Chương 874
Chương 874: Chư thần chấn kinh! Song thiên phú Thần Thoại? Không, là tam Thần Thoại!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Oong!"
"Keng!"
Trên tầng hư không của Chiến Trường Thần Danh Số 0, từng đợt sóng xung kích năng lượng va đập dữ dội vào nhau, tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Thứ khuấy đảo nên những làn sóng năng lượng cuồn cuộn này chẳng phải dư chấn từ trận chiến, mà lại bắt nguồn từ những luồng sóng tinh thần đang mất kiểm soát của hàng loạt tồn tại cấp Thần Thoại!
Đúng vậy, ngay khoảnh khắc trông thấy khí tức cấp Thần Thoại lại một lần nữa bùng nổ trên người Lâm Tử Lạc, vô số tồn tại cấp Thần Thoại trên hư không đã bàng hoàng đến mức tinh thần dao động mất khống chế!
Cũng may là số lượng tồn tại cấp Thần Thoại có mặt ở đây rất đông.
Dù tinh thần có chao đảo, giữa bọn họ vẫn có thể tạo thành lực kiềm chế lẫn nhau.
Dù sao thì đám này cũng đều là nhân vật cấp Thần Thoại cả.
Kể cả có mất khống chế thì cũng chỉ diễn ra trong chốc lát rồi nhanh chóng bình ổn trở lại.
Thế nhưng vừa lấy lại bình tĩnh, hiện trường đã nổ ra một trận tranh cãi nảy lửa.
"Vãi chưởng! Vãi cả chưởng! Đệt mợ nó chứ!"
"Mẹ kiếp, tôi không nằm mơ đấy chứ! Thằng nhóc này nâng thiên phú lên cấp Thần Thoại dễ như bỡn vậy à?"
"Ăn nói cho cẩn thận, phải thêm chữ 'lại' vào! Mấy người quên rồi sao, nó đã có sẵn một thiên phú cấp Thần Thoại tên là 'Đấu Chiến Thần Tư' rồi, lại còn là hệ chiến đấu nữa chứ!"
"Đúng thật! Không ngờ có ngày tôi lại được tận mắt chứng kiến một kẻ sở hữu song thiên phú Thần Thoại hậu thiên!"
"Mẹ kiếp tôi phát điên mất! Giờ thiên phú cấp Thần Thoại hậu thiên rẻ rúng như rau ngoài chợ thế à? Năm xưa ông đây bế quan ròng rã hai ba nghìn năm mới ngộ ra để bước vào cảnh giới Thần Thoại, thằng nhóc này tốn được bao nhiêu thời gian?"
"Ai mà chẳng thế, năm đó tôi chết đi sống lại bao phen mới miễn cưỡng chạm tới cảnh giới Thần Thoại. Đem so với nó thì nó lên cấp nhẹ tựa lông hồng, dễ như ăn cơm uống nước!"
"Ủa, tuy thiên phú này của nó có đôi chút khác biệt với thiên phú của tộc Tu La chúng ta, nhưng về cơ bản vẫn có nét tương đồng, nếu mà tham khảo được thì..."
"Không thể nào! Giả đấy! Chắc chắn là giả! Nhất định là Nhân tộc đã dùng thủ đoạn mờ ám gì đó mới giúp thằng này chạm tới cấp Thần Thoại!"
"Hahaha, Giới Chư, chấp nhận sự thật đi. Chẳng phải ban nãy anh bảo thằng nhóc kia còn bài tẩy sao? Mau bảo nó lôi ra xem nào!"
...
Hóa ra, mình lại một lần nữa chạm tới ngưỡng cửa cấp Thần Thoại!
Lâm Tử Lạc bừng tỉnh ngộ ra.
Lúc này, hắn đã thoát khỏi trạng thái chìm đắm trong cơn cuồng sát.
Nói một cách chính xác hơn thì hắn vẫn chưa thoát ra hoàn toàn.
Hắn chỉ lấy lại được sự tỉnh táo về mặt ý thức, không còn cảm giác cố chấp và mất kiểm soát như lúc đang say máu trước đó.
Thế nhưng về mặt trạng thái, hắn vẫn duy trì được nguồn năng lượng huyết sắc ở mức đỉnh phong nhất, chiến lực không hề suy giảm dù chỉ nửa phần!
Vừa lấy lại tỉnh táo, hắn lập tức phản xạ cực nhanh, mở ngay bảng điều khiển của "Sát Lục Chi Hồn" ra xem.
Dòng chữ bảy màu "Hiện tại là cấp Thần Thoại" trên bảng thông tin đã chứng thực hoàn hảo cho suy đoán của hắn.
Hơn nữa, khi đã đạt đến cấp Thần Thoại, các chỉ số năng lực của "Sát Lục Chi Hồn" gần như đều tăng gấp đôi so với trước.
Quả nhiên, luồng khí tức thiên phú cấp Thần Thoại mới bùng nổ vừa rồi chính là nhờ bước vào trạng thái của "Sát Lục Chi Hồn"...
[Phát hiện năng lực của người chơi "Nhai Tí" đã đột phá lên cảnh giới mới, thiên phú cấp Truyền Thuyết "Tung Hoành Chi Tâm" bắt đầu lột xác]
[Năng lực hiện tại của người chơi "Nhai Tí" đã vượt quá mức nhận thức cơ bản của hệ thống, đang kích hoạt "Kho nhận thức dự phòng" để tiến hành mô phỏng và ghép nối cho năng lực của người chơi]
Ủa gì vậy trời?
Không phải Sát Lục Chi Hồn à?
Sao lại thành thiên phú "Tung Hoành Chi Tâm" rồi?
Lâm Tử Lạc không khỏi trợn tròn mắt.
Hắn cũng như đám tồn tại cấp Thần Thoại ngoài kia, đều đinh ninh rằng luồng khí tức xuất hiện khi thăng cấp thiên phú Thần Thoại vừa rồi bắt nguồn từ "Sát Lục Chi Hồn".
Ai mà ngờ được, cú bẻ lái này lại rẽ ngoắt sang "Tung Hoành Chi Tâm"?
Khoan đã, có gì đó sai sai.
Trên bảng thông tin của "Sát Lục Chi Hồn" vẫn đang hiển thị rõ mồn một dòng chữ "Hiện tại là cấp Thần Thoại" kia mà.
Vậy thì Đấu Chiến Thần Tư, Sát Lục Chi Hồn, cộng thêm cả thiên phú cấp Thần Thoại mới đang trong quá trình mô phỏng ghép nối này nữa...
Chẳng lẽ điều này đồng nghĩa với việc bản thân không chỉ sở hữu song thiên phú Thần Thoại, mà là hẳn tam thiên phú Thần Thoại!
Vừa nghĩ tới khả năng này, ngay cả bản thân Lâm Tử Lạc cũng cảm thấy khó tin đến rợn người.
Chuyện này mà cũng có thể xảy ra sao?
Đây thực sự là điều do chính tay mình làm được ư?
Nhưng tại sao trước sự biến đổi của thiên phú "Tung Hoành Chi Tâm", mình lại chẳng có chút cảm giác nào thế nhỉ?
[Mô phỏng ghép nối thành công, qua giám định, năng lực hiện tại của người chơi đạt cấp Thần Thoại, căn cứ theo đặc tính năng lực đặt tên là "Ma Uyên Sát Tâm"]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" nhận được thiên phú cấp Thần Thoại "Ma Uyên Sát Tâm"]
[Ma Uyên Sát Tâm]: Thiên phú cấp Thần Thoại! Chỉ khi lội qua vực thẳm ma quỷ ngập tràn chém giết, mới có thể đúc thành một trái tim sát phạt bất tử không biết sợ hãi!
Nơi sát tâm ngự trị, vạn ngàn nhiễu loạn tinh thần đều là hư ảo, mọi lũ ma quỷ quấy phá chỉ là cõi hư vô.
Thuộc tính: 1. Toàn bộ sát thương từ các đòn tấn công dạng tinh thần đánh lên bản thân đều bị cưỡng chế giảm 50%.
2. Miễn nhiễm với bất kỳ hiệu ứng nào gây tác động tiêu cực đến trạng thái tâm lý.
3. Trạng thái tâm trí của bản thân sẽ luôn duy trì ở mức đỉnh phong nhất.
4. [Sát Tâm]: Đốt cháy lượng lớn tinh thần lực, kích hoạt ngay lập tức sát tâm đến từ vực thẳm ma quỷ, bùng nổ khí tức sát phạt tới mức tối đa, sử dụng năng lực này không kèm theo bất kỳ tác dụng phụ nào.
Ma Uyên Sát Tâm!
Năng lực của thiên phú này bá đạo chẳng kém gì "Đấu Chiến Thần Tư"!
Hiệu ứng đầu tiên đã là cưỡng chế giảm tới 50% sát thương từ mọi đòn tấn công dạng tinh thần.
Mức giảm này quả thực quá khủng khiếp!
Nó tương đương với việc mọi đòn đánh tinh thần giáng lên người Lâm Tử Lạc chỉ còn gây ra một nửa lượng sát thương ban đầu.
Sau này mà đụng phải đối thủ chuyên đánh hệ tinh thần, hắn chẳng khác nào một con trùm ác mộng đối với bọn họ!
Còn hiệu ứng thứ hai chính là phiên bản nâng cấp toàn diện từ năng lực của "Tung Hoành Chi Tâm".
Ban đầu, "Tung Hoành Chi Tâm" chỉ giúp miễn nhiễm với các hiệu ứng như sợ hãi, hoảng loạn, thôi miên, sa đọa.
Còn giờ đây, nó gạt phăng mọi phân loại, miễn nhiễm trực tiếp với toàn bộ những hiệu ứng gây tác động xấu đến tâm lý!
Khoảng cách giữa "một nhóm hiệu ứng" và "toàn bộ hiệu ứng" rõ ràng là một trời một vực.
Khi kết hợp hiệu ứng thứ nhất và thứ hai lại với nhau, độ kinh dị lại càng nhân lên gấp bội.
Vừa giảm nửa sát thương, lại vừa kháng sạch hiệu ứng khống chế.
Thế này thì mấy người chơi chuyên hệ tinh thần còn cửa nào mà chơi nữa?
Hiệu ứng thứ ba thì lại càng dễ hiểu hơn.
"Trạng thái tâm trí luôn duy trì ở mức đỉnh phong".
Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Tử Lạc sẽ không bao giờ phải bận tâm về chuyện tinh thần sa sút.
Chẳng hạn như cảm giác choáng váng khi phải xả tinh thần lực ở cường độ cao, hay sự mệt mỏi rã rời sau thời gian dài vận hành vượt ngưỡng tải...
Giờ đây những tình trạng đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện, đầu óc hắn sẽ luôn ở trong trạng thái tỉnh táo nhất!
Còn về hiệu ứng thứ tư...
Khoảnh khắc nhìn vào phần mô tả, Lâm Tử Lạc mới vỡ lẽ tại sao ban nãy mình lại không hề phát giác ra sự biến đổi của thiên phú "Tung Hoành Chi Tâm".
Đó là bởi vì "Ma Uyên Sát Tâm" đã mượn đà từ việc Sát Lục Chi Hồn thăng cấp Thần Thoại để hoàn tất bước tiến hóa cuối cùng.
Trạng thái chiến đấu hiện tại của hắn không chỉ do một mình Sát Lục Chi Hồn tạo nên.
Mà đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn của cả hai, bổ trợ lẫn nhau mới có thể định hình.
Chẳng qua do suy nghĩ chủ quan từ trước, hắn mới cứ ngỡ chỉ có Sát Lục Chi Hồn bước vào cấp Thần Thoại, từ đó bỏ quên mất sự lột xác âm thầm của "Tung Hoành Chi Tâm"!
