Chương 893
Chương 893: BOSS cấp truyền thuyết cấp 100——Lục Dực Bất Tử Viêm Ma
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thông báo xuất hiện trên không trung chiến trường đã phá vỡ thế đối đầu giằng co ở vòng ngoài.
Vừa nghe thấy có thể vào trước, A Kỳ Nhĩ khoác bộ giáp hoàng kim đứng đầu Cơ Giới Thần Tộc liền sải bước đi thẳng tới chiến trường.
Các người chơi Cơ Giới Thần Tộc khác bám sát phía sau, nối đuôi nhau vượt qua ranh giới, tiến vào sàn đấu BOSS.
Toàn bộ Cơ Giới Thần Tộc đều toát lên vẻ hống hách nghênh ngang thấy rõ.
Mà họ cũng đủ tư cách để làm thế thật.
Nhìn vào số lượng người chơi có mặt lúc này, Cơ Giới Thần Tộc đông nhất, đã vượt qua mốc một trăm người!
Điều đó chứng minh quá rõ thực lực cứng của họ khủng cỡ nào.
Đội mạnh thứ hai là người chơi Cực Cự Thần Tộc.
Dù chịu thiệt vì thân hình quá khổ khi săn người chơi và quái thú, nhưng đến lúc này, vóc dáng khổng lồ lại trở thành lợi thế.
Do kích thước quá lớn, rất ít ai muốn tốn sức đi đập họ.
Đánh lén lại càng khó hơn.
Đi móc lốp thì cốt lõi là phải động tĩnh nhỏ, không để lộ tung tích.
Cực Cự Thần Tộc người nào người nấy to như quả núi, chỉ quơ tay quẹt chân một cái là lộ sạch sẽ vị trí của kẻ rình rập.
Thế thì ma nào thèm rảnh hơi đi đánh lén họ nữa?
Nhờ vậy, số lượng người chơi Cực Cự Thần Tộc sống sót không hề ít.
Hiện tại kéo đến cũng tầm bảy tám chục người.
Thấy Cơ Giới Thần Tộc đã vào, họ liền nối gót dưới sự dẫn dắt của Ước Đốn Cự Nhân, sừng sững như những ngọn núi bước vào phạm vi sàn đấu BOSS.
Cũng may là diện tích chiến trường thực tế rộng mênh mông.
Không thì mấy chục gã khổng lồ này chen vào một cái là người khác hết chỗ đứng luôn.
"Mẹ kiếp, toàn một lũ ăn hại! Chết nhiều thế này thì làm ăn được cái tích sự gì nữa!"
"Làm tao mất hết cả mặt mũi trước bọn họ!"
Đi cuối cùng là thủ lĩnh Vạn Thú Thần Tộc - Tả Môn Ngô, hắn ngoái lại nhìn đồng tộc rồi chửi té tát.
Năng lực và sức chiến đấu của hắn rất nổi trội.
Không thì cũng chẳng thể giữ vững vị trí top một hoặc top hai trên bảng tích điểm suốt như vậy.
Nhưng tính tổng thể thì Vạn Thú Thần Tộc lại khá lép vế.
Phải biết rằng, người chơi Vạn Thú Thần Tộc có tật xấu là hễ đánh nhau là máu dồn lên não, đầu óc hay bị đơ.
Cho nên qua các chế độ và trận đánh trước đó, phe họ thiệt hại nặng nề nhất.
Tổng số thành viên Vạn Thú Thần Tộc tới đây vừa vặn hơn năm mươi người, chưa bằng một nửa Cơ Giới Thần Tộc!
Khoảng cách lực lượng quá lớn.
Thành ra gã Tả Môn Ngô vốn ngông cuồng tự đại cũng đành nén cục tức lại, không dám trực tiếp cà khịa hai tộc kia.
Càng nghĩ càng tức, Tả Môn Ngô dậm mạnh chân xuống đất rồi gắt lên.
"Đứa nào đứa nấy liệu mà khôn hồn lên, trận này đứa nào dám bóp team thì tao tự tay bẻ cổ!"
Dứt lời, Tả Môn Ngô đùng đùng nổi giận đi thẳng vào sàn đấu BOSS.
Mấy người chơi Vạn Thú Thần Tộc còn lại chẳng dám ho he nửa lời, cụp đuôi nối đuôi sau lưng hắn cùng bước vào phạm vi chiến trường.
Đến đây, đội hình ba đại Thần tộc đã vào hết bên trong sàn đấu BOSS.
Nhưng đừng quên, Thần Chiến lần này có tận bốn chủng tộc tham gia.
Sau khi ba Thần tộc đều đã vào sàn đấu, từ một hẻm núi gập ghềnh chui ra một cô gái mặc đồ bó màu tím, mái tóc cũng nhuộm sắc tím rực rỡ.
Cường giả Nhân tộc — Nữ Vương Phán Quyết "Vũ Nhã Ninh" đã xuất hiện!
Không chỉ có "Vũ Nhã Ninh".
Lão già Nguyên Thần Hi từng giành được trụ điểm danh trước đó, Bạch An từng trò chuyện với Lâm Tử Lạc trước trận đấu, cùng vài gương mặt lạ hoắc khác của Nhân tộc cũng lần lượt tụ họp ở rìa khu vực BOSS.
Rõ ràng, là trụ cột của Nhân tộc, họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt siêu cấp BOSS lần này.
Chỉ vì vị thế Nhân tộc quá yếu nên họ không thể xuất đầu lộ diện lúc ba đại Thần tộc đang giằng co.
Huống hồ, Nhân tộc lúc này chỉ còn biết trông cậy vào họ.
Cho đến khi thông báo chiến trường bắt đầu đếm ngược, hiện trường vẫn chỉ vỏn vẹn tám người phe Nhân tộc.
Đủ hiểu số lượng người chơi Nhân tộc còn sót lại trên Thần Danh Chiến Trường hẩm hiu đến mức nào.
"Được rồi, không đợi thêm được ai nữa đâu, vào thôi."
Nguyên Thần Hi thở dài một tiếng rồi nói.
Các cao thủ Nhân tộc còn lại chỉ biết gật đầu, rồi cùng nhau tiến vào sàn đấu BOSS.
Ngay khi gót chân họ vừa bước vào, rìa chiến trường liền dâng lên một tấm màn chắn màu vàng.
Màn chắn bao trọn lấy sàn đấu BOSS, không chừa một kẽ hở nào.
Tác dụng của nó khá giống màn chắn Lâm Tử Lạc từng đụng phải hồi giải phóng Chuyển Chức Đài.
Cho phép người chơi đến sau đi vào, nhưng tuyệt đối không cho ai rời đi.
Đồng thời trong phạm vi màn chắn bao phủ, người chơi không thể gây bất kỳ sát thương hay hiệu ứng khống chế nào lên nhau.
Nấp trong góc tối, Lâm Tử Lạc thu trọn tất cả vào tầm mắt.
Bản thân hắn vốn chẳng tính tham gia màn săn siêu cấp BOSS này.
Vì thế đợi đám người vào hết, hắn liền rời vị trí cũ, tìm một khoảng đất trống trên vách đá cao.
Tầm nhìn ở đây cực kỳ thoáng, có thể quan sát rõ mồn một mọi biến động bên trong sàn đấu BOSS.
Căn chỉnh góc nhìn xong xuôi, Lâm Tử Lạc móc ghế tựa từ không gian lưu trữ ra nằm ườn lên.
Kế đó hắn lại lôi thêm đĩa hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa thảnh thơi thưởng thức kịch hay trong sàn đấu.
"Thời gian đếm ngược đã kết thúc."
"Bắt đầu thả siêu cấp BOSS chiến trường lần này."
"Quái thú được thả lần này là BOSS cấp 100 phẩm giai Truyền Thuyết —— Lục Dực Bất Tử Viêm Ma."
Cùng với thông báo chiến trường vang lên, chính giữa sàn đấu BOSS bùng lên luồng sáng đỏ rực chói lòa.
"Gào!"
Một tiếng gầm phẫn nộ truyền ra từ luồng sáng đỏ.
Dù ở cách chiến trường khá xa, Lâm Tử Lạc vẫn cảm thấy màng nhĩ rung lên bần bật theo tiếng gầm.
Chờ quầng sáng tan đi, một con quái thú khổng lồ cao hơn ba nghìn mét chính thức lộ diện.
Hình dáng con quái vật này khá giống ác ma trong thần thoại phương Tây ở Lam Tinh.
Trên đầu mọc hai sừng sắc nhọn, sau lưng có ba đôi cánh mỏng tựa cánh dơi, phía sau kéo theo chiếc đuôi to khỏe chi chít gai nhọn.
Chưa kể khắp người con quái thú bốc lên ngọn lửa màu tím ngùn ngụt, liên tục phát ra tiếng nổ tanh tách dữ dội.
"Lũ chư thần khốn khiếp! Viêm Ma vĩ đại đây mà lại rơi vào cảnh làm mục tiêu vây quét cho lũ chúng mày à!"
Vừa giáng lâm, Lục Dực Bất Tử Viêm Ma đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi lại gầm thét ầm ĩ.
Nhờ có hiệu ứng dịch thuật thời gian thực của chiến trường, tất cả người chơi đều hiểu rõ nó đang gầm gừ cái gì.
Xem ra con hàng này bị chư thần cưỡng chế tóm vào chiến trường để làm siêu cấp BOSS rồi.
