Chương 899
Chương 899: Lôi hải vô tận, thông báo tiêu diệt điên cuồng ngập màn hình
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Tử Lạc rõ ràng có thể chọn lén lút tàng hình mò tới để đánh lén đám người chơi này.
Thế nhưng hắn lại cố tình chấp nhận hình phạt bay đắt đỏ, chọn cách "từ trên trời giáng xuống" phô trương tột cùng!
Vì sao lại thế?
Đương nhiên là để hút trọn sự chú ý của đám người chơi.
Chưa hết, để đẩy hiệu quả lên mức tối đa, hắn còn cố tình gây tiếng động lớn đánh động đối phương, rồi rầm rộ triệu hồi cự thú đỏ máu cùng Thánh Ma Pháp Tướng ngay trên không trung.
Thậm chí hắn còn chủ động gỡ bỏ ngụy trang, tự lộ luôn danh tính "Nhai Tí"!
Mọi việc hắn làm chỉ nhằm mục đích gom hết tầm mắt của bọn họ lên người mình, để hai món đạo cụ cấp Truyền Thuyết giấu ở góc khuất bãi Boss từ sáu tiếng trước âm thầm kích hoạt.
Hai món đạo cụ cấp Truyền Thuyết này là loại đạo cụ tổ hợp cực kỳ hiếm thấy.
Lâm Tử Lạc còn ngờ rằng nếu không nhờ có siêu cấp thương thành thì chẳng đời nào gom đủ cả cặp.
Một món trong đó tên là [Thiên Hôn Nghi], món còn lại tên là [Địa Động Nghi].
Hắn đã phải cắn răng chi tới tận 7.000 điểm tích lũy mới rước được chúng về tay!
Ban đầu hiệu ứng của hai món này rất bình thường, cũng chẳng hơn gì những đạo cụ cấp Truyền Thuyết khác.
Thế nhưng điểm bá đạo của chúng là khi kết hợp lại sẽ kích hoạt thêm hiệu ứng tổ hợp.
Đó là cưỡng chế toàn bộ người chơi xung quanh rơi vào trạng thái "choáng váng" trầm trọng.
Tất nhiên, kể cả là đạo cụ cấp Truyền Thuyết dạng tổ hợp thì bình thường muốn gây hiệu ứng mạnh lên hơn hai trăm người chơi thiên tài cũng là chuyện bất khả thi.
Khổ nỗi đám người này vừa trải qua trận chiến với Viêm Ma Bất Tử Sáu Cánh, lúc này đứa nào đứa nấy trạng thái đều chạm đáy rồi!
Vì thế, khi thiết bị tự động truyền tinh thần lực sau sáu tiếng do Lâm Tử Lạc cài đặt vận hành, [Địa Động Nghi] và [Thiên Hôn Nghi] giấu sẵn lập tức cùng khởi động, phát huy hiệu quả thần kỳ chưa từng có!
Nó không chỉ khiến đám người chơi không thể tiếp tục nhắm vào Lâm Tử Lạc, mà còn chẳng tài nào kịp thoát khỏi trạng thái "choáng váng" để né tránh đòn đánh.
Lâm Tử Lạc dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này.
Hai món đạo cụ khác giấu ở một góc khác của bãi Boss ngay lập tức được kích hoạt theo.
Hai món này lại càng chẳng phải dạng vừa.
Hồi bị Bảo Tàng Cầu chọn trúng, Lâm Tử Lạc vốn định dùng hai món bài tẩy này để bảo vệ bản thân.
Chỉ là nhờ [Ma Uyên Sát Tâm] và [Sát Lục Chi Hồn] liên tiếp đột phá lên Thần Thoại nên hắn mới không cần lãng phí chúng.
Giờ thì vừa khéo có đất để đem ra xài!
Mà hai con bài tẩy đó, thực chất chính là hai mảnh [Móng Của Kỳ Lân].
Sao nào, chỉ cho phép Giới Chư đưa Mục Tư Tạp "Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi" phòng thân, còn Lâm Tử Lạc thì không được xin Kỳ Lân thêm hai cái "móng tay" chắc?
Móng của Kỳ Lân là món đạo cụ thần kỳ theo kiểu "gặp mạnh càng mạnh".
Uy lực sấm sét nó bộc phát hoàn toàn dựa vào cường độ lôi điện được người kích hoạt tích trữ trước đó, rồi trải qua hàng loạt bước dung nạp, tinh luyện và cường hóa.
Hồi ở Bá Tổ Tinh, lúc Lâm Tử Lạc dùng móng Kỳ Lân nã vào Bách Tử Ma Thần, chỉ số giữa hắn và đối phương chênh lệch một trời một vực nên lôi điện tích trữ chẳng thể quá mạnh.
Vậy mà chiếc móng đó vẫn nổ nát bét một cánh tay của Bách Tử Ma Thần.
Thế thì với tinh thần lực hiện tại của hắn, uy lực sấm sét bung ra từ móng Kỳ Lân còn khủng khiếp đến mức nào nữa?
Chỉ vừa kích hoạt, vô số tia lôi điện màu tím đã thi nhau tuôn trào điên cuồng từ hai mảnh móng Kỳ Lân.
Lôi điện tím tức thì phủ kín toàn bộ bãi Boss, tạo thành một biển sấm sét vô tận.
Giữa biển lôi điện, từng đợt sóng sét cuộn trào dữ dội, vô số tia hồ quang chớp giật liên hồi.
Chỉ cần chạm phải bất cứ thứ gì, nó liền kích nổ hàng loạt vụ nổ sấm sét liên hoàn.
Đám người chơi có mặt tại trận lập tức ăn đủ.
Từng người còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn "choáng váng" đã bị sấm sét giáng cho tối tăm mặt mũi.
Rất nhiều kẻ đã là nỏ mạnh hết đà, vừa trúng đòn liền run bắn người, ngã gục mất kiểm soát.
Vừa ngã xuống, bọn họ hoàn toàn mất sạch khả năng phản kháng.
Thân thể run như cầy sấy nhanh chóng bị biển sấm sét nuốt chửng, không bao giờ gượng dậy nổi nữa.
"Toàn bộ người chơi chú ý: Người chơi mang số hiệu Cơ Giới Thần Tộc 031 đã tử trận, chiến trường hiện còn 281 người."
"Toàn bộ người chơi chú ý: Người chơi mang số hiệu Cực Cự Thần Tộc 044 đã tử trận, chiến trường hiện còn 280 người."
......
Bão thông báo rồi!
Trong bối cảnh số lượng người chơi trên Thần Danh Chiến Trường vốn chẳng còn bao nhiêu, thông báo tử trận vậy mà vẫn nổ liên tục như bão quét!
Đây cũng là lần đầu tiên Thần Danh Chiến Trường dồn dập thông báo tin người chơi tử trận với tần suất nghẹt thở đến thế.
Chỉ riêng việc lắng nghe thanh âm thông báo chói tai kia thôi cũng đủ khiến người ta lạnh toát cả sống lưng.
Thế nhưng lúc này Lâm Tử Lạc chẳng rảnh đâu mà bận tâm tới đống thông báo hạ gục đang nhảy điên cuồng bên tai.
Hắn khóa chặt ánh mắt xuống biển sấm sét bên dưới.
Thấy vẫn còn một bộ phận người chơi sắp chống không nổi đang định lôi bài tẩy hộ thân như khiên chắn hay pháo đài ra xài, hắn dứt khoát vỗ mạnh vào Sủng Vật Không Gian Cầu giấu trước ngực.
A Hoàng đã chờ sẵn từ lâu lập tức lao vút ra, há mõm gầm lên một tiếng rồng ngâm tích lực đã lâu.
"Gào!"
Tiếng rồng ngâm bá đạo quét ngang toàn bộ chiến trường.
Tất cả những người chơi định bật bài tẩy giữ mạng lập tức bị ngắt chiêu khựng cứng tại chỗ, mặc cho biển lôi điện điên cuồng oanh tạc vào cơ thể vốn đã yếu ớt của mình.
Lại thêm một tốp người chơi chống chịu không nổi ngã rạp xuống đất, nhanh chóng nối gót lứa người chơi trước đó.
Cần biết rằng, một tiếng rồng ngâm đâu phải giới hạn của Lâm Tử Lạc.
Hắn lập tức tái hiện lại màn cướp trắng "Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi" từ tay Mục Tư Tạp dạo nọ.
Hai tiếng rồng gầm vang lên tiếp theo khóa cứng đám người chơi tại chỗ không nhúc nhích nổi.
Chuỗi khống chế tạo nên từ ba tiếng rồng ngâm liên tiếp kinh hoàng đến mức nào!
Những kẻ thực lực kém cỏi đành trơ mắt nhìn bản thân đứng đờ ra đó, dần dần tan chảy giữa biển sấm sét.
Đến lúc chết, bọn họ thậm chí còn chẳng có cơ hội cất tiếng gào thét.
Sau đợt thanh tẩy phối hợp giữa "chuỗi khống chế liên hoàn" và "biển sấm sét".
Phóng tầm mắt nhìn quanh, số người chơi ngã xuống trên bãi Boss đã vượt qua con số năm mươi đầy kinh ngạc!
Đối với ba đại chủng tộc vốn dĩ chẳng còn lại mấy người mà nói, đây là một đòn giáng nặng nề biết chừng nào!
Biển lôi điện rốt cuộc cũng cạn năng lượng, dần dần lắng xuống.
Cơ mà, Lâm Tử Lạc đâu có ý định dừng lại ở đây.
Cần biết rằng trong số những người chơi còn sống sót, vẫn còn không ít kẻ đã chạm tới giới hạn chịu đựng.
Đám này, hôm nay đừng hòng có đứa nào thoát!
"Oành!"
Thánh Ma Pháp Tướng vung một chưởng ra.
Bàn tay khổng lồ tựa Ngũ Hành Sơn đè nghiến một tên người chơi Cơ Giới Thần Tộc đang bại liệt dưới đất bẹp dúm thành chiếc bánh kim loại.
