Chương 911
Chương 911: Tiêu xài điên cuồng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên Thản Mỗ Tinh.
Tô Chí Thượng nhìn thấy cảnh Lâm Tử Lạc tùy tiện vứt bỏ trang bị trong hình chiếu, không hiểu nổi mà thốt lên:
"Vãi chưởng, cái trò gì thế này?"
"Sao ngọn roi dài bị hắn ném xuống mương thối kia, nhìn sơ qua thôi cũng xịn hơn cây roi năng lượng cấp S trong tay mình nhiều thế?"
Nói xong, ông ta còn lôi cây roi của mình ra so thử.
Vừa liếc qua đã thấy khoảng cách quá xa, ông ta lập tức cuống cả lên:
"Nguyên Tố Hoàng ơi, đừng vứt nữa mà!"
"Không phải cậu thích đồ với dịch năng lượng sao?"
"Tôi đổi hết dịch năng lượng của mình lấy cây roi dưới mương kia được không!"
Trên Giới Vương Tinh.
Hoa Tinh Thần đang ôm Ngũ Nam Tình tíu tít tình cảm thì bỗng nhíu mày:
"Cái quái gì thế, sao cơ giáp Phượng Hoàng của tôi lại nhảy thông báo phát hiện chip nâng cấp được cơ giáp vậy?"
Hắn triệu hồi bộ phận cánh tay của cơ giáp Phượng Hoàng, quét một vòng lên hình chiếu giữa trời.
Khi cơ giáp quét trúng một vị trí, còi báo động lập tức kêu tít tít inh ỏi.
Hoa Tinh Thần nhìn mục tiêu bị khóa, ánh mắt bỗng đờ đẫn:
"Khoan đã! Con chip mà cơ giáp Phượng Hoàng bảo chẳng lẽ là thứ dưới chân Nhân Hoàng đại nhân ư?!"
"Đệt mợ! Nhân Hoàng đại nhân cẩn thận dưới chân kìa!"
"Toi rồi, ngài ấy dẫm nát bét con chip rồi!"
Trên Bá Tổ Tinh.
Cổ Trang dụi dụi mắt, vỗ vỗ vai Thích Nguyên Võ bên cạnh:
"Nguyên Võ này, cậu xem có phải mắt tôi hoa rồi không?"
"Sao tôi lại thấy trong đống rác mà Nhai Tí Đế Vương vừa vứt ra, có một món giống hệt Sinh Mệnh Toái Chi thế nhỉ?"
Thích Nguyên Võ liếc nhìn Cổ Trang, sau đó chỉ vào một điểm trên hình chiếu đáp:
"Ý ngài là cái này hả? Quả thực rất giống, hơn nữa món đó nhìn thôi cũng thấy sinh mệnh lực dồi dào hơn cả Sinh Mệnh Toái Chi ngài bảo nữa kìa."
Cổ Trang lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi run rẩy nói:
"Ý cậu là, Nhai Tí Đế Vương vừa coi một món đồ còn quý giá hơn cả Sinh Mệnh Toái Chi thành rác rồi vứt đi á?"
"Phung phí của trời mà! Tao muốn đi nhặt rác quá!"
Tại Lam Tinh.
Trương Nguyên Trung trừng mắt nhìn Lâm Tử Lạc không ngừng vứt "rác".
Ông tiếc đến mức môi tái mét, cả người run bần bật, giọng nói thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào:
"Đừng! Đừng vứt nữa, thanh kiếm dài đó, cả giáp, khiên, thuốc men nữa..."
"Tôi muốn mà! Tôi lấy hết!"
"Chỉ cần cậu mang về, tôi bao trọn, trả giá cao mua cũng được mà!"
"Vãi cả đái, vẫn vứt tiếp, cậu... ặc!!!"
Dịch Chính Thanh đứng bên cạnh thấy Trương Nguyên Trung bỗng giật nảy mình rồi ngã lăn ra đất, vội vàng hét toáng lên:
"Hỏng rồi, lão Trương lại tăng xông ngất xỉu rồi! Gọi bác sĩ mau!"
...
Lâm Tử Lạc làm sao biết được chuyện mình tiện tay vứt rác lại có thể khuấy đảo cả vũ trụ thành một bãi chiến trường như thế.
Sau khi xử lý xong đống đồ, hắn nhìn không gian lưu trữ trống trải mà thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi.
Cuối cùng cũng không phải lo mấy thứ rác rưởi này chiếm chỗ chứa đồ gom được sau này nữa.
Giải quyết xong đống vật tư, Thẻ Sát Lục trước ngực hắn cũng có thể bước vào giai đoạn thôn phệ.
Hắn gỡ Thẻ Sát Lục trên ngực người chơi Cơ Giới Thần Tộc kia xuống.
Sau đó áp nó vào tấm thẻ của chính mình.
Trong tích tắc, Thẻ Sát Lục của hắn bùng lên một dải sáng đỏ rực.
Chờ luồng sáng tan đi, tấm thẻ kia đã biến mất không một dấu vết.
[Người chơi "Nhai Tí", Thẻ Sát Lục của bạn đã thôn phệ thành công, nhận được 100 điểm năng lượng từ Thẻ Sát Lục của người chơi số 004 tộc Cơ Giới Thần Tộc]
[Thẻ Sát Lục của bạn hiện đã đạt 200 điểm năng lượng, các tính năng đều được tăng cường, kỹ năng "Vật Tư Cướp Đoạt LV2" tăng lên LV3]
[Vật Tư Cướp Đoạt LV3]: Sau khi hạ sát người chơi đối địch, có thể nhận thêm 13% số vật phẩm trong không gian lưu trữ của đối phương (rút ngẫu nhiên).
Lâm Tử Lạc nhìn chỉ số mới của Thẻ Sát Lục, cảm thấy vô cùng ưng ý.
Phạm vi cảm tri tăng lên đồng nghĩa với việc hắn có thể phát hiện kẻ địch trước khi Thẻ Sát Lục của đối phương phát hiện ra mình.
Còn hiệu quả của [Vật Tư Cướp Đoạt] được nâng cao đồng nghĩa với việc hắn sẽ vơ vét được nhiều đồ hơn từ những kẻ bị hạ gục.
Toàn là những năng lực cực kỳ vừa ý!
Tâm trạng phơi phới, Lâm Tử Lạc lập tức lao về phía siêu cấp cửa hàng.
Trong lòng hắn vẫn ngập tràn hy vọng sẽ gặp thêm một vị "đại thiện nhân" nào đó tự động dâng hàng tới tận cửa.
Tiếc là không có.
Mãi đến khi tới nơi, Thẻ Sát Lục vẫn không cảm nhận được tung tích của bất kỳ người chơi nào khác.
Lâm Tử Lạc đành thất vọng trả "vé vào cửa" để bước vào trong siêu cấp cửa hàng.
Chỉ là vừa bước vào, hắn lại càng hụt hẫng hơn.
Bởi vì siêu cấp cửa hàng lần này không còn là căn nhà gỗ rách nát trước kia.
Nó đã biến thành một căn phòng công nghệ cao bằng kim loại nguyên khối, y hệt như cửa hàng ẩn.
Nên biết rằng trước khi vào đây, hắn còn tính kiếm chác thêm chút đỉnh, dùng Cửu Lê Chi Đao phẩm giai Thần Thoại để thử chém nát cái lồng bảo hộ đã được gia cố kia.
Ai ngờ đám tồn tại cấp Thần Thoại lần này đã khôn ra rồi.
Bọn họ dẹp luôn lồng bảo hộ, không cho hắn có cơ hội lách luật nữa.
Hết cách, Lâm Tử Lạc đành ngậm ngùi ngồi lên chiếc ghế kim loại, mở bảng mua sắm ra.
Dù cửa hàng đã đổi hình dạng, nhưng hàng hóa bên trong thì không đổi.
Trước đó hắn đã nghía qua một lượt tất cả mặt hàng.
Cho nên lần này thấy danh sách vẫn như cũ, hắn bắt đầu nghiêm túc chọn lựa những món đồ mình cần.
Đầu tiên là chọn bí bảo chiến trường.
Dù trên chiến trường chẳng còn lại bao nhiêu người, nhưng bản tính cẩn thận khiến Lâm Tử Lạc vẫn phải đề phòng A Kỳ Nhĩ hay Tả Môn Ngô còn giấu bài tẩy hay chiêu trò gì đặc biệt.
Thế nên hắn quyết định hốt sạch những món bí bảo hữu dụng cho giao tranh.
Trong đó có món [Bí Bảo Chiến Trường — Liệp Ưng] từng thấy trước đây, giúp tạm thời vô hiệu hóa hiệu ứng áp chế khi bay.
Lại thêm món [Bí Bảo Chiến Trường — Man Hùng] giúp tạm thời phớt lờ tác động ngoài vòng quyết đấu.
Còn có...
Sau khi quét sạch đống bí bảo này, Lâm Tử Lạc chuyển tầm mắt sang mảng thẻ bài.
"Thẻ Thống Trị Chế Độ" và "Thẻ Sao Chép" do đã bị hắn mua từ trước nên giờ đều hiện trạng thái "cháy hàng".
Dù vậy hắn cũng chẳng bận tâm, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào một loại thẻ bài đặc biệt trong cửa hàng.
Nhìn số lượng tồn kho hiển thị trên bảng chọn mua, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm.
He he.
Đã muốn làm trò này từ lâu rồi.
Không biết đám người kia có thích bất ngờ mà mình sắp mang tới không nhỉ?
