Chương 879
Chương 879: Hạng nhất bỏ xa đối thủ!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Nhai Tí! Mày là Nhai Tí!"
Chất giọng vừa mỉa mai vừa xen lẫn vài phần nghiêm túc của Lâm Tử Lạc ban đầu chẳng hề lọt vào tai Mục Tư Tạp.
Hắn chỉ trừng trừng dán chặt mắt vào A Hoàng đang đứng cạnh Lâm Tử Lạc, miệng lẩm bẩm không dứt hai chữ "Nhai Tí".
Rõ ràng, sự xuất hiện của A Hoàng với hình dáng Ngũ Trảo Kim Long đã làm lộ tẩy thân phận thật của Lâm Tử Lạc.
Đây cũng là lý do vì sao sau khi bước vào Thần Danh Chiến Trường, Lâm Tử Lạc luôn để A Hoàng nằm yên trong Sủng Vật Không Gian Cầu.
Sự tồn tại của A Hoàng chắc chắn đã bị ba đại chủng tộc kia nắm thấu trước khi Thần Chiến bắt đầu.
Bản thân hắn thì dễ ngụy trang, nhưng riêng A Hoàng mang huyết mạch Ngũ Trảo Kim Long thì giấu thế nào cũng lòi đuôi.
Thế nên hắn chỉ đành để A Hoàng chịu thiệt, rúc mãi trong Sủng Vật Không Gian Cầu không được ló mặt ra ngoài.
Lần này cũng may nhờ có Mãng Hoang Kết Giới ngăn cách chiến trường với bên ngoài, chứ không thì Lâm Tử Lạc cũng chẳng dám thả A Hoàng ra quẩy.
"Mày... mày... Nhai Tí, đồ khốn kiếp nhà mày!"
Mục Tư Tạp cuối cùng cũng hoàn hồn lại đôi chút, nghe hiểu được lời mỉa mai của Lâm Tử Lạc.
Hắn tức đến mức hận không thể ngất luôn tại chỗ cho xong.
Mẹ kiếp, mày vặt lông dê vặt đến nghiện rồi đấy à?
Với lại, cái gì mà tao tặng thêm cho mày vài con nữa?
Đấy là tao tặng chắc?
Rõ ràng là mày cướp trắng trợn giữa ban ngày!
Mục Tư Tạp lại sực nhớ tới màn hình chiếu trực tiếp của chiến trường, cùng với những tồn tại cấp Thần Thoại đang dõi theo từng cử chỉ nơi đây.
Thế chẳng phải toàn bộ cảnh tượng hắn bị Nhai Tí đuổi đánh chạy thục mạng, phải mở mồm cầu hòa, rồi bị giật mất mảnh kim loại đều đã phơi hết ra trước mắt cả vũ trụ rồi sao?
Cái này đúng là làm nhục mặt Cơ Giới Thần Tộc, làm nhục mặt đại nhân Giới Chư!
Nghĩ tới đây, tia sáng hy vọng cuối cùng trong mắt Mục Tư Tạp cũng lụi tàn.
Là học trò của Giới Chư, hắn hiểu rõ hơn ai hết cái tính sĩ diện của ông ta.
Lần này Giới Chư giao Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi cho hắn là để hắn kiếm lấy một thứ hạng coi được, không làm bẽ mặt ông ta.
Vậy mà chuỗi hành động nhục nhã của hắn vừa rồi coi như đã ném sạch thể diện của Giới Chư xuống bùn.
Dù hắn có sống sót bước ra khỏi Thần Danh Chiến Trường thì cũng bị Giới Chư bóp chết tươi!
Thế thì còn giãy giụa làm cái quái gì nữa?
Nghĩ thông suốt rồi, Mục Tư Tạp bủn rủn cả người, ngã ngồi bệt xuống đất.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, Lâm Tử Lạc chẳng hề biết đến sự tồn tại hay tính khí của Giới Chư.
Bởi vậy khi thấy phản ứng của Mục Tư Tạp, hắn cũng ngớ người ra.
Sức sát thương từ đòn võ mồm của mình đã lên tới tầm này rồi cơ à?
Mới khịa một câu mà đối phương đã buông xuôi luôn rồi.
Liệu có khi nào tên này đang tính giở trò gì không?
Lâm Tử Lạc cẩn thận quan sát trạng thái của Mục Tư Tạp thêm vài lần, cuối cùng xác nhận đối phương thật sự đã bỏ cuộc buông xuôi.
Hắn dứt khoát vung một kích Thứ Nguyên Cấm Đoán, tiễn Mục Tư Tạp lên bảng đếm số.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn đã tiêu diệt người chơi mang số hiệu 003 của Cơ Giới Thần Tộc]
[Bạn đã kế thừa thành công 10% điểm tích lũy của người chơi này, cụ thể là: 489 điểm]
[Do người chơi này hiện có sáu lá bài, bạn có thể chọn ngẫu nhiên ba lá trong số đó]
Rút bừa ba lá bài xong, Lâm Tử Lạc cũng chẳng buồn xem là loại bài gì, nhét thẳng vào hộp bài của mình.
Sau đó, hắn chuyển hướng nhìn sang gã người chơi Cực Cự Thần Tộc kia.
Tên này cũng chẳng khá khẩm hơn Mục Tư Tạp là bao.
Vừa nhận ra thân phận của Lâm Tử Lạc, hắn cũng gần như bỏ luôn ý định kháng cự.
...
Mất thêm mười phút đồng hồ để băm gã Cực Cự Thần Tộc kia thành từng mảnh vụn, khắp Mãng Hoang Kết Giới lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một người sống, đó là Lâm Tử Lạc.
Tổng cộng hai mươi tám người chơi, cuối cùng chỉ một kẻ bước ra, độ đẫm máu của trận hỗn chiến này tàn khốc đến mức nào thì ai cũng rõ!
Mãng Hoang Kết Giới vẫn còn một lúc nữa mới biến mất, Lâm Tử Lạc cũng không vội.
Hắn từ từ thu liễm sát khí quanh người, ngồi phịch xuống đất, chậm rãi hồi lại thể lực.
Trước đó luôn duy trì trạng thái chém giết, lại có sát khí trợ lực nên hắn không thấy mệt.
Nhưng vừa tắt sát khí đi một cái, khắp người hắn lập tức đau nhức ê ẩm.
Hắn hạ hai mươi bảy người chơi trông thì nhẹ như bỡn.
Thế nhưng thực tế có tên nào ở đây không phải thiên tài sở hữu thực lực áp đảo cùng hàng tá quân bài tẩy đâu?
Vì thế, hắn buộc phải nhờ sát khí gồng ép cơ thể ở ngưỡng giới hạn suốt trận, đánh vượt tải liên tục.
Nếu không nhờ khả năng hồi phục nhận được từ một đống trang bị và kỹ năng bổ trợ, e rằng ngay giữa trận, cơ thể hắn đã sụp đổ mà ngã gục từ lâu rồi.
"Đã thật đấy!"
Cuối cùng cũng được thả lỏng, Lâm Tử Lạc không kìm được mà thở hắt ra một câu sảng khoái.
Nhân lúc cơ thể đang hồi phục, hắn ngồi nguyên tại chỗ kiểm tra chiến lợi phẩm thu về từ trận đại chiến vừa rồi.
Thu hoạch đầu tiên đương nhiên là phần thưởng cốt lõi nhất của Thần Danh Chiến Trường — điểm tích lũy.
Do trước đó tốn không ít thời gian đào rương kho báu bí mật, thứ hạng của hắn trên bảng xếp hạng tụt thẳng xuống vị trí thứ năm.
Thậm chí kẻ đứng thứ sáu chỉ kém hắn vỏn vẹn một điểm.
Nhưng giờ thì cục diện đã khác hoàn toàn!
Ở giai đoạn này, trung bình một người chơi gom được tầm ba bốn nghìn điểm, còn những ai leo lên được bảng xếp hạng như Lâm Tử Lạc thì chạm mốc bảy tám nghìn điểm cũng chẳng lạ.
Lần này, một mình hắn hốt trọn hai mươi bảy mạng.
Cộng thêm vài tên tiện tay chém chết dọc đường trước đó.
Chỉ tính riêng điểm kiếm từ việc hạ người chơi gộp lại đã vượt mốc mười nghìn điểm!
Điều này khiến bảng xếp hạng điểm tích lũy lập tức đảo lộn hoàn toàn.
[Bảng xếp hạng điểm tích lũy]
Hạng 1: Nhai Tí
Số hiệu: Nhân tộc số 001 | Điểm: 18.316
Hạng 2: Tả Môn Ngô
Số hiệu: Vạn Thú Thần Tộc số 001 | Điểm: 13.659
Hạng 3: Nguyên Thần Hi
Số hiệu: Nhân tộc số 009 | Điểm: 12.597
Hạng 4: A Kỳ Nhĩ
Số hiệu: Cơ Giới Thần Tộc số 001 | Điểm: 12.113
Hạng 5: Ước Đốn Cự Nhân
Số hiệu: Cực Cự Thần Tộc số 001 | Điểm: 11.788
...
Nhìn biến động điểm số của nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng là đủ hiểu, kể từ khi chế độ Săn Lùng Kho Báu mở ra, bọn họ cũng không ngừng săn giết những người chơi khác.
Bằng không, điểm tích lũy chẳng thể nào vọt lên vài nghìn trong thời gian ngắn như vậy.
Thế nhưng đám đó có cày cuốc săn mạng chăm chỉ đến mấy thì cũng chẳng thể sánh được với vụ thu hoạch từ trận hỗn chiến ngẫu nhiên mà Lâm Tử Lạc dàn dựng dưới sự trợ giúp của Mãng Hoang Kết Giới.
Được cộng thêm hơn vạn điểm, thứ hạng của hắn vọt một phát từ top năm lên thẳng ngôi đầu bảng.
Không những thế, hắn còn bỏ xa kẻ đứng thứ hai tới tận năm nghìn điểm, độc chiếm ngôi đầu một cách tuyệt đối!
Với khoảng cách này, có lẽ từ giờ cho tới khi chế độ tiếp theo kích hoạt, sẽ chẳng có ma nào đuổi kịp hắn.
Huống chi số người chơi còn sống sót đang vơi dần đi, hiệu suất săn quái kiếm điểm cũng bắt đầu tụt dốc.
Vừa rồi Lâm Tử Lạc có liếc qua bảng thông báo tử vong trên bầu trời.
Toàn bộ Thần Danh Chiến Trường lúc này chỉ còn sót lại chưa đầy năm trăm người chơi.
Đến khi chế độ Săn Lùng Kho Báu khép lại hoàn toàn, con số này có khi còn tụt xuống dưới mốc bốn trăm!
Mới bắt đầu được vài ngày mà quân số đã rụng chỉ còn chưa tới bốn trăm người!
Chỉ có thể nói, độ khốc liệt của Thần Danh Chiến Trường lần này đã vượt xa mọi dự liệu.
