Chương 868
Chương 868: Cuộc vây quét của bốn chủng tộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tin quan trọng?
Lại còn liên quan đến Cơ Giới Thần Tộc và Cực Cự Thần Tộc?
Lâm Tử Lạc lập tức nổi hứng thú.
Hắn không hề ngạc nhiên khi người chơi Vạn Thú Thần Tộc này chịu hé lộ thông tin như vậy.
Tên trước đó thà chết chứ không chịu nói ra bí mật,
là vì chuyện liên quan đến chủng tộc của mình. Nói ra đồng nghĩa với việc làm kẻ phản bội tộc, sẽ bị các đại lão trong tộc ghim chặt.
Còn nếu là bán thông tin của tộc khác để giữ mạng,
thì bản thân chẳng việc gì, có khi còn đâm sau lưng được phe địch, làm các đại lão tộc mình hả hê.
Dù sao cũng chẳng ai ngây thơ nghĩ ba đại chủng tộc này là anh em ruột thịt.
Nhìn cảnh bọn họ chém giết lẫn nhau trong Thần Chiến lần này là đủ hiểu mối quan hệ đôi bên cũng chẳng khác nào nước với lửa.
Nếu không phải lần này nhằm vào Lâm Tử Lạc, ba tộc còn lâu mới chịu đứng chung một chiến tuyến để tham gia Thần Chiến.
Ý nghĩ chỉ xoay chuyển trong chớp mắt, Lâm Tử Lạc đã tăng tốc tối đa, bắt kịp người chơi Vạn Thú Thần Tộc rồi tung ngay một cú đá.
Lực đạo khủng khiếp nện thẳng vào người khiến đối phương lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất một cú trời giáng.
Còn chưa kịp bò dậy, Cửu Lê Chi Đao của Lâm Tử Lạc đã kề sát cổ, giọng hắn đều đều cất lên:
"Nói đi, Cơ Giới Thần Tộc với Cực Cự Thần Tộc đang tính làm trò gì?"
Người chơi Vạn Thú Thần Tộc không trả lời ngay mà van nài:
"Người anh em Nhân tộc, tin này liên quan trực tiếp đến cậu, đảm bảo cực kỳ quan trọng."
"Cậu thả tôi ra, tôi sẽ kể không sót chữ nào, chịu không? Tin tôi đi, làm thế cậu mới giữ được mạng."
Độ nhạy bén với tình hình của Lâm Tử Lạc xưa nay thuộc hàng quái vật.
Hắn vừa quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt khi tên này lên tiếng, vừa mổ xẻ nội dung câu từ rồi nói tiếp:
"Để tôi đoán nhé. Cậu bảo chuyện này vừa dính đến tôi, vừa dính đến Cực Cự Thần Tộc và Cơ Giới Thần Tộc."
"Có phải hai tộc kia đang bày mưu tính kế hòng cướp Bảo Tàng Cầu không?"
Về khoản ngụy trang, Lâm Tử Lạc vẫn rất tự tin.
Hiện tại thân phận Nhai Tí của hắn chưa hề lộ ra ngoài.
Người chơi hai tộc kia nếu muốn nhắm vào hắn thì cũng chỉ vì cái danh "người nắm giữ Bảo Tàng Cầu".
Bởi thế hắn mới suy luận theo hướng này.
Hơn nữa khi hỏi câu đó, Lâm Tử Lạc vốn chẳng trông đợi đối phương sẽ ngoan ngoãn đáp lời.
Hắn giữ tên này lại chủ yếu là để bắt bài qua phản ứng cơ thể.
Thấy đồng tử đối phương co lại rất khẽ, hắn biết ngay mình đã đoán trúng tim đen.
Vờ như không nhận ra biến chuyển ấy, hắn thong thả phân tích tiếp:
"Còn lý do cậu biết tin này, chắc chắn là người chơi hai tộc kia đã tìm đến gạ cậu nhập bọn."
"Chỉ là lúc đó cậu mải săn người chơi khác nên không nhận lời, đúng chứ?"
Nhìn ánh mắt ngày càng xám xịt của đối phương là biết những gì hắn đoán đều chuẩn xác.
Lâm Tử Lạc vừa khóa chặt mục tiêu, vừa tiếp tục đưa ra phán đoán tiếp theo:
"Quan trọng nhất là, chính cậu cũng chẳng biết bọn họ định dùng bài gì."
"Thế nên cậu định bịa ra một cái kế hoạch giả."
"Như vậy vừa đổi được một mạng, vừa gài bẫy cho tôi dính đòn của hai tộc kia vì tin vào kế giả."
Gã người chơi Vạn Thú Thần Tộc vốn đã đờ đẫn, giờ toàn thân bủn rủn, ngã ngồi bệt xuống đất.
Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?
Tất cả toan tính, mưu mô của mình đều bị tên người chơi Nhân tộc này đọc vị sạch sành sanh, chuẩn đến từng chân tơ kẽ tóc.
Thế này thì tự cứu mình bằng niềm tin à?
Còn Lâm Tử Lạc, sau khi có được toàn bộ câu trả lời từ phản ứng của đối phương thì hiển nhiên chẳng rảnh hơi đứng đây dây dưa.
Hắn vung tay, chém xuống một đao dứt khoát.
Đối phương không phải không muốn chống cự, mà là hoàn toàn bất lực.
Trong tình trạng tâm thần hoảng loạn lại thêm trọng thương, gã lập tức bị Cửu Lê Chi Đao chém làm đôi.
Không chỉ mang lại cho Lâm Tử Lạc hơn ba trăm điểm tích lũy, gã còn rớt thêm ba lá thẻ.
Sau khi rút thẻ và lột sạch toàn bộ trang bị trên thi thể, Lâm Tử Lạc quay người rời khỏi hiện trường.
Phán đoán trước đó của hắn không hề sai.
Đám người chơi kia dù bị màn giết người treo xác dọa cho khiếp vía trong chốc lát,
nhưng là những kẻ có số má, bọn họ chẳng dễ dàng bỏ cuộc mà đã bắt đầu âm thầm liên thủ để xử lý hắn.
Đây quả là một tin tức hết sức phiền toái.
Dù tên Vạn Thú Thần Tộc này chưa nhận lời gia nhập, nhưng khó mà chắc chắn liệu có kẻ nào khác cùng tộc, thậm chí là người chơi Nhân tộc nhập hội hay không!
Dù sao đám người chơi Nhân tộc kia chưa chắc đã biết người cầm Bảo Tàng Cầu lúc này chính là hắn.
Mà cho dù có biết đi chăng nữa, chuyện phản bội cũng chẳng phải là không thể...
Nói tóm lại, thứ Lâm Tử Lạc sắp phải đối mặt không chỉ dừng lại ở hai tộc, mà rất có thể là cuộc vây ráp của cả bốn chủng tộc!
Nghĩ đến viễn cảnh đó, hắn cũng thấy đau đầu không ít.
Hiện tại hắn solo 1v1 hoặc 1v2 thì thừa sức cân gọn.
Nhưng nếu phải một mình chọi mười, thậm chí nhiều hơn nữa thì cục diện sẽ cực kỳ khó đoán.
Xem ra con bài tẩy của hắn buộc phải lật sớm hơn dự kiến rồi.
......
"Hobart, chắc chắn là đang đi về phía này chứ?"
Một người chơi Cơ Giới Thần Tộc khoác trên mình bộ giáp kim loại lỏng nhìn cánh rừng tĩnh mịch phía trước rồi cất giọng hỏi.
"Đúng là đang tới, tốc độ di chuyển còn rất nhanh."
Bên cạnh gã, người chơi Vạn Thú Thần Tộc tên Hobart nhắm chặt hai mắt, khẽ nhíu mày đáp.
Năng lực mạnh nhất của Hobart chính là cảm nhận mục tiêu.
Có thể nói đội ngũ vây quét lần này lập nên được phần lớn là nhờ có khả năng định vị của gã trợ lực.
"Tất cả lên tinh thần đi!"
"Giờ chúng ta tạm gác lại hiềm khích chủng tộc sang một bên, mục tiêu duy nhất là Bảo Tàng Cầu."
"Cứ đợi lấy được đồ rồi mọi người hẵng cùng bàn xem thuộc về ai, thấy sao?"
Gã người chơi Cơ Giới Thần Tộc hài lòng gật đầu, sau đó hạ giọng nói vọng ra xung quanh.
Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt khẽ lóe lên.
Đương nhiên bọn họ cũng chỉ giả lả ừ hữ cho xong chuyện.
Đâu phải ai cũng nuốt trôi cái đề xuất chia chác của tên Cơ Giới Thần Tộc kia.
"Được rồi Claude, báo cho lũ Cực Cự Thần Tộc biết đi."
"Nghe đâu lần này chúng nó chuẩn bị kỹ càng lắm, dốc hết cả vốn liếng ra rồi."
Tên người chơi Cơ Giới Thần Tộc lại tiếp tục phân công.
Nghe vậy, dẫu đang trong bầu không khí căng thẳng, không ít người chơi vẫn phải bật cười.
Thần Chiến lần này quả thực không mấy thân thiện với người chơi Cực Cự Thần Tộc.
Đặc biệt là khi đi săn người chơi khác để cướp Bảo Tàng Cầu, thân hình hộ pháp khổng lồ của Cực Cự Thần Tộc chẳng tài nào giấu nổi, chỉ tổ khiến con mồi phát hiện rồi chạy mất hút từ xa.
Thậm chí lúc đi săn quái, kích thước ấy cũng thường xuyên làm lũ quái sợ chết khiếp mà tháo chạy.
Bởi thế nên bọn chúng mới sốt sắng với phi vụ quây ráp này đến vậy.
Vì đây là một trong số ít cơ hội của bọn chúng.
