Chương 900
Chương 900: Đội hình vật triệu hồi siêu xa hoa của Lâm Tử Lạc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phía trên Thần Danh Chiến Trường, toàn bộ các tồn tại cấp Thần Thoại đều nhìn thấy rõ mồn một toàn bộ quá trình.
Nhìn từng thiên tài của Cơ Giới Thần Tộc lần lượt chết thảm ngay tại chỗ, tim Giới Chư như rỉ máu.
"Khốn kiếp! Đúng là lũ ăn hại đái nát!"
"Bộ không biết kiểm tra Chiến trường BOSS một lượt à? Đánh xong không biết rút lui ngay sao? Không biết đề phòng Nhai Tí à?"
"Sao có thể ngu ngốc đến mức này cơ chứ!"
Thật ra ngay từ lúc thấy Lâm Tử Lạc cài đặt chế độ, bố trí cạm bẫy, chờ thời cơ ra tay các kiểu...
Giới Chư đã ngứa ngáy muốn tìm cách nhắc nhở đám người chơi Cơ Giới Thần Tộc bên dưới rồi.
Khổ nỗi Kỳ Lân đã sớm đề phòng bài này, khiến hắn chẳng thể nào tuồn tin ra được.
Giờ nhìn bộ dạng bất lực cuồng nộ của Giới Chư, Kỳ Lân khoái chí cười phá lên.
"Hahaha, Giới Chư ơi là Giới Chư, đúng là đứng ở góc nhìn toàn cảnh phán như đúng rồi."
"Cứ yên tâm đi, cho dù là ông tự mình vào trận, cũng chẳng đời nào nghi ngờ Chiến trường BOSS lại bị người chơi khác giăng bẫy từ trước đâu."
"Nhắc đến chuyện này thì phải cảm ơn đề xuất của ông đấy nhé."
"Nếu không nhờ ông chém phần đền bù xuống còn một lần miễn phí mua đạo cụ dạng thẻ bài, Nhai Tí chưa chắc đã chọn mua Thẻ Chúa Tể Chế Độ đâu."
Lời này của Kỳ Lân đúng chuẩn xát muối vào vết thương, giết người còn muốn bóp nát tâm can!
Cứ nghĩ đến việc chính mình chủ động mở mồm đề nghị chỉ cho miễn phí thẻ bài, Giới Chư chỉ hận không thể tự vả vào mặt mình mấy cái thật mạnh.
Trái lại, Giới Nguyên ở bên cạnh liền cất tiếng:
"Đừng nghe hắn nói nhảm, cho dù không có quyền miễn phí, tên Nhân tộc kia chắc chắn cũng sẽ bỏ điểm tích lũy ra mua Thẻ Chúa Tể Chế Độ thôi."
"Còn ông..."
Giới Nguyên lại chĩa mũi dùi về phía Kỳ Lân.
"Kỳ Lân, ông dốc hết sức chu cấp bài tẩy cho Nhai Tí như thế, là tính nhúng tay hoàn toàn vào mâu thuẫn giữa Cơ Giới Thần Tộc chúng tôi và Nhân tộc đấy à?"
"Đừng trách tôi không nhắc trước, trước mặt cả một chủng tộc, sức mạnh cá nhân chẳng có mấy tác dụng đâu!"
Mối đe dọa trong lời Giới Nguyên gần như đã bày ra ngay trước mặt.
Kỳ Lân lại tỏ vẻ chẳng thèm để tâm, bật lại ngay:
"Mắt nào của ông thấy tôi để lại bài tẩy cho cậu ta thế?"
"Chẳng qua lần trước tới Lam Tinh tìm cậu ta buôn chuyện, rảnh rỗi quá nên cắt bừa hai mẩu móng tay thôi mà."
"Cậu ta tự lấy mẩu móng tay của tôi đi dùng, tôi cũng đâu có biết!"
Không biết cái con khỉ!
Không phải do ông dùng năng lực ôn dưỡng mẩu móng tay đó thì là gì?
Chẳng lẽ lại nghĩ đồ trên người một tồn tại cấp Thần Thoại tùy tiện rớt ra là có thể sở hữu uy lực cỡ đó sao?
Cả Giới Nguyên lẫn Giới Chư đều thầm chửi trong bụng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thèm đôi co tiếp.
Trừ khi muốn trở mặt hoàn toàn với Kỳ Lân, bằng không cứ để đối phương chơi trò cùn thì chẳng ai làm gì nổi.
Huống hồ, kể cả Kỳ Lân có thừa nhận cho Lâm Tử Lạc bài tẩy thì đã sao?
Trên Thần Danh Chiến Trường, thiên tài tộc nào chẳng được hậu thuẫn như thế?
Rốt cuộc, vì không muốn để các Thần Thoại khác xem trò cười, hai kẻ này đành chọn cách im lặng.
Có điều trước khi im lặng, cả hai đã bí mật trao đổi vài câu với nhau.
Xem chừng, dường như bọn họ đã có tính toán khác.
......
"Vù!"
Thánh Ma Pháp Tướng vốn đã chuyển sang chế độ tự động tấn công, vừa vung tay đã tóm gọn cơ thể một người chơi Cực Cự Thần Tộc.
Tiếp đó nó quay mòng mòng trên không trung mấy vòng rồi ném thẳng gã này vào đám đông người chơi cách đó không xa.
Không ít người chơi bị thân hình khổng lồ của tên Cực Cự Thần Tộc này va trúng, đè gục tại chỗ.
Giây tiếp theo, huyết sắc cự thú phóng vọt ra từ mạn sườn, vồ thẳng về phía đám người chơi còn chưa kịp bò dậy, ngoác cái mồm đỏ lòm máu me ra cắn xé điên cuồng.
Hai ba người chơi bị xé thành từng mảnh vụn ngay tại trận, những kẻ còn lại trạng thái cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Để bảo đảm không để sót một ai.
"Cơ Giới Khôi Lỗi" đang trong trạng thái hoàn toàn săn giết bên cạnh lập tức lao tới, pháo hạng nặng cơ giới trên tay liên tục xoay tròn, nã pháo năng lượng xối xả vào bọn họ.
Pháo nổ vang rền, đám người chơi chẳng một ai sống sót, tất cả hóa thành những vũng máu thịt văng tung tóe khắp góc chiến trường.
Không chỉ riêng Thánh Ma Pháp Tướng, huyết sắc cự thú hay "Cơ Giới Khôi Lỗi" phái sinh từ Minh Vương cơ giáp.
Lúc này, quần thảo trên Chiến trường BOSS còn có một bầy triệu hồi vật đông đảo khác của Lâm Tử Lạc.
Mèo tang thi được triệu hồi từ [Tù Và Mèo Tang Thi].
Tham Lang triệu hồi từ [Găng Tay Thiên Xu].
"Quân đoàn sát khí" sinh ra từ sự kết hợp giữa [Sát Lục Chi Hồn] và [Vô Tận Sát Vực].
......
Có thể nói, Lâm Tử Lạc đã tận dụng hết mức, gọi ra toàn bộ các triệu hồi vật mà hắn sở hữu.
Những đơn vị đủ mạnh như Thánh Ma Pháp Tướng, Siêu Cấp Cơ Giới Khôi Lỗi nhận nhiệm vụ thanh lý đám người chơi dị tộc đang thoi thóp, trạng thái tụt dốc.
Còn những đơn vị yếu hơn như mèo tang thi, quân đoàn sát khí thì lãnh trách nhiệm đi hòm, nhặt trang bị cùng mảnh trang bị trên xác những kẻ vừa ngã xuống.
Phân công cực kỳ rõ ràng, hiệu suất xử lý công việc cũng cao đến đáng sợ.
Dồn đám người chơi sợ vỡ mật, nháo nhào bỏ chạy tứ phía.
Lâm Tử Lạc không rảnh tâm trí để để mắt tới hành động của chúng.
Hắn tự mình dẫn theo A Hoàng chặn đứng ngay trước mặt những tay to hàng đầu như A Kỳ Nhĩ, Tả Môn Ngô và Ước Đốn Cự Nhân.
Thật ra nếu được, hắn thích đi săn đám người chơi yếu hơn cơ.
Dù sao đám đó chỉ cần chém vài nhát là bay màu.
Còn cỡ A Kỳ Nhĩ, Tả Môn Ngô, cho dù hiện tại phong độ có chạm đáy cỡ nào đi nữa, hắn cũng khó lòng dứt điểm ngay trong chốc lát.
Nhưng chịu thôi.
Mấy tên này tạo ra mối đe dọa quá lớn đối với Thánh Ma Pháp Tướng và huyết sắc cự thú.
Nếu cứ thả cửa cho chúng ra tay, đừng hòng mơ đến việc để đám đệ tử đi vét máng người chơi khác.
"Keng!"
Người Lâm Tử Lạc khựng lại, vung Cửu Lê Chi Đao chặn đứng cánh tay máy của A Kỳ Nhĩ.
Ngay sau đó, hắn trở tay tung ra một quả cầu năng lượng, ném thẳng cấm chú kèm hiệu ứng khống chế vào người Tả Môn Ngô.
Trói cứng gã đang tính đánh lén này tại chỗ.
Lâm Tử Lạc còn chưa kịp thở dốc.
Cú đấm nặng ngàn cân của Ước Đốn Cự Nhân đã ập tới, giáng thẳng vào người hắn.
May mà hắn kịp kích hoạt "Tinh Thuẫn" của Ngọc Hoành Chi Giới, đỡ trọn đòn đánh hiểm hóc này.
"Phù!"
Lâm Tử Lạc thở phào một hơi, mồ hôi trên trán đã túa ra.
Phải công nhận, ba gã này xứng danh thiên tài đứng top đầu toàn vũ trụ.
Ngay cả khi trạng thái tàn tạ thế này, chúng vẫn đủ sức đánh ngang ngửa với Lâm Tử Lạc.
Nếu không phải Lâm Tử Lạc đã bật max toàn bộ bùa lợi tăng cường của bản thân, lại thêm A Hoàng đứng bên cạnh hỗ trợ giảm 10% chỉ số của đối phương.
Hắn thật sự chẳng tài nào cản nổi ba đại thiên tài đỉnh phong này!
May là cũng không cần phải giằng co quá lâu.
Chờ đám người chơi chung quanh chết sạch hoặc tháo chạy gần hết, hắn có thể thu tay rút êm rồi.
