Chương 997
Chương 997: Tường Thụy Khí Thuyết Phù
Đăng ngày 30/09/2026
19
Năm đó, sau khi vị thần minh Nhân tộc kia biến thành tang thi rồi tiến vào Tang Thi Tiên Quốc.
Hắn nhanh chóng nhắm trúng "mối làm ăn" nuôi dưỡng Lưu Thi.
Nhờ có cái bình phong này che mắt, hắn có thể tha hồ chạy khắp Tang Thi Tiên Quốc mỗi khi đi giao hàng hay nhập hàng.
Nhờ vậy, hắn có cơ hội truyền tin tức về cho chư thần Nhân tộc qua Dao Trì mà không bị nghi ngờ.
Còn theo lời gã kia kể lại sau này.
Hắn dựa vào kiến thức kinh doanh đi trước thời đại của Dương Diện Vũ Trụ, dễ dàng đè bẹp đám tang thi vốn chẳng thông minh gì ở Âm Diện Vũ Trụ.
Hiện tại, hắn đã mở rộng "nhà máy nuôi Lưu Thi" vào hơn một trăm tòa thi thành quanh đây, trở thành một "đại gia" khét tiếng trong khu vực.
Đó cũng là lý do vì sao hắn có thể cung cấp những tin tình báo cực kỳ quan trọng cho chư thần Nhân tộc.
Lâm Tử Lạc đối chiếu những gì mình tận mắt thấy trong "nhà máy nuôi dưỡng" với tin tức vị thần Nhân tộc kia truyền ra.
Cuối cùng hắn rút ra kết luận: về khoản này, vị thần minh Nhân tộc kia quả thực không nói dối.
Tiếp đó, hắn vuốt nhẹ không gian thu nhỏ nơi cổ tay áo.
Một luồng sáng lóe lên từ không gian thu nhỏ, một bóng người thấp bé lập tức xuất hiện bên cạnh Lâm Tử Lạc.
Quỷ Đồng bấy lâu nay chưa từng lộ diện đã được hắn thả ra ngoài!
Hiện tại, xét riêng về vóc dáng, Quỷ Đồng trông không khác trước là bao.
Thế nhưng diện mạo bên ngoài thì đã thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân.
Ban đầu, cơ thể Quỷ Đồng do Lý Vĩnh Sinh dùng bí pháp chắp vá mà Xi Vưu và Phục Hy cố tình thả xuống Lam Tinh để bẻ cong nhận thức khâu ghép lại.
Nhìn qua chẳng khác nào một đống chi thể chắp vá lung tung, toát lên vẻ mất cân đối rõ rệt.
Sau khi đón được Quỷ Đồng, Xi Vưu đã dùng bí pháp chính tông kết hợp với đủ loại máy móc công nghệ cao của Cơ Giới Thần Tộc để nâng cấp toàn diện cho nó.
Giờ đây, cơ thể Quỷ Đồng trông liền lạc như trời sinh.
Mọi dấu vết khâu vá đều biến mất không còn tăm hơi.
Còn những cơ quan như móng vuốt, lưỡi dao trên người nó trước kia đều được nâng cấp thành kim loại nano.
Quỷ Đồng có thể tùy ý điều khiển đám kim loại nano đó biến thành những khí tài tương ứng theo ý muốn.
Chẳng hạn như máy quét nhiệt độ, móc sắt kim loại, hệ thống đẩy phản lực, hệ thống tàng hình quang học... thậm chí còn có cả một số thiết bị xả hỏa lực.
Có thể nói, Quỷ Đồng lúc này không cần phải chịu nỗi đau rách da xé thịt mỗi khi vận dụng những bộ phận đó như trước, mà năng lực lại còn thực dụng hơn xưa rất nhiều.
"Đi đi."
Lâm Tử Lạc xoa đầu Quỷ Đồng, bảo.
Quỷ Đồng nhếch mép cười, gật đầu một cái rồi cất bước đi về phía Thi Ma Thành.
Trong lúc bước đi, có thể thấy rõ lớp da của Quỷ Đồng liên tục trồi lên từng mảng kim loại.
Giây tiếp theo sau khi kim loại bao bọc kín mít toàn thân, bóng dáng Quỷ Đồng chớp nhẹ một cái kỳ ảo, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Tử Lạc.
Thật ra nó vẫn đứng ở đó.
Chỉ là nhờ hiệu ứng tàng hình quang học nên mắt thường không thể nhìn thấy thân thể nó nữa.
Kết hợp thêm thiên phú ẩn nấp vừa che chắn được cảm tri lẫn khí tức, lại còn trải qua hàng loạt lần cường hóa.
Quỷ Đồng hiện tại coi như đã đạt tới cảnh giới tàng hình kép: cả vật lý lẫn cảm tri!
Quỷ Đồng đã đi thám thính tin tức và dò la đường sá.
Lâm Tử Lạc cũng không ngồi rảnh.
Trước tiên hắn rút giấy trắng ra, định kết hợp giữa khả năng quan sát của mình và những gì Quỷ Đồng thấy sau khi vào thành để vẽ nên một tấm bản đồ Thi Ma Thành.
Bởi vì có bản đồ trong tay, lỡ vị thần minh Nhân tộc kia có vấn đề thật thì hắn chuồn cũng dễ dàng hơn.
Chuẩn bị giấy vẽ xong xuôi, hắn lại lôi hết Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục do Xi Vưu đưa cùng số cuộn giấy mình tích cóp bấy lâu từ trong không gian thu nhỏ ra.
Lúc này đang rảnh rỗi.
Hơn nữa hắn cũng cần thực lực mạnh hơn để đề phòng biến cố xảy ra lúc gặp mặt vị thần Nhân tộc kia.
Tranh thủ lúc này đập đồ thì có gì là quá đáng đâu chứ!
Lâm Tử Lạc xếp hết đám trang bị cần cường hóa ngay ngắn dưới đất, sau đó lập tức vỗ một tấm Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục lên từng món.
Lần cường hóa đầu tiên chắc chắn thành công 100%.
Thế nên hắn chẳng mảy may lo lắng về lần đập này.
Chờ đến khi thấy tất cả trang bị đều đã phát ra ánh sáng cường hóa, Lâm Tử Lạc mới thong dong rút ra món vũ khí bí mật cho lần nâng cấp này — "Tường Thụy Khí Thuyết Phù".
Món đồ này do Thanh Long đưa cho hắn lúc ngồi tán gẫu bên cạnh không gian thanh tẩy cùng Xi Vưu, Phục Hy và Thanh Long.
Thanh Long bảo đám thụy thú nghe tin Xi Vưu đang gom Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục cho hắn nên đã chung tay chế tạo ra thứ này.
【Tường Thụy Khí Thuyết Phù】: Đạo cụ cấp Thần Thoại
Lá bùa do đông đảo thụy thú tụ họp lại cùng chế tạo, có khả năng tăng mạnh vận may của người sử dụng trong việc rèn đúc khí cụ trong một khoảng thời gian nhất định.
Đạo cụ cấp Thần Thoại tăng chuẩn xác vận may rèn đúc!
Thứ hiếm có khó tìm nhường này, e là chỉ khi nhiều nhân vật cấp Thần Thoại tề tựu một chỗ mới có thể cùng nhau làm ra được.
Lúc này không dùng thì còn đợi khi nào?
Ngón tay Lâm Tử Lạc khẽ miết một cái, Tường Thụy Phù liền hóa thành tro bụi tan biến trong lòng bàn tay hắn.
【Người chơi "Nhai Tí" đã kích hoạt thành công "Tường Thụy Khí Thuyết Phù", vận may rèn đúc khí cụ nhận được mức gia tăng cực lớn】
Tới rồi tới rồi, cảm giác tới rồi!
Nhìn đám trang bị đã hoàn thành lần cường hóa đầu tiên, Lâm Tử Lạc xoa xoa đôi bàn tay vừa được buff vận may.
Tiếp đó, hắn dứt khoát đập tiếp mỗi món một tấm Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục.
Xác nhận toàn bộ trang bị đều đã bước vào giai đoạn cường hóa, hắn mới chuyển sự chú ý trở lại chỗ Quỷ Đồng.
Lúc này Quỷ Đồng đã lẻn tới rìa Thi Ma Thành, đồng thời tìm ra vài lối vào khá ổn giữa đống kiến trúc chằng chịt, phức tạp.
Lâm Tử Lạc lập tức ghi lại các tuyến đường đó lên giấy.
Đúng lúc đang cặm cụi vẽ, bên tai hắn bắt đầu vang lên âm báo kết quả của lần cường hóa thứ hai.
Vòng Tay Khai Dương, thành công.
Dây Chuyền Dao Quang, thành công.
Thiên Quyền Trường Khố, thành công.
......
Đến khi hắn phác xong toàn bộ các ngả đường, loạt âm báo cũng vừa vặn dứt điểm.
Lâm Tử Lạc đặt bút xuống, ánh mắt nhìn về phía đống trang bị có chút phấn khích.
Hiệu ứng cộng thêm vận may này đúng là ảo ma thật.
Lần cường hóa thứ hai tuy tỷ lệ vốn đã cao.
Nhưng mà ngần ấy món trang bị lại không xịt một phát nào.
Thế này thì quả thực hơi bị bá đạo!
Thừa thắng xông lên trong lúc tay đang đỏ, Lâm Tử Lạc lập tức đập tiếp Trang Bị Cường Hóa Quyển Trục lên các món đồ.
Sau đó, hắn vừa chờ đợi kết quả cường hóa, vừa tiếp tục phác thảo bản đồ Thi Ma Thành.
Có điều thời gian của lần đập thứ ba này lâu hơn hẳn.
Lâm Tử Lạc vẽ xong một phần ba tấm bản đồ rồi mới rốt cuộc nghe thấy tiếng chuông báo kết quả vang lên.
——————
——————
Tính sơ qua một chút, chắc là trong tháng này sẽ hoàn thành bộ truyện.
(Cụ thể thế nào thì chưa chắc chắn, nhưng có quá hạn cũng chẳng vượt bao nhiêu đâu)
