Chương 578
Chương 578: Phát hiện gia phả……
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Tiểu Thần, chuyện này là sao thế con?"
"Ninh Tắc Hạo với Ninh Thiên lúc nãy không phải còn hống hách lắm à, sao tự nhiên Ninh gia lại sập rồi?!"
"Hả? Tiểu Thần!"
"Không lẽ..."
"Không lẽ tất cả đều do con làm đấy chứ?"
Tô Hằng Sơn sững sờ ra mặt.
Bạch Huệ Nghiên cũng kinh ngạc chẳng kém.
Hai vợ chồng thoạt đầu còn tưởng tin giả, nhưng khi thấy là thông tin do cơ quan truyền thông chính thống đăng tải mới không thể không tin, rồi tự nhiên đoán ngay sang đầu Giang Thần.
Họ biết cậu con rể này không tầm thường.
Thế nhưng trước sau mới được bao lâu chứ, nhanh như vậy đã khiến cả một Ninh gia đồ sộ sụp đổ rồi sao?
Khó tin quá mức rồi đấy!!
Đúng thật có chút cảm giác chỉ một cái phất tay đã khiến đối thủ tan thành tro bụi...
"Không có đâu ạ!"
"Con làm gì có bản lĩnh đó chứ!" Giang Thần nói thật lòng.
"..."
"Tiểu Thần lại khiêm tốn rồi phải không?"
"Lần này con đã giúp chúng ta giải quyết một mối họa lớn đấy. Nếu không, với cái tính có thù tất báo của Ninh Tắc Hạo, đối mặt với đòn trả thù của Ninh gia, bố thật sự lo nhà mình không trụ nổi."
"Cơ mà cái thằng nhóc này cũng thật là, làm rồi mà còn không chịu nhận."
"Phải đấy, có phải chuyện xấu gì đâu, khiêm tốn quá mức là thành giả tạo đấy nhé!"
"Nói chung là Tiểu Thần, con thần thông quảng đại thật đấy!"
"Đâu chỉ là thần thông, rõ ràng chính là thần tiên giáng trần rồi!"
Thấy bố vợ với nhạc mẫu căn bản chẳng tin lời mình, Giang Thần đành ôm trán, thuận theo lời hai người mà nói tiếp: "... Khụ khụ, bố mẹ này, trên đời làm gì có thần thánh nào đâu, chỉ có những người dân nhỏ bé bình thường muốn sống một cuộc đời yên ổn thôi ạ!"
"..."
(Thống Tử: Ký chủ mà bình thường á? Ngươi mà bình thường thì bổn hệ thống là cái thá gì?)
Thực ra mà nói.
Lần này Ninh gia rơi vào cảnh cây đổ khỉ tan không hẳn do nguyên nhân từ Giang Thần, hắn đến Ma Đô chỉ để dự tiệc lại mặt, bận rộn tối mắt tối mũi, hoàn toàn không rảnh hơi đâu đi để ý chuyện khác.
Nguyên nhân cốt lõi là do Ninh gia tự làm tự chịu.
Làm điều ác tích tụ đến một mức độ nhất định, lượng đổi sẽ dẫn đến chất đổi, tự khắc kéo theo sự sụp đổ bất thình lình.
Giang Thần trong chuyện này cũng chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác mà thôi.
Độc Lang và Ninh Vương đều là những kẻ cực kỳ thạo tin.
Bởi vậy lúc Ninh gia gọi điện đến, họ mới chẳng thèm nể nang mà cứng rắn bật lại, lý do là vì đã đánh hơi được từ trước, một nhân vật như Giang Thần thì họ tuyệt đối không thể đắc tội nổi!
Thế mà Ninh gia...
Lại cố tình đâm đầu vào chỗ chết, ngang nhiên đưa Giang Thần cùng cả nhà bố vợ hắn vào danh sách mục tiêu phải diệt trừ cho bằng được.
Chà chà.
Đúng là mắt mù đến mức hết thuốc chữa!
Vù vù ——
Vù vù ——
Đúng lúc này, số điện thoại công khai của Giang Thần liên tiếp nhận được hai cuộc gọi từ số lạ, bắt máy mới biết một người là Ninh Vương, người kia là Độc Lang.
Cả hai đều vô cùng khách khí.
Họ cung kính bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng Giang Thần.
Đối với Ninh Vương.
Giang Thần không do dự mấy mà đồng ý ngay.
Dù sao đi nữa, Ninh Vương cũng là cánh chim đầu đàn trong ngành pin, bản thân hắn là người mới nổi, sau này hợp tác vươn ra thị trường quốc tế chắc chắn sẽ có triển vọng rất lớn.
Còn về Độc Lang...
Giang Thần khéo léo từ chối.
Hết cách rồi, ai bảo đây là thời buổi đô thị cơ chứ, dưới thanh thiên bạch nhật, cái kiểu đánh đấm chém giết, thỉnh thoảng liều mạng mà chẳng thể đưa ra ngoài ánh sáng như tay trùm quyền anh thế giới ngầm Độc Lang kia.
Giữ lại chút quan hệ xã giao là được rồi.
Còn chuyện hợp tác làm ăn gì đó, tạm thời cứ bỏ qua đi!
...
Suốt mấy ngày sau đó.
Dưới lời mời nhiệt tình của nhạc mẫu và bố vợ, cả nhà năm người của Giang Thần và Tô Khuynh Thành liền nán lại Ma Đô.
Ngày ngày đi dạo, ăn uống vui chơi, cuộc sống trôi qua hết sức thong thả.
Thoắt cái đã hết một tuần.
Giang Thần đã bàn với vợ, nán lại thêm hai ngày nữa rồi về, sau đó sẽ chính thức bắt đầu kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật.
Thế nhưng bố Giang Đại Bằng bỗng nhiên gọi điện tới, nói ngắn gọn vài câu rồi giục họ mau chóng trở về.
"Có chuyện gì thế bố, sao lại gấp gáp vậy ạ?" Giang Thần thắc mắc hỏi.
"Haizz, thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu!"
"Chỉ là Tiểu Thần này, dạo trước con chẳng phải từng hỏi về tổ tiên họ Giang nhà mình sao, đúng lúc ghê, dạo gần đây bố tình cờ tìm thấy một cuốn gia phả của dòng họ Giang chúng ta..."
...
