Chương 197
Chương 197: Ba kẻ xui xẻo (1)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lúc ánh sáng trắng tan đi, Lý Minh Lãng phát hiện mình đang ngồi xổm trên bờ ruộng.
Dưới mông là nền đất cứng ngắc, cộm đến khó chịu.
Trong tay còn cầm một cây cuốc, cán gỗ bóng loáng do mòn, lưỡi cuốc dính bùn ướt đen sì, bám chặt vào ngón tay cạy mãi không ra.
Hắn cúi đầu nhìn lại mình, áo quần vải thô, giày vải hở ngón, kẽ ngón chân dính đầy bùn đất.
Hắn ngẩng đầu lên, đằng xa là một bức tường trại bằng đất nện, cao chừng mấy trượng, trên mặt tường có người đứng gác, cắm cờ đón gió bay phấp phới, nền đen chữ vàng, nhìn không rõ viết chữ gì.
Bên cạnh có người đang làm cỏ, ngồi xổm giữa ruộng, tay cầm chiếc cuốc nhỏ thoăn thoắt xới từng nhát, cỏ bật cả rễ lẫn đất văng ra mép rãnh.
Người nọ ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái.
"Thằng nhóc họ Lý kia, ngẩn tò te ra đấy làm gì? Nắng rọi tới mông rồi kìa. Làm nhanh lên, ráng xong trước khi mặt trời đứng bóng mà về." Giọng nói thô ráp, khàn khàn, mang đậm thổ âm.
Nhớ lại hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy, hắn nhớ lúc bốc thăm thân phận, nghĩ bụng mình là sinh viên Đại học Nông nghiệp nên tiện tay chọn luôn chức nông dân.
【Đã khóa thân phận】
【Đang phân bổ căn cứ...】
【Căn cứ xác định: Thanh Dương Quân · Thanh Dương Ổ】
Cúi đầu nhìn lại, không ngờ thành nông dân thật, vãi chưởng!
Trước mắt lóe lên, màn hình ánh sáng bật ra.
【Thân phận ban đầu: Thanh Dương Quân · Thanh Dương Ổ · Nông dân】
【Nhận được kỹ năng ban đầu: Canh tác (Chưa nhập môn), Nhận biết thảo mộc (Chưa nhập môn)】
【Mã số 61733, đang rút ngẫu nhiên vật phẩm ban đầu...】
【Rút vật phẩm ban đầu hoàn tất】
【Vật phẩm quay thưởng nhận được: Không vào phẩm · Trang rách "Nông Tang Tập Yếu"】
Lý Minh Lãng ngẩn người ra đó, màn sáng lóe lên một cái rồi biến mất.
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, trên tay có một cuốn sách đề chữ "Nông Tang Tập Yếu", chỉ có điều rách tả tơi, hắn bèn nhét sách vào ngực áo.
Lại thò tay sờ xuống dưới, may quá! Vẫn còn!
Đi theo mình bao nhiêu năm, đâu thể nào chưa nếm mùi đời đã bay màu được, thế thì có lỗi với thằng em quá!
Hắn xoa xoa mặt, râu ria lởm chởm ráp cả tay.
Hắn đứng dậy, hai chân tê rần do ngồi xổm quá lâu, máu dồn xuống chân, lòng bàn chân buốt nhói như dẫm phải đinh châm.
Hắn chống cuốc đứng vững, nhìn về phía bức tường trại đằng xa.
Người trên mặt tường vẫn đứng đó, cờ vẫn bay. Hắn lẩm bẩm: "Đây... đây là chỗ quái nào thế?"
Phía nam Thanh Dương Ổ, ngoài ruộng rau!
Lúc ánh sáng trắng tan đi, Triệu Đại Lực phát hiện mình đang gánh một đôi thùng phân.
Đòn gánh đè trĩu trên vai, nặng trịch làm vai đau ê ẩm.
Đôi thùng phân lắc lư hai bên, nước phân sánh ra ngoài bắn cả vào ống quần, màu vàng xanh tanh nồng thối hoắc.
Ngửi thấy cái mùi đó, bụng dạ hắn cồn cào buồn nôn, bèn khom lưng nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, hắn thẳng người dậy, quệt miệng.
Một lão nông bên cạnh đi tới, vỗ vỗ vai hắn.
"Triệu Đại Lực, mày sao thế? Mau gánh phân đi, tưới xong thửa này còn về ăn cơm."
Triệu Đại Lực ngơ ngác nhìn đối phương: "Gánh phân? Tưới ruộng?..."
Nhưng lão nông đã đi xa, ngồi xổm ngoài ruộng, cầm gáo múc nước phân tưới vào gốc rau.
Triệu Đại Lực cúi đầu nhìn gánh thùng phân, nước phân vẫn đang chao đảo, mùi thối xộc thẳng vào mũi.
Hắn lại muốn nôn, nhưng ráng nhịn xuống.
Trước mắt lóe lên, màn hình ánh sáng bật ra.
【Thân phận ban đầu: Thanh Dương Quân · Thanh Dương Ổ · Nông dân】
【Nhận được kỹ năng ban đầu: Canh tác (Chưa nhập môn), Nhận biết thảo mộc (Chưa nhập môn)】
【Mã số 71845, đang rút ngẫu nhiên vật phẩm ban đầu...】
【Rút vật phẩm ban đầu hoàn tất】
【Vật phẩm quay thưởng nhận được: Hoàng giai hạ phẩm · Một chiếc cuốc sắt】
Màn sáng lại lóe lên một cái rồi biến mất.
Trong tay Triệu Đại Lực xuất hiện thêm một cây cuốc, lưỡi sắt cán gỗ, cuốc còn mới toanh, mặt sắt sáng loáng, cán gỗ quấn vải vụn.
Hắn nắm chặt cây cuốc, nhìn về phía bức tường trại xa xa.
Hắn há hốc mồm, chẳng thốt nên lời.
Bên trong Thanh Dương Ổ, trước kho Tư Thương Tào!
Tôn Tiểu Mãn phát hiện mình đang đứng trước cửa kho, bên hông đeo một thanh hoành đao chuẩn quân đội, vỏ đao màu đen, trên vỏ khắc hai chữ "Thanh Dương", bên cạnh chữ còn có hoa văn.
Hắn cúi đầu nhìn mình, mặc quân phục màu xanh, vạt áo dính chút bụi bẩn.
Chân đi giày vải.
Hắn nhìn ra xa, phía xa có một bức tường, trên tường cắm vài lá cờ, nhìn không rõ.
Quay đầu nhìn lên thấy có một tấm biển đề "Kho Tư Thương Tào", cửa mở toang, bên trong chất đầy đồ đạc, từ đồ dùng sinh hoạt, rau củ thịt thà cho đến mấy cái vại lớn.
Cạnh đó có một người đang đứng, vóc dáng gầy gò, tay cầm sổ sách.
Người nọ thấy hắn bèn cất tiếng.
"Tôn Tiểu Mãn, ngẩn người ra đấy làm gì? Đi khuân mấy túi rượu thu giữ được lại đây, đổ hết vào vại rượu mau."
Tôn Tiểu Mãn theo bản năng đáp:
"Rõ..." rồi bỗng khựng lại.
Sao gã này biết mình tên Tôn Tiểu Mãn?
Trước mắt lóe lên, màn hình ánh sáng bật ra.
【Thân phận ban đầu: Thanh Dương Quân · Thanh Dương Ổ · Binh tốt Tư Thương Tào】
【Nhận được kỹ năng ban đầu: Đao thuật cơ bản (Chưa nhập môn), Kiến thức quân trận (Chưa nhập môn)】
【Mã số 19126, đang rút ngẫu nhiên vật phẩm ban đầu...】
【Rút vật phẩm ban đầu hoàn tất】
【Vật phẩm quay thưởng nhận được: Hoàng giai trung phẩm · Bản rách "Thiết Bố Sam"】
Màn sáng lại lóe lên một cái rồi biến mất.
Trong tay Tôn Tiểu Mãn xuất hiện thêm một cuốn sách mỏng tanh, chỉ vài trang giấy, trang bìa viết ba chữ "Thiết Bố Sam", nét chữ nguệch ngoạc, màu mực phai xám.
Hắn lật trang đầu tiên, bên trên vẽ một người đàn ông ở trần, trên người vẽ những đường kẻ màu đỏ kéo từ vai xuống eo, rồi từ eo chạy xuống chân.
Bên cạnh có hàng chữ: "Vận khí tới da, da cứng như sắt."
Hắn khép sách lại, nhét vào ngực áo.
Người bên cạnh lại giục to.
"Tôn Tiểu Mãn, nhanh lên!" Hắn vâng một tiếng rồi quay người đi bê túi rượu.
Ở ba hướng khác nhau, ba con người khác nhau cùng lúc ngước nhìn về phía bức tường trại Thanh Dương Ổ.
Tường trại nhuộm màu vàng đất dưới ánh mặt trời rực rỡ, lá cờ nền đen chữ vàng tung bay phần phật trong gió.
(Bù đủ rồi, bù đủ rồi, không nợ nữa nhé!!! Một chương nợ đợt xin nghỉ, một chương của ngày hôm nay.)
