Chương 620
Chương 620: Tay cờ dở
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nghe Lương lão bảo lúc nào đó lại làm vài ván cờ tướng.
Giang Thần không khỏi tê cả da đầu.
Lý do rất đơn giản, kỳ nghệ lẫn kỳ phẩm của Lương lão, ừm, quả thực quá "đỉnh".
Đúng chuẩn "kỳ vương" danh bất hư truyền!
"Dạ, bác Lương, được chứ ạ! Có điều bác bận trăm công nghìn việc, hay là hôm khác chúng ta hẹn lại nhé?" Giang Thần khéo léo thoái thác.
"Thôi, chẳng cần hôm khác đâu."
"Các cụ bảo chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta làm luôn vài ván thì sao?" Lương Kiến Quốc sốt sắng bảo.
"Hôm nay luôn ạ??"
"Đúng rồi, cậu Giang đang ở đâu đấy? Không bận thì tôi với lão Lý qua tìm cậu ngay!"
"Chuyện này..."
"Sao thế cậu Giang, bên cậu còn việc bận à? Bận thật thì thôi vậy."
"Bận thì... cũng không hẳn là bận."
"Đã không bận thì chốt thế đi chứ còn gì nữa?" Lương Kiến Quốc cười sảng khoái.
"Cậu Giang gửi địa chỉ cho tôi, tôi với lão Lý xuất phát ngay!"
"À đúng rồi, nói trước cho cậu biết nhé."
"Dạo này cờ tôi lên tay lắm đấy. Nhớ thằng nhóc Triệu Phong chơi cờ vịt không, nó vừa bị tôi hạ cho phát khóc kìa! Ha ha ha..."
(Triệu Phong câm nín: Ơ kìa, cháu mà là tay cờ vịt á? Cháu bị hạ đến phát khóc hồi nào? Thôi được rồi, bác là lãnh đạo, bác nói gì chẳng đúng!!)
"..."
"Vâng... vâng ạ!"
Người ta đã nói đến nước này, Giang Thần cũng đành cắn răng đồng ý.
Cơ mà cứ nhớ tới cái đận ngồi cờ với Lương lão, cái trình độ cờ khiến quỷ cũng phải khóc thét ấy, Giang Thần thực sự bái phục sát đất.
Thôi xong, rốt cuộc ai mới là tay cờ vịt ở đây, đúng là câu hỏi khó!
"Ông chủ!"
"Thực ra ngoài mấy vị tai to mặt lớn ra, lần này tôi còn dẫn theo mấy người nữa..." Thấy Giang Thần vừa ngắt máy, Vương Đại Lôi lập tức tiến lại báo cáo.
"Còn dẫn theo người khác nữa à?" Giang Thần hơi bất ngờ.
"Vâng, mấy người này chắc anh cũng biết mặt vài người đấy."
"Tôi cũng biết á?"
"Vâng ạ!"
"..."
Vương Đại Lôi vừa dứt lời, từ phía sau liền bước ra một nhóm trai xinh gái đẹp.
Giang Thần nhìn qua, phát hiện đúng là mình có quen thật.
Bởi vì những trai xinh gái đẹp này đều là minh tinh của công ty Giải trí Tượng Mộc, nói cách khác, chính là nghệ sĩ dưới trướng của hắn.
Nào là Lý Tiêu, Lưu Nhất Phong, Tống Tiểu Mạch...
Ngay cả nam tài tử nổi tiếng Trương Khôn Khôn cũng có mặt trong số đó.
Đây toàn là những gương mặt đại diện của Giải trí Tượng Mộc, có thể nói dàn sao lưu lượng hàng đầu của công ty đã xuất kích toàn bộ.
"Chào ông chủ ạ!"
"Em chào ông chủ!"
"..."
Nhìn thấy Giang Thần, đám nghệ sĩ Lý Tiêu, Lưu Nhất Phong, Trương Khôn Khôn vội vã tiến lên chào hỏi. Tính ra thì đây mới là lần đầu tiên họ được gặp mặt ông chủ.
"Chào mọi người!"
"Cơ mà thế này là sao, sao mọi người lại kéo đến đây hết thế?" Giang Thần hỏi.
"Dạ chuyện là thế này thưa ông chủ."
"Hai ngày tới ở đây có tổ chức một lễ hội âm nhạc, tụi em là khách mời biểu diễn." Trương Khôn Khôn đại diện trả lời.
"À."
Nghe Trương Khôn Khôn nhắc, Giang Thần mới nhớ ra.
Chỗ này đúng là sắp tổ chức một lễ hội âm nhạc thật, chẳng qua xưa nay hắn không mấy mặn mà với mấy trò này nên nhất thời chưa nghĩ tới.
Nhưng đã là người nhà đến tận đây rồi.
Hay là hôm đó cũng ghé qua góp vui, tiện thể xem như thêm chút không khí mừng sinh nhật cho nhóc tì luôn nhỉ?
Giang Thần liền bàn với Tô Khuynh Thành, cô vốn cũng thích hóng chuyện vui nên chẳng chút đắn đo, vui vẻ đồng ý ngay.
Cùng lúc đó.
Phòng livestream của Triệu Mẫn cũng nổ tung vì sự xuất hiện của nhóm minh tinh đình đám Lý Tiêu, Lưu Nhất Phong.
"Á á??"
"Lý Tiêu, Lưu Nhất Phong, Tống Tiểu Mạch kìa!"
"Mẹ ơi, mù mắt tôi rồi! Vừa nãy mới có mấy ông trùm kinh doanh ghé qua, giờ lại thêm cả dàn đỉnh lưu nữa, đỉnh vãi chưởng!!"
"Đừng quên còn có Trương Khôn Khôn nữa, đây đang là nam minh tinh hot nhất Long Quốc hiện giờ đấy!"
"Chuẩn đét luôn!"
"Khôn Khôn, em yêu anh!!"
"..."
……
