Chương 865
Chương 865: Kẻ đuổi theo ta đều sẽ có kết cục này!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Từ lúc bước chân vào Thần Danh Chiến Trường, Lâm Tử Lạc đã luôn cố tình giấu nghề.
Chẳng hạn như hắn không hề vội vàng tranh giành bảng xếp hạng điểm tích lũy, cũng không chủ động chiếm đóng trụ điểm danh...
Không hẳn vì hắn sợ làm thế sẽ thu hút sự chú ý từ những tồn tại cấp Thần Thoại đang quan sát chiến cuộc.
Dù sao với những bậc Thần Thoại đó, chừng nào hắn chưa chạm tới ngưỡng cửa Thần Thoại thì cùng lắm cũng chỉ là một con kiến to xác hơn một chút, có chút thực lực chẳng đáng là bao.
Bản chất việc hắn giấu nghề thực ra vẫn là thói quen thích âm thầm ăn đậm, nói thẳng ra là ôm farm chờ thời.
Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang còn chưa gom đủ, Cửu Lê Chi Đao chưa thăng cấp, Nước Tạo Hóa chiết xuất ra cũng chưa dùng...
Rõ ràng bản thân còn cả đống lỗ hổng sức mạnh cần bồi đắp, tội gì vừa vào đã phải nổi bật rồi chuốc lấy rủi ro?
Thế nhưng khoảnh khắc cầm Bảo Tàng Cầu trong tay, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Bởi vì tình thế bây giờ có giấu nghề cũng vô dụng!
Cả đống người chơi rành rành đang nhắm thẳng vào hắn, lúc này mà còn giấu bài với chả ôm farm thì chỉ có tự tìm đường chết.
Chính vì vậy, Lâm Tử Lạc mới mở luôn trạng thái đỉnh phong ngay từ đầu, giải quyết gọn ghẽ một gã Vạn Thú Thần Tộc thực lực không hề tầm thường chỉ trong chưa đầy một phút!
Không chỉ giết sạch, sau khi lột sạch trang bị trên xác đối phương, hắn còn vung tay triệu hồi một cột đá rồi treo ngược thi thể gã lên đó.
Mãi tới khi Bảo Tàng Cầu báo vị trí lần thứ hai, hắn mới ung dung rời khỏi hiện trường.
Hắn đang công khai gửi lời cảnh cáo tới đám người chơi đang nhắm theo vị trí báo hiệu mà lao tới.
Thích đuổi theo tao lắm đúng không?
Đứa nào bám theo cũng sẽ chung một kết cục này!
...
Sau khi chế độ "Bảo Tàng Đào Tẩu" kích hoạt, màn hình chiếu trực tiếp cho toàn vũ trụ lập tức chia làm năm phần.
Năm màn hình tương ứng với năm người chơi đang nắm giữ Bảo Tàng Cầu, phục vụ nhu cầu theo dõi của khán giả.
Nhìn thấy Lâm Tử Lạc xuất hiện trên màn ảnh, không ít người quen đều phải thốt lên kinh ngạc.
Ai nấy đều hiểu chuyện.
Ngay khi nghe luật chơi, họ đã rõ người đầu tiên cầm Bảo Tàng Cầu chính là kẻ xui xẻo nhất.
Hơn nữa sau mấy ngày theo dõi, họ cũng tận mắt chứng kiến thực lực không tưởng của các đấu thủ khác, trong đó có rất nhiều kẻ còn khủng bố hơn cả con rồng lửa mà họ từng thấy.
Thành thử ai nấy đều không khỏi lo lắng cho Lâm Tử Lạc.
Thậm chí có người còn mong hắn vứt quách Bảo Tàng Cầu đi, đừng dấn thân vào chỗ nguy hiểm.
Thế nhưng, sau khi chứng kiến Lâm Tử Lạc dùng thủ đoạn khó tin để tiễn người chơi Vạn Thú Thần Tộc kia lên bảng đếm số một cách dứt khoát, mọi người mới hoàn hồn trở lại.
Hóa ra đại lão Nhai Tí vẫn bá đạo như thế.
Thế thì đỡ lo rồi.
Trương Nguyên Trung: "Vãi chưởng, các ông có thấy đường đao của Nhai Tí không? Sao chém có ba nhát là tiễn luôn tên Vạn Thú Thần Tộc kia đi rồi!"
Dịch Chính Thanh: "Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, ít ra ông còn đếm được ba nhát, tôi chỉ thấy cái bóng lướt qua một phát là đầu bên kia đã rơi xuống đất rồi."
Tô Chí Thượng: "Các cậu mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, năm đó Nguyên Tố Hoàng cũng giải quyết gọn gàng con Thi Phách cấp SSS y như thế đấy."
"Mồm cứ suốt ngày than chưa được diện kiến phong thái của Nguyên Tố Hoàng năm xưa, phen này thấy rồi thì thỏa mãn hết cả lũ nhé!"
Hoa Tinh Thần: "Nói mới nhớ, hồi trước Nhân Hoàng đi dọn dẹp Thi Hoàng với mấy tên đại tướng, hầu như toàn đơn thương độc mã gánh cả bản đồ."
"Đây cũng là lần đầu tiên em được thấy tường tận cái kiểu đánh gần như nghiền ép đối thủ của Nhân Hoàng đấy."
Cổ Trang, Thích Nguyên Võ: "Đế vương đỉnh chóp! (đồng thanh gào to)"
...
Thực tế đã chứng minh, những thiên tài có thể góp mặt tại Thần Danh Chiến Trường tuyệt đối không thể coi thường.
Các kỹ năng truy dấu mà họ nắm giữ vô cùng phức tạp.
Kẻ thì định vị bằng âm thanh, kẻ thì cảm nhận trực tiếp qua giác quan thứ sáu, thậm chí có người may mắn đến mức cứ đi bừa cũng chạm mặt mục tiêu.
Thế nên Lâm Tử Lạc sau khi rời khỏi chỗ cũ đã chẳng thể thảnh thơi đi săn quái thú như dự tính.
Trái lại, hắn liên tục đụng độ những người chơi kéo đến chặn đường.
Cũng may hắn không chỉ sở hữu thân pháp "Giả Thị Dã" biến ảo khôn lường, mà một khi bung hết hỏa lực thì chiến lực cũng đạt mức áp đảo hoàn toàn.
Sau khi dùng thủ đoạn sét đánh hạ gục liên tiếp sáu kẻ đuổi cùng giết tận rồi đều áp dụng biện pháp "treo xác" để xử lý, hắn mới tạm thời có được một khoảng thời gian yên ổn.
Chẳng rõ là đám người chơi phía sau nhìn thấy cảnh treo xác mà khiếp vía không dám lên nộp mạng nữa.
Hay là bọn họ đang chuẩn bị gom góp đạo cụ, tính dùng chiêu khác để chặn giết hắn.
Nước đến thì đắp đất chặn, giặc đến thì vung kiếm chém, lo nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.
Bởi vậy ngoài việc giữ vững cảnh giác cần có, Lâm Tử Lạc cũng không để tâm quá mức.
Hắn tranh thủ khoảng thời gian quý giá khó khăn lắm mới có được này để tiếp tục cuộc săn quái thú.
Cũng chính lúc này, cuối cùng hắn đã nhận được tin vui đầu tiên trong ngày.
Bên bờ một hồ nước, hắn bắt gặp một con BOSS đỉnh chóp cấp 94 của chiến trường mà đã lâu không thấy — Ám Hắc Cự Tí Viên!
Thực lực con này so với Địa Ngục Viêm Long vẫn còn kém một bậc, đương nhiên dễ dàng bị Lâm Tử Lạc nắm thóp.
Tung liền một hơi năm cấm chú mà nguồn năng lượng trong người chẳng hề có dấu hiệu suy kiệt, Lâm Tử Lạc không chỉ kiếm về hơn năm trăm điểm tích lũy từ Ám Hắc Cự Tí Viên mà còn thu được một thẻ bài hiếm hoàn toàn mới.
[Thẻ Vô Hiệu]: Thẻ bài hiếm, sau khi kích hoạt, có thể chọn một thẻ bài đã được người chơi khác kích hoạt (bao gồm cả các thẻ bài hiếm khác), hiệu ứng của thẻ bài đó sẽ lập tức bị vô hiệu hóa và mất tác dụng.
Đây đã là thẻ bài hiếm thứ tư mà Lâm Tử Lạc nhìn thấy.
Ba lá trước đó ngoài [Thẻ Sao Chép], [Thẻ Radar Toàn Bản Đồ], còn có một lá [Thẻ Rèn Đúc Siêu Cấp] rơi ra khi hắn hạ gục BOSS đỉnh chóp cấp 91 cách đây mấy ngày.
[Thẻ Rèn Đúc Siêu Cấp] có tác dụng chế tạo trang bị tương tự như [Thẻ Rèn Đúc], chỉ có điều giới hạn phẩm chất đã được nâng lên cấp Truyền Thuyết.
Sau khi nhặt được, Lâm Tử Lạc đã dùng luôn lên xác con BOSS đỉnh chóp cấp 91 kia để tiến hành rèn đúc.
Đáng tiếc là món trang bị cấp Truyền Thuyết rèn ra lại trùng vị trí với đồ đang mặc, đành ngậm ngùi ném cho Cửu Lê Châu nuốt chửng.
Đã đứng ngang hàng với ba lá bài hiếm kia, [Thẻ Vô Hiệu] dĩ nhiên cũng bá đạo vô cùng.
Vô hiệu hóa thẻ thường thì không nói, đằng này đến cả thẻ bài hiếm khác cũng chặn đứng được, hiệu quả thực sự quá khủng.
Hơn nữa trong những thời khắc sinh tử, lá bài này rất có thể sẽ trở thành bùa hộ mệnh cứu hắn một mạng.
Lâm Tử Lạc hớn hở cất ngay [Thẻ Vô Hiệu] vào túi đồ.
Dẫu vậy, việc nhặt được thẻ bài này với Lâm Tử Lạc cũng chỉ là niềm vui bất ngờ.
Điều quan trọng nhất là sau khi tiêu diệt con Ám Hắc Cự Tí Viên, số lượng Bản Nguyên Tệ của hắn cuối cùng đã cán mốc 4.000 đồng!
