Chương 320
Chương 320: Bình Châu, tửu lầu khai trương
Đăng ngày 29/09/2026
19
Vô Diện Nhân cùng ba người chơi mua lại một tửu lầu ba tầng hơi hẻo lánh ở phía đông thành Bình Châu.
Tiền thân nơi này là một quán rượu cũ của dân bản địa, chưởng quầy cũ đang vội sang nhượng, giá cả lại phải chăng, chỉ mất ba trăm quan!
Tào Nga thanh toán toàn bộ một lần, đến nửa câu mặc cả cũng không thèm nói.
Mặt tiền hướng ra phố nhưng không mấy bắt mắt, quy mô vừa phải, kẹp giữa một tiệm vải và một tiệm cầm đồ. Tấm biển hiệu cũ trên xà cửa đã bạc màu vì sương gió, vừa vặn thay tấm mới.
Hậu viện có cửa ngách thông ra con ngõ nhỏ, đón khách đi cửa chính, vận chuyển hàng hóa đi cửa ngách, đôi bên không chạm mặt nhau.
Tầng hai và tầng ba mỗi tầng có vài gian phòng khách, vừa có thể tiếp đón khách khứa, vừa dùng làm nơi bắt mối liên lạc.
Tầng ba thẳng thừng không mở cửa đón khách ngoài, bên ngoài bảo là chưởng quầy tự ở, thực tế lại là điểm liên lạc thường ngày của Vô Diện Nhân.
Trong thời gian sửa sang, năm tay Quỷ Diện dẫn theo Tôn Tiểu Mãn và Triệu Đại Lực đào một căn hầm dưới đáy hầm rượu ở nhà bếp phía sau.
Tôn Tiểu Mãn và Triệu Đại Lực thay phiên nhau vung cuốc đào suốt ba ngày hai đêm, từ hầm rượu đào sâu xuống thêm hơn một trượng, khoét ra một gian mật thất nhét vừa năm sáu người.
Đất cát thừa nhân lúc đêm hôm được cho vào bao tải cõng ra ngoài thành đổ trộm, vách xung quanh dùng ván gỗ chống đỡ, đất nện đầm kỹ phần móng, lối vào giấu khéo sau đống vò rượu trong hầm.
Dù chật chội nhưng nơi này đã đủ làm trung khu của trạm tình báo, bài trí một bàn gỗ, vài hòm gỗ, một ngọn đèn dầu, trên tường đóng mấy hàng giá gỗ để phân loại cất giữ tin tức thu thập được.
Ngày quán rượu chính thức khai trương, tấm biển mới toanh "Hữu Gian Tửu Lâu" được treo lên, quét dọn sạch sẽ, trước cửa đốt hai phong pháo giòn giã.
Lý Minh Lãng lấy tên giả "Lý chưởng quầy" phụ trách sổ sách, Triệu Đại Lực đổi tên thành "Triệu quản sự" lo việc thu mua và bếp núc, còn Tôn Tiểu Mãn mang danh "Tiểu Mãn chạy bàn" túc trực ở đại sảnh rót trà bưng nước.
Quỷ Tứ lấy thân phận tiểu nhị ở lại cắm chốt, chịu trách nhiệm thu thập và xử lý các luồng tình báo chuyển về, sau đó giao cho Lý Minh Lãng để định kỳ gửi cho Trần Vị thông qua kênh tin nhắn riêng của người chơi.
Lý Minh Lãng đứng sau quầy tính tiền gõ bàn tính lách cách liên hồi, trong lúc xuất thần bỗng nảy ra một ý nghĩ dở khóc dở cười.
Một sinh viên đại học số khổ như mình, luận văn tốt nghiệp còn chưa viết xong, thế mà đã được sắp xếp việc làm rồi?
Lại còn làm ông chủ nữa chứ, dù chức ông chủ này hơi bị hữu danh vô thực!
Cơ mà nói gì thì nói, đứng sau quầy gõ bàn tính vẫn sướng hơn khối lần việc phải đứng tấn chịu phạt ngoài thao trường.
Sau đó hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn: trốn việc lướt mạng!
Hắn âm thầm mở bảng điều khiển hệ thống, bấm vào kênh lân cận và kênh bản đồ hiện tại!
Màn hình nhảy hàng loạt tin nhắn của người chơi với tốc độ chóng mặt, bầu không khí náo nhiệt bấy lâu nay chưa thấy ập tới như một xô nước nóng dội thẳng từ đầu tới chân, gột sạch nỗi bức bối ngột ngạt vì phải im ắng suốt thời gian dài ở Thanh Dương Ổ.
【Kênh lân cận】
【0831 · Lái Xe Lâu Năm】: Có ai ở Bình Châu không? Vừa từ Thương Châu chạy sang, Bình Châu có cứ điểm người chơi nào không? Cầu cưu mang!
【2167 · Thiết Chùy Muội Muội】: Bình Châu +1, tôi đang bán đậu phụ ở đông thành này, tin được không cơ chứ? Ngoài đời đi làm thuê, vào cái thế giới này vẫn phải đi làm thuê! Khóc ròng!
【5342 · Bình Châu Nhất Bá】: Tây thành Bình Châu có ai lập đội không? Tối nay đi mò bãi quái ở bến đò sông Loan, thiếu hai vị trí gây sát thương, ai không sợ chết thì vào.
【3341 · Cô Lang】: Bán trang bị Hoàng Giai! Một thanh hoành đao hàn thiết, mới chín mươi phần trăm! Giá chỉ ba mươi quan! Giao dịch trực tiếp tại tiệm cầm đồ đông thành Bình Châu!
【5621 · Thiết Quyền Vô Địch】: Tây thành Bình Châu có ai đi dọn thổ phỉ cùng không! Đang thiếu trị liệu! Cần một em gái giọng ngọt dáng xinh!
【7802 · Tú Nhi】: Đại mỹ nữ cầu kéo~ Em biết buff máu, tìm đùi to ôm đây!
【5621 · Thiết Quyền Vô Địch】: Công pháp của em cấp mấy rồi!
【7802 · Tú Nhi】: Hoàng Giai thượng phẩm nha~ Bao hồi phục tận răng~
【5621 · Thiết Quyền Vô Địch】: Tới luôn, tập hợp ở cổng tây thành!
【Kênh bản đồ · Hà Bắc Đạo】
【0421 · A Phi】: Người chơi ở Hà Bắc Đạo chú ý, điểm chiêu mộ của Thành Đức Quân đang tuyển người ở Trấn Châu, lương tháng khởi điểm ba quan, bao ăn ở, võ giả có phẩm cấp được cộng thêm tiền. Tôi đang ở cổng tây Trấn Châu nơi tuyển quân, có anh em nào đi cùng không?
【966 · Bắc Địa Đao Khách】: Đừng sang Thành Đức Quân, Vương Cảnh Sùng sắp ngắc ngoải rồi, thằng con Vương Dung của lão chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Đội bọn tôi rủ nhau đi tòng quân, kết quả bị ném vào doanh bia đỡ đạn, trận đầu tiên đã bắt xông lên phá cổng thành, chết mất mấy anh em, tôi phải thức trắng đêm trèo tường trốn ra đấy.
【1209 · Hoa Khai Phú Quý】: Bán một cây trường thương Hoàng Giai thượng phẩm, mới chín mươi phần trăm, mới xiên có vài mạng người thôi, ba mươi lăm quan không bớt, giao dịch trực tiếp ở Bình Châu, ai cần thì nhắn tin riêng.
【3855 · Phong Ngâm】: Có ai lập đội đi Quy Châu không? Nghe đồn bên đó Yến Sơn Thiết Kỵ đang tuyển kỵ binh người Hán, đãi ngộ ngon hơn Lư Long Quân, không có nhiều luật lệ vớ vẩn.
【4991 · Đại Mạc Cô Yên】: Quy Châu xa tít mù tắp, trên đường toàn trạm gác của nha binh, lần trước tôi đi qua Trác Châu bị chặn ba lần, lần thứ ba suýt bị tóm đi làm phu phen, khuyên thật lòng đừng đi đường đó.
【4991 · Đại Mạc Cô Yên】: Với lại có khi sắp đánh nhau to rồi đấy, sang đấy nộp mạng làm bia đỡ đạn à!
【5814 · Tiểu Ngư Quán】: Mỹ nữ cầu kéo~ Vừa trốn ra khỏi trại lưu dân, hiện đang nấp trong ngôi miếu hoang ngoài thành Bình Châu, có anh trai chị gái tốt bụng nào đến cứu em không? Hóng từng giây, bụng em đang réo ầm ầm rồi.
【6612 · Thiết Kiếm Hàn】: Mấy ông ở trên đừng có tin, lần trước ả này cũng gào như thế ở bến đò, kết quả ba anh em bọn tôi phi tới thì phát hiện là một ông chú chân thối, còn dắt theo năm thằng đồng bọn nấp sau miếu hoang định úp sọt bọn tôi.
【5814 · Tiểu Ngư Quán】: Tổ sư nhà mày bốc phét vừa thôi! Bà đây là gái xịn trăm phần trăm!
【7310 · Sát Thần Bạch Khởi】: Bán tàn quyển công pháp Hoàng Giai thượng phẩm "Phá Phong Đao Pháp", chỉ thiếu hai chiêu cuối, xả kho tám mươi quan, ai mua nhắn tin riêng. Tiện thể tìm một đồng đội có thể đi săn lưu khấu cùng, bản thân cảnh giới bậc hai, đao pháp thành thạo.
【8021 · Bất Khấu】: Hoành Hải quân dạo này đang mở rộng quân số, phía Thương Châu đang tuyển thủy quân, ai không biết bơi thì lượn.
【8021 · Bất Khấu】: Tiện thể quảng cáo hộ người anh em! Phía tây thành Thương Châu có một tiệm rèn do người chơi mở, binh khí Hoàng Giai rẻ hơn thị trường hai mươi phần trăm, mua số lượng lớn có giảm giá, ông chủ mang số hiệu 9132, cứ gọi là Lão Thiết nhé.
【8777 · Phong Nguyệt Vô Biên】: Có ai muốn hẹn gặp ngoài đời không? Cạnh tiệm vải ở đông thành Bình Châu mới mở một quán rượu, tên là gì ấy nhỉ... À đúng rồi, "Hữu Gian Tửu Lâu", cái tên đặt tùy tiện vãi chưởng.
【8888 · Phú Bà Nặng Tiền Cầu Con】: Bang hội tuyển người! Phúc lợi ngập tràn! Đăng ký báo danh xong nhận lương ngoài đời năm mươi nghìn tệ mỗi tháng, sáu bảo hiểm hai quỹ dự phòng, bao ăn bao ở, còn có thưởng nhiệm vụ! Yêu cầu từ cảnh giới bậc một trở lên, phối hợp nhóm tốt, nghe theo chỉ đạo, ai có hứng thú thì nhắn tin riêng! Tiện thể thu mua các loại công pháp Hoàng Giai, giá cả dễ thương lượng!
【9136 · Độc Bộ Thiên Hạ】: Giao dịch đây! Bán một đôi hộ cổ tay Hoàng Giai trung phẩm, tăng lực cánh tay, thích hợp cho xạ thủ và đao khách, mười lăm quan, ai lấy nhắn tin riêng.
【9999 · Nhất Kiếm Phong Hầu】: Vừa trốn khỏi trại lưu dân ngoài thành Bình Châu, có đại lão nào cưu mang không? Rút thưởng khởi đầu tôi trúng được một cuốn kiếm pháp Hoàng Giai trung phẩm, có thể chia sẻ, cầu lập đội.
【10100 · Thiên Nhai Lãng Tử】: Mẹ kiếp, sao tao vẫn còn phải làm nô lệ thế này? Ai tốt bụng kéo tao ra với, ngoài đời tao chuyển khoản cho năm mươi nghìn tệ.
Lý Minh Lãng nhìn dòng tin nhắn này mà suýt phì cười thành tiếng.
Nếu không nhờ giáng lâm xuống Thanh Dương Ổ thì hắn lấy đâu ra tiền mà thuê người cứu!
Hắn âm thầm nhắn tin riêng cho người chơi Thiết Chùy Muội Muội đang xay đậu phụ ở đông thành Bình Châu: "Đậu phụ bán thế nào đấy? Cần mua số lượng lớn!"
Thiết Chùy Muội Muội trả lời trong một nốt nhạc: "Cảm ơn anh giai đã ủng hộ việc làm ăn! Năm văn một miếng, từ mười miếng trở lên tính bốn văn, cần thì mai em mang mẫu qua bàn chuyện trực tiếp."
Tôn Tiểu Mãn bưng khay rỗng tựa vào mép quầy, liếc thấy nụ cười phơi phới như hoa nở mùa xuân của Lý Minh Lãng, rõ ràng là đang động đực rồi.
"Lý chưởng quầy, cả ngày nay cậu hết trốn việc lại đến tán gái, thái độ làm việc có vấn đề đấy nhé!"
Triệu Đại Lực thò đầu ra khỏi bếp, tay vẫn cầm con dao chặt xương.
"Ai đang tán gái đấy? Dám ăn mảnh không rủ tao à?"
Tầng ba vừa được dọn dẹp xong, Vô Diện Nhân tập hợp đông đủ.
Tào Nga đứng trước khung cửa sổ gỗ mới sơn, dặn dò Quỷ Tứ ở lại về quy tắc liên lạc và ám hiệu rút lui khẩn cấp: "Tửu lầu này chính là sào huyệt của các ngươi, ngày thường tiếp nhận tình báo hay chuyển tin thế nào thì cứ giữ nguyên như cũ."
"Một khi lộ tẩy phải lập tức thiêu hủy toàn bộ tài liệu rồi rút theo ngõ nhỏ hậu viện, sau khi ra khỏi cổng thành thì đặt ba hòn đá dưới gốc thông khô trong khu rừng ngoài thành."
Quỷ Tứ gật đầu nhận lệnh. Sau khi thu xếp mọi việc đâu vào đấy, nàng dẫn theo Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam và Quỷ Ngũ cải trang thành thương nhân bình thường, tranh thủ lúc chưa đóng cổng thành rời khỏi Bình Châu qua cửa ngách hậu viện.
Bóng dáng cả nhóm dần dần hòa vào màn đêm trên con đường đất ngoài thành Bình Châu, nhắm thẳng hướng Du Quan phi nhanh!
