Chương 875
Chương 875: Bài tẩy của người chơi Cơ Giới Thần Tộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trước đó Lâm Tử Lạc vẫn còn chút băn khoăn.
Đó là về bản chất, "Sát Lục Chi Hồn" vẫn chỉ là thiên phú cấp bậc chưa rõ, đẳng cấp của nó hoàn toàn phụ thuộc vào độ đậm đặc của sát khí.
Lần này "Sát Lục Chi Hồn" có thể chạm tới cấp Thần Thoại chủ yếu là do sau khi nghe đến cái tên "Mãng Hoang Kết Giới", toàn bộ lệ khí giấu kín sâu trong lòng hắn đã bị khơi dậy triệt để.
Thêm vào đó, tình cảnh lúc nãy quá đỗi giống với lần hắn bỏ mạng kiếp trước, khó tránh khỏi khiến tâm cảnh của hắn dao động dữ dội.
Nhờ hàng loạt yếu tố đó kết hợp lại, sát khí hắn bộc phát ra mới có thể đạt tới tầm mức kinh hoàng như hiện tại.
Vậy nếu sau này tâm cảnh của hắn bình ổn trở lại, sát khí giảm sút, chẳng lẽ cấp bậc của "Sát Lục Chi Hồn" cũng sẽ tụt xuống?
Thế thì cánh cửa Thần Thoại mà hắn vừa chạm tới rốt cuộc là thứ gì?
Giờ thì những thắc mắc ấy đã có lời giải.
Cánh cửa Thần Thoại mà hắn vừa chạm tới thực chất chính là ngưỡng Thần Thoại của thiên phú tâm cảnh mang tên "Ma Uyên Sát Tâm".
Còn cấp bậc của "Sát Lục Chi Hồn" đúng là rồi sẽ tụt xuống thật.
Nhưng chuyện đó không thành vấn đề.
Bởi vì điểm khủng khiếp nhất của thiên phú cấp Thần Thoại "Ma Uyên Sát Tâm" nằm ngay tại đây.
Năng lực của [Sát Tâm] lại chính là bộc phát khí tức sát lục của bản thân đến mức tối đa.
Nói cách khác, nó ép sát khí của hắn chạm thẳng tới mốc kịch trần!
Phải biết rằng, ngưỡng sát khí tối đa của hắn vốn đã đủ để đưa "Sát Lục Chi Hồn" chạm tới cấp Thần Thoại.
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần bật "Sát Tâm", hắn có thể kéo "Sát Lục Chi Hồn" quay lại cấp Thần Thoại bất cứ lúc nào!
Đến lúc đó, hắn sẽ sở hữu tới ba thiên phú cấp Thần Thoại!
"Sát Lục Chi Hồn" giúp "Ma Uyên Sát Tâm" thăng cấp Thần Thoại.
"Ma Uyên Sát Tâm" lại bảo đảm đưa "Sát Lục Chi Hồn" quay về Thần Thoại.
Hai thiên phú bổ trợ qua lại tạo nên hiệu quả gia tăng sức chiến đấu cho hắn phải gọi là quá mức vô lý!
......
Tuy Lâm Tử Lạc tốn một chút thời gian để kiểm tra bảng thiên phú, nhưng trên thực tế chẳng hề làm chậm bữa tiệc tàn sát của hắn chút nào.
Dù sao với thực lực hiện tại, chỉ riêng tốc độ phản xạ thôi cũng đủ để hắn bỏ qua khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Huống chi việc một lòng dùng hai việc đối với người sở hữu Đấu Chiến Thần Tư như hắn thì dễ như trở bàn tay.
Thế nên lúc hắn đóng bảng giao diện rồi dồn sự chú ý trở lại chiến trường, màn đồ sát bên trên đã bước vào hồi kết.
Ai mà ngờ được cái thứ "Mãng Hoang Kết Giới" vốn dùng để giam cầm kẻ nắm giữ Bảo Tàng Cầu, giờ đây lại biến thành chiếc lồng tử thần khiến đám người vây đánh muốn chạy không xong, muốn trốn chẳng đặng.
Ban đầu có tổng cộng hai mươi bảy người chơi tham gia vây ráp Lâm Tử Lạc!
Thế mà giờ chỉ còn sót lại đúng hai kẻ.
Một người chơi thuộc Cơ Giới Thần Tộc, kẻ còn lại là của Cực Cự Thần Tộc.
Còn đám người chơi Vạn Thú Thần Tộc......
Vì phong cách chiến đấu quá dễ bị bắt bài nên đã bị Lâm Tử Lạc quét sạch sành sanh.
Thực ra trong hai mươi bảy người vây đánh ban đầu còn có cả hai người chơi Nhân tộc.
Nhưng bọn họ cũng bị Lâm Tử Lạc tiện tay làm thịt luôn rồi.
Cùng một chủng tộc thì sẽ tha cho một con đường sống sao?
Đùa à.
Nếu Lâm Tử Lạc là kiểu người mềm lòng như thế thì hắn chẳng thể nào sống sót được tới ngày hôm nay.
Tuy nhiên hắn cũng thừa hiểu, hai mươi lăm kẻ đã chết kia thực chất chẳng bõ bèn gì.
Quan trọng nhất lúc này vẫn là hai người chơi còn sống sót!
Những kẻ có thể trụ lại sau màn tàn sát vừa rồi của hắn đều thuộc dạng đỉnh của chóp.
Lâm Tử Lạc đảo mắt nhìn sang tên người chơi Cực Cự Thần Tộc đang tựa vào vách Mãng Hoang Kết Giới trước tiên.
Hắn đã giao thủ với gã này hai lần.
Khả năng tấn công của gã không quá nổi trội, nhưng năng lực phòng ngự thì đúng là tuyệt đỉnh.
Nguyên một dàn trang bị cùng thiên phú của gã đều dồn hết vào mảng phòng thủ.
Thế nên ngay cả khi Cửu Lê Chi Đao phủ đầy huyết khí chém thẳng lên người gã, cùng lắm cũng chỉ để lại những vết xước nông toẹt.
Đánh nhau với một bao cát có chỉ số thủ vô lý thế này đúng là phí thời gian thuần túy.
Lâm Tử Lạc vừa thấy không xuyên nổi giáp là lập tức chuyển hướng sang săn những người chơi khác ngay.
Cũng nhờ thế mà gã mới có thể sống sót tới tận phút chót.
Dẫu vậy, gã có trâu bò thì trâu bò thật đấy, nhưng muốn gây ra uy hiếp đáng kể cho Lâm Tử Lạc thì là chuyện viển vông.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn hai cái rồi dời ánh mắt sang tên người chơi Cơ Giới Thần Tộc ở phía bên kia.
Hắn có ấn tượng rất sâu về tên này.
Bởi vì chính hắn là kẻ đã đứng ra tập hợp đám đông vây đánh, đồng thời cũng là kẻ tung ra luồng sáng đánh lén mình đầu tiên.
So với tên Cực Cự Thần Tộc đần đần kia, gã này quái chiêu hơn nhiều.
Lúc Lâm Tử Lạc hạ sát Hobert, hắn vốn định tiện tay xử luôn gã đang đứng cạnh Hobert lúc đó.
Ai ngờ thủ đoạn của gã lại dị thường vô cùng.
Còn chưa kịp ra tay, gã đã biến mất tăm khỏi chỗ cũ, chẳng biết lướt đi đằng nào.
Về sau, khi Lâm Tử Lạc truy đuổi những người chơi khác cũng có chạm mặt gã vài lần, nhưng lần nào gã cũng dùng mánh khóe tương tự để chuồn êm.
Thành thử tới tận bây giờ, hai bên vẫn chưa có một pha chạm trán trực diện nào thực sự ra hồn.
Lâm Tử Lạc cũng chưa nắm rõ thực lực của tên này nông sâu ra sao.
......
Lâm Tử Lạc đang dè chừng hai người chơi còn lại.
Nào ngờ, hai kẻ kia còn sợ hắn vỡ mật hơn!
Tên người chơi Cực Cự Thần Tộc kia chỉ nhìn ánh mắt của Lâm Tử Lạc thôi mà người đã run bần bật không kiểm soát nổi.
Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, gã tự hiểu rõ bản thân mình nhất.
Gã biết tỏng mình sống được tới giờ chẳng qua là vì đối phương không muốn mất thời gian đục giáp mà thôi.
Phòng thủ trâu thì đã làm sao?
Nếu có đủ thời gian, đối phương cứ vung từng nhát đao xuống cũng thừa sức chém chết tươi gã.
Lúc này gã hối hận đến thấu ruột gan, tự chửi bản thân sao lại ngứa tay đem nguyên liệu tạo "Mãng Hoang Kết Giới" vào Thần Danh Chiến Trường làm gì.
Để giờ bị nhốt chặt cứng trong kết giới, muốn chạy trốn cũng chẳng còn đường.
Đây chẳng phải là tự đào hố chôn mình trong truyền thuyết hay sao!
Ở phía bên kia, tên người chơi Cơ Giới Thần Tộc cũng rất kiêng dè Lâm Tử Lạc.
Nhưng hắn không lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng cực như gã Cực Cự Thần Tộc.
Hắn vẫn có phần tự tin, cho rằng số bài tẩy trong tay đủ để bảo toàn tính mạng của mình.
Có điều hắn không nỡ lãng phí đống bài tẩy đó lên người Lâm Tử Lạc.
Mục tiêu tối thượng của hắn là tranh đoạt tư cách bá chủ cuối cùng của Thần Danh Chiến Trường, một khi mất đi bài tẩy thì coi như mất trắng tư cách cạnh tranh.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là do hắn không nhận ra thân phận thực sự của Lâm Tử Lạc chính là Nhai Tí.
Hắn chỉ coi Lâm Tử Lạc là kiểu thiên tài có chỗ dựa vững chắc là tồn tại cấp Thần Thoại của Nhân tộc giống như Bạch An mà thôi.
Chứ nếu biết người trước mặt là Nhai Tí...
E rằng ngay từ giây đầu giáp mặt, hắn đã bung hết sạch bài tẩy ra để dồn sát thương đè bẹp đối phương rồi.
Còn bây giờ......
"Vị thiên tài Nhân tộc này, chuyện giữa chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh thấy thế nào?"
