Chương 619
Chương 619: Đánh chìa khóa, ngươi xứng sao?
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Vãi chưởng!!"
"Mắt chó mạ titan của tôi không bị mù đấy chứ, Lão Mã? Lão Lưu? Tiểu Mã? Lại còn cả Lão Vương nữa? Tụ họp đông đủ thế này luôn à?"
"Đệch, đúng thật này! Mẹ kiếp, toàn là những đại lão thương giới hàng đầu Long Quốc!"
"Streamer ghê gớm thật rồi!"
"Streamer ghê gớm thật rồi!"
"Mau đồn ra ngoài đi, streamer cặp kè với đại lão rồi, mà còn là đại lão đỉnh cấp của Long Quốc nữa chứ!"
"... Khụ khụ! Mấy người có thôi đi không, streamer người ta tuy là dòng lũ bùn đất trong giới gái thô lỗ, nhưng cũng cần mặt mũi chứ!"
"Cặp kè cái gì, đính chính lại này!"
"Mấy vị đại lão này đều nể mặt anh rể của streamer nên mới đích thân tới xin bài hát đấy!!"
"Hả? Ra là vậy à."
"Thì đấy, tôi đã bảo rồi mà, streamer dù là dòng lũ bùn đất thì cũng hăm sáu hăm bảy tuổi rồi, thành bà cô già đến nơi, ngoài tôi ra làm sao có ai thèm để mắt tới chứ!"
"Đúng đúng! Khỉ thật, tôi cũng có ý đó đấy. Khắp cái Long Quốc này, ngoài chuyện tôi đành lòng chịu thiệt ra, làm gì có ai chịu rước của nợ này về?"
"Chẹp..."
"Vãi thật, đúng là một lũ súc sinh, xúm lại chiếm tiện nghi của streamer nhà người ta!"
"Bộ không ai chú ý tới anh rể à? Cả một dàn đại lão đỉnh cấp đích thân chạy tới xin nhạc của anh rể, chuyện này không đáng hóng hơn sao?"
"Đồng ý, chồng em đột nhiên được các đại lão đến xin bài hát, mà còn đông thế này nữa... bất thường quá mức!"
"Tôi nói này, bất thường cái lông!"
"Mấy người như Lão Mã, Lão Vương là đại lão thật, nhưng giờ vị thế của anh rể nhà mình cũng đâu có kém, huống hồ bọn họ còn đang có chuyện nhờ vả anh rể..."
"Còn nữa, còn nữa!"
"Theo bần tăng thấy, đám đại lão này đến xin nhạc chỉ là cái cớ thôi, muốn tìm anh rể bàn chuyện hợp tác mới là ý đồ thực sự!"
"Hả??"
"Vãi, không loại trừ khả năng này đâu nha!"
"Nếu không sao tự nhiên lại kéo nhau ùn ùn tới một lượt thế kia? Chắc chắn là không ai chịu để người khác ăn mảnh, thành ra mới kéo tới hết!"
"Chuẩn cmnr, suy luận này quá ư là hợp lý!"
"Đúng thế đúng thế! Tóm lại chồng em đỉnh chóp là được rồi! Oa ha ha..."
"..."
"Nói thật lòng, nếu không phải kẹt xem livestream để cày mấy bông hoa miễn phí cho streamer, tôi cũng muốn tới tận nơi xin nhạc anh rể, à nhầm, xin hợp tác quá!"
"???"
"Muốn hợp tác với chồng em á, cậu mà cũng xứng?"
"Chứ còn gì nữa, mở tiệm đánh chìa khóa à mà đòi xứng, thích đánh mấy chìa hả bạn ơi?"
"..."
Trong phòng phát sóng.
Vô số khán giả cuồng nhiệt thả bình luận tới tấp ngay khi Triệu Mẫn vừa bật livestream.
Bởi vì chuyện những nhân vật tầm cỡ như Lão Mã, Lão Vương hiếm hoi tụ họp lại với nhau, xuất hiện ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh thuộc Tứ Hải, mà nguyên nhân chỉ là để xin nhạc của Giang Thần.
Chuyện này...
Quả đúng là mẹ của lạ lùng mở cửa cho lạ lùng, lạ lùng đến tận nhà rồi!
[Ting!]
[Phát hiện tình huống của Ký Chủ, kích hoạt lựa chọn Thần cấp:]
[Lựa chọn một: Từ chối yêu cầu xin bài hát của các đại lão, phần thưởng: Mười mục tiêu nhỏ!]
[Lựa chọn hai: Chấp nhận yêu cầu xin bài hát của các đại lão, phần thưởng: Các ca khúc "Tình Ca Tây Hải", "Một Ngàn Lý Do Đau Lòng", "Hương Táo", cùng với nửa sau của bài "Mười Năm". Ghi chú: Sở hữu toàn bộ bản quyền!]
[...]
Cùng với tiếng chuông Hệ Thống vang lên trong đầu.
Giang Thần lại một lần nữa đứng trước lựa chọn Thần cấp: một bên thưởng mười mục tiêu nhỏ, một bên thưởng mấy bài hát cộng thêm nửa sau bài "Mười Năm".
So đo một hồi, dĩ nhiên hắn chọn phương án hai.
Dù rằng nếu xét riêng về mặt giá trị, mấy bài hát kia chắc chắn không thơm tho bằng mười mục tiêu nhỏ.
Thế nhưng dạo trước hắn nhìn thấy mục tiêu nhỏ quá nhiều lần rồi, đâm ra tê liệt cảm xúc. Hiện tại bài hát vẫn là thứ hiếm có hơn, huống hồ "Mười Năm" mới chỉ có một nửa, không hát cho trọn vẹn thì chính hắn cũng thấy bứt rứt, ngứa ngáy.
Đặc biệt còn một điểm nữa.
Nhận lời thỉnh cầu lần này của đám người Lão Mã, Lão Vương — bất kể là thật hay giả — thì cái lợi mang lại là quá nhiều.
Thứ nhất là kiếm được món nợ ân tình.
Thứ hai, chẳng phải tên Tần thiếu được ông chủ homestay tâng bốc lên tận mây xanh, chẳng biết là thần thánh phương nào, đang chuẩn bị tới trả thù đó sao?
Đám người Lão Mã, Lão Vương vừa vặn có mặt ở đây.
Cũng đúng lúc để lôi tên Tần thiếu kia lên bàn cân thử xem, rốt cuộc gã nặng được mấy cân mấy lạng!
Giang Thần còn đang suy tính.
Đột nhiên Lý Thắng Lợi cũng gọi điện thoại tới.
Vừa bấm nhận cuộc gọi, hóa ra Lương Kiến Quốc cũng đang đứng cạnh đó, ông cụ vừa mở miệng đã oang oang: "Tiểu Giang, lâu lắm không gặp, chẳng biết cái thằng nhóc cậu trốn đi đâu kiếm tiền rồi! Bao giờ chúng ta lại làm vài ván cờ tướng đây?"
...
