Chương 577
Chương 577: Nhổ cỏ, nhất định phải trừ tận gốc!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Ninh gia dám kiếm chuyện ngay trong tiệc lại mặt của chúng ta, đúng là được đằng chân lân đằng đầu, khinh người quá đáng. Tiểu Thần vạch mặt ngay trước bàn dân thiên hạ, bắt bọn họ bẽ mặt..."
"Nghĩ lại vẫn thấy hả giận thật!"
"Cũng mấy năm rồi, rốt cuộc mới trút được cục tức nghẹn ứ này."
"Nhưng Ninh Tắc Hạo người này già đầu rồi mà bụng dạ hẹp hòi, sĩ diện lại còn bênh người nhà chằm chặp."
"Lần này chúng ta làm Ninh gia bẽ bàng mất mặt, lão ta với thằng cháu đều muối mặt đến tận rốn, chắc chắn sẽ ghi thù trong lòng. Sau này ngoài sáng trong tối, thế nào cũng lại tìm chúng ta gây sự."
"Tiểu Thần à, bố cũng nói thẳng."
"Nếu có con ở đây chống lưng thì lão Ninh Tắc Hạo có giở trò gì bố cũng chẳng sợ, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn."
"Nhưng mấu chốt là..."
"Con cũng đâu thể ở lì bên này mãi được, đúng không?"
"Đúng đấy Tiểu Thần."
"Giờ chúng ta đều là người một nhà, bố mẹ cũng chẳng sợ con chê cười. Tô gia chúng ta thật sự có phần ngán Ninh gia..."
"Ninh gia vốn là đối thủ không đội trời chung của Tô gia ở Ma Đô."
"Tô gia mấy năm nay suy sụp nhanh và nặng như thế, Ninh gia chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất."
"Chẳng gì khác, chèn ép Tô gia quá tàn nhẫn."
"Lần này Ninh gia chịu thiệt thòi lớn như vậy, khỏi phải nói, nhất định sẽ tìm cách trả đũa gấp bội."
"Nên là..."
"Nên là, bố mẹ muốn con giúp dẹp yên Ninh gia luôn à?" Nghe hai ông bà muối mặt cầu cứu một hồi, Giang Thần liền hỏi thẳng.
Thực ra.
Chẳng cần hai ông bà Tô Hằng Sơn mở miệng.
Hắn vốn dĩ cũng đã có ý định đó.
Dù sao đối phương cũng là bố mẹ vợ của hắn, giờ hắn cũng đã gọi bố xưng mẹ rồi.
Đương nhiên giúp người thì phải giúp cho trót.
Chứ giúp được một nửa rồi phủi mông bỏ đi, vứt lại đống hỗn độn để Ninh gia quay lại cắn trả bố mẹ vợ gấp bội.
Thế thì dở hơi quá rồi.
Cho nên đã nhổ cỏ, nhất định phải nhổ tận gốc!
"Ấy, không không!"
"Tiểu Thần à, ý của bố với mẹ con thực ra..."
"Thực ra chỉ mong con ở lại đây thêm mấy ngày thôi."
"Chứ đâu dám phiền con phải dẹp yên cái gì..." Đối diện với câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm của con rể, Tô Hằng Sơn ngược lại thấy ngượng chín mặt.
Dù là con rể đi nữa thì cũng là mở miệng nhờ vả người ta mà.
Thế là để chứng minh lời mình nói, ông lại quay sang hỏi Bạch Huệ Nghiên: "Bà nó, bà bảo có phải không?"
"..."
Bạch Huệ Nghiên thấy thế.
Chẳng buồn cất lời, chỉ muốn trợn mắt lườm Tô Hằng Sơn một cái cháy mặt.
Phải cái con khỉ!
Ý ông vừa nãy rõ rành rành là mong Tiểu Thần xử lý Ninh gia, giờ lại bày đặt ngại ngùng?
Đúng là chết vì cái tính sĩ diện hão!
Có điều...
Ở một góc độ nào đó.
Bà cũng hiểu được nỗi băn khoăn của chồng, dẫu sao lời nhờ vả này quá nặng.
Ninh gia là hào môn hàng đầu ở Ma Đô.
Giang Thần chỉ là người từ nơi khác đến, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên thì muốn "dẹp yên" Ninh gia đâu phải chuyện dễ dàng!
Bên kia.
Bụng dạ của bố vợ với nhạc mẫu thế nào, Giang Thần thừa hiểu. Hắn liền nở nụ cười: "Bố mẹ cứ yên tâm đi ạ."
"Một mặt con với Khuynh Thành sẽ nán lại Ma Đô thêm mấy ngày."
"Mặt khác, con tiện tay xử lý luôn Ninh gia giúp bố mẹ, hai người thấy thế nào?"
"..."
"Ơ kìa!"
Hai ông bà Tô Hằng Sơn đều ngỡ ngàng, trong bụng thầm nghĩ thằng con rể này chu đáo đến thế là cùng! Nhất là hai tiếng bố mẹ kia, gọi ngọt xớt nghe ấm cả lòng.
Hỏi thấy thế nào ư, dĩ nhiên là quá tốt rồi!
"... Nhưng mà Tiểu Thần này."
"Thế lực của Ninh gia lớn lắm, làm sao mà dễ xử lý được!"
"Chuyện này bố mẹ không cần lo, con tự có cách, đợi vài ngày nữa bố mẹ sẽ rõ." Giang Thần úp mở một câu.
Dứt lời, hắn tiện tay rút điện thoại ra xem thử rồi bật cười.
"Thôi, chẳng cần đợi mấy ngày đâu, giờ bố mẹ biết được luôn rồi đấy."
Nói đoạn, hắn đưa điện thoại qua.
"???"
Tô Hằng Sơn và Bạch Huệ Nghiên ngơ ngác nhận lấy, vừa nhìn vào màn hình đã giật nảy mình. Tin tức Ninh gia nổ phốt to đùng đã chễm chệ leo thẳng lên đầu trang nhất.
"Ninh gia bị điều tra hành vi trốn thuế..."
"Chấn động: Ninh gia lén lút bắt tay với bọn Nhật Bản đã bị phanh phui..."
"Bê bối động trời! Ông cụ Ninh gia trúng gió ngất xỉu, bồ nhí ôm tiền tháo chạy..."
"Ninh gia toi đời rồi!!"
"..."
