Chương 580
Chương 580: Ngươi là con trai ta, ta còn lừa ngươi chắc?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cái gì, ông già này đâu có chém gió?
Giang Đại Bằng vừa nghe đã thấy không vui, liền mắng yêu: "Cái thằng ranh này! Nói linh tinh gì đấy?"
"Bố là bố mày đấy, thế mà dám bảo bố chém gió!"
"Gia phả này là ông nội mày để lại."
"Hóa ra thằng ranh này cũng đang chửi ông nội chém gió phỏng?"
"Cái đó..."
"Cái đó con đương nhiên không dám rồi!" Giang Thần vội nói.
"Cơ mà bố ơi, gạt mấy chuyện khác sang một bên, cứ nói một cách công tâm đi, tự bố thấy cuốn gia phả này chém gió hay không, à không, có hoang đường quá mức không?"
"..."
Giang Đại Bằng không trực tiếp trả lời con trai.
Nhưng trong lòng, ông lại cực kỳ đồng tình với lời con, cuốn gia phả của ông già nhà mình đúng là chém gió thật.
Quá mức chém gió là đằng khác.
Hầu như gom sạch sành sanh mọi nhân vật nổi tiếng họ Khương với họ Giang trong lịch sử Long Quốc vào, chẳng cần biết thật giả, cứ hễ ai ghê gớm lừng lẫy một tí là thành tổ tiên nhà họ Giang hết...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Gia phả mà, ai chẳng mong mình là hậu duệ của người tài giỏi, dẫu không phải, viết đại vào một nét là thành ngay thôi.
Rất nhiều gia phả của người ta.
Tổ tiên còn được truy tận đến mấy vị hoàng đế khai quốc như Hán Cao Tổ cơ mà.
Nhà họ Giang chúng ta lấy Khương Tử Nha làm thủy tổ...
Cũng đâu có quá đáng lắm đâu!!
Mấy cái "đạo lý" nói đi nói lại này, Giang Đại Bằng lại mang dáng vẻ của người làm cha, "tận tình dạy bảo" cho con trai một trận.
Giang Thần thì đã chẳng còn bận tâm đến chuyện này nữa: "Được rồi, bố là bố con, bố nói gì cũng đúng."
"..." Giang Đại Bằng bất mãn lườm hắn một cái, rồi nói tiếp: "Mày đừng có nhìn mỗi mấy trang đầu, mấy trang đầu xa xưa lắm rồi."
"Mấy trang sau mới gần gũi với nhà mình nè."
"Mấy trang này mới đáng tin này!"
Giang Thần lật cuốn gia phả ra xem, thấy đúng là vậy thật.
Đằng trước là một tràng dài những người trong tộc thuộc hàng danh nhân lịch sử, đa số chỉ có mỗi cái tên.
(Nguyên nhân ấy à, dẫu sao cũng là người nổi tiếng, mấy chiến tích làm ra thì ai chả biết...)
Còn những người được ghi chép ở phần sau.
Lại khá chi tiết, anh chị em, bố mẹ vợ con các thứ đều đầy đủ.
Ai có đóng góp to lớn cho dòng tộc cũng sẽ được ghi kèm một chút chiến tích sự nghiệp.
Qua cuốn gia phả, Giang Thần hiểu được con cháu họ Giang đã "vượt mọi chông gai", "dốc hết ruột gan" ra sao, lưu lạc đến đất Giang Nam này thế nào, rồi cả nhà hắn đã đặt chân tới Tứ Hải rồi cắm rễ ở đây bằng cách nào.
Giang Thần bên này lật xem gia phả.
Bên kia Giang Đại Bằng bỗng nổi hứng, tiện tay gạt chén trà sang một bên, tự rót tự nhắm chén rượu nhỏ, uống một mình luôn.
"Bố!"
"Nhà họ Giang mình sau này lưu lạc tới Giang Nam, cũng là từ chỗ cây hòe lớn tỉnh Tây Sơn di cư sang đấy à bố?"
"Chứ sao nữa!"
"Di cư từ chỗ đó tới đâu chỉ có mỗi một nhánh họ Giang nhà mình."
"Không tin thì mày tự nhìn móng ngón chân út xem, có phải tách làm hai mảnh không?"
"..."
"Con thấy trên này còn ghi, trước khi nhánh nhà mình định cư ở Tứ Hải, từng ghé qua một nơi tên là Nhị Chu Sơn nữa à?"
"Có chuyện đó đấy, bố cũng từng nghe ông nội mày nhắc rồi."
"Cả nhà mình bị kẻ thù đuổi giết ở Nhị Chu Sơn, bất đắc dĩ mới phải chạy tháo thân về phía Thành phố Tứ Hải."
"Nhưng mà bố ơi..."
"Cái tên Nhị Chu Sơn này... nghe sao mà na ná Bất Chu Sơn thế nhỉ?"
"Tên giống nhau là chuyện bình thường! Chỗ Nhị Chu Sơn ấy có truyền thuyết bảo nó là anh em của Bất Chu Sơn đấy..."
"..."
"Bố này, bố lại chém... à không, bố uống say quá rồi đấy à?"
"Bố không chém gió, cũng chưa say, mày là con trai bố, chẳng lẽ bố lại lừa mày?"
"Nếu không say thì làm sao Nhị Chu Sơn lại là anh em của Bất Chu Sơn được? Bố ơi, mình đang sống ở đô thị, có phải tiên hiệp huyền huyễn đâu."
"Bố biết chứ, chuyện bố kể là chuyện đô thị mà!"
"..."
Thấy ông bô hình như say thật rồi.
Giang Thần cũng đành chịu, vốn định thông qua ông già và cuốn gia phả để mò ra chút manh mối về món quà mừng "lá vàng".
Giờ xem ra nghĩ nhiều rồi.
Rốt cuộc chỉ thu lại được mỗi một cái địa danh là Nhị Chu Sơn, mà ông bô còn bảo đó là anh em với Bất Chu Sơn.
Đúng là chém tung trời!
Thế nhưng điều khiến Giang Thần hơi bất ngờ là, hắn ôm tâm lý thử xem sao, gõ tên địa danh Nhị Chu Sơn lên mạng tra thử.
Lại thấy có thật mới lạ chứ...
Liếc qua vị trí địa lý một chút, hắn không kìm được quay đầu nhìn về phía cô nàng bên kia.
...
