Chương 598
Chương 598: Bạch Nha thỉnh chiến, mở ấn luyện binh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Mùng ba tháng Giêng, tuyết tạnh trời hửng nắng!
Trên mái ngói thành Bình Châu vẫn còn phủ một lớp tuyết chưa tan, ánh mặt trời rọi xuống sáng đến chói mắt.
Bạch Nha dẫn theo một đội Ưng Kỵ Vệ túc trực bên ngoài Ninh Sóc Phủ, chuẩn bị quay về thảo nguyên.
Trước lúc lên đường, nàng cố ý tới gặp Trần Vị.
"Chỉ huy!" Nàng siết nắm đấm tay phải, đập lên ngực hành lễ.
"Chuẩn bị về ngoài quan ải rồi à?"
"Vâng, thưa chỉ huy! Ngoài quan ải vẫn cần có người chủ trì đại cục."
"Ngày mười tám tháng Giêng, Ưng Kỵ Vệ có cần xuất binh cùng tấn công U Châu không?"
Trần Vị lắc đầu: "Không cần!"
"Lần này đánh U Châu chủ yếu là công thành."
"Thanh Dương Vệ, Trấn Nhạc Quân, Trục Lang Vệ, cộng thêm quân Quy Châu và quân Trác Châu, binh lực thế là đủ rồi."
"Cũng chẳng cần dùng tới nhiều binh mã như thế, điều động quá nhiều thì hậu phương lại hóa ra trống trải."
Bạch Nha gật đầu, không nói gì thêm.
Giọng Trần Vị lại dần trầm xuống: "Nhưng phía Thiết Diêu Bộ, cô phải để tâm gấp bội!"
"Có tin báo Chỉ huy Nha Binh Doanh U Châu là Triệu Thư Hàn đã quy hàng Thiết Diêu Bộ."
"Dù kẻ này đã chết, nhưng chuyện Tả Hiền Vương xuôi nam đã là ván đóng thuyền."
"Ngày mười tám tháng Giêng, Thanh Dương Quân, quân Trác Châu và quân Quy Châu đồng loạt xuất binh, khéo Thiết Diêu Bộ sẽ có động tĩnh gì đó."
"Phạm vi tuần tra của Ưng Kỵ Vệ mở rộng thêm nữa đi!"
"Hễ Thiết Diêu Bộ có điều động bất thường, lập tức phi ưng báo tin!"
"Rõ!"
Bạch Nha ôm quyền nhận lệnh, xoay người sải bước ra khỏi Ninh Sóc Phủ, giáp đen vân ưng ánh lên sắc đen trầm dưới ánh mặt trời.
"Xuất phát!" Nàng khẽ quát một tiếng.
Đội Ưng Kỵ Vệ kia đồng loạt quay đầu ngựa, bám sát sau lưng nàng.
Móng ngựa giẫm nát lớp tuyết đọng trên mặt đất, cuốn lên từng đợt bụi tuyết lả tả.
Đội ngũ mang giáp đen cờ đuôi ưng men theo phố dài, rầm rộ tiến thẳng về phía cổng bắc.
Bách tính ven đường nhao nhao nép sang hai bên.
Trần Vị đứng trước cửa Ninh Sóc Phủ, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Bạch Nha, hồi lâu không nói một lời.
Đội kỵ binh giáp đen nọ dần biến mất sau cổng bắc.
Chỉ để lại một chuỗi dấu móng ngựa hỗn độn cùng chút hơi lạnh chưa kịp tan hết trong không khí.
"Trận này sắp bắt đầu rồi!" Trần Vị khẽ nói một câu.
Hắn xoay người bước lại vào phủ.
Mười tám tháng Giêng, chẳng còn xa nữa!
Mùng bốn tháng Giêng, đại ấn Thanh Dương của Trấn Thủ Phủ chính thức "khai ấn"!
Con dấu niêm phong ba ngày nay lại chấm vào chu sa, dập xuống bản điều lệnh đầu tiên.
Cỗ máy Thanh Dương Quân vốn im ắng suốt dịp Tết vừa qua, kể từ khoảnh khắc này đã hoàn toàn thức giấc, vận hành hết công suất.
Khắp nơi trên toàn cõi Bình Châu gần như cùng lúc vang lên tiếng tù và thao luyện.
Đại doanh phía Tây, Đại doanh phía Nam, phân đồn Yến Sơn, đại doanh Lâu Tang Ải, khắp chốn sát khí ngút trời, tiếng hô vang rền.
Luyện binh bắt đầu từ bài tập đứng tấn gian khổ nhất, đây là công phu nền tảng, không có một thể phách cường tráng thì bao nhiêu đòn sát thủ cũng chẳng phát huy nổi.
Hổ Đốn Trang, vừa hạ tấn một cái là nguyên một canh giờ.
Binh tốt các quân đều bị đẩy cường độ lên mức cao nhất, không một ai mong lười biếng trốn việc.
Đống mỡ thừa tích tụ từ đợt Tết ê hề thịt thà, cứ qua từng nhịp hạ tấn gồng mình mà bị vắt kiệt chẳng chừa một giọt.
Trên sân tập, từng hàng sĩ tốt cắm chân theo thế Hổ Đốn Trang, mồ hôi to như hạt đậu thi nhau nhỏ ròng ròng xuống đất.
Giáo đầu rảo bước tới lui giữa các hàng quân, hễ thấy ai chùng gối xả lực là đạp thẳng một cú.
"Đứng cho vững vào! Đứa nào còn gãy lưng sụp eo thì tối nay nhịn cơm!"
"Tấn công là gốc rễ, không vững căn bản thì học lắm chiêu trò cũng vô dụng!"
"Thể phách cứng cáp, khí huyết tràn trề mới giữ nổi cái mạng trên chiến trường!"
"Chưa chết được thì cứ cắm đầu mà luyện cho tao!"
Cùng với tiến độ thao luyện ngày càng khắt khe, các nguồn tài nguyên tu luyện cũng liên tục được bổ sung kịp thời.
Tân Bà Sâm, Hỏa Huyết Thảo, Dũ Tổn Hoa mang về từ Thanh Dương Ổ, cùng với số Hàn Đàm thủy, nước linh tuyền kia đều được chia về các doanh trại theo đầu người và tiến độ luyện tập.
Hàn Nham diêm được rắc vào từng bữa ăn, món thịt để tôi luyện thể phách, đẩy mạnh vận hành khí huyết.
Huấn luyện sát chiêu lại càng không ngừng nghỉ lấy một giây.
Đao trận, thương trận, trường cung, nỏ cứng bắn gối đầu nhau, dồn dập hết đợt này đến đợt khác.
Phá Giáp Tam Thương, Tỏa Hầu Thương, Thiết Bộ, chiêu nào thức nấy đều dốc sạch sức tàn mà luyện.
Loan Nguyệt Bí Thuật bao gồm trọn bộ kỹ pháp bắn nhanh, bắn liên hoàn, bắn cầu vồng, bắn phục kích, lại càng được bẻ nhỏ, mổ xẻ ra để rèn từng li từng tí.
Trên thao trường, đao thương va chạm lách cách đinh tai nhức óc, quyện cùng tiếng hô gầm của tướng sĩ, rung đến mức màng nhĩ tê dại.
Luyện tập quân trận coi trọng nhất là tính chỉnh thể.
Khước Nguyệt Trận, Tam Điệp Trận, Thích Vĩ Trận, Nhạn Hành Trận, từng chiến trận thay phiên nhau diễn tập.
Tam Điệp Thương Trận luân chuyển ba hàng sĩ tốt, dựng thành rừng thương bất tận, xông lên, rút về, rồi lại xông lên.
Bộ binh đổi trận, phối hợp khí giới thuần thục lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, cho tới khi chỉ cần một ngọn cờ lệnh phất lên, toàn quân đều biến hóa xong trận hình chỉ trong vài nhịp thở.
Khâu phối hợp tác chiến thì được mài giũa qua từng cấp bậc.
Từ ngũ, hỏa, đội, lữ cho tới đoàn, từ đơn vị chiến đấu nhỏ nhất ăn khớp dần lên tới toàn bộ biên chế lớn.
Tiếng hô khẩu hiệu, tiếng cờ lệnh phần phật, tiếng bước chân rầm rập như sóng cuộn triều dâng, rền vang từ sáng sớm đến tối mịt.
Thao trường ở phân đồn Yến Sơn lại là một cảnh tượng khác hẳn.
Vương Nhị dẫn theo một lữ khinh kỵ Thanh Dương Vệ, đang huấn luyện kỵ binh thuộc đoàn năm và đoàn sáu của Trấn Nhạc Quân.
Thuật cưỡi ngựa, bắn cung, đao pháp, trận hình, món nào cũng học đến nơi đến chốn.
Tiết Hình Trận, Nhạn Hành Trận, kỵ binh trên lưng ngựa giương cung tả hữu, phi nước đại bọc quanh phương trận hình nhân bộ binh giả định, liên tục nhả tên rồi áp sát thu gặt.
Cưỡi ngựa bắn tên, bắn vòng quanh, chiến thuật Mangudai, vu hồi bọc sườn, đủ mọi chiến thuật đều được rèn đi luyện lại trên khoảnh sân này.
Đòn tập kích vu hồi thọc sâu, tiền phong bám rịt lấy địch, hai cánh trái phải phóng nhanh cắm thẳng vào sườn, khép thành vòng vây bắn tỉa.
Đám kỵ binh mới biên chế từ chỗ lóng ngóng ban đầu, đến khi có thể vừa phi nước đại vừa vững vàng giương cung đặt tên, không biết đã ngã ngựa đau điếng bao nhiêu lần.
Tướng sĩ lữ khinh kỵ Thanh Dương Vệ truyền thụ cặn kẽ thuật ngự ngựa, Chiến Mã Thân Hòa Bí Thuật, Liên Châu Tiễn Quyết cùng Loan Nguyệt Bí Thuật.
Muốn hình thành sức chiến đấu trong thời gian ngắn nhất, tài nguyên tu luyện dồn dập bù đắp vào nên cũng chẳng sợ để lại di chứng thương tật gì.
Trong Đại doanh phía Nam, Trục Lang Vệ dưới áp lực sát khí nặng nề của Ngạch Nhĩ Đôn đang phát cuồng luyện tập Hoang Cốt Luyện Thể Bí Thuật cùng Lang Khiếu Bí Thuật.
Năm trăm gã đàn ông cởi trần phơi ngực, đổ mồ hôi như tắm giữa cơn gió rét căm căm.
Đàn sói hoang nguyên phục sẵn một bên, cặp mắt xanh lét gườm gườm nhìn chăm chú vào chủ nhân của mình.
Chốc chốc, Ngạch Nhĩ Đôn cất lệnh quát một tiếng, năm trăm người cùng năm trăm con sói đồng loạt ngửa cổ hú dài, thanh thế như muốn hất tung cả nóc lều Đại doanh phía Nam.
Quân võ bị các nơi cũng chẳng hề rảnh rỗi.
Võ bị khắp các trấn Bình Châu, Thạch Thành, Mã Thành ráo riết luyện thủ thành, tuần tra, tiễu phỉ.
Võ bị trấn tướng bến Loan Hà Trần Sùng Biểu cũng nhận được "Bế Tức Quyết", "Lãng Đả Thiên Tầng Quyết", "Đạp Ba Độ" do Trần Vị phái người gửi tới.
Hắn dẫn dắt ba trăm quân võ bị, chuyên tâm luyện tập chiến thuật thủy quân.
Ba trăm con người này chính là hạt giống nòng cốt cho thủy quân Thanh Dương tương lai.
Linh Sách Ty bên kia cũng chẳng hề ngơi nghỉ tu luyện.
Dưới nguồn tài nguyên rót vào cuồn cuộn không ngớt, hai mươi ba hạt giống đạo tu đều có bước tiến rõ rệt.
Phù lục, đạo pháp, thuật pháp, chẳng bỏ sót môn nào.
Lý Ngạn Khuê đích thân đốc thúc, không dám lơ là nửa phần, một khi ân chủ đã giao Linh Sách Ty vào tay, hắn nhất định phải làm cho trọn vẹn nhất.
Bụi cát trên khắp thao trường Bình Châu từ sớm tinh mơ đến tối mịt chưa từng lắng xuống.
Toàn bộ Bình Châu cuộn mình trong làn sóng luyện binh sục sôi, tích lũy từng chút sức mạnh cuối cùng cho trận đại chiến ngày mười tám tháng Giêng sắp tới.
