Chương 604
Chương 604: Khen một câu đã phổng mũi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Khen béo một câu là phổng mũi lên ngay. 【Chúc mừng Ký Chủ kích hoạt phần thưởng ẩn: Hai lần quay thưởng Thần cấp!】
Được đấy, được đấy.
Ngoài kỹ năng ca hát cấp Đại sư, thế mà còn có cả phần thưởng ẩn: hai lần quay thưởng Thần cấp.
"Quay thưởng!"
【Đinh! Thống Tử rõ!】
【Lần quay thứ nhất thành công, chúc mừng Ký Chủ nhận được: ca khúc "Thiên Địa Long Lân", đồng thời sở hữu toàn bộ bản quyền bao gồm lời bài hát, phổ nhạc...!】
Ái chà!
Chưa từng có tiền lệ luôn, thế mà quay trúng hẳn một bài hát, lại còn nắm trọn vẹn bản quyền của nó nữa.
Nhưng thế cũng đúng lúc lắm, vừa khéo kết hợp với kỹ năng ca hát cấp Đại sư vừa nhận, chuẩn bài luôn!
【Thống Tử đang tiến hành lần quay thứ hai...】
【Đinh, quay thưởng gặp sự cố! Chúc mừng Ký Chủ nhận được ca khúc "Mười Năm"... (mảnh ghép một phần hai, nói cách khác chính là nửa bài)】
"???"
"Mẹ kiếp, làm cái quay thưởng Thần cấp mà cũng bị lỗi được, lại còn mảnh ghép một phần hai nữa chứ..."
Thôi được rồi.
Dù sao cũng là phần thưởng ẩn tình cờ kích hoạt được, còn đòi hỏi xe đạp làm gì nữa? Quay ra được "một bài rưỡi" có đầy đủ bản quyền cũng tạm chấp nhận rồi.
...
"Anh rể uy vũ!"
"Anh rể đỉnh chóp!!"
"..."
Xử lý xong xuôi mấy chuyện liên quan tới Lão Mạc, Giang Thần vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát đã bị hai cô em vợ Triệu Mẫn, Triệu Dĩnh quây lấy.
Cả hai tranh nhau khen lấy khen để.
Triệu Mẫn tiếp xúc với Giang Thần nhiều nên biết hắn rất lợi hại.
Nhưng trước đây.
Cô toàn thấy bản lĩnh của Giang Thần trên thương trường hay mấy ngón đấm đá, lần này thì hoàn toàn không ngờ một kẻ trông có vẻ "thô kệch" như hắn lại có năng khiếu về nghệ thuật vẽ tay đến vậy.
Còn về Triệu Dĩnh.
Đây là lần đầu cô tiếp xúc với Giang Thần.
Tuổi nhỏ hơn, lại hay mộng mơ, cô nàng đối với Giang Thần chỉ có khâm phục và sùng bái từ đầu đến chân.
Trong mắt ngập tràn những ngôi sao lấp lánh.
"Hầy, thế này thì bõ bèn gì mà uy vũ với đỉnh chóp? Anh rể mấy đứa đây phương diện nào cũng lợi hại cả, hiểu chưa!"
"Sau này rồi các em sẽ quen thôi!"
Trước những lời khen ngợi, Giang Thần chẳng thèm khiêm tốn chút nào, đoạn như muốn chứng minh lời mình nói, hắn còn cố tình kéo cả Tô Khuynh Thành vào cuộc.
"Không tin cứ hỏi chị các em xem, bả là người có tiếng nói nhất đấy."
"???"
Tô Khuynh Thành hơi giật mình.
Bụng bảo dạ cái đồ móng giò lớn này, rỗi việc quá hay sao mà lại đem mình ra trêu chọc thế này? Hắn lợi hại hay không, mình là người có tiếng nói nhất á?
Tiếng nói cái đầu anh ấy!
"Xì!"
"Anh thế nào làm sao em biết được?"
Tô Khuynh Thành thẹn thùng lườm Giang Thần một cái, "Hơn nữa, xì, người ta chỉ tiện miệng khen anh một câu thôi, anh còn tưởng thật đấy à? Khen béo một câu là thở phì phò lên mặt ngay!"
"Đừng mà chị ơi!"
"Tụi em không phải tiện miệng đâu, thật lòng khen anh rể đấy..."
"Chị xem lúc nãy anh rể đỉnh thế cơ mà? Chẳng lẽ chị Khuynh Thành không cảm nhận được sao?"
"Không thể nào, không thể nào chứ?"
"..."
Bị hai cô em họ tranh nhau nói đỡ.
Tô Khuynh Thành đành phải im lặng, ngoài mặt thì hờn dỗi lườm Giang Thần nhưng trong lòng lại ngọt ngào khôn xiết. Thôi được rồi, hai đứa nói đúng hết, ai kia đỉnh của chóp, đỉnh không lối thoát luôn, được chưa?
Mình không thèm nói nữa, tự mình lén vui một mình không được chắc!
...
Sau sóng gió liên quan đến Lão Mạc và vụ vẽ tay đồng đô la, chuyến hành trình lại tiếp tục.
So với khách sạn hay homestay đàng hoàng.
Suốt dọc đường, xe dã ngoại dù có sang trọng đến đâu thì không gian vẫn quá chật chội, nhất là khi mang theo ba đứa nhóc, nói thế nào cũng chẳng thể thoải mái bằng buổi tối ngủ khách sạn.
Cho nên hễ có cơ hội, nhóm Giang Thần vẫn sẽ chọn vào khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi tối, Triệu Mẫn mở livestream, mọi người tụ tập lại ăn uống vui chơi, vô cùng náo nhiệt.
Vốn có sở trường ca hát, nên sau khi được khán giả xem live đề nghị hát góp vui, Triệu Dĩnh hào phóng đứng dậy, hát liền mấy bài thiếu nhi như "Bắt Chạch", "Cô Bé Hái Nấm", "Thỏ Con Ngoan Ngoãn"...
Giọng hát trong trẻo ngọt ngào khiến khán giả ai nấy đều trầm trồ thích thú.
"Hát hay quá trời!"
"Giọng con bé này đúng là tiếng trời ban!"
"Úi giời ơi, nghe xong thấy như được quay về tuổi thơ ấy!"
"Chậc chậc, chất giọng đỉnh quá, người lại xinh đẹp nữa, bồi dưỡng cho tốt thì biết đâu tương lai lại thành ngôi sao ca nhạc triển vọng..."
"Chồng ơi chồng à!"
"Mau mau lên, nhanh đóng gói lăng xê cho em vợ nhà anh ra mắt đi thôi!"
"..."
...
