Chương 860
Chương 860: "Thứ Nguyên Cấm Đoán" chuyên khắc tàng hình
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cái mồm như chậu máu bất thình lình ập tới thực sự dọa kẻ tập kích tàng hình giật bắn mình.
May mà thực lực của hắn cũng không phải dạng vừa.
Hắn ngửa người ra sau ngay tắp lự, hiểm hóc né được cú ngoạm chết người.
Cũng nhân cơ hội này, kẻ tập kích tàng hình mới nhìn rõ chủ nhân của cái mõm máu kia — lại là một con sói!
Con sói mang bộ lông bạc sáng loáng, tứ chi săn chắc, toát lên vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh.
Đáng chú ý nhất là đôi mắt sắc bén lạ thường của nó, lúc này đang khóa chặt lấy vị trí của kẻ tập kích.
Nó nhìn thấy mình thật sao!
Kẻ tập kích tàng hình giật thót tim.
Khả năng tàng hình của hắn có thể nói chỉ còn cách phẩm giai Thần Thoại đúng một lớp giấy mỏng.
Bằng không, hắn đã chẳng tự tin tách khỏi đại đội ngũ để đi săn Nhai Tí trước như vậy.
Kết quả không ngờ, Nhai Tí cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngay khoảnh khắc ra tay đã đành, con sói không biết từ đâu chui ra này lại còn nhìn thấu luôn vị trí của hắn!
Con sói này tuyệt đối không thể giữ lại!
Kẻ tập kích tàng hình cũng đã nhìn ra thực lực của nó.
Trình độ coi như tạm ổn, nhưng so với hắn thì vẫn còn kém một đoạn.
Thế là hắn lập tức rút dao găm, quyết tâm nhào về phía con sói.
Thế nhưng, còn chưa kịp vồ tới người nó.
Một vết nứt không gian đã nổ tung ngay giữa hắn và con sói.
Xuất hiện cùng vết nứt không gian là ánh đao rực rỡ tỏa ra ánh sáng bất tận.
"Keng!"
Đòn đánh ngập tràn uy lực của Cửu Lê Chi Đao nện chuẩn xác lên lưỡi dao găm.
Lực phản chấn cực lớn truyền qua dao găm khiến cả người kẻ tập kích tàng hình ngửa bật ra sau.
Nhưng chưa ngửa được bao xa, cơ thể hắn đã bị ghim chặt cứng tại chỗ trong tư thế ngả nghiêng.
Hiệu ứng "Cấm" của [Thứ Nguyên Cấm Đoán]!
Bị khóa cứng thế này thì dễ xử hơn nhiều rồi!
Lâm Tử Lạc nãy giờ vẫn ẩn nấp khẽ thở phào.
Khả năng tàng hình của tên này quá mức vô lý.
Không dao động năng lượng, không dấu hiệu sinh tồn, không chút hơi thở...
Dù biết rõ có kẻ đang quanh quẩn bên cạnh cũng không tài nào cảm nhận ra.
Trước đó Lâm Tử Lạc phán đoán được vị trí của kẻ đánh lén chủ yếu là nhờ thiên phú cảm tri của Tham Lang và kinh nghiệm thực chiến dày dạn của bản thân.
Nếu không, hắn cũng chẳng lần ra tung tích tên kia.
Cùng lắm chỉ có thể đảm bảo lúc đối phương ra tay, mình dựa vào phản xạ để né đòn.
Cơ mà giờ thì khỏi cần lo nữa.
Dưới hiệu ứng hạn chế di chuyển của "Cấm", dẫu vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh kẻ tập kích tàng hình, Lâm Tử Lạc cũng biết tỏng đối phương đang bị khóa cứng ngắc ở điểm đó.
Thế nên hắn chẳng cho đối phương cơ hội thở dốc, lập tức tung nhát chém thứ hai về phía khu vực đó.
"Phụt!"
Tiếng lưỡi đao cắm ngập vào da thịt vang lên.
Kèm theo đó là dòng máu bất thình lình bắn tung tóe giữa không trung.
Nhát đao này may mắn ngoài mong đợi, chém trúng phóc vào chỗ hiểm không có giáp bảo vệ trên người kẻ tập kích tàng hình!
Lâm Tử Lạc lập tức động thân, bóng tối đỏ như máu dưới chân hắn đã sớm bao phủ cả khoảng sân.
Hắn liền dịch chuyển tức thời tới nơi vừa giữ chân kẻ tập kích, vung thêm một đao nữa.
Thế nhưng nhát này lại chém trúng khoảng không!
Lâm Tử Lạc nhíu mày.
Xem ra tên này đã dùng thủ đoạn nào đó để thoát khống chế chỉ trong chớp mắt, thậm chí rời khỏi vị trí ban đầu.
Làm được chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Kẻ có thể đặt chân vào Thần Danh Chiến Trường, lại còn đủ tự tin đi chặn đường giết một người lừng danh như hắn, bảo không có bài tẩy thì ai mà tin!
"U, u, u..."
Cách đó không xa, tên tập kích cầm trường kiếm lại phát ra tiếng ám hiệu.
Lâm Tử Lạc biết tên kia chắc hẳn đã thoát khỏi cái bẫy cấm chú mà hắn dựng tạm, đang áp sát về hướng này.
Tuyệt đối không thể để hai tên này hội quân!
Tên cầm trường kiếm có thực lực rất mạnh, còn tên biết tàng hình lại hành tung thoắt ẩn thoắt hiện.
Một khi cả hai bắt tay vây công, Lâm Tử Lạc cũng chỉ đành tạm lánh mũi nhọn.
Do đó, hắn liếc mắt ra hiệu cho Tham Lang bên cạnh, bảo nó chạy tới kìm chân tên cầm kiếm.
Còn bản thân hắn ở lại, ưu tiên giải quyết tên tàng hình có thực lực cứng yếu hơn trước.
Tham Lang lập tức quay ngoắt người, lao vụt sang hướng khác.
Lâm Tử Lạc nâng Cửu Lê Chi Đao trong tay lên lần nữa.
Dù lúc này hắn không biết đối thủ đang ở đâu.
Nhưng hắn đã sớm gài sẵn bẫy từ trước!
Đợi Cửu Lê Chi Đao trong tay nạp đầy năng lượng, Lâm Tử Lạc lập tức thúc giục tinh thần lực.
Đúng lúc hắn vận tinh thần lực, một vụ nổ bỗng dưng bùng lên ngay giữa bãi đất trống.
Sóng nổ không chỉ làm văng ra vài mảnh trang bị hiện hình giữa hư không, mà còn kéo theo cả những vệt máu tươi.
Hiệu ứng nổ "Đoán" của [Thứ Nguyên Cấm Đoán]!
Phải nói rằng hai hiệu ứng của [Thứ Nguyên Cấm Đoán] khắc chế kẻ địch tàng hình quá mức triệt để.
Ngay nhát đao thứ hai chém trúng kẻ địch, Lâm Tử Lạc đã kích hoạt được hiệu ứng nổ "Đoán".
Song để lần ra tung tích đối phương ở nhịp sau, hắn không chọn kích nổ ngay lập tức.
Mà để dành tới thời khắc then chốt này mới bóp cò!
Thời điểm kích nổ chuẩn xác đến từng ly, đánh úp khiến kẻ tập kích tàng hình trở tay không kịp.
Lâm Tử Lạc đã chuẩn bị từ trước lập tức ập tới, vung đao trảm thẳng vào tâm điểm vụ nổ.
Rơi vào tình cảnh này, kẻ tập kích dính trọng thương căn bản không tài nào trốn thoát.
Hắn ăn trọn một đòn chí mạng từ Cửu Lê Chi Đao cùng luồng đao khí cuồn cuộn bao bọc thân đao.
"A!"
Tên tập kích tàng hình nhẫn nhịn suốt từ nãy đến giờ, dưới cơn đau nhân đôi tột cùng cuối cùng cũng vỡ trận, hét lên một tiếng thảm thiết.
Liền sau tiếng thét ấy, thân hình hắn lộ rõ mồn một trước mắt Lâm Tử Lạc.
Mất tàng hình rồi?
Xem ra cái thuật tàng hình này cũng có giới hạn nhất định, làm sao mà bá đạo tới mức duy trì liên tục suốt trận được.
Thừa lúc hắn tàn phế mà đoạt mạng.
Lâm Tử Lạc đương nhiên không đời nào bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.
Cửu Lê Chi Đao sau nhát chém vừa rồi đã bắt đầu chu kỳ nạp năng lượng thứ hai.
Chẳng chừa lại nửa giây thở dốc, Cửu Lê Chi Đao đã bổ thẳng xuống đầu kẻ tập kích.
[Cửu Lê Trọng Trảm]
Muốn dùng con dao găm bé tẹo để cản Cửu Lê Trọng Trảm đang ở trạng thái toàn thịnh?
Đúng là chuyện khôi hài.
Con dao găm trên tay kẻ tập kích tàng hình bị Cửu Lê Chi Đao đánh văng rơi phịch xuống đất.
Rơi xuống cùng dao găm còn có cả cái đầu của hắn.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn đã tiêu diệt người chơi mang số hiệu 37 của Vạn Thú Thần Tộc]
[Bạn nhận thành công 10% điểm tích lũy của người chơi này, cụ thể là: 355 điểm]
[Do người chơi này hiện có bốn thẻ bài, bạn được chọn ngẫu nhiên hai thẻ trong số đó]
Lắng nghe thông báo hệ thống vang lên bên tai, Lâm Tử Lạc thở phào một hơi.
Kẻ tập kích tàng hình khó xơi rốt cuộc cũng bị dọn dẹp xong xuôi.
