Chương 581
Chương 581: Thổ phỉ……
Đăng ngày 29/09/2026
19
Theo thông tin tra trên Baidu.
Nhị Chu Sơn nằm ở một thị trấn nhỏ không mấy tên tuổi thuộc tỉnh Giang Bắc.
Ngọn núi này không có tiếng tăm gì, độ cao so với mực nước biển cũng chẳng đáng là bao, chỉ tầm khoảng bốn năm trăm mét.
Theo huyện chí địa phương ghi chép lại.
Vào khoảng cuối thời nhà Thanh, đầu thời Dân quốc.
Khu vực quanh Nhị Chu Sơn loạn lạc vô cùng, từng xảy ra nạn thổ phỉ hoành hành nghiêm trọng.
Đám cướp làm đủ mọi chuyện ác, coi mạng người như cỏ rác, ức hiếp dân lành, khiến người dân địa phương vợ con ly tán, lầm than khốn cùng, rất nhiều người phải phiêu bạt lưu lạc, buộc phải trốn sang xứ khác.
Ghi chép này.
Lại vừa khéo ăn khớp với những gì được kể trong gia phả, rằng người nhà họ Giang bị truy sát, phải trốn dạt sang Thành phố Tứ Hải thuộc tỉnh Giang Nam...
Khá là trùng khớp.
Nhị Chu Sơn tuy nằm ở tỉnh Giang Bắc, nhưng thực tế cách Thành phố Tứ Hải bên này cũng không xa lắm.
Tính ra chỉ tầm hơn ba trăm cây số.
Ở giữa có một đoạn đường núi, nếu tự lái xe thì chỉ mất vài tiếng là tới nơi.
Mà nói đi cũng phải nói lại.
Giang Thần cũng có đôi chút hứng thú với Nhị Chu Sơn, dẫu sao đó cũng là mảnh đất tổ tiên từng sinh sống và gầy dựng dòng họ. Vừa rồi hắn liếc nhìn vợ một cái cũng là vì nghĩ bụng có khi nên đưa vợ con tới đó xem thử.
Nhưng bảo đi ngay bây giờ...
Thôi thì bỏ qua đi.
Hiện tại ba đứa nhỏ còn quá bé, hắn với cô vợ nhỏ lại vừa tổ chức đám cưới xong, đang lên lịch cho tuần trăng mật sắp tới, việc nhà việc công ty thì chất đống như núi.
Để sau này rảnh rồi hẵng tính!
[Ting!]
[Phát hiện tình cảnh của Ký Chủ, kích hoạt lựa chọn Thần cấp!]
[Lựa chọn một: Đi du ngoạn Nhị Chu Sơn trong kỳ nghỉ tuần trăng mật, nhận phần thưởng: Toàn bộ tài liệu kỹ thuật của robot y tế Baymax ấm áp...]
[Lựa chọn hai: Đánh chết cũng không đi Nhị Chu Sơn, sau này dù có đi ngang qua cũng nhất định phải đi đường vòng tránh ra, nhận phần thưởng: 10 mục tiêu nhỏ...]
Chậc chậc!
Đi hay không đi Nhị Chu Sơn thôi mà cũng kích hoạt được lựa chọn Thần cấp cơ đấy.
Một bên thưởng toàn bộ tài liệu kỹ thuật của robot y tế Baymax ấm áp, một bên thưởng 10 mục tiêu nhỏ.
Thế này thì còn phải đắn đo nữa sao?
Đương nhiên là chọn phương án một rồi!
Thú thật thì 10 mục tiêu nhỏ không hề ít chút nào.
Kể cả với Giang Thần hiện tại thì đó cũng chẳng phải món tiền nhỏ, nhưng robot y tế Baymax ấm áp thì đâu phải cứ bỏ ra 10 mục tiêu nhỏ là có thể chế tạo ra được?
...
Đã quyết định sẽ đi Nhị Chu Sơn.
Giang Thần nán lại chỗ bố thêm một lúc, hỏi han vài chuyện về đám thổ phỉ ở Nhị Chu Sơn năm xưa.
Giang Đại Bằng nghe vậy.
Nét mặt ông thoáng nét xót xa, hóa ra theo lời ông cụ thân sinh kể lại, kẻ thù truy sát người nhà họ Giang năm đó thật ra chính là đám thổ phỉ ở Nhị Chu Sơn...
"Người nhà họ Giang suýt nữa thì bị tuyệt diệt cả họ."
"Cũng nhờ phúc phận lớn, sau đó những người còn sống sót tình cờ tránh được sự truy lùng, nhờ vậy mới trót lọt chạy trốn đến Tứ Hải bên Giang Nam này..."
"Dạ..."
Giang Thần gật đầu.
Về biến cố năm xưa của tổ tiên.
Cảm xúc trong lòng hắn à.
Ngoài việc thấy hơi xót xa giống bố ra.
Hắn cũng chẳng có cảm nghĩ gì khác nữa. Dù sao chuyện cũng xảy ra từ quá lâu rồi, vả lại còn chưa rõ thực hư ra sao.
Vừa trò chuyện với bố.
Giang Thần vừa tiện tay lật xem đống đồ cũ của ông nội để lại mà bố vừa lấy ra, toàn là những thứ như gia phả.
"Bố, trong này đựng cái gì thế ạ?"
Giang Thần để ý thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ, bèn chỉ tay hỏi.
Giang Đại Bằng nhìn sang chiếc hộp đó.
Vẻ mặt ông hơi ngượng ngùng: "Cái này... cái này bố lấy nhầm rồi, đây là đồ riêng của bố."
Nói đoạn, ông đưa tay ra định cầm về.
Giang Thần thấy có điều mờ ám...
Hắn liền nhanh tay lẹ mắt, nhanh hơn bố một bước chộp lấy chiếc hộp gỗ nhỏ.
Chiếc hộp gỗ cũng chẳng khóa, Giang Thần mở toang ra ngay, vừa nhìn thấy thứ bên trong thì lập tức sững sờ ngạc nhiên.
"Bố à, mấy thứ này..."
"Không phải là bố đều luyện qua hết rồi đấy chứ?"
...
