Chương 880
Chương 880: Thẻ Quyết Đấu Tử Vong, Thẻ Nô Dịch, Thẻ Phong Ấn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong thời gian ngắn không cần lo về tích điểm, Lâm Tử Lạc cũng không tiếp tục để mắt tới nó nữa.
Thay vào đó, hắn bắt đầu sắp xếp lại chiến lợi phẩm thứ hai của mình — thẻ bài.
Tính cả trước lẫn sau, hắn đã hạ gục hơn ba mươi người chơi.
Dù trong quá trình giao tranh đã tiêu hao không ít thẻ bài.
Cuối cùng bọn họ vẫn cống hiến cho Lâm Tử Lạc gần cả trăm tấm thẻ!
Lâm Tử Lạc gom số thẻ bài cũ của mình cùng đống thẻ mới kiếm được lại sắp xếp một lượt, đồng thời phân loại theo thẻ hiếm và thẻ thường.
Làm xong những việc này, hắn mới bắt đầu kiểm kê.
Quan trọng nhất đương nhiên là thẻ hiếm.
Những thẻ hiếm hắn vốn sở hữu gồm có "Thẻ Radar Toàn Bản Đồ", "Thẻ Sao Chép" và "Thẻ Vô Hiệu".
Còn lần này không biết rút được từ người tên xui xẻo nào thêm một tấm thẻ hiếm có tên là "Thẻ Quyết Đấu Tử Vong".
[Thẻ Quyết Đấu Tử Vong]: Thẻ bài hiếm, có thể chọn một người chơi cách bản thân không quá một nghìn mét làm đối thủ.
Sau đó, đôi bên sẽ cùng bị kéo vào [Đấu Trường Quyết Đấu Tử Vong] 1v1 để phân thắng bại.
(Trong Đấu Trường Quyết Đấu Tử Vong nghiêm cấm đôi bên sử dụng hiệu ứng của thẻ bài và bí bảo, tỉ lệ tích điểm cùng thẻ bài của người chơi tử trận rơi vào tay kẻ hạ gục sẽ tăng vọt)
Sau khi xem qua hiệu ứng của thẻ, Lâm Tử Lạc cũng hiểu ra vì sao gã kia không chịu dùng "Thẻ Quyết Đấu Tử Vong".
Thực lực gã đó chắc chắn không bằng hắn.
Kể cả có cưỡng ép kéo hắn vào "Đấu Trường Quyết Đấu Tử Vong", cuối cùng người chết vẫn là gã mà thôi.
Đến lúc đó, tỉ lệ tích điểm và thẻ bài của gã rơi vào tay hắn lại càng nhiều hơn.
Đối với gã, thế thì đúng là lỗ sặc gạch.
Tuy không bước vào Đấu Trường Quyết Đấu Tử Vong, nhưng trong trận hỗn chiến lần này, Lâm Tử Lạc vẫn bị người chơi khác dùng "Thẻ Quyết Đấu" lôi vào đấu trường mấy bận.
Đáng tiếc là, lúc ấy hắn đã giết đỏ cả mắt, dễ dàng giải quyết gọn ghẽ những người chơi kia rồi thong thả rời khỏi đấu trường.
Về sau, còn xuất hiện tình huống hai người chơi dùng Thẻ Quyết Đấu với nhau để chui vào đấu trường hòng trốn tránh màn tàn sát của Lâm Tử Lạc.
Cơ mà cũng vô dụng.
Chờ thời gian đấu trường kết thúc, Lâm Tử Lạc thậm chí còn dễ dàng úp sọt bọn họ hơn ngay khi vừa được dịch chuyển trở lại.
Cất kỹ bốn tấm thẻ hiếm xong, Lâm Tử Lạc lại xem tiếp xấp thẻ thường dày cộm bên cạnh.
Trong này, phần lớn đều là những loại thẻ hắn từng có trước đó.
Nên hắn cũng không bận tâm nhiều, chỉ tập trung tìm kiếm những loại thẻ bản thân chưa từng sở hữu.
Tìm qua tìm lại quả nhiên thấy được hai loại.
Một loại tên là "Thẻ Nô Dịch", có thể nô dịch một con quái thú bị thương tới mức độ nhất định trên chiến trường, từ đó nắm quyền chi phối.
Hiệu ứng thẻ nghe thì hay, nhưng trên thực tế thực lực sinh vật có thể nô dịch lại bị giới hạn trần, tính thực chiến không cao lắm.
Dù vậy, nếu có loại thẻ hiếm tương tự như "Thẻ Nô Dịch".
Thì hiệu quả mang lại chắc chắn sẽ rất đáng gờm.
Loại thẻ thứ hai có tên là "Thẻ Phong Ấn".
Hiệu ứng là dùng lên một người chơi chỉ định, khiến đối phương không thể dùng ngẫu nhiên một loại thẻ bài bản thân đang sở hữu trong khoảng thời gian nhất định.
Hiệu ứng của tấm thẻ này khá ổn.
Khi nhân phẩm tốt, hoàn toàn có thể phế luôn thẻ bài then chốt của đối phương.
Ngoài hai loại thẻ trên, điều khiến Lâm Tử Lạc có phần thất vọng là trong đống thẻ này chẳng có tấm nào như "Thẻ Định Vị Boss" hay "Thẻ Bí Bảo".
Đây đều là những tấm thẻ tốt có thể giúp săn được thẻ hiếm.
Nhưng ngẫm lại cũng hiểu được, loại thẻ ngon ăn như thế nếu có thì người chơi đã kích hoạt hoặc xài luôn rồi.
Rất khó có khả năng giữ lại cho hắn loot.
Xem hết toàn bộ thẻ bài, Lâm Tử Lạc liền cất hết vào hộp đựng thẻ của mình.
Tiếp đó hắn mới trịnh trọng lấy ra miếng kim loại có thể kích hoạt thành Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi.
Nếu việc thăng cấp cho Minh Vương cơ giáp đủ ngon nghẻ, thì miếng kim loại này chính là thu hoạch lớn nhất của hắn trong trận hỗn chiến lần này!
[Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi]: Đạo cụ cấp Truyền Thuyết đỉnh phong
Hiệu ứng: Sau khi kích hoạt, kim loại lỏng trên thiết bị kích hoạt sẽ biến hóa thành "Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi".
Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi mang khuôn mẫu Boss cấp Truyền Thuyết, sở hữu chỉ số cơ bản cực cao, thực lực vô cùng kinh người.
Đạo cụ cấp Truyền Thuyết đỉnh phong, điều này đã đủ chứng minh hàm lượng sức mạnh của "Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi".
Thế nên Lâm Tử Lạc cầm miếng kim loại ngắm nghía hồi lâu, lòng rơi vào cảnh đắn đo.
Hắn đang phân vân xem nên giữ miếng kim loại lại làm một con bài tẩy, đợi xài xong mới giao cho Minh Vương cơ giáp.
Hay là ném thẳng cho Minh Vương cơ giáp nuốt luôn từ bây giờ.
Nếu dùng làm bài tẩy, thực lực của Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi không cần phải bàn cãi.
Ngay cả bản thân hắn khi ở đỉnh cao sát khí cũng chưa chắc đã đánh bại được nó.
Còn nếu đưa thẳng cho Minh Vương cơ giáp nuốt, chắc chắn sẽ giúp bộ giáp này thăng lên cấp Truyền Thuyết.
Làm vậy sẽ tăng mạnh sức mạnh thường trực của hắn.
Cả hai cách đều rất ngon, vấn đề chỉ nằm ở chỗ hắn chọn đường nào.
Lâm Tử Lạc ngồi bệt tại chỗ đăm chiêu suy nghĩ nửa ngày trời.
Sau khi cân đo đong đếm hàng loạt ưu khuyết điểm, cuối cùng hắn vẫn quyết định giao thẳng miếng kim loại cho Minh Vương cơ giáp cắn nuốt.
Nguyên nhân là vì "Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi" nếu dùng làm bài tẩy thì tính ổn định không cao.
Hệt như lúc hắn xử lý Mục Tư Tạp vừa rồi.
Tốc độ kích hoạt của Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi tuy nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn có một khoảng thời gian chờ nhất định.
Lỡ bị ngắt chiêu giữa chừng thì coi như toang luôn.
Hơn nữa, đối thủ đủ sức ép Lâm Tử Lạc phải kích hoạt "Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi" chắc chắn phải cực mạnh.
Giao đấu với kẻ địch tầm cỡ đó, "Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi" chưa chắc đã nguyên vẹn trở về.
Nếu bị hỏng mất bộ phận cốt lõi nào đó, khiến Minh Vương cơ giáp không thể tiếp tục thăng cấp.
Thế thì đúng là lỗ đứt ruột!
Chưa kể "Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi" còn tiềm ẩn một mối lo khá lớn.
Món đồ chơi này vốn xuất xứ từ Cơ Giới Thần Tộc.
Ai mà biết đám người chơi Cơ Giới Thần Tộc có giấu bài hay phương thức ngầm nào để khắc chế nó hay không?
Đang đánh nhau mà đối phương lôi bài đó ra dùng.
Thì chẳng phải...
Cho nên, với tính cách trước sau như một luôn cẩn trọng, hắn vẫn quyết định chuyển hóa nó thành lực chiến thường trực.
Đã định hướng xong, Lâm Tử Lạc chẳng hề do dự gọi ngay Minh Vương cơ giáp ra.
Kế đó dán thẳng miếng kim loại lên thân giáp.
Chỉ thấy vị trí tiếp xúc giữa Minh Vương cơ giáp và miếng kim loại lập tức hóa thành dạng kim loại lỏng trong chớp mắt.
Hai dòng kim loại lỏng đan xen vào nhau, chẳng mấy chốc đã hòa làm một thể.
Lâm Tử Lạc còn có thể cảm nhận được kim loại lỏng của Minh Vương cơ giáp đang run rẩy hệt như đang sôi trào.
Minh Vương cơ giáp cấp Truyền Thuyết, sắp xuất hiện rồi sao?
——————
——————
Anh em ơi, chúc mừng năm mới nhé!
Chúc mọi người sang năm mới luôn vui vẻ, vạn sự như ý.
Vốn dĩ tôi không tính nói cho mọi người biết đâu, vì đông người quá sợ nghẽn số liệu.
Nhưng xem như món quà bất ngờ, thôi thì cứ chia sẻ với anh em vậy.
Ba tháng trước biên tập viên đã bảo với tôi là truyện sẽ được chuyển thể thành truyện tranh, cơ mà tôi cứ ỉm đi mãi chưa khoe.
Và đúng vào ngày 31 tháng 12, bản truyện tranh của "Tận Thế Giáng Lâm: Tỷ Lệ Rơi Đồ Gấp Trăm Lần, Chém Nhát Nào Cũng Có Vật Tư" đã chính thức ra lò rồi!
Cá nhân tôi xem qua hai chap đầu thì thấy khá ổn áp.
Còn về phần có thích hay không, có bám sát nguyên tác hay không thì tùy gu mỗi người thôi.
Chín người mười ý mà.
Anh em nào ưng thì có thể vào ủng hộ theo dõi nhé.
Còn nếu không hợp gu thì cũng đừng buông lời cay đắng quá, tiếp tục đọc truyện chữ cùng tôi cũng là một lựa chọn tuyệt vời rồi.
