Chương 102
Chương 102: Ba ngày sau (Thượng)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ba ngày sau...
Trần Vị ngồi trong phòng, trước mặt xếp một chồng sổ sách.
Chu Tứ Cân vừa rời đi, để lại sổ sách chi tiêu của tháng này.
Lương thảo hao hụt, bổ sung tên nỏ, phát quân lương.
Từng khoản từng mục đều được ghi chép rõ ràng, rành mạch.
Hôm nay hắn cũng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, biết rõ đây là ngày mở đợt ấn ký thứ hai.
Để xem có biến cố gì đặc biệt xảy ra không!
Hắn giơ tay phải lên, mở kênh chat.
Kênh lân cận (phạm vi mười dặm): Trống trơn.
Kênh bản đồ hiện tại (Hà Bắc Đạo): Trống trơn.
Kênh thế giới (toàn server): Xám xịt, vẫn hiện dòng chữ "Tạm thời chưa mở".
Hắn nhìn mấy khung chat vắng ngắt kia.
Chốc nữa thôi, chắc chắn sẽ nhộn nhịp lên ngay.
Dù sao cũng là đợt sóng "Thiên tai thứ tư", trước khi đi làm hắn cày game không ít, quá hiểu rõ hễ người chơi đông lên thì sẽ náo loạn đến mức nào.
Đúng như dự đoán!
Chẳng mấy chốc, kênh Hà Bắc Đạo bắt đầu nhảy thông báo.
【Số hiệu 101】: Có ai không? Đây là đâu thế?
【Số hiệu 1056】: Có có có! Tôi đây!
【Số hiệu 1315】: Sao tôi lại ở chỗ này? Đóng phim à? Phim cổ trang? Sao quanh tôi toàn người mặc đồ cổ trang thế này!
【Số hiệu 125】: Tôi vừa thấy luồng sáng trắng lóe lên! Cái nơi quái quỷ gì đây?
Tin nhắn nối tiếp tin nhắn!
Trôi tin liên tục...
【Số hiệu 352】: Chỗ này nhìn như thời cổ đại ấy...
【Số hiệu 963】: Trên người tôi mặc đồ vải thô rách rưới này! Đứa nào thay đồ cho tôi đấy? Tiêu rồi, mông tôi...
【Số hiệu 2538】: Tôi cũng thế!
【Số hiệu 864】: Không lẽ xuyên không rồi?
【Số hiệu 367】: Bình tĩnh đi, chắc là game đấy, tôi thấy có cả diễn đàn với nhà đấu giá này.
【Số hiệu 7776】: Game? Game gì cơ?
【Số hiệu 111】: Điện thoại của tôi đâu rồi! Điện thoại tôi đâu mất rồi, không có điện thoại tôi sống sao nổi, tôi còn đang báo cáo công việc mà, lỡ tay bấm trúng cái icon tự dưng hiện lên, thế là... xong đời rồi.
Trần Vị nhìn đống tin nhắn nhảy loạn xạ, bỗng thấy hơi buồn cười.
Hồi hắn mới tới đây, cũng mù tịt chẳng hiểu mô tê gì như thế.
Kênh chat ngày càng rôm rả!
【Số hiệu 115】: Tôi đang ở trong một ngôi làng! Toàn người mặc đồ cổ trang!
【Số hiệu 158】: Tôi đang ở trên núi! Lạnh chết mất thôi!
【Số hiệu 674】: Tôi ở trong thành! Náo nhiệt vãi!
【Số hiệu 763】: Chỗ này thoát ra kiểu gì thế?
【Số hiệu 116】: Á á á! Sao trên người tôi lại có xích sắt thế này, có ai tới cứu tôi không?
【Số hiệu 3654】: Đừng hoảng, nhìn xung quanh xem thế nào đã.
【Số hiệu 118】: Nhìn cái rắm, cạnh tôi có một con hổ này! Đm! Không phải hổ thật đấy chứ...
【Số hiệu 419】: Hổ á???
【Số hiệu 118】: Con hổ đang nhìn chằm chằm tôi kìa!
【Số hiệu 121】: Cậu chọc nó à?
【Số hiệu 118】: Đâu có! Tôi đứng yên một chỗ mà!
【Số hiệu 323】: Thế thì chạy mau đi!
【Số hiệu 118】: Chạy rồi chạy rồi! Vãi lờ, nó đuổi theo rồi!
...
【Số hiệu 125】: Đâu rồi? Không phải toi mạng thật rồi đấy chứ?
Trần Vị nhìn dòng tin nhắn báo gặp hổ kia, thầm nghĩ cái tên xui xẻo này khéo khi đi tong thật rồi.
Trong kênh Hà Bắc Đạo, bắt đầu có người bình tĩnh lại.
【Số hiệu 157】: Tôi vừa hỏi một ông lão, bảo đây là đất U Châu.
【Số hiệu 158】: U Châu? U Châu thời cổ đại á? Thế chẳng phải là vùng biên cương sao?
【Số hiệu 159】: Biên cương là ý gì?
【Số hiệu 158】: Cậu có phải người Trái Đất không đấy? Biên cương mà cũng không biết, là khu vực rìa ngoài giáp ranh với nước khác của các triều đại cổ đại ấy. Theo cách nói thời xưa, U Châu nằm ở phương bắc, giáp với vùng của các tộc du mục.
【Số hiệu 674】: Tộc du mục á? Hung Nô? Đột Quyết?
【Số hiệu 2538】: Có khi là Khiết Đan?
【Số hiệu 162】: Đậu xanh, thế chẳng phải sắp đánh nhau to à?
【Số hiệu 162】: Đừng dọa tôi chứ!
【Số hiệu 458】: Tôi chọn làm binh lính, vừa nhận được con dao cùn với bộ đồ rách.
【Số hiệu 165】: Binh lính? Cái gì cơ? À à nhớ ra rồi, nãy tôi quên khuấy mất mình chọn cái gì.
【Số hiệu 166】: Đúng rồi, lúc mới vào có mười lựa chọn mà.
【Số hiệu 165】: Vãi, tôi nhớ ra tôi chọn cái gì rồi, NÔ LỆ!!!!
【Số hiệu 167】: Tôi chọn nông dân, giờ đang ở ngoài đồng.
【Số hiệu 668】: Tôi chọn nha dịch, đang đứng gác trước cửa nha môn huyện này.
【Số hiệu 169】: Nha dịch á? Thế cậu vào trong huyện nha được không?
【Số hiệu 668】: Được chứ, vừa vào lượn một vòng xong.
【Số hiệu 170】: Bên trong trông thế nào?
【Số hiệu 668】: Thì cũng tàn tàn thế thôi, rách nát lắm, lại còn có mùi tanh tưởi buồn nôn nữa.
Trần Vị nhìn lướt qua đống tin nhắn.
Binh lính!
Nha dịch!
Nông dân!
Đột nhiên, một tin nhắn khác nhảy ra.
【Số hiệu 189】: Ê! Mấy người phát hiện ra chưa! Trên diễn đàn có cả đống bài viết kìa, phần lớn số hiệu đều nhỏ lắm! Đọc nội dung họ bàn tán, cảm giác như đã ở đây lâu lắm rồi ấy!
【Số hiệu 190】: Phát hiện cái gì cơ?
【Số hiệu 189】: Tôi qua đó hóng xem sao!
Kênh chat im bặt vài giây.
【Số hiệu 691】: Chẳng lẽ còn có người chơi cũ, hay là dạng người chơi đợt close beta?
【Số hiệu 496】: Thế người ta đâu hết rồi? Sao chẳng thấy mặt mũi đâu? Cũng chẳng thấy ai nhắn tin?
【Số hiệu 197】: Alo alo?
【Số hiệu 297】: Có khi họ đang nhìn chúng ta đấy!
【Số hiệu 399】:... Nghe rợn cả người vậy trời!!!
Trần Vị nhìn dòng chữ "Có khi họ đang nhìn chúng ta đấy", không nói một lời.
Hắn đúng là đang nhìn thật! Rôm rả thật đấy! Cảm giác như từ game offline biến thành game online vậy.
Kênh Hà Nam Đạo còn náo nhiệt hơn Hà Bắc Đạo nhiều.
Đó là nơi đặt hoàng thành!
Trung Đô Thiên Biện Thành!
Có người chụp màn hình khung chat đăng lên diễn đàn.
Chụp màn hình? Sao trước đây hắn không thấy nhỉ? Mới mở tính năng này à?
【Ẩn danh】: 《Ảnh chụp kênh chat Hà Nam Đạo》
Bên trên kín đặc toàn tin nhắn.
"Hình như tôi thấy hoàng cung rồi!"
"Tường thành cao vãi chưởng!"
"Đây là hoàng thành đấy à?"
"Tôi chọn thư sinh, bảo là có thể đi làm quan!"
"Làm quan á? Thi cái gì?"
"Chịu, nhưng cứ thử trước đã!"
"Có ai đi chung không?"
"Tôi đang ở ngoài thành, không vào được!"
"Sao thế?"
"Bảo tôi là dân tị nạn, không cho vào!"
"Dân tị nạn á? Hahaha!"
"Cười cái rắm, cậu cũng là dân tị nạn đấy thôi!"
Trần Vị đọc đống tin nhắn đó.
Thư sinh, dân tị nạn, làm quan!
Đúng là náo nhiệt ra trò.
Kênh Hà Đông Đạo cũng có người chụp màn hình đăng lên diễn đàn.
Người thì bảo đang ở thành Thái Nguyên, người thì nói đang kẹt trong núi.
【Số hiệu 221】: Tôi đang ở Thái Nguyên! Có ai đi chung không?
【Số hiệu 295】: Có tôi! Cậu ở đâu thế?
【Số hiệu 221】: Bên cổng bắc này! Cậu đâu?
【Số hiệu 222】: Tôi đang ở trong núi, rét run cầm cập rồi!
【Số hiệu 623】: Thế thì số nhọ rồi, trong núi khéo có thú dữ đấy.
【Số hiệu 222】: Đừng dọa tôi mà!
【Số hiệu 2234】: Tôi chọn thợ săn, khởi đầu ở trong rừng núi, không dọa cậu đâu, tôi vừa thấy chó sói thật đấy.
【Số hiệu 222】: Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng!
...
Ảnh chụp kênh Hoài Nam Đạo thì phong cách lại khác hẳn.
Người bảo mình chọn làm ngư dân, được xếp ra ven sông suối, có cá ăn phè phỡn.
Người lại bảo chọn nông dân, bị vứt vào làng, chẳng có gì bỏ bụng, lại còn thân cô thế cô.
【Số hiệu 301】: Bên này có cá, không lo chết đói.
【Số hiệu 602】: Tôi cũng ở ven nước, vừa bắt được một con này.
【Số hiệu 303】: Mấy ông bắt kiểu gì đấy?
【Số hiệu 602】: Bắt bằng tay chứ sao!
【Số hiệu 303】:... Đỉnh vãi!
Ảnh chụp kênh Sơn Nam Đạo thì thưa thớt hơn hẳn.
Lướt nửa ngày trời mới thấy được mười mấy dòng.
Người bảo mình ở trong núi sâu, đi bộ cả buổi chẳng gặp bóng ma nào.
Người lại bảo đang ở ven sông, phong cảnh khá hữu tình.
Trên diễn đàn, ảnh chụp kênh Lĩnh Nam Đạo lại càng ít ỏi hơn.
Chỉ có lèo tèo vài mẩu tin.
【Số hiệu 567】: Lĩnh Nam á? Bị lưu đày tới Lĩnh Nam à?
【Số hiệu 4068】: Nóng chết đi được! Lĩnh Nam thời xưa! Toi đời rồi...
【Số hiệu 7690】: Có ai không?
【Số hiệu 1681】: Chẳng có ai đâu...
Trần Vị tắt kênh chat.
Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ.
Nhìn ra ngoài, dường như mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Thế nhưng thiên hạ này đã xuất hiện thêm vô số những kẻ mang thân phận giống hệt hắn.
Hiện tại là một vạn người!
Trước đó là một trăm người!
Tiếp theo đây, cục diện sẽ biến chuyển ra sao?
Hắn không rõ.
Nhưng hắn biết, bàn cờ của trò chơi này đang ngày càng mở rộng rồi.
