Chương 866
Chương 866: Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang tập kết
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ting, ký chủ có xác nhận đổi 'Ngọc Hoành Chi Giới' với giá 4000 Bản Nguyên Tệ không?"
"Xác... chờ một chút."
Lâm Tử Lạc vốn đang nóng lòng bỗng kịp thời phanh lại quá trình mua sắm.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau khi chắc chắn xung quanh không có người chơi nào mai phục, mới rút Cửu Lê Chi Đao ra khỏi hư không.
Tiếp đó, hắn chuyển Cửu Lê Chi Đao về lại dạng Cửu Lê Châu, nâng gọn trong lòng bàn tay.
Hắn đâu có quên chuyện mình đang được hệ thống chiếu trực tiếp theo thời gian thực, lại còn có một đống tồn tại cấp Thần Thoại đang chăm chú dõi theo.
Trong tình huống này, nếu hắn cứ thế lấy "Ngọc Hoành Chi Giới" ra từ thương thành đổi đồ, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ chết đi được sao?
Rõ ràng ai nấy đều đang ở Chiến Trường Thần Danh Số 0, rốt cuộc cậu kiếm đâu ra món trang bị này bằng cách nào?
Nếu bảo vốn dĩ đã có sẵn món đồ này, vậy có đồ ngon thế sao ban nãy không chịu đeo vào?
Bởi vậy, bản tính thận trọng đã giúp hắn nghĩ ra một cách cực kỳ khéo léo — lấy Cửu Lê Châu làm bia đỡ đạn.
Cửu Lê Châu vốn là một phần trọng yếu trong truyền thừa Binh Chủ, năng lực cụ thể lẫn thông tin của nó đều được giấu rất kỹ.
Đúng như Kỳ Lân từng nói trước đó, nhóm tồn tại cấp Thần Thoại kia dù có thể truy xuất dữ liệu của hắn từ phía Trò Chơi Mạt Nhật, cũng tuyệt đối không thể tra ra tư liệu chi tiết về bản thân hắn.
Cùng lắm bọn họ chỉ thấy được những năng lực thông thường như kỹ năng hệ thống ban cho hay năng lực danh hiệu.
Hoặc giả thông qua các thông báo toàn cầu từng phát ra ở Lam Tinh để biết hắn đã làm được những trò gì.
Đó cũng là lý do tại sao các tồn tại cấp Thần Thoại chỉ biết thiên phú chiến đấu cấp Thần Thoại của Lâm Tử Lạc mang tên "Đấu Chiến Thần Tư", chứ hoàn toàn mù tịt về năng lực cụ thể cùng hiệu quả thực tế của nó.
Cũng tương tự như thế, đám Thần Thoại kia cùng lắm chỉ biết hạt Cửu Lê Châu lừng danh có thể liên tục thăng cấp nhờ nuốt chửng đồ khác.
Chứ làm sao họ biết được trong quá trình thăng cấp, Cửu Lê Châu có khả năng dùng nguồn năng lượng dư thừa để đẻ ra trang bị hay không?
Như vậy, sự tồn tại của thương thành đổi đồ sẽ được che giấu một cách hoàn hảo.
Nghĩ xong đối sách, Lâm Tử Lạc bắt đầu làm bộ làm tịch đem đống trang bị cấp truyền thuyết và mảnh vỡ trang bị vừa thu thập được ban nãy cho Cửu Lê Châu nuốt chửng.
Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng thầm niệm "Mua".
"Ting, chúc mừng ký chủ đổi thành công mảnh ghép bộ trang bị cấp sử thi 'Bắc Đẩu Thất Tinh' — Ngọc Hoành Chi Giới, tiêu hao tổng cộng 4000 Bản Nguyên Tệ, số dư còn lại 12 Bản Nguyên Tệ."
Ngay khi số dư Bản Nguyên Tệ của Lâm Tử Lạc tụt dốc không phanh về lại mức hai chữ số, một luồng sáng truyền tống liền lóe lên trong lòng bàn tay hắn.
Nhờ tài diễn xuất giả trân của hắn, vầng sáng kia trông chẳng khác nào vừa được bóc tách từ trong Cửu Lê Châu ra.
Hoàn hảo.
Lâm Tử Lạc thở phào một hơi trong bụng, bấy giờ mới dồn sự chú ý vào luồng sáng đang dần tiêu tán.
Đến khi ánh sáng tan biến hoàn toàn, một chiếc nhẫn tinh xảo và sâu thẳm đã nằm gọn trong tay hắn.
Vòng nhẫn được chế tác từ một loại ngọc thạch màu tím bán trong suốt vô cùng kỳ lạ.
Nhìn kỹ bề mặt vòng nhẫn, người ta còn có thể thấy dường như bên trong ngọc thạch không ngừng có sao băng xẹt qua, rơi xuống hệt như một cơn mưa rào.
Còn ngay chính giữa chiếc nhẫn, trên viên đá chủ màu xanh lam lại khắc nổi biểu tượng của "Ngọc Hoành Tinh" — một trong bảy ngôi sao Bắc Đẩu, tỏa sáng rực rỡ đến lạ thường.
Theo thói quen, Lâm Tử Lạc gắn luôn 【Từ Khóa Tuyệt Đối】 lên "Ngọc Hoành Chi Giới", sau đó mới bắt đầu soi thông số món trang bị cuối cùng trong Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang.
【Ngọc Hoành Chi Giới】: Trang bị cấp sử thi, một trong các mảnh ghép của "Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang", sở hữu sức mạnh cực thịnh đến từ "Ngọc Hoành Tinh" (còn gọi là sao Liêm Trinh).
Thuộc tính: Thể chất tăng 20%, Sức mạnh tăng 10%.
Dòng hiệu ứng: Khi bản thân sử dụng các kỹ năng dạng hộ thuẫn, khả năng phòng thủ của lớp khiên đó tăng 10%.
Khi bản thân sử dụng kỹ năng dạng hộ thuẫn, lớp khiên đó nhận thêm 10% hiệu ứng giảm sát thương.
Bản thân khi bị tấn công sẽ giảm 10% tốc độ di chuyển và 10% tốc độ đánh của kẻ tấn công.
Kỹ năng kèm theo: 【Ngọc Hoành】: Kỹ năng bị động, khi bước vào giao tranh, kỹ năng hộ thuẫn đầu tiên được kích hoạt sẽ tăng thêm 40% điểm phòng thủ.
【Tinh Thuẫn】: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt sẽ tạo ra một lớp "Ngọc Hoành Tinh Thuẫn" bao bọc toàn thân.
Điểm phòng thủ tối đa của "Ngọc Hoành Tinh Thuẫn" tương đương (100% Sức mạnh + 150% Thể chất).
Khi điểm phòng thủ của "Ngọc Hoành Tinh Thuẫn" bị sụt giảm, toàn bộ lượng sát thương bản thân gây ra cho bên ngoài sẽ được chuyển hóa thành điểm phòng thủ cho khiên theo tỷ lệ 30% (lượng phòng thủ này không thể vượt quá giới hạn tối đa).
(Khiên tồn tại tối đa 10 phút, thời gian hồi chiêu: 1 giờ 30 phút).
Cái này...
Năng lực của Ngọc Hoành Chi Giới thế mà lại là tạo khiên!
Hơn nữa lớp khiên này còn có thể hồi phục thông qua việc gây sát thương cho đối thủ.
Điều đó có nghĩa chỉ cần sát thương đầu ra của hắn đủ to, hắn hoàn toàn không bao giờ phải lo lắng chuyện khiên bị đập vỡ!
Điều này lập tức làm Lâm Tử Lạc liên tưởng đến chiếc Vòng Tay Kính Kim vừa kiếm được ban nãy.
Bật "Phản Xạ Gương" của Vòng Tay Kính Kim lên, đối phương đánh hắn thì chẳng khác nào tự đánh chính mình.
Cộng thêm năng lực hộ thuẫn của Ngọc Hoành Chi Giới, chẳng phải đối thủ đánh hắn không những tự làm mình bị thương, mà còn tiện tay sạc đầy khiên cho hắn luôn sao?
Trời đất ơi, hai món này sinh ra là để dành cho nhau rồi!
Không chỉ hai món này hợp rơ, Lâm Tử Lạc còn ngẫm lại năng lực riêng biệt của từng mảnh ghép trong Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang.
Tinh Võ chí mạng, Tinh Khiết giải khống, Tinh Môn phản đòn, Tinh Quyền pháp cầu, Tinh Phá diện rộng, Tinh Xu triệu hồi và Tinh Thuẫn tạo giáp!
Bảy món trang bị chia đều cho bảy hướng, tổng hợp lại coi như đã bao quát từ đầu đến chân mọi mặt trong thực chiến.
Không hổ danh là bộ trang bị sử thi đỉnh chóp có thể sánh ngang đồ cấp truyền thuyết!
Đỉnh thật sự!
Trải qua biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng gom đủ Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang, Lâm Tử Lạc lúc này thật sự không thể chờ thêm được nữa.
Hắn rất muốn xem thử sau khi kích hoạt trọn bộ Bắc Đẩu Thất Tinh bản đầy đủ, uy lực của set đồ này sẽ khủng khiếp đến mức nào!
Nghĩ là làm, hắn vội vàng đeo luôn Ngọc Hoành Chi Giới vào tay.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" trang bị thành công "Ngọc Hoành Chi Giới", kích hoạt hiệu ứng 7 món của "Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang"】
【Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang】: Set 7 món: Toàn bộ thuộc tính tăng 30%.
【Thất Tinh Chúc Phúc】: Tăng 30% sát thương gây ra, giảm 30% sát thương gánh chịu, tăng 30% tốc độ, giảm 30% thời gian hồi chiêu, giảm 30% tiêu hao kỹ năng, tăng 30% tốc độ hồi phục, giảm 30% thời gian chịu hiệu ứng khống chế.
【Thất Tinh Thiểm Diệu】: Kỹ năng chủ động, có thể áp dụng lên mọi dạng kỹ năng của bản thân.
Sau khi kích hoạt, thời gian hồi chiêu của kỹ năng được chọn sẽ lập tức về 0, đồng thời lần thi triển kế tiếp của kỹ năng đó sẽ nhận thêm 20% hiệu quả (như uy lực, thời gian duy trì, phạm vi ảnh hưởng), thời gian hồi chiêu: 3 giờ.
【Thất Tinh Tề Tụ】: Khi trang bị đủ toàn bộ các mảnh ghép của Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang lên người, hiệu ứng Thất Tinh Tề Tụ sẽ được kích hoạt.
Bảy món trang bị sẽ liên tục hấp thu năng lượng từ chòm sao Bắc Đẩu, khiến phẩm chất cùng năng lực của trang bị không ngừng thăng cấp (tối đa có thể chạm tới cấp truyền thuyết đỉnh phong)!
