Chương 603
Chương 603: Ai dám đập nồi của ta, ta đập bát cơm của kẻ đó!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Từng qua lại nhiều lần nên Giang Thần và Đỗ Ninh cũng coi như người quen cũ.
Giang Thần cứ ngỡ Đỗ Ninh phụ trách riêng vụ án của Lão Mạc nên tiện miệng hỏi một câu: "Sao rồi cảnh sát Đỗ, thẩm vấn Lão Mạc xong nhanh thế à?"
"Chưa xong, đang nghỉ giữa chừng thôi, nhưng vừa khéo tôi muốn nói với cậu chút chuyện về bố cậu."
"Chuyện bố tôi á?"
"Đúng vậy, ngoài vụ bị thằng cháu bóc phốt lừa bố cậu một trăm nghìn tệ ra, thật ra lão còn lừa bố cậu thêm một vố nữa."
"???"
"Bố tôi lại bị lừa thêm lần nữa?"
"Ừ." Đỗ Ninh gật đầu.
"Tôi vừa thẩm vấn ra xong, Lão Mạc đích thân khai nhận, đúng là có chuyện đó. Cụ thể là hồi bố cậu mua một món đồ đồng thời nhà Chu, Lão Mạc đã bắt tay với người khác, lừa thêm của bố cậu hai trăm nghìn tệ tiền lót tay."
"..."
Giang Thần nghe xong bất lực đỡ trán.
Hắn không khỏi nhớ tới bộ dạng bố mình vừa rồi vỗ ngực đôm đốp thề thốt, bảo đảm chắc như đinh đóng cột rằng tuyệt đối không có lần thứ ba bị lừa.
Kết quả thì...
Trời đất ơi!!
"Bố tôi hình như chưa từng nhắc tới chuyện này." Giang Thần hỏi.
"Chuyện đó tôi không rõ." Đỗ Ninh nói.
"Bước tiếp theo tôi nhất định sẽ nói chuyện lại với bố cậu về việc này. Nhưng theo Lão Mạc nhận xét, bố cậu rất sĩ diện, cho dù có mắc bẫy bị lừa cũng có thể giấu nhẹm đi, không đời nào kể với người nhà đâu..."
"Tôi kể với cậu chuyện này cũng mong cậu rảnh rỗi thì nhắc nhở bố cậu nhiều một chút, đừng để người ta coi như cái ví tiền di động nữa."
"..."
"Vâng, cảm ơn cảnh sát Đỗ!"
Giang Thần gật đầu cảm ơn.
Trong lòng thở dài thườn thượt.
Haizz, mà nói đi cũng phải nói lại, đồng chí Giang Đại Bằng đã chừng này tuổi rồi mà chẳng chịu để con trai bớt lo gì cả! (Giang Đại Bằng: "... Ơ kìa, câu này nghe quen quen thế nhỉ?!")
Đối với Lão Mạc...
Là con trai của đồng chí Giang Đại Bằng liên tục bị lừa, dĩ nhiên Giang Thần mong đối phương bị xử phạt thật nặng, thật nghiêm, thật nhanh.
Trên thực tế cũng gần như vậy.
Vì toàn bộ quá trình "Lão Mạc bị bắt" đều được phát trực tiếp nên vụ việc lập tức thu hút lượng chú ý cực lớn.
Dân mạng hóng hớt sôi trào cả lên.
"Vãi chưởng!"
"Hóa ra anh Đô La lại là người như thế này à!"
"Vừa lừa tiền vừa mắc bệnh giang*mai..."
"Thằng đệ tử cũng quái thai vãi, đúng chuẩn phản thầy tạo phản, đỉnh chóp thật sự!"
"Ủa khoan, tôi không hiểu nổi, anh Đô La làm ra lắm tiền đô giả thế thì tiền kiếm được chưa đủ tiêu hay sao? Lại còn phải đi lừa thêm tiền người ta nữa?"
"Chậc chậc, hỏi câu chán thế, thời buổi này ai chê tiền nhiều bao giờ!"
"Chuẩn luôn! Đến cái bệnh giang mai gì đó người ta còn dính thì ông còn thắc mắc sao thiếu tiền xài..."
"Khụ khụ, mấy người có để ý không, Lão Mạc chính là vì đụng trúng Giang Thần nên mới ngã ngựa đau như thế đấy!"
"Nói đi cũng phải nói lại, đúng là tội ác tày trời, Lão Mạc lừa ai không lừa lại đi lừa bố của chồng tôi, haizzz..."
"Chứ còn gì nữa, dám lừa bố của chồng tôi, tức là bố chồng tôi đấy. Đúng là vừa tội nặng vừa không biết tự lượng sức mình!"
"Chẳng lẽ Lão Mạc không nghĩ tới chuyện sẽ đụng độ chồng tôi à!"
"..."
Trên mạng bàn tán xôn xao.
Phía chính quyền cũng liên tục lên tiếng.
Bên đồn cảnh sát tung ra một thông báo chi tiết nền xanh chữ trắng.
Còn bên cục du lịch.
Vì chuyện bày sạp lừa đảo làm ảnh hưởng đến danh tiếng du lịch Tứ Hải mà đanh thép tuyên bố: "Ai dám đập nồi văn hóa du lịch Tứ Hải của chúng tôi, tôi sẽ đập vỡ bát cơm kẻ đó!"
Tóm lại, khó lòng thoát khỏi mức phạt nặng cùng án tù nghiêm khắc, cả đời này của Lão Mạc coi như xong.
[Đinh!]
[Ký Chủ giúp em vợ dẹp yên "tranh chấp", giải quyết xong Lão Mạc thành công, chúc mừng nhận được phần thưởng thêm: Kỹ năng ca hát cấp bậc đại sư...]
...
