Chương 450
Chương 450: Giao dịch thành công, vốn khởi đầu bộ đội thi pháp! (Hạ)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Vị mở hộp sơn mài, bên trong đúng là quả Bạch Linh Sâm cùng bình sứ chia sẵn mười giọt dịch Hải Kim Sa.
Hắn mở tin nhắn riêng: "Giao dịch đi!"
Ngay lúc hắn suýt nữa phải niệm Thanh Tâm Chú cho bớt sốt ruột, bảng tin nhắn cuối cùng cũng sáng lên.
【019·Vô Danh Thị】: "Tới luôn tới luôn!"
Giao diện giao dịch lập tức bật mở. Trần Vị đặt một quả Bạch Linh Sâm, một bình mười giọt dịch Hải Kim Sa cùng túi vải lụa đựng ba mươi cân Ngân Thước Sa vào ô trao đổi.
Phía đối diện cũng đặt lên bản hướng dẫn đầy đủ của Chỉ Hôi Nghiệm Mạch Pháp, toàn bộ mạch phù văn của Tịnh Uế Phù, bản vẽ tay phù triện Xích Nha Bôn Hỏa Phù và Kim Kiếm Trảm Tà Phù, cùng trọn bộ pháp môn tu luyện phần cơ bản lẫn nâng cao của Thủ Lô Pháp.
Hai bên xác nhận giao dịch, Trần Vị chủ động trả phí hoa hồng hệ thống.
Toàn bộ đồ đạc đã tới tay Trần Vị: Chỉ Hôi Nghiệm Mạch Pháp, mạch vẽ phù văn của Tịnh Uế Phù, Xích Nha Bôn Hỏa Phù, Kim Kiếm Trảm Tà Phù, hai phần cơ bản và nâng cao của Thủ Lô Pháp, cùng với việc cuối cùng cũng có người giải thích đại khái cho hắn hiểu thế nào là tu hành.
Trước đây hắn toàn đi đường tà, tất cả đều phải dựa vào Nhật Diệu Quan Tưởng Pháp gánh còng lưng!
Hắn chưa từng được học bài bản xem tu hành rốt cuộc là gì. Dù lúc này đối phương chỉ nói vài câu đơn giản về chuyện "xem căn khí", nhưng ít nhất cũng giúp hắn nắm được khái niệm mờ mờ về nguyên lý nền tảng của tu hành.
Bên kia, Trương Minh Viễn đang ngồi trên ghế liền vội vàng dùng hệ thống quét từng món vừa nhận được, vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm: "Đừng có lừa tôi! Đừng có lừa tôi đấy!"
Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra điểm bất thường: dịch Hải Kim Sa nhiều hơn hai giọt, Ngân Thước Sa cũng dôi ra mười cân.
Hắn nhíu mày, tên này có ý gì đây?
【019·Vô Danh Thị】: "Cậu có ý gì thế? Dịch Hải Kim Sa dư hai giọt, Ngân Thước Sa cũng dư hẳn mười cân."
【066·Thanh Dương】: "Có chuyện muốn nhờ cậu giải đáp giúp."
【019·Vô Danh Thị】: "Chuyện gì? Chưa hỏi han gì đã chuyển đồ qua, cậu không sợ tôi cầm đồ chuồn mất à?"
【066·Thanh Dương】: "Không sợ! Mấy thứ này tôi có cả một mỏ khoáng, mất chút đỉnh chẳng bõ bèn gì."
【066·Thanh Dương】: "Sau này nếu cậu vẫn còn muốn kiếm thêm thì chắc không đến mức làm chuyện ngu ngốc thế đâu nhỉ!"
Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ "cả một mỏ khoáng", Trương Minh Viễn cảm giác như có cây búa tạ vừa nện thẳng vào đỉnh đầu.
Hắn bật phắt dậy khỏi ghế, chân trần dẫm lên nền đá lạnh ngắt, hai mắt trừng trừng nhìn dòng chữ trên màn hình.
"Cả một mỏ khoáng... Có hẳn một mỏ khoáng cơ đấy... Đệt thật chứ!"
"Lỗ to rồi! Mẹ kiếp! Đồ nhà giàu chết bầm!"
"Tôi ghét người giàu, hu hu hu!"
Hắn ôm đầu ngồi thụp xuống đất, nhớ lại cảnh ban nãy mình còn cò kè bớt một thêm hai từng giọt dịch Hải Kim Sa một.
Hóa ra người ta ngồi trên cả mỏ khoáng để trả giá với mình, thế thì mấy giọt mấy cân ban nãy tính là cái đinh gì chứ?
Trương Minh Viễn cảm giác mình chẳng khác nào thằng hề, buông xuôi nằm vật ra một góc nhìn lên trần nhà, chỉ thấy đạo tâm của bản thân vừa phải chịu một cú sốc cực nặng.
Trần Vị nhìn khung chat lại rơi vào im lặng, đại khái cũng đoán được phản ứng của tên 019 kia.
Hắn thong thả gõ câu hỏi gửi qua: "Nơi nào thường có cương khí? Muốn tìm cương khí thì thông thường phải đi đâu?"
Gửi xong, hắn đóng luôn trang tin nhắn, đoán chừng bên kia còn phải mất một lúc mới hoàn hồn được.
Trần Vị bắt đầu lật xem số đồ vừa nhận được. Hắn cầm bản Chỉ Hôi Nghiệm Mạch Pháp lên, hệ thống lập tức hiển thị thuộc tính:
【Quét vật phẩm hoàn tất】
【Tên: Chỉ Hôi Nghiệm Mạch Pháp】
【Phẩm cấp: Không vào phẩm】
【Mô tả: Đốt cháy một lá "Tịnh Uế Phù", để tro giấy rơi vào một bát nước trong, sau đó bảo người cần kiểm tra dùng ngón áp út chấm nước tro điểm lên ấn đường. Quan sát phản ứng, nếu tro giấy trong nước kết thành cụm không tan, hoặc chìm xuống đáy tạo thành vòng tròn thì người đó có tiềm năng tu hành.
Ngược lại, nếu tro giấy tan biến ngay lập tức, màu nước vẩn đục thì không có. Cách này đơn giản nhưng không tuyệt đối, số ít người có thiên phú dị bẩm có thể không đo ra được, cần phối hợp thêm phương pháp khác để kiểm tra lại.】
【Tên: Tịnh Uế Phù】
【Phẩm cấp: Hoàng giai trung phẩm】
【Mô tả: Còn gọi là "Đãng Uế Trừ Tà Phù", "Ngũ Phương Tịnh Thể Phù". Vẽ bằng chu sa trên giấy vàng, chính giữa phù vẽ một chữ "Tịnh", xung quanh bao bọc bởi năm chấm sao ngũ phương, chân phù có hình cây chổi tượng trưng cho việc quét sạch uế khí.
Khẩu quyết: "Ngũ phương chính khí, tảo đãng tà phân. Nhất phù đãng tận, vạn uế ly thân. Ngũ tạng thanh tịnh, lục phủ thông minh. Ngô phụng Thái Thượng, cấp cấp như luật lệnh."
Ngoài chức năng kiểm tra, bản thân lá phù này cũng có thể dùng để thanh tẩy thường ngày. Đốt xong rải tro ở bốn góc phòng ngủ có thể trừ bỏ tà khí tồn đọng, hoặc hòa vào nước dội lên người để tạm thời ngăn cách ngoại tà.】
【Tên: Thủ Lô Pháp · Phần cơ bản】
【Phẩm cấp: Hoàng giai thượng phẩm】
【Mô tả: Đan điền làm lò, hơi thở làm gió, ý niệm làm lửa. Chỉ cần ngồi khoanh chân, hai tay kết "Lò Đỉnh Ấn", lòng bàn tay hướng lên trên, xếp chồng lên nhau đặt trước đan điền.
Bước thứ nhất - Quán Lò: Nhắm mắt, hình dung dưới rốn ba tấc có một chiếc lò đồng nhỏ ba chân, bụng lò tròn trịa.
Bước thứ hai - Châm Lửa: Hình dung trong lò có một đốm lửa nhỏ như đầu kim, đỏ rực như than hồng.
Bước thứ ba - Thổi Gió: Mỗi lần hít vào, hình dung thanh khí trời đất theo đường mũi đi vào, hóa thành luồng gió vô hình thổi vào trong lò; mỗi lần thở ra, hình dung đốm lửa trong lò được gió thổi bừng sáng lên.
Bước thứ tư - Thêm Củi: Cứ sau chín nhịp thở, hình dung rút một sợi khí tản mát từ các lỗ chân lông trên toàn thân ném vào trong lò.
Khẩu quyết: "Lô trung hữu hỏa, hỏa tá phong sinh. Phong tòng tức khởi, hỏa do ý thành. Miên miên bất tuyệt, luyện khí hóa tinh."】
【Đặc tính: Tỷ lệ nảy sinh khí cảm +15%, tập trung tâm thần +10%, ngưng tụ pháp lực +10%】
【Tên: Thủ Lô Pháp · Phần nâng cao】
【Phẩm cấp: Huyền giai hạ phẩm】
【Mô tả: Điều kiện tiên quyết là đan điền đã hình thành "cảm giác lửa lò" ổn định. Khi tu luyện vẫn giữ lò đỉnh, nhưng quán tưởng ngọn lửa trong lò từ màu đỏ rực dần chuyển sang màu vàng cam, nhiệt độ cao hơn.
Khi hít vào không còn đơn thuần là "thổi gió", mà hình dung thanh khí rót vào từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, men theo kinh mạch chính rơi thẳng vào trong lò.
Khi thở ra, hình dung ngọn lửa trong lò bị nén lại cô đọng, không ngừng tinh luyện, khiến bản thân chiếc lò trở nên dày dặn và sáng bóng hơn.
Khẩu quyết: "Hỏa trung thủ dịch, khí lý ngưng tinh. Vạn luyện nguyên lộ, hậu ngưng như thực."】
【Đặc tính: Ngưng tụ pháp lực +20%, cảm tri +15%, củng cố kinh mạch +15%, vững vàng tâm thần +10%】
【Tên: Xích Nha Bôn Hỏa Phù】
【Phẩm cấp: Hoàng giai thượng phẩm】
【Mô tả: Vẽ bằng chu sa trên giấy đỏ, hình dạng như cánh chim dang rộng. Khẩu quyết: "Xích nha hàm hỏa, thiêu tận tà tung. Cấp cấp như hỏa lệnh." Phù giấy hóa thành quạ lửa bay về phía mục tiêu, tạo thành sát thương nổ trong phạm vi khoảng một trượng, đồng thời thiêu đốt mục tiêu liên tục. Uy lực tỷ lệ thuận với pháp lực của người thi triển.】
【Tên: Kim Kiếm Trảm Tà Phù】
【Phẩm cấp: Hoàng giai thượng phẩm】
【Mô tả: Vẽ bằng chu sa trên lụa trắng, hình dáng phù tựa thanh kiếm, chính giữa có một đường dọc như sống kiếm, hai bên là các đường vân chéo đối xứng như lưỡi kiếm.
Khẩu quyết: "Tây phương Thái Bạch, kim tinh hóa hình. Trảm tà đoạn túy, thần kiếm thông linh. Cấp cấp như luật lệnh." Phù giấy hóa thành thanh kiếm vàng dài ba thước chém xuống giữa không trung, chuyên phá giáp hộ thân, chém đứt thân thể, diệt trừ hình hài. Uy lực tỷ lệ thuận với pháp lực của người thi triển.】
Đọc xong trang cuối, Trần Vị xếp gọn các cuốn sổ lại đặt ngay ngắn trên bàn.
Bản thân hắn đã có Nhật Diệu Quan Tưởng Pháp nên không cần thêm pháp quyết tu luyện, Thủ Lô Pháp có thể dùng làm giáo trình vỡ lòng cho đội quân pháp sư tương lai.
Xích Nha Bôn Hỏa Phù, Kim Kiếm Trảm Tà Phù và Tịnh Uế Phù, cả mạch vẽ lẫn khẩu quyết của ba tấm phù lục này đều đã đầy đủ, còn Chỉ Hôi Nghiệm Mạch Pháp chính là công cụ để sàng lọc mầm mống tốt.
Lực lượng thi pháp mà hắn hằng ao ước cuối cùng cũng có vốn liếng ban đầu để khởi động.
Dù hiện tại tất cả mới chỉ là một đống giấy phù cùng mấy cuốn sổ tay chép dở, nhưng chỉ cần có phương pháp sàng lọc và pháp quyết nhập môn, hắn hoàn toàn có thể tìm ra những người có độ cảm ứng với thuật pháp từ trong quân đội và hàng vạn bách tính đất Bình Châu.
Cứ phải đi từng bước một đã!
