Chương 149
Chương 149: Người đó
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Vị ngồi bên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào khối đá trong tay.
Hòn đá xám xịt, to cỡ nắm tay, bề mặt thô ráp.
Hắn lật mặt sau lại, để lộ phần được mài nhẵn phẳng phiu, trên đó khắc hình mặt trời tỏa rạng.
Đường nét rất giản đơn, từng vòng tròn bao quanh một chấm tâm, giống hệt hoa văn trên tấm bia ở Đông Trại.
Đầu ngón tay vừa chạm vào tâm điểm của hoa văn mặt trời, huyết mạch trong người hắn lại sôi trào dữ dội.
Luồng nhiệt trào ra từ lồng ngực, men theo huyết quản cuồn cuộn lao tới tứ chi rồi xộc thẳng lên đại não.
Vết ấn ký nơi cổ tay nóng rực như bị thanh sắt nung dí vào, trước mắt hắn tối sầm lại.
Khung cảnh lần trước lại hiện ra.
Một tế đàn bằng đá khổng lồ sừng sững tọa lạc trên đỉnh núi.
Núi cao vút, dưới chân núi là bình nguyên bát ngát, có sông ngòi uốn lượn, thành trì mọc lên, ruộng đồng trải rộng.
Thành trì to lớn đến mức gấp mười lần thành U Châu, ruộng đồng mênh mông tít tắp không thấy điểm dừng.
Thế nhưng vầng thái dương đang lặn dần, ánh sáng lụi tàn, đường nét tòa thành bắt đầu nhòe đi, sắc màu của đồng ruộng cũng dần chìm vào bóng tối.
Trên tế đàn có một người đang đứng. Người đó khoác áo Huyền Đoan, đội mũ Chương Phủ, áo thụng tay rộng, thắt lưng ngọc đai.
Bóng người ấy hướng mặt về phía vầng tà dương sắp tắt, quay lưng lại với Trần Vị.
Gió thổi tung vạt áo, bay phần phật trong không trung.
Người đó chậm rãi quay người lại, gương mặt mờ mịt như bị phủ một tầng sương, nhìn thế nào cũng không rõ.
Nhưng Trần Vị biết chắc người đó đang nhìn mình.
Cặp môi kia khẽ mấp máy, dường như đang nói điều gì.
Lần này, hắn đã nghe thấy.
Âm thanh như vọng về từ một nơi rất xa xôi, tựa như truyền lên từ đáy nước, lúc mơ hồ lúc đứt quãng, nhưng vẫn nghe lọt vài chữ.
"... Thanh Dương bất diệt..."
"... Phản loạn..."
"... Hiến tế..."
Âm thanh tắt ngấm, ảo cảnh lại vỡ tan tành.
Trần Vị mở choàng mắt, vẫn đang ngồi bên bàn.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, khối đá vẫn nắm chặt, hoa văn mặt trời cộm lên da thịt.
Một màn hình ánh sáng bật ra trước mắt.
[Nhận được: Thanh Dương Thị Tế Nhật tàn thiên]
[Học được: Nhật Diệu Quan Tưởng Pháp - Thức thứ hai: Trung Thiên]
[Hiệu quả: Ban ngày tăng 50% thể lực, ban đêm tăng 25% thể lực, có thể cường hóa hồi phục khí huyết trong thời gian ngắn (mỗi ngày giới hạn một lần)]
Trần Vị nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó thật lâu.
Thức thứ hai, Trung Thiên! Mặt trời lên đỉnh ắt sẽ xế bóng, dương đạt đến cực thịnh thì âm sẽ sinh ra.
Hắn chợt nhớ tới năng lực huyết mạch Tịch Diệt Dương Viêm, ngọn lửa trắng lạnh lẽo chẳng hề có chút hơi ấm.
Đó không phải thiêu đốt, mà là nuốt chửng ánh sáng và nhiệt độ. Bất cứ chỗ nào bị nó chạm tới đều nhanh chóng mất nhiệt, hoại tử rồi hóa thành than.
Không đơn thuần là ngọn lửa lạnh, hắn giơ tay phải lên, giữa lòng bàn tay bùng lên một đốm lửa, sắc màu đậm đặc hơn, kích thước cũng lớn hơn trước.
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ, tựa như hơi ấm đã bị ngọn lửa kia nuốt chửng, ánh nến chao đảo chực tắt.
Lại thêm một khung thông báo nhảy ra.
[Huyết mạch đã đạt tới giới hạn cực điểm, không thể tiếp tục thăng cấp, cần đột phá lên ngũ cảnh mới có thể phát triển tiếp.]
Trần Vị nhìn dòng chữ đó rồi im lặng vài giây, hèn chi mãi không tăng lên được, hóa ra phải đạt tới ngũ cảnh mới mở khóa tiếp.
Hắn đặt khối đá xuống, cầm tấm da người lên.
Trải phẳng ra, tấm da vuông vức cỡ một thước, ngả màu vàng ố, mép hơi quăn lại.
[Quét vật phẩm hoàn tất]
[Tên: Vọng Khí Tế Tinh tàn diệp]
[Phẩm cấp: Huyền giai hạ phẩm]
[Mô tả: Tàn diệp thuật tế vu cổ, ghi chép thuật quan tinh vọng khí, có thể mượn tinh lực dẫn một luồng sát khí nhập thể để hỗ trợ phá cảnh. Không tu khí vận, chỉ mượn "khí", yêu cầu đạo pháp nhị giai trở lên mới có thể sử dụng.]
Hắn mới ở nhất giai nên tạm thời chưa dùng được, bèn cuộn tấm da lại rồi ném vào túi đồ không gian.
Dựa lưng vào ghế, hắn mở bảng thuộc tính cá nhân ra xem.
[Thuộc tính cá nhân]
Mã số: 066
Họ tên: Trần Vị
Huyết mạch: Thanh Dương Hống (biến dị) - Nồng đậm
Độ tinh khiết: 49.9%
Thân phận: Ổ chủ Thanh Dương Ổ
Võ đạo: Tứ cảnh Dịch Cốt (76%)
Cảnh giới kế tiếp: Ngưng Sát (Cần tiếp xúc với sát khí trời đất và luyện hóa một luồng sát khí thành bản nguyên sát khí, hoặc ngưng tụ đủ 100% sát khí trong cơ thể cũng có thể đột phá, nhưng chiến lực sẽ bị hạn chế.)
Đạo pháp: Nhất giai Phù Hỏa
Cấp bậc kế tiếp: Nhập Định (Chưa rõ! Không thuộc đạo môn chính thống, thu được từ Thanh Dương Thị Tế Nhật tàn thiên (cổ vu tế pháp))
Tuổi thọ: Khoảng 160 năm (25/160 tuổi)
[Trang bị]
Tay chính: Trục Dương (Huyền giai thượng phẩm - Cực hạn)
Tay phụ: Yến Sơn Sóc (Huyền giai trung phẩm)
Giáp: Yến Linh Khải (Huyền giai hạ phẩm, trang bị tiêu chuẩn của Chỉ huy sứ Lư Long Quân)
Phụ kiện: Ô Tất Mặc Tủy Bội (Huyền giai hạ phẩm, tinh luyện từ Mặc Tủy Thiết)
[Kỹ năng]
Đao thuật cơ bản (Tinh thông): Tinh thông kỹ thuật đao cơ bản trong quân đội.
Cung thuật cơ bản (Tinh thông): Tinh thông kỹ thuật bắn cung cơ bản trong quân đội.
Kỵ thuật cơ bản (Tinh thông): Đã nắm vững một phần chiến pháp kỵ binh trong "Kiêu Kỵ Quân Kỵ Binh Tường Giải".
Thương thuật cơ bản (Tinh thông): Tinh thông kỹ thuật dùng thương cơ bản trong quân đội.
Đao pháp (Hoàng giai hạ phẩm): Hạ - Lục Hợp Đao tàn thức (Hàng đại trà trong quân, ba thức do Vương Hoành truyền dạy)
Đạo pháp: Thanh Dương Thị Tế Nhật tàn thiên (Cổ vu tế pháp - tàn khuyết x2)
[Túi đồ] (4/5 ô)
Ô 1: Khuyết Nhận Hoành Đao (Hạng bét - Hao mòn nghiêm trọng)
Ô 2: Bắc Hành (Hoàng giai trung phẩm)
Ô 3: Mặc Tủy Thiết Sát (Địa giai hạ phẩm)
Ô 4: Vọng Khí Tế Tinh tàn diệp (Huyền giai hạ phẩm)
Ô 5: Trống
[Tài sản]
Bạc thỏi: Một trăm thỏi
Tiền đồng: Ba vạn bảy nghìn bảy trăm tám mươi quan
Hắn đóng giao diện lại.
Tứ cảnh Dịch Cốt, 76%, vẫn còn thiếu một đoạn.
Ngũ cảnh cần có sát khí, cần một luồng sát khí trời đất, nếu không tìm được thứ gì tốt hơn thì đành phải dùng Mặc Tủy Thiết Sát vậy.
Còn đạo pháp! Huyết mạch đã kẹt trần thì chuyển sang cày cảnh giới đạo pháp trước.
Hắn đứng dậy đi ra bên cửa sổ.
Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, tròn xoe, giáo trường vắng tanh không một bóng người, mọi người đều đã ngủ say.
Dưới ánh trăng, hoa văn mặt trời khẽ ánh lên sắc thanh nhàn nhạt.
Ba nghìn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và nó có mối liên hệ thế nào với dòng máu đang chảy trong người hắn?
