Chương 861
Chương 861: Thân pháp Giả Thị Dã, chế độ mới xuất hiện
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Bên Vạn Thú Thần Tộc các người còn những đứa nào mạnh nữa?"
"Đám người chơi kia định bao giờ mới ra tay với tao?"
"Còn nữa, thằng Tả Môn Ngô của các người rốt cuộc có năng lực gì?"
Lâm Tử Lạc ghì chặt người chơi Vạn Thú Thần Tộc dưới tay, gằn giọng hỏi dồn.
Tên này chính là kẻ vừa dùng trường kiếm đánh lén hắn.
Nhưng sau khi kẻ tập kích tàng hình đền mạng, sự tồn tại của gã chẳng còn đáng lo ngại.
Lâm Tử Lạc hợp lực cùng Tham Lang và A Hoàng, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã đánh gục, thậm chí bắt sống được gã.
Giờ hắn còn muốn mượn miệng tên này moi thêm chút thông tin bên phía Vạn Thú Thần Tộc.
Tiếc là gã chẳng dễ khuất phục đến thế.
Đối mặt với màn bức cung của Lâm Tử Lạc, ánh mắt gã lóe lên vẻ hung tợn, rồi dần dần tan rã!
Đồng tử giãn ra!
Gã đang dùng thủ đoạn nào đó để tự sát!
Đạt đến tầng thứ thực lực này, thủ đoạn tự sát không phải thứ có thể hóa giải trong một sớm một chiều.
Thế nên thấy đối phương lộ ra dấu hiệu sắp chết, Lâm Tử Lạc không buồn tìm cách ngăn cản.
Hắn chỉ lo tên này tự sát xong thì mình mất trắng phần thưởng hạ gục.
Trước khi gã kịp trút hơi thở cuối cùng, Cửu Lê Chi Đao trong tay Lâm Tử Lạc đã nhanh hơn một bước, dứt khoát kết liễu mạng sống của đối phương.
【Người chơi "Nhai Tí", bạn đã hạ gục người chơi mang số hiệu 38 của Vạn Thú Thần Tộc】
Nghe âm báo vang lên bên tai, Lâm Tử Lạc mới thở phào một hơi.
May quá, mạng này vẫn tính cho hắn.
Phần thưởng với thẻ bài không bị hụt là được.
Còn chuyện không moi được tin tức hữu ích...
Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn từ sớm.
Nơi họ đang đứng là Thần Danh Chiến Trường.
Chẳng biết có bao nhiêu tồn tại cấp Thần Thoại đang dán mắt vào chỗ này.
Dưới tầm mắt dõi theo của các bậc Thần Thoại thuộc chủng tộc mình, gã thà chọn cái chết chứ tuyệt đối không dám làm ra hành vi phản bội tộc.
Cho nên ban nãy hắn cũng chỉ tiện mồm hỏi thử, xem gã có quẫn trí mà khai ra luôn không thôi.
Không được thì bỏ qua.
Lâm Tử Lạc rút sạch số thẻ bài còn lại sau khi gã chết, tiếp đó lột sạch trang bị trên xác đối phương.
Xong xuôi mọi việc, hắn mới đá văng cái xác sang một bên, rảo bước tiến nhanh về phía trước.
Hắn cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, đổi vị trí khác.
Bởi hắn biết rõ, đợt tập kích lần này tuy đã bị hắn hóa giải thành công, nhưng cơn khủng hoảng mới chỉ vừa bắt đầu.
Hai tên này dùng Thẻ Truy Kích tìm được hắn.
Vậy những người chơi khác đương nhiên cũng làm được.
Hắn đâu thể bật Thẻ Ẩn Mình suốt hai mươi tư trên hai mươi tư để giấu vị trí.
Thế nên chỉ cần đứng yên một chỗ quá lâu, khả năng cao sẽ phải hứng chịu đợt tấn công tiếp theo.
Đến lúc người chơi kéo tới vây đánh ngày càng đông thì thật sự hết đường xoay xở.
...
【Thẻ Truy Kích】: Sau khi kích hoạt, nhập tên người chơi mục tiêu để nhận vị trí hiện tại của đối phương, sau đó cứ mỗi năm phút sẽ cập nhật vị trí một lần, duy trì trong 20 phút
Đó chính là hiệu ứng của Thẻ Truy Kích.
Để né các đợt truy lùng của người chơi khác tốt hơn, sau khi nghiên cứu kỹ hiệu ứng của tấm thẻ, Lâm Tử Lạc bắt đầu bước vào chuỗi luyện tập có chủ đích.
Điều hắn muốn luyện chính là làm sao để dưới sự bám đuôi của Thẻ Truy Kích, bản thân vẫn có thể cung cấp thông tin vị trí sai lệch cho đối phương.
Chuyện này hoàn toàn khả thi.
Đúng như phần giới thiệu, khi kích hoạt thẻ, vị trí người chơi sẽ hiện lên.
Phải năm phút sau nó mới cập nhật lại một lần.
Vậy khoảng trống năm phút ở giữa chẳng phải là điểm mù và cơ hội tạo đột biến tuyệt vời hay sao?
Có được nền tảng lý thuyết này, Lâm Tử Lạc bắt tay ngay vào thực hành.
Hắn chẳng thèm tiếc của.
Cứ thế dùng luôn Thẻ Truy Kích trên tay để tự định vị chính mình!
Sau đó, trong suốt hai mươi phút đồng hồ, tính cả chấm đỏ hiển thị đầu tiên, bảng theo dõi hiện lên tổng cộng năm chấm đỏ; hắn dựa vào quỹ đạo cùng đường cong của chúng để phân tích chi tiết cơ chế hiển thị.
Vừa phân tích một hồi, hắn phát hiện ra vấn đề thật.
Cái gọi là định vị chấm đỏ không phải cứ đến mốc thời gian cố định mới nhảy ra vị trí của mục tiêu.
Mà ngay trước mốc cố định một giây, trên bản đồ sẽ xuất hiện một chấm đỏ nhấp nháy.
Chấm đỏ nhấp nháy này biểu thị vị trí của người chơi ở một giây trước đó.
Sau mốc định vị một giây, một chấm đỏ nhấp nháy khác lại hiện lên, ứng với vị trí của người chơi ở một giây tiếp theo.
Tính như vậy, trong vòng ba giây sẽ xuất hiện ba chấm đỏ ở ba vị trí khác nhau.
Ba chấm đỏ này thừa sức vẽ nên một quỹ đạo di chuyển.
Quỹ đạo ấy trên bản đồ giao diện trông không quá rõ ràng.
Nhưng đám người đang dùng bảng giao diện lúc này là ai cơ chứ?
Toàn là những thiên tài sở hữu thực lực khủng khiếp tới cùng cực, bản lĩnh vượt trội hơn người.
Họ đời nào bỏ qua chi tiết có thể phán đoán hướng di chuyển của đối thủ như thế!
Nếu đã vậy, chẳng lẽ không thể dùng chiêu "tao bắt bài cái bài bắt bài của mày" để phá vỡ phán đoán của bọn họ?
Lâm Tử Lạc lại lao vào nghiên cứu sâu hơn về thủ pháp này.
Sau khi ném đi toi năm tấm Thẻ Truy Kích, hắn thực sự đã áp dụng thành công chiêu này vào thực tế!
Hắn sáng tạo ra một loại thân pháp đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể cực kỳ gắt gao.
Khi di chuyển bằng thân pháp này, nếu quỹ đạo chấm đỏ hiển thị trên bản đồ là đi về hướng nam, thì thực tế hắn lại đang đi về hướng tây.
Mà chưa chắc đã là hướng tây!
Dưới sự điều chỉnh theo quy luật và nhịp điệu của bước chân sau mỗi khoảng thời gian, hắn hoàn toàn có thể bẻ lái sang hướng đông!
Làm thế sẽ bẻ gãy hoàn toàn khả năng đọc tình huống của những người chơi dùng Thẻ Truy Kích.
Khiến bọn họ chẳng tài nào nắm bắt nổi mục tiêu thực sự của Lâm Tử Lạc là gì.
Lâm Tử Lạc còn tiện tay đặt cho nó một cái tên rất kêu: thân pháp "Giả Thị Dã"!
Một khi đã bật thân pháp này lên, trừ phi rơi vào cảnh trùng hợp đến mức đâm sầm vào mặt người chơi khác.
Bằng không, hắn chẳng việc gì phải xoắn chuyện bị đối phương rình rập mai phục hay giăng bẫy vây bắt từ trước.
...
Đợi tới khi Lâm Tử Lạc thuần thục thân pháp "Giả Thị Dã", trời cũng đã về khuya.
Bởi cả ngày hôm nay hắn chỉ mải đào rương, bị ám sát rồi lại vùi đầu nghiên cứu thân pháp, nên lượng điểm tích lũy chẳng được bao nhiêu.
Thành thử đến mốc nửa đêm, vị trí trên bảng xếp hạng của hắn đã bị Ước Đốn Cự Nhân và Nguyên Thần Hi vượt mặt, tụt thẳng một mạch từ hạng ba xuống hạng năm.
Kéo theo đó là mất luôn phần thưởng một tấm thẻ bài dành cho top ba.
Cơ mà chuyện đó chẳng quan trọng.
Điều đáng chú ý là lần này, sau khi giọng thông báo trên bầu trời xướng xong phần thưởng xếp hạng, nó vẫn tiếp tục đọc tiếp.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ người chơi trên chiến trường đều lập tức tập trung cao độ.
Lần trước giọng thông báo đọc tiếp là để công bố sự xuất hiện của chế độ "Điểm Danh".
Vậy nội dung lần này chắc chắn cũng liên quan đến một chế độ chơi mới.
Chiến Trường Thần Danh Số 0 trầm lắng suốt mấy ngày qua, rốt cuộc lại chuẩn bị mở ra một đợt chém giết đẫm máu nữa rồi sao?
