Chương 892
Chương 892: Siêu cấp Boss giáng lâm
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chế độ Siêu Cấp BOSS! Lại là chế độ này, thú vị đấy, chỉ không biết con Siêu Cấp BOSS này mạnh cỡ nào thôi."
"Hi vọng là BOSS hệ sức mạnh, để đám người chơi Cực Cự Thần Tộc bọn ta phô diễn thực lực một phen."
Một người chơi Cực Cự Thần Tộc sau khi nghe xong thông báo chiến trường thì mắt sáng lên, cực kỳ mong đợi mở lời.
"Vãi thật, chế độ này vừa mở, chẳng phải đồng nghĩa với việc toàn bộ người chơi đều phải tụ về một điểm à? Thế thì lần này số người chết chắc chắn không ít đâu."
"Hơn nữa nếu là Nhân tộc thì... Haizz, khéo đến đó lại bị nhắm vào tới chết mất."
Một người chơi Nhân tộc xem xong giới thiệu của hệ thống thì không nhịn được mà than thở.
"Ngon rồi, ở mấy chế độ trước, mấy chiêu buff diện rộng của mình chẳng có đất dụng võ, chế độ này sinh ra đúng là để mình cày điểm cống hiến mà!"
"Cuối cùng mình cũng sắp đổi đời rồi!"
Một người chơi Vạn Thú Thần Tộc tỏ ra cực kỳ kích động.
"Sao tự dưng lại lòi ra cái chế độ này thế nhỉ."
"Cứ có cảm giác sự kiện này dính dáng gì đó tới cái tên Nhai Tí vừa gây chấn động bằng thông báo vũ trụ hôm qua."
"Nhưng nói gì thì nói, vẫn phải nhân cơ hội này hội quân với tộc nhân, một tên Nhai Tí mà thôi, không đáng để sợ."
Một người chơi Cơ Giới Thần Tộc sau khi phân tích dữ liệu thì có chút khó hiểu lẩm bẩm.
......
Đúng như Lâm Tử Lạc dự đoán, sự xuất hiện của chế độ Siêu Cấp BOSS đã đánh động tâm lý của tất cả người chơi trên Chiến Trường Thần Danh Số 0.
Mấy chế độ trước thì còn dễ nói.
Nhiều người chơi rất biết người biết ta, hiểu rõ chỉ dựa vào thực lực hay kỹ năng của mình thì không thể chen chân vào nổi, thế nên dứt khoát bỏ qua.
Một bộ phận khác thì chọn cách lượn lờ vòng ngoài săn lẻ người chơi khác, cũng chẳng thèm tham gia vào chế độ.
Nhưng chế độ Siêu Cấp BOSS này thì khác hẳn.
Trong chế độ chỉ có duy nhất một mục tiêu, xung quanh lại ở trạng thái hòa bình, không lo bị đánh lén.
Thêm nữa, lượng người chơi bị chế độ này thu hút cũng như số người có thể húp được phần thưởng rộng hơn các chế độ trước rất nhiều.
Người ta đều đi làm sự kiện hết rồi.
Cậu còn mò đi đâu để săn người chơi khác nữa?
Người ta lát nữa đều nhận được quà.
Cậu không có phần, chẳng phải điểm tích lũy sẽ tụt lại phía sau sao?
Hàng loạt lý do dẫn đến việc ngoài một số cực ít người chơi cá biệt, những kẻ còn lại đều chủ động hoặc bị động dấn thân vào chế độ lần này.
Vừa qua khỏi mốc không giờ, cả đoàn người chơi đông đảo đã bắt đầu lao về phía chiến trường BOSS, nơi có biểu tượng Siêu Cấp BOSS trên bản đồ.
......
"Ối giời ơi, sao lại dịch chuyển mình ra ngoài thế này, có cơ chế này sao trong bảng giới thiệu lúc trước không nói luôn đi."
Lâm Tử Lạc gãi gãi sau gáy, cạn lời cất tiếng.
Vốn dĩ hắn vẫn đang ngồi chơi xơi nước cực kỳ thoải mái ngay tại điểm BOSS giáng lâm.
Kết quả vừa qua không giờ, luồng sáng dịch chuyển đã bao phủ lấy hắn.
Còn chưa kịp định thần, hắn đã bị ném tọt ra một khu rừng nằm ở rìa ngoài chiến trường BOSS.
Đã thế còn bị chính đường biên đen của chiến trường do bản thân thiết lập chặn đứng bên ngoài, muốn vào lại cũng chẳng vào nổi.
May mà hắn vẫn có chút tính toán từ trước, kịp bố trí toàn bộ đồ đạc của mình xong xuôi trước mười hai giờ đêm.
Nếu không thì cái chế độ vất vả lắm mới kích hoạt được này coi như đổ sông đổ biển.
Sau khi thử vài lần để tìm cách lách vào chiến trường BOSS, Lâm Tử Lạc nhận ra cái thiết lập này chuẩn chỉ thật, chẳng có kẽ hở nào để lách luật.
Thế là hắn lập tức đổi ý, co cẳng chạy vội về một hướng ở đằng xa.
Vị trí BOSS giáng lâm là do đích thân Lâm Tử Lạc lựa chọn từ trước.
Nên hắn đã cố ý chọn một địa hình bồn địa khổng lồ với độ trũng cực sâu.
Hơn nữa xung quanh bồn địa này, ngoài những vách đá dựng đứng cùng các đỉnh núi hiểm trở, những con đường thoai thoải để đi vào chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dĩ nhiên, Lâm Tử Lạc không trông mong vào việc ra mấy con đường đó ngồi rình để chặn giết người chơi.
Dù sao những kẻ có thể tham gia Thần Danh Chiến Trường, trừ cái đám đầu óc có vấn đề bên Vạn Thú Thần Tộc ra, số còn lại đều thuộc dạng già dơ, cẩn thận từng li từng tí.
Đời nào bọn họ lại đâm đầu vào mấy con đường vừa nhìn là biết dễ bị úp sọt để xuống bồn địa?
Lâm Tử Lạc nắm thóp đúng điểm này, thậm chí còn tính trước thêm một bước.
Đám người chơi kia quả thực sẽ không đi đường đó.
Nhưng bọn họ buộc phải thông qua mấy con đường này để quan sát địa hình bên trong bồn địa hoặc nắm bắt hành tung của những người chơi khác.
Điều này là chắc như đinh đóng cột.
Sau khi quan sát xong, bọn họ sẽ phải chọn con đường khác an toàn hơn để lẻn vào bồn địa.
Người khác thì khó nói.
Chứ trình độ nắm bắt địa hình và đọc vị tâm lý người chơi của Lâm Tử Lạc đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.
Hắn trực tiếp đặt mình vào suy nghĩ của đối phương, nhẹ nhàng tìm ra một vị trí cách tuyến đường chính không quá xa, lại cực kỳ hợp với tâm lý phòng bị để mò xuống bồn địa.
Sau đó, hắn nấp vào một góc khuất kín đáo, kiên nhẫn chờ con mồi cắn câu.
Lần phục kích này không phải đợi quá lâu.
Dù sao cũng có vài người chơi vốn ở sẵn gần đây, chạy qua chẳng tốn mấy thời gian.
Và "con mồi may mắn" tự dâng tận miệng này rõ ràng không hề hay biết con đường ngầm mà mình vô thức lựa chọn đã có người giăng bẫy từ sớm.
Lúc này trong lòng gã vẫn còn đang hí hửng, ngỡ đâu mình vớ được món hời lớn.
Đến điểm Siêu Cấp BOSS giáng lâm sớm thế này, chẳng phải đồng nghĩa với việc có thể chuẩn bị trước mọi thứ sao?
Giữa lúc gã còn đang mộng tưởng xem nên chọn phục kích người khác hay bày biện thế trận trước.
Lâm Tử Lạc đang nấp một bên liền dứt khoát ra tay, một chuỗi combo mượt mà chuẩn xác tiễn luôn cái đầu của gã lìa khỏi cổ.
Giải quyết xong kẻ này, Lâm Tử Lạc không hề nán lại mà quay đầu lủi sang một vị trí khác.
Bắn một phát đổi một chỗ.
Đó mới là quy tắc vàng của việc đi săn trong bóng tối.
Cứ thế mai phục, mười hai tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Lạc đã gặt được tổng cộng bảy mạng người chơi.
Con số này không hề nhỏ chút nào.
Bởi vì ngoài giai đoạn đầu ra, những người chơi đến sau khi tiến vào bồn địa đa phần đều đi chung theo tộc.
Toàn là những tổ đội mười mấy người đi thành từng tốp.
Lâm Tử Lạc muốn đánh lén là rất khó.
Còn bảo đánh trực diện thì không phải không thắng được.
Chỉ là rút dây sẽ động rừng.
Nếu hắn chọn quẩy nhiệt tình thì chỉ tổ gây náo loạn, kéo thêm vô số người chơi khác ùa tới.
Đến lúc đó mới đúng là nhặt hạt vừng mà mất quả dưa hấu.
Cho nên khi thời gian sắp điểm mười hai giờ trưa, hắn đã bỏ việc phục kích để quay trở lại lòng bồn địa.
Có điều hắn vẫn không lộ diện mà lẳng lặng nấp trong bóng tối quan sát cục diện trên sân.
Nhìn đám người chơi ba tộc do A Kỳ Nhĩ, Ước Đốn Cự Nhân và Tả Môn Ngô cầm đầu đang đứng giằng co ở rìa ngoài chiến trường BOSS.
Còn về phía Nhân tộc......
"Người chơi tại Chiến Trường Thần Danh Số 0 xin lưu ý!"
"Siêu Cấp BOSS đang được thả xuống, yêu cầu các người chơi nhanh chóng tiến vào chiến trường BOSS."
