Chương 996
Chương 996: Xưởng nuôi dưỡng Lưu Thi Tang Tướng
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công thủ lĩnh tang thi, nhận được 100 Bản Nguyên Tệ】
Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên bên tai.
Cái xác trước mặt vốn đã bị chém dọc làm đôi từ chính giữa trán cũng theo đó đổ ầm xuống đất.
Chỉ là dù cái xác đã đứt làm đôi, hai cánh tay giơ lên trước ngực làm tư thế chống đỡ lại vẫn còn nguyên vẹn.
Muốn luồn qua cánh tay để chém thẳng đối phương làm đôi, cách duy nhất chỉ có thể là... 【Nhảy Vọt Không Gian】!
Quả nhiên, quan sát kỹ tình trạng thi thể của tên thủ lĩnh tang thi này sẽ thấy ánh mắt lẫn nét mặt của hắn đều ngập tràn sự kinh ngạc đến tột cùng!
Cứ như đang không tài nào hiểu nổi tại sao thanh trường đao màu vàng kim kia có thể xuyên qua hai cánh tay, chém thẳng xuống đầu mình như vậy.
"Xoẹt."
Muốn loot đồ ngay tại chỗ từ thi thể của tên thủ lĩnh tang thi chắc chắn là không kịp.
Nếu thu vào không gian thu nhỏ, lỡ đâu có thứ gì dùng để lần theo dấu vết của tên thủ lĩnh này thì cũng rất phiền toái.
Thế nên Lâm Tử Lạc vốn tính cẩn thận liền nảy ra một ý, tống luôn hai nửa thi thể của tên thủ lĩnh tang thi vào trong không gian chứa đồ của mình.
Dù sao không gian chứa đồ cũng nằm ở một góc nào đó của Âm Diện Vũ Trụ, không sợ bị phát hiện.
Dọn dẹp xong thi thể, hắn vừa thu hồi Cửu Lê Chi Đao, vừa vung mạnh tay gọi ra một biển lửa nhiệt độ cao bao phủ toàn bộ chiến trường.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn bộ thi thể cùng vết máu trên bãi chiến trường đến mức phát ra những tiếng xèo xèo.
Bản thân Lâm Tử Lạc thì chuyển hướng, không thèm ngoảnh đầu lại mà bật chế độ chạy điên cuồng.
Ngay sau khi hắn rời đi chưa đầy hai phút, hai cột sáng màu xám liên tiếp giáng xuống từ trên trời.
Từ một cột sáng bước ra một con tang thi khổng lồ vạm vỡ màu xám, cột còn lại bước ra một con tang thi nhỏ bé với cái đầu khá dị dạng.
Cả hai con nhìn thấy chiến trường đã biến thành biển lửa thì đều biến sắc.
Trong đó, con tang thi khổng lồ vạm vỡ màu xám với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ lên tiếng:
"Chết tiệt, có thể giết chết Tang Lục trong thời gian ngắn thế này, rốt cuộc là kẻ nào?"
"Liệu có phải hai lão già ở Thành Thi Châu với Thành Thi Vị không?"
Con tang thi nhỏ bé lắc đầu:
"Chuyện đó khó lắm, thực lực của bọn họ chưa mạnh đến mức này đâu, kể cả có bắt tay nhau cũng không làm nổi."
"Có thể là cao thủ hàng đầu từ khu vực khác đi ngang qua."
"Cũng có thể là các thành thi khác muốn nhắm vào chúng ta."
"Tất nhiên vẫn còn một khả năng nữa..."
Con tang thi nhỏ bé chỉ tay về một hướng rồi nói tiếp:
"Ngươi quên rồi sao, đợt trước Thi Tổ còn dặn chúng ta phải cảnh giác với khu vực đó, đám cừu non kia cũng có khả năng lắm chứ!"
Con tang thi khổng lồ cũng nghĩ ra điều này, vội vã lên tiếng:
"Cũng có lý, vậy ta phải nhanh chóng báo chuyện này cho Thi Tổ mới được!"
...
Rời khỏi "hiện trường vụ án", Lâm Tử Lạc cũng chẳng màng tới chuyện gì khác, dốc toàn lực lao thẳng về hướng Thành Thi Ma.
Chủ yếu là vì dù đã đọc qua những thông tin giới thiệu mà vị thần linh Nhân tộc kia để lại, hắn vẫn chưa hiểu biết đủ nhiều về Tang Thi Tiên Quốc.
Hắn cũng chẳng rõ đám tang thi ở đây rốt cuộc nắm giữ những năng lực gì.
Cho nên để phòng ngừa những tình huống bất ngờ này làm ảnh hưởng đến kế hoạch, lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này là chuồn thật nhanh.
Hơn nữa hắn còn cố tình để lại một đường lui.
Lúc mới bắt đầu bỏ chạy, hắn đã cố ý đi đường vòng mấy lần.
Mãi đến khi xác nhận không có ai bám đuôi, hắn mới chính thức chạy thẳng về hướng Thành Thi Ma.
Nhờ có kinh nghiệm va chạm từ lần trước, cộng thêm thân phận tang thi ngụy trang hiện tại, chặng đường sau đó của hắn thuận lợi hơn rất nhiều.
Ngoại trừ một lần vật đánh dấu đường đi của vị thần linh Nhân tộc có sự thay đổi khiến hắn đi lạc một đoạn, ngoài ra không gặp phải bất kỳ sự cố nào khác.
Cũng nhờ vậy mà đến lúc trời chập tối, hắn đã đến được một khu rừng gần Thành Thi Ma.
Các thành thi trong Tang Thi Tiên Quốc khác biệt rất lớn so với những thành thi do đám tang thi có trí tuệ xây dựng ở Giới Vương Tinh.
Bên ngoài các thành thi ở Giới Vương Tinh đều có tường thành, có hào nước bảo vệ.
Còn thành thi của Tang Thi Tiên Quốc thực chất chỉ là một khu tụ tập của Thi tộc với các công trình kiến trúc chen chúc nhau, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp phòng thủ nào.
Có lẽ là do tang thi ở Giới Vương Tinh phải nuôi nhốt Nhân tộc và đề phòng tàn dư Nhân tộc tấn công.
Còn toàn bộ Tang Thi Tiên Quốc đều nằm dưới sự thống trị tuyệt đối của Thi Tổ, nên chẳng cần đến những thứ đó.
Lâm Tử Lạc vẫn giữ thói quen cẩn thận tỉ mỉ của mình.
Hắn không vội vàng bước vào Thành Thi Ma, mà cứ thế ẩn mình trong rừng, liên tục quan sát tình hình bên trong thành.
Thực ra, cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn giữ sự hoài nghi nhất định đối với vị thần linh Nhân tộc kia.
Đây không phải là nhắm vào vị thần linh Nhân tộc đó, mà bản thân hắn vốn luôn nghi ngờ tất cả những điều chưa rõ ràng.
Ngay cả khi mới gặp Phục Hy và Xi Vưu, hắn cũng vẫn hoài nghi cả Xi Vưu lẫn Phục Hy như thường.
Làm sao biết được trong thời gian ở lại Tang Thi Tiên Quốc, tâm tính của người đó có bị đám tang thi xung quanh làm lung lay hay đồng hóa hay không?
Làm sao biết được năng lực cấp Thần Thoại giúp người đó ký sinh liên tục trên người tang thi liệu có khả năng bị tang thi khống chế ngược lại hay không?
Thậm chí còn một khả năng nữa.
Đó là vị thần linh Nhân tộc này đã bị đám tang thi khác trong Tang Thi Tiên Quốc phát hiện thân phận rồi bắt giữ, sau đó tang thi lại lợi dụng phương thức của người đó để liên lạc với Nhân tộc!
Nếu không loại trừ hết những rủi ro này, Lâm Tử Lạc tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi tìm vị thần linh Nhân tộc kia.
Cũng may là các thành thi của Tang Thi Tiên Quốc đều có kiểu thiết kế rất ít vật che chắn.
Với thị lực của Lâm Tử Lạc, hắn có thể nhìn thấy rất rõ phần lớn khung cảnh trong thành.
Nếu đổi vị trí, căn chỉnh lại góc nhìn một chút, gần như toàn bộ cảnh tượng trong thành hắn đều có thể bao quát hết.
Sau khi quan sát một lúc, hắn cũng tìm thấy mục tiêu mình cần tìm.
"Nhà máy chăn nuôi Lưu Thi Tang Tướng."
Đây chính là trang trại nuôi dưỡng mà vị thần linh Nhân tộc kia mở ra trong Thành Thi Ma!
Lưu Thi ở Tang Thi Tiên Quốc vừa có thể làm lương thực, vật cưỡi, thú cưng, vừa có thể thả vào Âm Diện Vũ Trụ để làm nhiệm vụ.
Thực chất bản thân chúng cũng bắt nguồn từ chính đám tang thi nơi Tiên Quốc này.
Tang thi ở Âm Diện Vũ Trụ có thể sinh sản.
Những con tang thi sinh ra trong quá trình lớn lên sẽ có tỷ lệ nhất định bị "phát điên".
Tình trạng này ngay cả tang thi cũng không rõ nguyên nhân, thành ra chẳng có cách nào giải quyết.
Và trong trạng thái điên loạn đó, lũ tang thi này sẽ dần dần mất đi lý trí, cuối cùng thoái hóa thành một con Lưu Thi.
Đúng vậy, tang thi hóa thành Lưu Thi, tang thi hút virus tang thi và cũng ăn thịt cả Lưu Thi.
Đám tang thi ở Âm Diện Vũ Trụ vốn có tập tính như thế.
Và sự tồn tại của các nhà máy chăn nuôi chính là để nhốt những con tang thi đang dần mất đi lý trí này lại, cho đến khi chúng hoàn toàn biến thành Lưu Thi mới thôi.
