Chương 576
Chương 576: Ninh gia xong đời rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Suy nghĩ của Trần Trường Phong rất đơn giản.
Trước đây chịu đủ ấm ức mà vẫn tận tâm phục vụ Ninh gia, chẳng vì gì khác, đơn giản là có tiền.
Hắn cũng có vợ con phải nuôi chứ bộ.
Nhưng giờ thì khác rồi, mắt thấy Ninh gia sắp sụp đổ đến nơi, cố bám theo chỉ có nước rước hoạ vào thân.
Còn ba cái chuyện trung thành tận tụy, sống chết có nhau á?
Trung cái con khỉ!
Đám già trẻ nhà họ Ninh đứa nào đứa nấy mắt để trên trán, xưa nay chỉ coi hắn như con chó nuôi trong nhà, bình thường cho ăn, cần thì đẩy ra chịu trận đỡ đạn...
Cho nên, giờ không chạy thì đợi đến bao giờ!
Thấy Trần Trường Phong chạy mất hút không thèm quay đầu lại.
Ninh Thiên ngớ cả người. Đừng nhìn bình thường hắn vênh váo hống hách, mang danh người thừa kế tương lai của Ninh gia, nhưng thực chất hiện tại vẫn còn non lắm.
Chỉ là một cậu ấm đời hai đang trong giai đoạn tôi luyện mà thôi.
Đột nhiên gặp phải một chuỗi biến cố liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc thế này.
Đầu óc hắn mụ mẫm mẹ nó luôn, chẳng biết phải làm sao cho phải.
Trụ cột là Ninh lão gia tử thì hôn mê bất tỉnh.
Quản gia Trần Trường Phong thì chọn phủi tay chuồn êm.
Tình cảnh Ninh gia lúc này là: trốn thuế lậu thuế bị thanh tra, lén lút móc nối với tụi Nhật Bản thì bị Cục An ninh Quốc gia đưa vào tầm ngắm.
Đúng là hoạ vô đơn chí, nhà dột còn gặp mưa rào.
Mà dã man nhất vẫn là con hồ ly tinh do lão gia tử bao nuôi, cuỗm sạch tiền của Tô gia xong còn tiện tay bán đứng luôn Ninh gia.
Nộp sạch bằng chứng Ninh gia thông đồng với tụi Nhật cho Long Quốc.
Cái này...
Độc ác quá thể, rõ ràng là muốn một mẻ hốt gọn, nuốt sạch sành sanh cả cái nhà này mà!
Hiểu ra mọi chuyện, Ninh Thiên vừa rụng rời khiếp hãi, lại vừa bất lực hoàn toàn.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi.
Trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng ngập tràn.
Bởi vì hắn rút ra một kết luận cay đắng vô cùng: Xong rồi, chuyến này Ninh gia cây đổ khỉ tan thật rồi!
Còn hắn, lấy đâu ra bản lĩnh xoay chuyển càn khôn!
Thế là...
Thế là dứt khoát nằm lăn quay ra đất buông xuôi.
Ừ.
Đúng theo nghĩa đen luôn.
Ngửa tênh hênh ra đất, mẹ nó, tới đâu thì tới!
Chuyện của lão gia tử hắn đếch thèm quản, mớ bòng bong của Ninh gia hắn cũng mặc kệ.
Quản thế nào được?
Ninh gia toang mẹ nó rồi, bản thân hắn còn ốc chẳng mang nổi mình ốc.
Còn chuyện báo cảnh sát.
Báo bắt ai? Bắt quản gia Trần Trường Phong, hay bắt con hồ ly tinh Vương Lệ Lệ kia?
Đúng là dở hơi!
Tình trạng này mà báo cảnh sát chẳng khác nào chui đầu vào lưới, bên này vừa gọi, bên kia người ta kéo tới túm cổ hắn trước tiên.
Thôi, dẹp mẹ hết đi!!
Chỉ tiếc cho lão gia tử Ninh gia, chí lớn chưa thành đã ngã ngựa.
Mới chỉ một hai tiếng trước thôi.
Lão vẫn còn ôm mộng lớn, ngút trời khí thế.
Trong đầu toàn tính kế làm sao chà đạp, sỉ nhục, thậm chí là bóp chết Tô gia và Giang Thần.
Nào ngờ đâu, Tô gia với Giang Thần thì vẫn bình an vô sự, còn lão với Ninh gia lại đi trước một bước, chưa kịp làm ăn gì đã tử ẹo...
...
Giữa lúc Ninh gia rối như canh hẹ, cả cơ nghiệp sắp sửa sụp đổ hoàn toàn.
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự nhà họ Tô, vợ chồng Tô Hằng Sơn và Bạch Huệ Nghiên chưa hề hay biết gì về tình hình bên Ninh gia, mặt mày ai nấy đều ủ rũ lo âu.
Hai ông cháu Ninh gia làm ầm ĩ một trận ở tiệc lại mặt, đã thế còn ôm cục tức quay về.
Với cái nết có thù tất báo của Ninh lão gia tử, sau này chắc chắn sẽ không chịu để yên.
Ninh gia hiện tại ở Ma Đô chính là hào môn đỉnh cấp.
So với Tô gia bây giờ, họ là sự tồn tại áp đảo hoàn toàn, nếu Ninh gia quyết tâm đè chết Tô gia thì Tô gia gần như không có cửa đánh trả.
Đương nhiên nếu có Giang Thần ở đây, hẳn là hắn sẽ có cách đối phó.
Khổ nỗi.
Giang Thần dẫu sao cũng là con rể, đâu thể ở lại Ma Đô mãi được.
Hắn với Khuynh Thành vừa mới cưới, vợ chồng son đang lúc quấn quýt ngọt ngào, sắp tới còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa chứ!
...
