Chương 912
Chương 912: Trang bị thay máu lớn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Tử Lạc vung tay quét sạch toàn bộ số lượng thẻ bài loại này đang có trong kho.
Hắn còn tượng trưng mua thêm vài tấm thẻ hiếm kiểu "Thẻ Vô Hiệu" để phòng trường hợp kế hoạch xảy ra sơ sót.
Sau đó, hắn đóng giao diện thẻ bài lại rồi chuyển sang giao diện trang bị.
Nói đi cũng phải nói lại, trên người hắn có mấy món đồ lẻ đã bắt đầu tụt hậu rồi.
Ngặt nỗi số trang bị phẩm giai Truyền Thuyết mà hắn thu được từ người chơi khác phần lớn lại thiên về tăng cường năng lực đặc thù của chủng tộc đối phương, chẳng hề khớp với nhu cầu của hắn.
Dù có thay mấy món đó vào thì cũng chẳng mang lại tác dụng gì lớn.
Thế nên thà tự lựa đồ phù hợp trong cửa hàng trang bị ra thay còn hơn.
Đã vậy, yêu cầu chọn đồ của Lâm Tử Lạc cũng không quá khắt khe.
Hiện tại số năng lực mà hắn nắm giữ đã quá nhiều rồi.
Thậm chí đánh xong một trận cũng chưa chắc đã dùng hết được một lượt.
Giờ mà nhét thêm mấy món trang bị có kỹ năng chủ động quái gở vào thì hiệu quả cũng chẳng tới đâu.
Chi bằng cứ tập trung nhặt những món chuyên tăng chỉ số cơ bản, cùng lắm là kèm thêm vài hiệu ứng bị động.
Xác định rõ mục tiêu xong, việc lựa đồ trở nên dễ thở hơn hẳn.
Lâm Tử Lạc lướt trong danh sách trang bị một lúc, rất nhanh đã tìm được ba món mình cần.
Món đầu tiên nằm ở vị trí hộ uyển — 【Thánh Linh Hộ Uyển】.
Ngoài lượng cộng chỉ số cực khủng "Tinh thần +30%, Nhanh nhẹn +30%", nó còn sở hữu hiệu ứng bị động "Có tỉ lệ xóa bỏ hiệu ứng tiêu cực mà người trang bị phải chịu".
Món tiếp theo dùng để lấp vào ô nhẫn còn lại, mang tên 【Quyền Uy Vương Giới】.
Chỉ số cơ bản của chiếc nhẫn này cũng xuất sắc không kém, cộng thêm 30% Sức mạnh và 30% Thể chất.
Năng lực bị động là khi đánh trúng một kẻ địch đủ số lần nhất định, chắc chắn 100% sẽ gây ra một hiệu ứng bất lợi lên mục tiêu.
Ưu điểm lớn nhất của hai món đồ này chính là lượng chỉ số cơ bản cộng thêm rất cao.
Dù sao thì ngay cả món đồ thuộc dạng tiểu cực phẩm như 【Vòng Tay Kính Kim】 cũng không đọ lại hai món này về mặt tăng chỉ số.
Thêm nữa, cả hai đều sở hữu kỹ năng bị động, cực kỳ ăn khớp với nhịp độ chiến đấu của Lâm Tử Lạc lúc này.
Còn món cuối cùng Lâm Tử Lạc mua là sợi dây chuyền 【Ngưng Vọng Tinh Liên】 để bổ sung vào ô dây chuyền còn trống.
Thuộc tính của nó là "Tinh thần +30%, Sức mạnh +20%".
Xét về mức độ gia tăng thì tương đương với chiếc Vòng Tay Kính Kim khi chưa cường hóa.
So với hai món đồ chuyên bơm chỉ số cơ bản phía trước thì có phần lép vế hơn.
Nhưng sở dĩ Lâm Tử Lạc chấm món này là vì hiệu ứng bị động của nó khiến hắn cực kỳ vừa mắt.
【Ngôi Sao Ngưng Vọng】: Kỹ năng bị động
Hiệu quả: 1. Năng lực cảm giác của người trang bị được tăng thêm 20%.
2. Người trang bị có thể nhìn thấy những "Điểm Sao Ngưng Vọng" xuất hiện ngẫu nhiên trên người kẻ địch, đánh trúng "Điểm Sao Ngưng Vọng" sẽ gây thêm 30% sát thương.
Nội tại này khá giống với "Đòn Đánh Hiểm Yếu" của Vòng Tay Khai Dương.
Khác biệt ở chỗ Vòng Tay Khai Dương chỉ khi bật "Siêu Hạch Vũ Đấu" mới có thể kích hoạt đòn đánh hiểm yếu chuẩn xác 100%.
Trong khi đó, với trình độ chiến đấu và độ chuẩn xác của Lâm Tử Lạc, tỉ lệ kích hoạt "Ngôi Sao Ngưng Vọng" sẽ cao hơn "Đòn Đánh Hiểm Yếu" rất nhiều.
Vì vậy, 【Ngưng Vọng Tinh Liên】 chắc chắn là món đồ cực kỳ hợp cạ với hắn.
【Người chơi "Nhai Tí", bạn có chắc chắn muốn tiêu hao 15.600 điểm tích lũy để mua ba món trang bị "Thánh Linh Hộ Uyển", "Quyền Uy Vương Giới" và "Ngưng Vọng Tinh Liên"?】
"Xác nhận!"
Sau câu trả lời dứt khoát của Lâm Tử Lạc, ba món trang bị lần lượt hiện ra trên tay hắn.
Hắn kích hoạt hiệu ứng 【Từ Khóa Tuyệt Đối】, ban cho cả ba món những dòng thuộc tính mới rồi cầm lên săm soi một lượt.
Kết quả nhận về toàn những dòng khá bình thường, không có cái nào quá mức nổi trội.
Thấy vậy, hắn liền nhét cả ba món vào bộ đồng phục Trật Tự Giả, hoàn tất việc trang bị.
Xử lý xong chuyện trang bị, Lâm Tử Lạc lại chuyển màn hình sang mục đạo cụ để chọn đồ chơi ưng ý.
Có điều, những món hắn cần lần này đã không còn giống trước kia nữa.
Trước đây hắn toàn lựa đồ có khả năng khống chế, chẳng hạn như "Thiên Hôn Nghi" hay "Địa Động Nghi".
Hoặc là những món có uy lực sát thương khủng kiểu như cấm chú.
Loại đạo cụ này mang ra đè mấy đối thủ xoàng xĩnh thì còn được.
Chứ thật sự đối đầu với đám thiên tài đỉnh cấp như Tả Môn Ngô hay A Kỳ Nhĩ, nếu chỉ dừng lại ở phẩm giai Truyền Thuyết thì chẳng bõ bèn gì.
Ít nhất cũng phải cỡ như cái "Móng Chân Kỳ Lân" lần trước mới ăn thua.
Cho nên Lâm Tử Lạc tính đổi hướng đi.
Thay vì dùng đạo cụ để cấu máu đối thủ, hắn chuyển sang tăng cường thực lực của chính mình.
Tiếc là cái cửa hàng đạo cụ này lại không bán "Cuộn Cường Hóa Vượt Bậc", tức loại vật phẩm có thể đập trang bị cấp Truyền Thuyết.
Bằng không, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này đập dàn trang bị trên người lên một tầm cao mới.
Nhưng thế cũng chẳng sao.
Hắn vẫn còn một nước đi khác — mua đạo cụ phục hồi!
Đừng quên trang bị độc quyền của nghề Binh Chủ là "Cửu Lê Huyễn Diện", cùng trang bị độc quyền của nghề Thanh Đế là "Nguyên Tố Huyễn Dực" trên người hắn vẫn còn trong tình trạng hư hỏng.
Nếu dồn thật nhiều đạo cụ phục hồi vào để sửa chữa, chắc chắn hắn có thể đẩy hai món trang bị đang ở phẩm Sử Thi này thẳng tiến lên phẩm Truyền Thuyết.
Còn về phẩm giai Thần Thoại...
Lâm Tử Lạc tạm thời chưa dám mơ tới.
Kể cả hai món này sau khi sửa xong hoàn toàn có thể trở về cấp Thần Thoại, thì bản thân hắn lúc này cũng chẳng đủ sức gánh nổi tiêu hao!
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lao vào trạng thái càn quét hàng hóa.
Mỗi lần đầu ngón tay chạm xuống là một món đạo cụ sửa chữa lại được bỏ vào giỏ.
Sau khi soi kỹ từng ngóc ngách trên giao diện đạo cụ, hắn mới chịu dừng tay ngừng tiêu tiền.
Kế đó, hắn chọn rút toàn bộ số vật phẩm đã mua ra ngoài thực tế.
"Bảo Châu Sửa Chữa", "Linh Dịch Linh Động", "Thiết Bị Tu Sửa Siêu Phàm"...
Cả một đống vật phẩm phục hồi phẩm giai Truyền Thuyết chất đống trên sàn căn nhà kim loại, tỏa sáng đến chói cả mắt.
Lâm Tử Lạc dọn dẹp sơ qua rồi lấy "Nguyên Tố Huyễn Dực" cùng "Cửu Lê Huyễn Diện" ra, bắt đầu áp từng món vật liệu lên hai trang bị.
Dưới sự trợ lực của những đạo cụ vốn đã đạt chuẩn Truyền Thuyết, hai món đồ mới chỉ ở phẩm Sử Thi rất nhanh đã bước vào trạng thái hồi phục.
Thay đổi đầu tiên xuất hiện ở "Cửu Lê Huyễn Diện", món được Lâm Tử Lạc đặt vào trước.
Mặt ngoài của "Cửu Lê Huyễn Diện" bùng lên luồng ánh sáng tím chói lọi.
Dưới sự bao phủ của ánh sáng tím, những hoa văn vốn mờ nhạt và méo mó trên chiếc mặt nạ cũ kỹ bắt đầu liền mạch và vươn dài ra.
Nhìn qua là biết tiến trình sửa chữa đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Mức độ phục hồi cũng chẳng hề thấp chút nào.
Ít nhất khi Lâm Tử Lạc mở bảng thuộc tính lên xem, hắn đã thấy "Cửu Lê Huyễn Diện" chính thức bước lên phẩm giai Truyền Thuyết.
