Chương 867
Chương 867: Một tin tức quan trọng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhà triết học nổi tiếng vũ trụ Nicolas Thanh Mai Dịch Thệ Tư Cơ từng nói: "Dao găm không chỉ gọt được hoa quả, mà còn rạch toang được mắt người ta ra."
Lâm Tử Lạc lần này đúng là được mở rộng tầm mắt thật!
Lại còn mở mang liên tiếp hai lần!
Lần mở mang đầu tiên đến từ năng lực "Thất Tinh Thiểm Diệu" của Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang.
Ban đầu, hiệu ứng làm mới hồi chiêu của Thất Tinh Thiểm Diệu chỉ có tác dụng với chính bộ trang bị này.
Không hẳn là dở, chỉ là vẫn có hạn chế nhất định.
Thế nhưng khi gom đủ sáu món, Thất Tinh Thiểm Diệu đã có thể áp dụng lên kỹ năng của toàn bộ trang bị khác!
Lúc đó Lâm Tử Lạc đã kinh ngạc lắm rồi.
Với hắn, tung hai phát Cửu Lê Trọng Trảm liên tiếp tuyệt đối là cách dùng mạnh nhất mà hắn tưởng tượng nổi.
Nhưng gom đủ cả bộ xong, hắn mới hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng.
Làm mới được mọi loại năng lực dạng kỹ năng.
Điều này đại diện cho cái gì?
Nó có nghĩa là ngay cả kỹ năng danh hiệu và kỹ năng hệ thống của hắn cũng làm mới được nốt!
Hai lần liên tiếp bật 【Vô Song】 phản lại mọi sát thương!
Tính thêm A Hoàng, chuỗi khống chế liên hoàn với ba tiếng gầm 【Long Khiếu】 vang trời!
Nối theo dấu ấn để tung liền tù tì bốn nhát chém không gian của 【Thứ Nguyên Cấm Đoạn】!
......
Thần kỹ chứ còn gì nữa!
Cái Thất Tinh Thiểm Diệu này đích thị là thần kỹ!
Mà điều khiến Lâm Tử Lạc mở cờ trong bụng hơn nữa là sau khi gom đủ bộ, Bắc Đẩu Thất Tinh Bộ Trang lại kích hoạt thêm một năng lực mang tên "Thất Tinh Tề Tụ".
Điểm khiến hắn lấn cấn nhất ở bộ trang bị này xưa nay chính là phẩm cấp.
Kỹ năng từng món tuy rất bá đạo.
Nhưng vì chỉ kẹt ở phẩm cấp Sử Thi, nên chỉ số cơ bản vẫn còn kém một đoạn so với đồ Truyền Thuyết.
Ai ngờ cái nhược điểm chí mạng đó lại khắc phục được.
Cả bảy món trang bị đều có cơ hội thăng cấp lên đỉnh phong Truyền Thuyết.
Trang bị đỉnh phong Truyền Thuyết kiểu này lại còn hưởng trọn hiệu ứng kích hoạt bảy món.
Tâng bốc lên một chút, bảo nó ngang ngửa đồ phẩm cấp Thần Thoại thì có gì quá đáng đâu!
Chẳng khác nào hắn vừa vớ được một lúc bảy món phôi Thần Thoại.
Giờ chỉ việc tà tà đợi bộ đồ này trưởng thành lên thôi!
Cũng may khả năng kiềm chế của Lâm Tử Lạc tốt, chứ đổi lại là kẻ khác, khéo đã mừng phát ngất từ lâu rồi.
Dù vậy, đám mây mù u ám tích tụ bấy lâu vì bị gán làm mục tiêu Bảo Tàng Cầu cũng tan thành mây khói vào lúc này.
Thay vào đó là sự tự tin ngập tràn.
Chẳng phải chỉ là bia ngắm cho cả một khu vực thôi sao?
Bắc Đẩu Thất Tinh gom đủ rồi, còn ai cản nổi nữa?
Kể cả A Kỳ Nhĩ, Tả Môn Ngô hay Ước Đốn Cự Nhân có nhào vô cùng lúc, ta cũng...
Lâm Tử Lạc chợt nhớ lại luồng khí tức khủng khiếp từng cảm nhận được từ ba tên kia.
Khụ khụ, không được ảo tưởng sức mạnh.
Vẫn nên đợi Cửu Lê Châu thăng lên Thần Thoại rồi tính tiếp.
Nhắc đến chuyện Cửu Lê Châu lên Thần Thoại, Lâm Tử Lạc lại bừng bừng nhuệ khí.
Thanh tiến độ của Cửu Lê Châu hiện đã qua nửa, khoảng cách đến mốc đột phá không còn bao xa.
Sao không nhân lúc thực lực tăng vọt sau khi gom đủ bộ mà đi gặt đám người chơi khác, mau chóng gom đủ năng lượng cho Cửu Lê Châu thăng cấp!
......
Ban đầu hắn vội vàng săn quái thú là để kiếm Bản Nguyên Tệ, nhưng thực tế thì giết người chơi mới là cách cày điểm tích lũy và thẻ bài nhanh nhất.
Thế là hắn đổi mục tiêu ngay tắp lự, quay đầu lần theo con đường mình vừa đi qua.
Bởi đám người chơi muốn lần ra tung tích của hắn, ngoài việc đón đầu phục kích từ trước, thì một lượng lớn vẫn đang bám theo vị trí định vị của Bảo Tàng Cầu mà đuổi riết phía sau.
Nên giờ hắn quay xe đi ngược lại, bảo đảm dễ như bỡn để đụng độ đám bám đuôi kia.
Thực tế đúng như dự đoán.
Đi ngược về một đoạn, hắn thật sự bắt gặp hai tên người chơi của Vạn Thú Thần Tộc.
Thực ra đằng đó không chỉ có hai tên.
Dưới chân chúng còn dẫm lên xác của hai người chơi nhân tộc.
Nhìn qua là biết, hai tên này cũng giống Lâm Tử Lạc ở gần trụ điểm danh dạo nọ, chọn cách lượn lờ bám sau lưng điểm mục tiêu để săn mồi, cuối cùng thịt được hai mạng loài người kia.
Thế nên khi thấy Lâm Tử Lạc đơn thương độc mã xuất hiện, hai tên dị tộc đang xâu xé cái xác lập tức đứng bật dậy.
"Ha ha, lão Bao, hôm nay số đỏ vãi chưởng, vừa mới cằn nhằn hai thằng người không đủ dính răng thì lại có thêm một con mồi tự dẫn xác tới."
Một tên ngửa mặt cười ha hả.
Ngược lại, tên được gọi là lão Bao lại tỏ ra thận trọng hơn nhiều.
Đảo mắt đánh giá Lâm Tử Lạc một lượt, gã lập tức lên tiếng cảnh báo:
"Không đúng, thằng này là kẻ giữ Bảo Tàng Cầu. Mùi vị phát ra từ người nó y đúc cái hệ thống thông báo."
Bảo Tàng Cầu ngoài định vị ra còn tỏa ra một mùi đặc thù.
Hệ thống làm thế là để tránh tình trạng kẻ giữ đồ chạm mặt người chơi khác mà không bị phát hiện.
Vừa nghe đồng đội nhắc, nụ cười trên mặt tên kia lập tức tắt ngấm, cả người căng thẳng thủ thế.
Bọn chúng đã bám theo sau lưng kẻ mang Bảo Tàng Cầu được một đoạn.
Dọc đường dĩ nhiên đã thấy không ít xác chết ngổn ngang.
Trong số đó chẳng thiếu những kẻ mà chúng biết mặt, thậm chí thừa hiểu thực lực đối phương ra sao.
Mà kẻ đồ sát được ngần ấy cao thủ, rõ ràng không phải dạng vừa.
Lâm Tử Lạc nghe cuộc trò chuyện thì hơi bất ngờ.
Ủa, Vạn Thú Thần Tộc mà cũng có đứa biết dùng não à?
Cũng hiếm thấy đấy.
Nhưng hiếm đến mấy thì cũng vô dụng thôi.
Khi hai gã còn đang căng mắt đề phòng, Lâm Tử Lạc đã chủ động phóng thẳng tới!
Thực lực của hai tên này, mỗi tên đều sàn sàn kẻ đầu tiên đuổi kịp hắn lúc trước.
Bằng không, chúng chẳng thể giải quyết gọn ghẽ hai người chơi nhân tộc dám lần theo dấu vết kẻ giữ Bảo Tàng Cầu như thế.
Cơ mà, hồi đó Lâm Tử Lạc xử lý gã kia còn chưa mất tới một phút.
Giờ thực lực của hắn đã tăng vọt, hai tên này lấy cửa gì làm đối thủ?
Vừa vào trận, hắn đã đè bẹp dí, khiến cả hai không kịp trở tay.
Kẻ ngã xuống đầu tiên là một tên xui xẻo.
Gã trúng phải "Đòn Đánh Hỗn Loạn" từ "Tinh Thần Ma Yểm" nên hoàn toàn bị khóa kỹ năng.
Chỉ đành dùng hai cánh tay quái dị mọc lông lá để đỡ Cửu Lê Chi Đao.
Một đường đao lướt qua, nắp sọ bay biến, gã đổ gục xuống đất tức thì.
Tên còn lại thấy thế trận toang hẳn, không biết đã kích hoạt năng lực gì mà quái đản mọc thêm bốn cái chân, quay đầu co cẳng chạy bạt mạng về phía xa.
Gã vừa chạy thục mạng vừa gào lên thất thanh: "Người anh em nhân tộc ơi! Tôi có tin này quan trọng lắm! Về chuyện của Cơ Giới Thần Tộc và Cực Cự Thần Tộc..."
