Chương 132
Chương 132: Liên quân U Châu thề sư
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ngoài thành U Châu, nơi vốn là đại doanh của Yến Sơn Thiết Kỵ.
Trời chưa sáng hẳn, trên thao trường đã chật ních người. Binh lính Trác Châu, lính Đàn Châu, nha binh U Châu, liên quân ba châu đứng đen nghịt một mảng, trải dài từ đầu này sang đầu kia thao trường, nhìn không thấy điểm dừng.
Cờ xí dựng lên, gió sớm thổi phần phật. Cờ đỏ của Trác Châu, cờ đen của Đàn Châu, cờ đầu sói nền trắng của nha binh U Châu, từng lá từng lá cuồn cuộn bay trong gió.
Lý Khuông Trù đứng trên đài cao, mặc bộ áo bào tím bị gió thổi dán chặt vào người, trông lại càng thêm gầy gò nhỏ bé.
Trước mặt kê một chiếc án kỷ, bên trên đặt lư hương, rượu tế, cùng một cuốn giấy vàng viết kín chữ.
Triệu Phụng Chương đứng cạnh hắn, giáp trụ chỉnh tề, tay đè lên chuôi đao, mặt không chút biểu cảm.
Phía sau là bốn người Niết Lập Cổn, Tiêu Tả, Tiêu Hữu, Da Luật Bột Đắc, cũng đều mang giáp trụ đầy đủ, ánh mắt quét nhìn xuống dưới đài.
Lý Khuông Trù liếc nhìn Triệu Phụng Chương, Triệu Phụng Chương gật đầu.
Lý Khuông Trù bước lên một bước, mở cuộn giấy vàng ra, tay run run, giọng cũng run rẩy, nhưng từng chữ đọc ra đều rõ ràng.
"Quy Châu phản nghịch, bội phản triều đình, ngầm chứa chấp phản quân, tự tiện xưng lập."
"Thiên tử chấn nộ, Lệnh công căm phẫn, nay vâng mệnh trời, thảo phạt kẻ bất thần."
Hắn đọc xong liền đặt cuộn giấy vàng lên án kỷ.
Xoay người lại, hắn bưng bát rượu trên bàn giơ cao qua đầu. Rượu sóng sánh trong bát, sánh ra vài giọt rơi lên tay áo tím.
"Lư Long Quân!"
Giọng rất nhẹ, gió thổi tạt qua suýt chút nữa chẳng nghe thấy gì.
Bên dưới không chút phản ứng.
Triệu Phụng Chương tuốt đao vung về phía trước, hét lớn: "Lư Long Quân!"
Dưới đài lập tức có phản ứng, Nha Binh Doanh là bên động đậy đầu tiên.
Niết Lập Cổn rút đao, ánh đao lóe lên, mấy ngàn người phía sau đồng loạt rút đao theo, lưỡi đao phản chiếu ánh ban mai sáng rực cả một vùng.
"Lư Long Quân!"
Tiếng hô vang trời, đám nha binh gào rách cả họng, gân xanh nổi cuồn cuộn, mặt đỏ gay gắt.
Tiếng hô vang vọng khắp thao trường, đợt sau dồn dập đợt trước.
Phía quân Trác Châu chậm hơn một nhịp. Kẻ rút đao, người vẫn còn ngơ ngác.
Một gã đàn ông dáng vẻ như Đô đầu hét lên một tiếng, những người phía sau mới lục tục động theo.
Đao giơ lên lưa thưa lọng thọng, tiếng hò hét cũng rời rạc yếu ớt.
"Lư... Lư Long Quân."
Binh lính Đàn Châu cũng y hệt, mấy gã Đô đầu đứng trước rút đao rồi tân binh phía sau mới sực tỉnh.
Đao giơ xiêu xiêu vẹo vẹo, tiếng hô uể oải thều thào chẳng khác nào làm cho có lệ.
Lý Khuông Trù đứng trên đài, nhìn cảnh hô hào bên dưới, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại thành nắm đấm.
Triệu Phụng Chương bước tới một bước, giọng không lớn nhưng ai nấy đều nghe rõ mồn một.
"Xuất chinh!"
Giữa hàng ngũ, tại phương trận quân Trác Châu.
[092 · Tê Cừ] đứng đầu hàng ngũ Đô thứ hai quân Trác Châu, tay đặt lên chuôi đao, mắt nhìn lá cờ đầu sói trên đài cao.
Xung quanh ai nấy đều hò hét, hắn không hét, đao cũng chẳng buồn rút, cứ thế đứng im.
Hắn giơ tay phải lên, mở giao diện hệ thống.
Màn hình ánh sáng bật ra.
[Thuộc tính cá nhân]
Mã số: 092
Tên: Tê Cừ
Huyết mạch: Tê Cừ · Đậm đặc
Độ đậm đặc: 32,6%
Thân phận: Đô đầu Đô thứ hai quân Trác Châu
Võ đạo: Tam cảnh Tráng Phủ (44%)
Cảnh giới tiếp theo: Dịch Cốt (yêu cầu ngũ tạng cường hóa 100%)
Tuổi thọ: Khoảng 120 năm (25/160 tuổi)
[Trang bị]
Tay chính: Hoành đao tiêu chuẩn Lư Long Quân (Hoàng Giai trung phẩm)
Tay phụ: Không
Phòng cụ: Giáp trụ tiêu chuẩn cấp Đô tướng Lư Long Quân (Hoàng Giai thượng phẩm)
[Kỹ năng]
Đao thuật cơ bản (Tinh thông): Tinh thông kỹ thuật đao pháp cơ bản trong quân ngũ.
Thương thuật cơ bản (Thành thục): Tinh thông kỹ thuật thương pháp cơ bản trong quân ngũ.
[Binh chủng đặc thù —— Tê Cừ Phá Trận Quân]
Đệ nhất cảnh · Hi Quang
Đặc tính: Giảm cảm giác đau, tấn công +15%, tốc độ tăng +18%
Biên chế: 40 người (40/500 giới hạn huyết mạch)
Hắn tắt bảng màn hình.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, bên trái là trấn binh các đô khác của Trác Châu, đứng xiêu vẹo ngả nghiêng.
Phía trước là Nha Binh Doanh, bên phải là lính Đàn Châu đứng thưa thớt rải rác.
Hắn sực nhớ trên diễn đàn có một bài đăng đối đầu với mình, tay [082] đang chiêu binh mãi mã ở Quy Châu, thế là sắp được va chạm với một người chơi cùng đợt đầu rồi, thú vị phết!
Hắn thu lại ánh mắt.
Một người bên cạnh ghé lại gần, là Đội Chính của đội một.
"Đô đầu, đám Nha Binh Doanh hô to thật đấy."
Người đó nói tiếp: "Hay bọn mình cũng hét vài câu góp vui nhé?"
Tê Cừ liếc nhìn gã một cái.
"Khỏi cần!"
Gã ngớ người ra một nhịp, rụt cổ lùi lại.
Tận cuối hàng ngũ, phía phương trận quân Đàn Châu.
[9521 · Ngưu Đại Tráng] đang đứng trong hàng ngũ Đội một Đô một Doanh hai.
Hắn giơ tay phải, mở hệ thống.
Màn hình phát sáng bật ra.
[Thuộc tính cá nhân]
Mã số: 9521
Tên: Ngưu Đại Tráng
Huyết mạch: Không
Thân phận: Ngũ trưởng Đội một Đô một Doanh hai quân Đàn Châu
Võ đạo: Nhất cảnh Thôi Thể (89%)
Tuổi thọ: Khoảng 80 năm (24/80 tuổi)
[Trang bị]
Tay chính: Hoành đao tiêu chuẩn Lư Long Quân (Hoàng giai hạ phẩm)
Tay phụ: Không
Phòng cụ: Giáp trụ tiêu chuẩn Lư Long Quân (Hoàng giai hạ phẩm)
[Kỹ năng]
Tâm pháp (Thành thục): Đồ Hộ Sát Pháp (Hoàng Giai trung phẩm)
Đao pháp đầu đường xó chợ (Không nhập lưu): Nắm rõ từng bộ phận của các loại súc vật, biết nhắm vào đâu để ra dao, người cũng thế.
Hắn tắt bảng giao diện.
Bỗng cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, dù cách mấy hàng người, hắn vẫn thấy một bóng người.
Người kia cũng đang nhìn về phía này, nhưng cách lớp người đông đúc nên nhìn không rõ mặt.
Có điều bộ giáp trên người đối phương xịn hơn của hắn rất nhiều.
Cả hai chạm mắt nhau trong chớp mắt, rồi cùng dời tầm nhìn đi nơi khác.
Một người cạnh bên ghé lại, đó là lính của hắn, một cậu trai trẻ mặt còn tơ lông măng.
"Ngũ trưởng, anh nhìn gì thế?"
Ngưu Đại Tráng không ngẩng đầu lên: "Không có gì."
Cậu lính nhìn theo hướng mắt hắn một cái, chẳng thấy gì cả.
"Dạ!"
Ngưu Đại Tráng đứng đó, nắm chặt đao, xung quanh hàng ngàn người, hắn chẳng rõ có bao nhiêu là người chơi.
Nhưng hắn biết, chắc chắn không chỉ có mỗi mình hắn.
