạc lượn một vòng quanh thung lũng, xác nhận không có ai bên trong mới dứt khoát bước vào.
Hắn đối chiếu với bảng bản đồ, đi thẳng một mạch cho tới khi điểm định vị của bản thân trùng khớp hoàn toàn với vị trí của rương bí bảo.
Ngay sau đó, bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở từ hệ thống.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn đã dựa theo bản đồ tới được địa điểm cất giấu rương bí bảo]
[Vui lòng đào sâu xuống 149 mét tính từ điểm định vị này]
Hay thật đấy.
Cái rương bí bảo này không phải cứ mò tới nơi là tự rơi vào túi, mà còn bắt tự tay đào nữa cơ à.
Lâm Tử Lạc cạn lời toàn tập.
Cái Trò Chơi Mạt Nhật này quả nhiên muôn đời không bỏ được cái nết chơi khăm người ta.
Cơ mà đã tới tận đây rồi, đành phải đào xuống thôi.
Lâm Tử Lạc chuyển hóa "Cửu Lê Chi Đao" thành "Cửu Lê Chi Xẻng", lập tức giơ xẻng lên đào thốc xuống dưới.
Đồng thời, hắn dùng thêm sức mạnh tinh thần để điều khiển lớp đất đá trên mặt tản sang hai bên.
Dù đất ở Chiến Trường Thần Danh Số 0 cứng hơn bình thường rất nhiều, nhưng nhờ có hai năng lực cùng lúc hỗ trợ, tốc độ đào của Lâm Tử Lạc cũng chẳng hề chậm chạp.
Chỉ mất vài phút, hắn đã đào sâu xuống dưới hơn trăm mét.
Đang lúc hắn hừng hực khí thế đào tiếp thì bỗng vang lên một tiếng "keng".
Cửu Lê Chi Xẻng va phải một vật kim loại bên dưới.
Khỏi cần nói nhiều.
Thứ này chắc chắn là cái gọi là rương bí bảo rồi.
Lâm Tử Lạc vung xẻng men theo viền rương bẩy vài nhát, gọn gàng đào cái rương bí bảo lên.
Chiếc rương vàng óng toàn thân, kích thước không quá lớn, chiều cao chỉ vừa chạm tới đầu gối Lâm Tử Lạc.
Dù bị chôn sâu dưới lòng đất suốt bao lâu, nhưng khi đào lên, bề mặt rương lại chẳng dính lấy một hạt bụi đất.
Ngoại hình trông cực kỳ bắt mắt.
Điều này cũng khiến Lâm Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Bỏ ra cả hai ngày trời, nếu chỉ đào lên một đống phế liệu thì có khi hắn tức đến độ muốn đập đầu vào tường mất.
Sẵn tính tò mò, hắn cũng chẳng buồn mang rương lên mặt đất mà quyết định mở luôn tại chỗ.
Bắt chước cách mở các loại rương khác, hắn đặt tay lên nắp rương.
Quả nhiên, Trò Chơi Mạt Nhật lập tức phát ra âm thanh thông báo.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn đã phát hiện một rương bí bảo bám bụi từ lâu]
[Mở rương tiêu hao 100 điểm tích lũy và ba thẻ bài bất kỳ, có xác nhận mở hay không]
Mày nói cái gì cơ?
Lâm Tử Lạc trợn tròn mắt.
Tôi chỉ muốn mở một cái rương thôi đấy.
Dùng mất một tấm "Thẻ Bí Bảo" rồi vẫn chưa xong, giờ lại còn bắt trả thêm phí mới cho mở à?
Rõ ràng là con buôn hút máu mà!
Lâm Tử Lạc thầm lôi hết vốn từ ngữ cay nghiệt nhất ra chửi cả lò Trò Chơi Mạt Nhật một lượt.
Thế nhưng liếc nhìn chiếc rương tinh xảo trước mắt, rồi lại ngó sang đống thẻ bài trong khe chứa, rốt cuộc hắn vẫn tiếc công, chẳng nỡ quay lưng bỏ đi.
Hắn đành nghiến răng rút từ xấp thẻ ra ba tấm [Thẻ Rèn Đúc].
Tấm [Thẻ Rèn Đúc] này cao nhất cũng chỉ rèn ra được trang bị cấp Sử Thi, đối với hắn chẳng có mấy tác dụng.
Chỉ có vứt loại thẻ này ra, hắn mới cảm thấy bản thân không bị lỗ quá nhiều.
"Mở!"
Lâm Tử Lạc nghiến răng ken két quát lên.
[Đã khấu trừ 100 điểm tích lũy và ba tấm "Thẻ Rèn Đúc" của người chơi]
[Rương bí bảo đang được mở...]
Nhìn ba tấm thẻ bài tan biến trong tay, Lâm Tử Lạc hít sâu một hơi.
[Thẻ Rèn Đúc] có phế đến đâu thì đến cuối cùng vẫn kết toán thành điểm tích lũy được cơ mà.
Giờ thì xem cái rương bí bảo chết tiệt này nhả ra được món gì, có xứng với cái giá mình vừa trả hay không!
May mà cái rương này không giống mấy loại rương thông thường, chẳng bắt chờ mở quá lâu.
Chỉ vài nhịp thở sau, trên nắp rương vang lên một tiếng "cạch", hệt như tiếng ổ khóa vừa được bật tung.
Lâm Tử Lạc lập tức tiến lên, giật phăng nắp rương đã mở chốt.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy ba món đồ được xếp gọn gàng bên trong.
Một tấm thẻ bài tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu, một khối tinh thể màu xanh lục, và một món trang bị dạng chiến giáp.
Xem chừng đều là đồ ngon đấy chứ.
Lâm Tử Lạc thò tay nhặt tấm thẻ bài ra trước, xem xét chỉ số thuộc tính.
[Thẻ Radar Toàn Bản Đồ]: Thẻ bài hiếm, sau khi kích hoạt sẽ quét toàn bộ Chiến Trường Thần Danh Số 0, hiển thị vị trí của tất cả người chơi sau khi quét, duy trì trong hai mươi phút.
Hả???
Lâm Tử Lạc rút tấm "Thẻ Radar" trong xấp thẻ của mình ra, cẩn thận so sánh thông số với tấm "Thẻ Radar Toàn Bản Đồ" này.
Cuối cùng rút ra kết luận — tấm thẻ này quá bá đạo!
Ban đầu hắn cứ ngỡ loại Thẻ Radar soi được người chơi trong một phạm vi nhất định đã đủ ghê gớm rồi.
Ai ngờ đâu lại còn có con hàng "Thẻ Radar Toàn Bản Đồ" khủng bố hơn thế này nữa.
Soi thẳng vị trí của toàn bộ người chơi trên cả bản đồ, hỏi xem ai mà không rét cho được?
Đáng đồng tiền bát gạo!
Chỉ riêng tấm "Thẻ Radar Toàn Bản Đồ" này thôi là đã đủ bù vốn rồi.
Mấy món còn lại coi như lãi ròng.
Lâm Tử Lạc hài lòng nhét tấm "Thẻ Radar Toàn Bản Đồ" vào khe chứa thẻ, sau đó cầm khối tinh thể màu xanh lục bên cạnh lên.
Khối tinh thể này to cỡ lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe.
[Bí Bảo Chiến Trường — Đom Đóm]
Hiệu ứng: Mang theo bí bảo này trong Chiến Trường Thần Danh Số 0, mỗi khi tiêu diệt một quái thú sẽ thu thập được một đốm Đom Đóm.
(Gom đủ mười đốm Đom Đóm có thể chế tạo một tấm thẻ bài với phẩm chất ngẫu nhiên)
Bí bảo chiến trường...
Lâm Tử Lạc liếc nhìn chiếc rương bí bảo cạnh bên.
Cái bí bảo chiến trường này chắc hẳn chính là nguồn gốc tên gọi của chiếc rương.
Phải công nhận, hiệu ứng của món này bá đạo thật sự.
Bình thường giết quái rơi thẻ bài vốn là chuyện hoàn toàn dựa vào may rủi.
Có [Đom Đóm] này rồi, khác gì cứ giết mười con quái là chắc chắn bỏ túi một thẻ bài làm bảo hiểm đâu!
Cứ đập tầm ba mươi con quái là thừa sức gỡ lại ba tấm thẻ vừa tiêu khi nãy.
Đồng thời, trong đầu Lâm Tử Lạc lại nảy ra một suy đoán khác.
Món bí bảo chiến trường này đã được đặt tên là "Đom Đóm", liệu có đồng nghĩa với việc vẫn còn những loại bí bảo chiến trường khác tồn tại hay không?
Nói cách khác, cái gọi là bí bảo chiến trường này chẳng phải chính là "cơ chế ẩn" không được ghi trong luật của Chiến Trường Thần Danh Số 0 đó sao.
Sau khi thông suốt tác dụng của bí bảo chiến trường, Lâm Tử Lạc liền nhét "Đom Đóm" vào cái túi đựng vừa được mô phỏng ra bằng Minh Vương cơ giáp bên cạnh khe thẻ.
Kế đó, hắn lấy món đồ thứ ba trong rương ra — một bộ chiến giáp.
Thực ra vừa nhìn thấy món trang bị này, hắn đã thấy hơi hụt hẫng.
Trang bị dạng chiến giáp thì hắn đã có sẵn "Thiên Tuyền Chiến Giáp" rồi.
Dù bộ giáp này có đạt phẩm cấp Truyền Thuyết đi chăng nữa, cũng đừng hòng thay thế được "Thiên Tuyền Chiến Giáp".
Thực tế quả đúng như vậy.
Sau khi Lâm Tử Lạc xem qua thuộc tính của bộ giáp, hắn dứt khoát tống luôn vào không gian lưu trữ.
Thứ cùi bắp này mà cũng dám vỗ ngực xưng là cấp Truyền Thuyết à?
Đem đi làm "củi khô" sạc năng lượng cho Cửu Lê Châu là vừa đẹp.
