Chương 913
Chương 913: Cửu Lê Huyễn Diện và Nguyên Tố Huyễn Dực cấp truyền thuyết
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trông thấy "Cửu Lê Huyễn Diện" vẫn đang trong quá trình sửa chữa ổn định, Lâm Tử Lạc lại dời tầm mắt sang "Nguyên Tố Huyễn Dực".
Lúc này, "Nguyên Tố Huyễn Dực" cũng đã tiến vào trạng thái tu sửa tốc độ cao.
Dưới ánh sáng xanh ngắt nồng đậm rọi chiếu, đôi cánh của "Nguyên Tố Huyễn Dực" đã hoàn toàn bung rộng.
Không chỉ dừng lại ở việc bung ra, chiều dài và chiều rộng của đôi cánh sau khi mở rộng còn bắt đầu vươn dài liên tục với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ.
Nhìn những sợi lông vũ phấp phới trên đôi cánh, có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ "Nguyên Tố Huyễn Dực" đã trở nên sống động, chân thật hơn rất nhiều.
Phát hiện cả hai trang bị đều đã thăng cấp thành công lên phẩm giai Truyền Thuyết, Lâm Tử Lạc liền thu hồi ánh mắt, để mặc chúng tiếp tục phát triển.
Bản thân hắn thì ngồi trở lại chiếc ghế kim loại, rồi lấy ra toàn bộ ba mươi giọt Tạo Hóa Chi Thủy tích góp được trong khoảng thời gian ở Thần Danh Chiến Trường cũng như giữ lại từ trước đó.
Món Tạo Hóa Chi Thủy này tuy cũng là hàng do hệ thống ngón tay vàng cấp ra, nhưng xét từ góc độ cảm nhận thì nó chẳng khác gì một loại thiên tài địa bảo kỳ dị.
Thế nên Lâm Tử Lạc cũng chẳng sợ bị những tồn tại cấp Thần Thoại đang dõi theo chiến trường phát hiện.
Mà cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa, cứ đẩy hết nguồn gốc món thiên tài địa bảo này lên đầu người anh em Kỳ Lân là xong chứ gì?
Lâm Tử Lạc không lãng phí thời gian. Thấy hai món trang bị vẫn đang được sửa chữa, hắn liền ngửa đầu uống cạn sạch ba mươi giọt Tạo Hóa Chi Thủy.
Ngay tức khắc, cơ thể hắn như được kích hoạt, truyền đến những đợt khoái cảm vô cùng sảng khoái.
[Người chơi "Nhai Tí" đã phục dụng năng lượng chưa biết, thể chất được cải thiện, toàn bộ thuộc tính tăng 20 điểm]
[Người chơi "Nhai Tí" đã phục dụng năng lượng chưa biết, thể chất được cải thiện, toàn bộ thuộc tính tăng 20 điểm]
...
Hiện tại, một giọt Tạo Hóa Chi Thủy đã có thể tăng cho hắn tới 20 điểm toàn thuộc tính.
Ba mươi giọt ực vào bụng đã trực tiếp khiến toàn bộ chỉ số của hắn vọt xé gió thêm 600 điểm!
Cộng thêm bốn trăm điểm thuộc tính tự do từ phần thưởng thông báo toàn vũ trụ được hắn đập vào lần trước, cùng hàng loạt chỉ số cơ bản nhận được từ các phần thưởng trải nghiệm suốt thời gian qua.
Lúc này, trong trạng thái không có bất kỳ trang bị, danh hiệu hay hiệu ứng cộng thêm nào, chỉ số cơ bản của hắn đã chạm mốc:
Sức mạnh: 7400
Tinh thần: 7400
Thể chất: 7400
Nhanh nhẹn: 7400
Chỉ số cơ bản trần trụi này có thể chưa so được với loại tích lũy nhiều năm trời như bọn A Kỳ Nhĩ hay Tả Môn Ngô.
Thế nhưng dưới sự trợ lực từ các mức tăng phần trăm cực khủng của Cửu Lê Chi Đao, Minh Vương cơ giáp cùng những trang bị khác, hắn tuyệt đối vượt mặt đám A Kỳ Nhĩ và Tả Môn Ngô.
Lâm Tử Lạc nhắm mắt, kiên nhẫn cảm nhận dàn chỉ số hoàn toàn mới đang cải tạo cơ thể mình.
Mãi đến khi thích ứng hoàn hảo, hắn mới mở mắt nhìn về phía hai món trang bị trên mặt đất.
Sau một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, hai món trang bị rốt cuộc cũng đã ngốn sạch toàn bộ đạo cụ tu sửa được kích hoạt, bước lên một tầm cao mới.
Hắn đứng dậy khỏi ghế kim loại, cất bước đi tới bên cạnh "Cửu Lê Huyễn Diện" trước tiên.
Lúc này, "Cửu Lê Huyễn Diện" đã được phục hồi hoàn chỉnh hơn, phần lớn những hoa văn khuyết thiếu trước kia đều đã được bù đắp.
Cầm chiếc mặt nạ trong tay, Lâm Tử Lạc nhận thấy cảm giác cầm nắm đã sướng hơn hẳn, bèn vội vàng kiểm tra bảng thuộc tính hiện tại của nó.
[Cửu Lê Huyễn Diện (Độ hư tổn 25%) +1]: Trang bị độc quyền cấp Truyền Thuyết của nghề nghiệp "Binh Chủ".
Trang bị dạng mặt nạ bị hư tổn cực nặng do chịu phải đòn công phá của nguồn năng lượng khủng khiếp, sau khi được tu sửa, bắt đầu dần dần tái hiện lại vinh quang năm xưa.
Thuộc tính: Tinh thần +48%, Sức mạnh +36%
Dòng chỉ số phụ: Hiệu ứng phá hoại gây ra tăng 20%
Khi sử dụng đòn tấn công hệ tinh thần, sát thương gây ra tăng 20%
Kỹ năng: [Cửu Lê]: Kỹ năng độc quyền nghề nghiệp "Binh Chủ"
Uy lực toàn bộ kỹ năng thuộc chuỗi Binh Chủ tăng 30%, lượng tinh thần lực tiêu hao giảm 20%, thời gian hồi chiêu giảm 15%
[Huyễn Diện]: Mặt nạ có thể biến đổi thành hình dạng bản thân mong muốn, thay đổi bảng thông tin của mình, đồng thời mô phỏng ra khí tức tương ứng cùng một phần năng lực (không vượt quá cấp Truyền Thuyết).
[Sao Chép]: Sau khi kích hoạt, sao chép một kỹ năng mà người mang trang bị từng hứng chịu trong vòng năm phút gần nhất, có thể thi triển ra trong vòng năm phút sau khi sao chép.
(Uy lực và hiệu ứng liên quan của kỹ năng sao chép sẽ do năng lực của bản thân người mang trang bị quyết định, thời gian hồi chiêu: 15 phút)
Đúng là không uổng công đốt sạch một đống đạo cụ phục hồi cấp Truyền Thuyết.
Độ hư tổn của "Cửu Lê Huyễn Diện" đã trực tiếp giảm từ 50% xuống còn 25%, thuộc tính cũng tăng vọt chóng mặt.
Chỉ riêng lượng chỉ số cơ bản cộng thêm đã ăn đứt hai món trang bị cấp Truyền Thuyết thuần tăng thuộc tính chính mà hắn mới kiếm được gần đây.
Đã vậy còn có thêm kỹ năng [Sao Chép], có thể copy lại chiêu thức bản thân từng dính phải.
Khả năng này thực sự khiến Lâm Tử Lạc mừng rỡ không thôi.
Điều đáng tiếc là Cửu Lê Huyễn Diện rốt cuộc vẫn không giống món hàng dị hợm như "Minh Vương cơ giáp".
Vì trang bị được sửa chữa nên cấp cường hóa cộng ba ban đầu đã tụt thẳng xuống cộng một, bốc hơi không ít chỉ số cường hóa.
Cơ mà chỉ là rớt cấp cường hóa thôi, đâu có nghĩa là không đập lên lại được.
Lâm Tử Lạc vẫn vô cùng hài lòng đeo chiếc "Cửu Lê Huyễn Diện" phẩm giai Truyền Thuyết lên mặt.
Đeo xong xuôi, hắn lại nhặt "Nguyên Tố Huyễn Dực" ở bên cạnh lên soi.
[Nguyên Tố Huyễn Dực (Độ hư tổn 24%) +1]: Trang bị độc quyền cấp Truyền Thuyết của nghề nghiệp "Thanh Đế"
Trang bị dạng áo choàng bị hư tổn cực nặng do chịu phải đòn công phá của nguồn năng lượng khủng khiếp, sau khi được tu sửa, bắt đầu dần dần tái hiện lại vinh quang năm xưa.
Thuộc tính: Nhanh nhẹn +48%, Tinh thần +36%
Dòng chỉ số phụ: Tốc độ di chuyển tăng 10%
Khi đang bay, miễn nhiễm 20% sát thương phải gánh chịu
Kỹ năng: [Nguyên Tố]: Kỹ năng độc quyền nghề nghiệp "Thanh Đế"
Uy lực toàn bộ kỹ năng thuộc chuỗi Thanh Đế tăng 35%, lượng tinh thần lực tiêu hao giảm 20%, thời gian hồi chiêu giảm 15%
Trong quá trình kích hoạt kỹ năng thuộc chuỗi Thanh Đế, nhận thêm 30% hiệu ứng tăng tốc
[Nguyên Tố Huyễn Dực]: Có thể tận dụng các nguyên tố bản thân nắm giữ để tạo ra đôi cánh ảo ảnh có khả năng bay lượn, hình dáng cánh hư ảo, bản thể miễn nhiễm mọi sát thương.
Đồng thời sau khi tạo cánh, nhận được kỹ năng [Huyễn Dực Thủ Hộ] (tạo ra một lớp lá chắn mang thuộc tính tương ứng với đôi cánh)
[Huyễn Dực Tấn Công] (truyền thuộc tính tương ứng vào lông vũ trên cánh, bắn tỏa ra theo hướng chỉ định)
Mức độ thăng tiến của "Nguyên Tố Huyễn Dực" chẳng hề thua kém "Cửu Lê Huyễn Diện" chút nào.
Chỉ số cơ bản kéo lên cùng một bậc thì không nói làm gì.
Đằng này nó còn có thêm hiệu ứng mới toanh: "kích hoạt kỹ năng chuỗi Thanh Đế sẽ được tăng tốc".
Hơn nữa, đôi cánh ảo trước kia chỉ biết điều khiển bay lượn đơn thuần nay đã mở khóa thêm hai năng lực một công một thủ.
Điều này tạo ra sự tiện lợi cực lớn cho Lâm Tử Lạc khi không chiến.
Chỉ tiếc là cấp cường hóa của "Nguyên Tố Huyễn Dực" còn tụt thê thảm hơn cả "Cửu Lê Huyễn Diện".
Nó rớt một mạch từ cộng bốn xuống thẳng cộng một.
Pha này làm Lâm Tử Lạc xót xa ra mặt.
Sau khi trang bị "Nguyên Tố Huyễn Dực" lên người, hắn thử điều khiển một hồi, rất nhanh đã tìm lại được cảm giác sử dụng quen thuộc trước đây.
Giờ thì ngon lành rồi.
Đồ đạc đã cường hóa xong xuôi.
Đạo cụ, bài tẩy thủ sẵn đầy mình.
Đến mức Lâm Tử Lạc còn cẩn thận đến nước này thì đám A Kỳ Nhĩ, Tả Môn Ngô, Ước Đốn Cự Nhân còn lại lấy cái gì ra mà đấu với hắn?
