Chương 103
Chương 103: Ba ngày sau (hạ)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hôm ấy, lúc đám người chơi đồng loạt ngoi lên!
Trên diễn đàn, ba bài đăng gần như xuất hiện cùng lúc.
【022·Chúc Long】《Gửi toàn thể người chơi mới》
【017·Eden】《To All New Players》(Bản dịch tự động)
【055·Sương Lang】《Всем новым игрокам》(Bản dịch tự động)
Ba bài đăng đến từ phía chính phủ của các nước lớn!
Nhưng nội dung thì tương tự nhau.
Trần Vị bấm mở bài đăng của 【022·Chúc Long】.
Nội dung:
Chào các người chơi mới, hoan nghênh các bạn đến với trò chơi này.
Đây không phải một trò chơi thông thường.
Đây là một thế giới có thật.
Các bạn có thể đăng xuất, có thể quay về hiện thực, nhưng lưu ý chỉ thực hiện được khi xung quanh bán kính tầm 10 mét không có ai.
Cơ thể ở hiện thực sẽ biến mất, khi quay về hiện thực, những gì phải chịu trong game cũng sẽ đồng bộ hoàn toàn ra ngoài đời.
Như những gì các bạn thấy trên diễn đàn, thế giới này thực sự tồn tại sức mạnh thần bí! Sức mạnh đó có thể mang về đời thực! Nhưng xin hãy tuân thủ pháp luật hiện hành, chủ động đến đăng ký!
Chúng tôi là cơ quan chính phủ Hoa Hạ, bộ phận được thành lập chuyên biệt cho tình huống dị thường này — Cục Ứng Đối Hiện Tượng Siêu Thường, mật danh "Chúc Long".
Hoan nghênh mọi người chủ động đến đăng ký tình hình kịp thời, phía chính phủ sẽ cung cấp sự bảo hộ ngoài đời thực, hỗ trợ y tế và nhiều chế độ khác.
Nếu các bạn cần giúp đỡ, có thể liên hệ với chúng tôi.
Chúc các bạn may mắn!
Khu bình luận đã có vô số phản hồi.
【Mã số 101】: Phía chính phủ á? Chính phủ ngoài đời thực? Chính phủ cũng ở đây sao?
【Mã số 367】: Thật hay đùa thế? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
【Mã số 203】: Tôi vừa thử rồi, về được thật đấy!
【Mã số 1203】: Sức mạnh? Sức mạnh gì cơ? Sức mạnh thần bí? Có thể tu luyện à?
【Mã số 1034】: Vãi chưởng, tôi không thèm đăng nhập nữa đâu, sợ chết khiếp, vừa nãy có người chết ngay trước mắt tôi, đái ra quần luôn rồi.
【Mã số 315】: Có thể tu luyện á? Thế thì tôi phải tu tiên! Đánh chết cũng không thèm về!
【Mã số 8015】: Thế rốt cuộc cái game này là thứ quái gì vậy?
【Mã số 106】: Chịu, nhưng cảm giác không hề đơn giản chút nào!
Cùng lúc đó, cũng có những bài đăng theo phong cách thế này!
Các bài khoe đồ bắt đầu mọc lên như nấm.
【Mã số 128】: Hahaha tôi quay trúng một thanh đao Hoàng giai hạ phẩm! Tôi ngó qua sàn giao dịch rồi, đồ có phẩm giai đều có giá lắm!
Khu bình luận:
【Mã số 1129】: Ghen tị vãi!!!
【Mã số 2230】: Tôi quay ra cái giáp rách vô phẩm, khóc ròng luôn!
【Mã số 1321】: Tôi quay ra hộ uyển Huyền giai hạ phẩm này!
【Mã số 3132】: Vãi chưởng, Huyền Giai luôn cơ à?
【Mã số 433】: Nhân phẩm đỉnh thế nhờ!
【Mã số 334】: Tôi quay ra cái cuốc vô phẩm...
【Mã số 835】: Cuốc á? Thân phận của ông là gì thế?
【Mã số 334】: Nông dân, tôi nghi con game này cố tình chơi đểu tôi.
【Mã số 134】: ???
【Mã số 636】: Thế thì cái cuốc đúng chuyên ngành còn gì!
【Mã số 734】: ...Cũng đúng! Đâu, đúng cái khỉ mốc, vào game để đi làm ruộng chắc!
Cũng có kẻ xui xẻo đến phát hờn.
【Mã số 147】《Tôi quay trúng một đôi giày rách vô phẩm》
Khu bình luận:
【Mã số 148】: Hahahahaha.
【Mã số 349】: Còn thảm hơn cả cái giáp rách của tôi!
【Mã số 150】: Xin chia buồn nhé.
Trần Vị lướt qua những bài đăng đó.
Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một tiêu đề.
【Mã số 199】《Có ai biết cách sống sót không?》
Nội dung:
Tôi chọn thân phận binh tốt, bị điều ra biên cảnh.
Vừa nghe bảo có rợ man tộc, bọn họ giết người thật đấy.
Tôi sợ quá, tôi còn chưa từng giết một con gà bao giờ.
Phải làm sao bây giờ?
Khu bình luận:
【Mã số 1200】: Thế thì chạy đi chứ còn gì nữa!
【Mã số 201】: Chạy mau!!!
【019·Vô Danh Thị】: Làm đào binh sẽ bị chém đầu đấy! Ráng mà nhịn nhục sống sót! Tận dụng cho tốt thân phận của mình, không có thân phận nào là phế hoàn toàn đâu!
【Mã số 603】: ??? Mã số của người này quen thế, hình như từng thấy trong mấy bài đăng cũ trên diễn đàn rồi!
【Mã số 189】: Đệt đệt đệt! Là đại lão đấy, tôi lướt diễn đàn nát cả ra rồi nên nhớ mã số này, xin hỏi đại lão có tu luyện được thật không?
【Mã số 148】: Hóng ké!
【Mã số 2041】: Sức mạnh có thể mang ra ngoài đời thật không ạ?
【Mã số 636】: Hóng ké!
【Mã số 3203】: Chấm hóng!
......
Trần Vị nhìn bài đăng kia.
Vẫn có kẻ không nhịn được mà lên tiếng đấy thôi, cái gã gia nhập đạo môn này bụng dạ cũng tốt bụng thật!
Hắn tắt bài đăng đó đi.
Trên diễn đàn lại rộ lên một chủ đề khác.
Thân phận!
Có kẻ chọn phải thân phận nô lệ.
【Mã số 223】《Tôi chọn nhầm nô lệ, giờ đang bị nhốt trong nhà củi, làm sao bây giờ!!! Cứu mạng với!》
Nội dung: Tôi bị một nhà giàu mua về, nhốt trong nhà củi, không cho ăn cơm, ngày mai còn phải đi làm việc nặng.
Giờ phải làm sao? Làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Khu bình luận:
【Mã số 2124】: Ờ thì! Tôi tò mò một chuyện, sao ông lại chọn cái thân phận này thế?
【Mã số 123】: Chấm hóng!
【Mã số 8425】: Tôi cũng tò mò!
【Mã số 223】: Tôi thấy trong tiểu thuyết với phim truyền hình toàn viết thế mà! Xuất phát điểm càng thảm thì càng dễ gặp kỳ ngộ, cơ duyên chứ sao!
【Mã số 223】: Bịp bợm! Toàn là lừa đảo hết! Hu hu hu~ Đúng là kiếp làm trâu làm ngựa thật rồi!
【Mã số 1227】: Đăng xuất thử xem?
【Mã số 223】: Không đăng xuất được, tôi đọc trên diễn đàn thấy bảo phải ở chỗ vắng vẻ không có ai, bên cạnh tôi còn có mấy người nữa, hình như cũng là nô lệ, nhưng trông giống NPC hơn, tôi thử bắn mấy câu ám hiệu mà bọn họ chẳng hiểu gì!
【Mã số 228】: Thảm!
【Mã số 212】: Quá thảm luôn!
.......
Về sau thì không thấy tăm hơi đâu nữa!
Có người đoán chắc là tèo rồi.
Có kẻ lại chọn trúng thân phận dược nô!
【Mã số 345】《Tôi chọn phải dược nô, giờ đang bị trói để thử thuốc đây! Toang thật rồi!》
Nội dung: Bọn họ vừa ép tôi uống một bát thuốc, bụng tôi đau như muốn nổ tung ra đây này.
Có ai tới cứu tôi không?
Khu bình luận:
【Mã số 246】: Hay là ông tự sát đi! Tôi thấy trên diễn đàn bảo chết xong về hiện thực chỉ bị suy nhược thôi mà?
【Mã số 2147】: Ông đang ở đâu?
【Mã số 345】: Ờ... tôi cũng không biết nữa.
【Mã số 3149】: Thế thì tự cầu phúc đi nhé bạn hiền!!!
......
Mấy ngày sau!
Doanh trại Tuyên Vũ Quân!
【022·Chúc Long】thoát khỏi trò chơi, quay về hiện thực.
Đế Đô! Phòng làm việc của Cục trưởng!
Lão Chu ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tình hình thế nào rồi?"
Lý Vệ Quốc lật mở cuốn sổ ghi chép.
"Đợt người chơi thứ hai, tổng cộng một vạn ấn ký."
Hắn dừng lại một nhịp.
"Ước tính sơ bộ đã chết mất khoảng hai mươi phần trăm."
Chân mày Lão Chu nhíu chặt lại.
"Hai mươi phần trăm?"
Lý Vệ Quốc gật đầu.
Hắn lật lật cuốn sổ.
"Có người bị giết, có người bị dã thú cắn chết, có người chết đói, chết cóng. Cũng có không ít kẻ vì quá ảo tưởng sức mạnh, tự tìm đường chết!"
"Tuy chúng ta đã phát thông báo cảnh báo, nhưng vẫn có một bộ phận không tin, cứ nghĩ mình là nhân vật chính này nọ, số người tự làm mình chết phần lớn rơi vào nhóm này."
Lão Chu im lặng mất vài giây.
"Sau khi chết thì sao?"
Lý Vệ Quốc đáp: "Cơ thể sẽ xuất hiện ở hiện thực."
Hắn ngừng một chút.
"Nhưng cơ thể cực kỳ suy nhược! Có vài trường hợp có lẽ do cái chết quá đau đớn dữ dội dẫn đến tinh thần sụp đổ, đã trở thành người thực vật."
Sắc mặt Lão Chu biến đổi rõ rệt.
"Người thực vật?"
Lý Vệ Quốc gật đầu.
"Ấn ký sẽ làm mới rồi rơi ra bên cạnh bọn họ."
Hắn miêu tả tiếp: "Trở thành ấn ký vô chủ, làm mới về trạng thái màu trắng. Bất kỳ ai cũng có thể nhặt lấy."
Lão Chu đứng dậy.
Bước lại gần cửa sổ.
"Thế đợt người chơi đầu tiên thì sao? Chết rồi cũng bị như thế à?"
Lý Vệ Quốc ngẫm nghĩ một lát.
"Không hẳn giống nhau! Đợt người chơi đầu tiên khi chết trong game thì ngoài đời chỉ bị suy nhược nhẹ một chút. Ấn ký cũng làm mới về trạng thái trắng, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, còn những khía cạnh khác thì chưa có dữ liệu tham chiếu."
Hắn ngừng lại rồi nói tiếp.
"Nhưng có một điểm, đợt người chơi trước tuy phải chơi lại từ đầu, nhưng nhờ nắm giữ ấn ký thuộc top 100 số hiệu đầu tiên nên vẫn có thể rút thăm thêm một lần huyết mạch gia trì nữa, khởi điểm xem như rất cao."
Lão Chu xoay người lại.
"Thi thể của những người chết xuất hiện ở đâu?"
Lý Vệ Quốc đáp: "Xuất hiện ngay tại vị trí cũ, đăng nhập vào game từ chỗ nào thì khi quay về hay khi chết đi đều rơi đúng ngay chỗ đó."
"Còn một tình huống nữa, một số người chơi biến mất ngay giữa chốn công cộng, việc này đã gây ra một vài vụ náo loạn nhỏ, camera giám sát cùng các đoạn clip người dân vô tình quay lại đều đã được chúng ta xử lý xong xuôi."
Lão Chu gật đầu.
"Tiếp tục theo dõi sát sao."
Lý Vệ Quốc gật đầu.
"Rõ!"
"Sắp có bão lớn rồi đây! Đã có vài kẻ rục rịch nổi lòng tham rồi đấy!"
